Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Today at 12:06

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHÍN NĂM DUYÊN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CHÍN NĂM DUYÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: CHÍN NĂM DUYÊN   CHÍN NĂM DUYÊN I_icon13Sun 15 Oct 2023, 07:11

CHÍN NĂM DUYÊN

Đã chín năm duyên thọ giáo thầy
Bây chừ xác sọm vẫn còn đây
Tìm hoa khắp nẻo trang hoài ắp
Trải tứ quanh phương vận mãi đầy
Ngoại khóa chăm rèn vui lớp học
Trong vườn chịu tưới đẹp hàng cây
Từng câu mỗi chữ ơn ghi tạc
Sự nghiệp nào quên nghĩa "đố mầy"*

BXP 15.10.2023
* Tục ngữ "Không thầy đố mầy làm nên"
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CHÍN NĂM DUYÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÍN NĂM DUYÊN   CHÍN NĂM DUYÊN I_icon13Mon 20 Nov 2023, 04:34

KÍNH CHÚC THẦY

Viết giữa cơn đau gửi chúc thầy
An lành hạnh phúc ở trời Tây
Đào Viên lớp học lưu tình thắm
Mạng Nét sân chơi níu nghĩa dầy
Tuyết lạnh bâng khuâng niềm nhớ gốc
Mưa dầm khắc khoải nỗi thương cây
Đem duyên "Một chữ" về quê Việt
Gói những gì trong… khó tỏ bầy.

BXP 20.11.2023
@ Ngày 20/11 là ngày Nhà Giáo Việt Nam, nó không phân biệt Cộng Sản hay Cộng Hòa, nó là truyền thống "Tôn sư trọng đạo" của Tổ Tiên. Đối với tôi, sự học không có tuổi tác, người truyền thụ kiến thức là thầy, người học là trò, không có ngoại lệ. Học mà không kính thầy thì chẳng học được gì. Một đời khát học, tôi chưa gặp được ai tận tình chỉ bảo như thầy Ái Hoa. Nhờ duyên lành tiền kiếp, tôi đã được thọ giáo một người thầy thông tuệ nhiều lĩnh vực, thỏa mãn được nhiều điều khát học của tôi. Tôi học ở thầy AH không chỉ 56 từ ĐL, vận dụng kiến thức ĐL vào các thể thơ khác đã làm cho thơ tôi thêm nhiều khởi sắc; hơn thế nữa, tôi đã tiếp thu đươc nhiều kiến thức cuộc sống từ người thầy thông tuệ. Tôi thích cái "khuôn khổ" của thầy AH, cái "vắt ra nước" của Trà Mi, đã nghiêm khắc rèn mình trong khuôn khổ "chính vận, chính luật"... Ngày nay tôi đã có thể làm được một bài ĐL dễ dàng, ít lỗi, nội dung chất lượng hơn. 
Tuổi ngày một cao, sức ngày một yếu, trí tuệ đã kém minh. Mắt tôi cứ mờ dần, giờ hoàn toàn dựa vào lúp, nhưng cũng không dễ gì. Tôi lại đang bị bệnh về đường ruột, hậu quả của những tháng ngày dài, vì kém ăn tôi chỉ dùng nước dưa chua chan cơm, và ùa, nuốt chửng. Tôi đã được con đưa đi soi chiếu, khám kĩ, điều trị tổng hợp, nhưng đã nhiều ngày rồi chưa giảm, luôn phải chịu những cơn đau hành hạ. 

Nhân ngày truyền thống "Tôn sư trọng đạo", tôi viết bài thơ này ngay trong những cơn đau, hướng về thầy với lòng biết ơn vô hạn. Kính chúc thầy và Trà Mi, cuộc sống ở trời Tây luôn an bình, hạnh phúc, đạt mọi sự cát tường như ý.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

CHÍN NĂM DUYÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÍN NĂM DUYÊN   CHÍN NĂM DUYÊN I_icon13Mon 20 Nov 2023, 10:24

buixuanphuong09 đã viết:
KÍNH CHÚC THẦY

Viết giữa cơn đau gửi chúc thầy
An lành hạnh phúc ở trời Tây
Đào Viên lớp học lưu tình thắm
Mạng Nét sân chơi níu nghĩa dầy
Tuyết lạnh bâng khuâng niềm nhớ gốc
Mưa dầm khắc khoải nỗi thương cây
Đem duyên "Một chữ" về quê Việt
Gói những gì trong… khó tỏ bầy.

BXP 20.11.2023
@ Ngày 20/11 là ngày Nhà Giáo Việt Nam, nó không phân biệt Cộng Sản hay Cộng Hòa, nó là truyền thống "Tôn sư trọng đạo" của Tổ Tiên. Đối với tôi, sự học không có tuổi tác, người truyền thụ kiến thức là thầy, người học là trò, không có ngoại lệ. Học mà không kính thầy thì chẳng học được gì. Một đời khát học, tôi chưa gặp được ai tận tình chỉ bảo như thầy Ái Hoa. Nhờ duyên lành tiền kiếp, tôi đã được thọ giáo một người thầy thông tuệ nhiều lĩnh vực, thỏa mãn được nhiều điều khát học của tôi. Tôi học ở thầy AH không chỉ 56 từ ĐL, vận dụng kiến thức ĐL vào các thể thơ khác đã làm cho thơ tôi thêm nhiều khởi sắc; hơn thế nữa, tôi đã tiếp thu đươc nhiều kiến thức cuộc sống từ người thầy thông tuệ. Tôi thích cái "khuôn khổ" của thầy AH, cái "vắt ra nước" của Trà Mi, đã nghiêm khắc rèn mình trong khuôn khổ "chính vận, chính luật"... Ngày nay tôi đã có thể làm được một bài ĐL dễ dàng, ít lỗi, nội dung chất lượng hơn. 
Tuổi ngày một cao, sức ngày một yếu, trí tuệ đã kém minh. Mắt tôi cứ mờ dần, giờ hoàn toàn dựa vào lúp, nhưng cũng không dễ gì. Tôi lại đang bị bệnh về đường ruột, hậu quả của những tháng ngày dài, vì kém ăn tôi chỉ dùng nước dưa chua chan cơm, và ùa, nuốt chửng. Tôi đã được con đưa đi soi chiếu, khám kĩ, điều trị tổng hợp, nhưng đã nhiều ngày rồi chưa giảm, luôn phải chịu những cơn đau hành hạ. 

Nhân ngày truyền thống "Tôn sư trọng đạo", tôi viết bài thơ này ngay trong những cơn đau, hướng về thầy với lòng biết ơn vô hạn. Kính chúc thầy và Trà Mi, cuộc sống ở trời Tây luôn an bình, hạnh phúc, đạt mọi sự cát tường như ý.

Cám ơn bác!   :thx:

Mong bác được nhiều sức khoẻ và tiếp tục hưởng thụ những  niềm vui trong cuộc sống!  :bong:  :hoa:

_________________________
CHÍN NĂM DUYÊN Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

CHÍN NĂM DUYÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÍN NĂM DUYÊN   CHÍN NĂM DUYÊN I_icon13Mon 20 Nov 2023, 12:25

KÍNH CHÚC THẦY

Viết giữa cơn đau gửi chúc thầy
An lành hạnh phúc ở trời Tây
Đào Viên lớp học lưu tình thắm
Mạng Nét sân chơi níu nghĩa dầy
Tuyết lạnh bâng khuâng niềm nhớ gốc
Mưa dầm khắc khoải nỗi thương cây
Đem duyên "Một chữ" về quê Việt
Gói những gì trong… khó tỏ bày.

BXP 20.11.2023


ĐỌC THƠ BÁC

Đọc vội dòng thơ nhắc đến thầy
Nghe cùng yên ủi chút niềm tây
Khai môn nước lớn thuyền đưa khẳm
Tốt nghiệp vườn hoang cỏ phủ dầy
Nào đã bao người vô đánh tiếng
Sao mà lắm kẻ thích trồng cây
Mười năm có lẻ đầu thêm bạc
Ai nhớ ai quên chẳng thiết bày

AH


_________________________
CHÍN NĂM DUYÊN Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

CHÍN NĂM DUYÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÍN NĂM DUYÊN   CHÍN NĂM DUYÊN I_icon13Mon 20 Nov 2023, 21:12

buixuanphuong09 đã viết:
KÍNH CHÚC THẦY

Viết giữa cơn đau gửi chúc thầy
An lành hạnh phúc ở trời Tây
Đào Viên lớp học lưu tình thắm
Mạng Nét sân chơi níu nghĩa dầy
Tuyết lạnh bâng khuâng niềm nhớ gốc
Mưa dầm khắc khoải nỗi thương cây
Đem duyên "Một chữ" về quê Việt
Gói những gì trong… khó tỏ bầy.

BXP 20.11.2023
@ Ngày 20/11 là ngày Nhà Giáo Việt Nam, nó không phân biệt Cộng Sản hay Cộng Hòa, nó là truyền thống "Tôn sư trọng đạo" của Tổ Tiên. Đối với tôi, sự học không có tuổi tác, người truyền thụ kiến thức là thầy, người học là trò, không có ngoại lệ. Học mà không kính thầy thì chẳng học được gì. Một đời khát học, tôi chưa gặp được ai tận tình chỉ bảo như thầy Ái Hoa. Nhờ duyên lành tiền kiếp, tôi đã được thọ giáo một người thầy thông tuệ nhiều lĩnh vực, thỏa mãn được nhiều điều khát học của tôi. Tôi học ở thầy AH không chỉ 56 từ ĐL, vận dụng kiến thức ĐL vào các thể thơ khác đã làm cho thơ tôi thêm nhiều khởi sắc; hơn thế nữa, tôi đã tiếp thu đươc nhiều kiến thức cuộc sống từ người thầy thông tuệ. Tôi thích cái "khuôn khổ" của thầy AH, cái "vắt ra nước" của Trà Mi, đã nghiêm khắc rèn mình trong khuôn khổ "chính vận, chính luật"... Ngày nay tôi đã có thể làm được một bài ĐL dễ dàng, ít lỗi, nội dung chất lượng hơn. 
Tuổi ngày một cao, sức ngày một yếu, trí tuệ đã kém minh. Mắt tôi cứ mờ dần, giờ hoàn toàn dựa vào lúp, nhưng cũng không dễ gì. Tôi lại đang bị bệnh về đường ruột, hậu quả của những tháng ngày dài, vì kém ăn tôi chỉ dùng nước dưa chua chan cơm, và ùa, nuốt chửng. Tôi đã được con đưa đi soi chiếu, khám kĩ, điều trị tổng hợp, nhưng đã nhiều ngày rồi chưa giảm, luôn phải chịu những cơn đau hành hạ. 

Nhân ngày truyền thống "Tôn sư trọng đạo", tôi viết bài thơ này ngay trong những cơn đau, hướng về thầy với lòng biết ơn vô hạn. Kính chúc thầy và Trà Mi, cuộc sống ở trời Tây luôn an bình, hạnh phúc, đạt mọi sự cát tường như ý.


CHÍN NĂM DUYÊN Scree982
CHÍN NĂM DUYÊN Scree981

Mytutru nhắn tin cho cháu Dương là con trai của Lão Đệ Bùi Xuân Phượng ♥️
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CHÍN NĂM DUYÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÍN NĂM DUYÊN   CHÍN NĂM DUYÊN I_icon13Thu 23 Nov 2023, 09:59

Tôi đã được khám kĩ, soi, chiếu, chụp X quang, BS kết luận : Tôi chỉ bị riêng VIÊM TÁ TRÀNG, các phần nội tạng khác bình thường. Còn hai ngày nữa hết thuốc Tây y, đang uống lá mơ lông và lá không, sẽ kéo dài một tháng trở lên.Tôi đau quằn quại, mắt mờ đi nhiều, soi lúp đọc cũng rất kho khăn.

Không vào máy được, trong cơn đau tôi vẫn dùng bút dạ làm nhiều thơ. Tôi sẽ lựa lúc ít đau, soi gõ và đăng bài, níu chút niềm vui, chịu đau mà sống.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CHÍN NĂM DUYÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÍN NĂM DUYÊN   CHÍN NĂM DUYÊN I_icon13Sat 10 Feb 2024, 09:21

TẾT ĐẾN ĐÀO VIÊN 
 
Xuân Rồng tiếp nhận vẫn còn đây
Đã chín năm duyên nặng nghĩa thầy
Lớp học nàng Trà neo vạn chữ
Trang nhà lão Phượng gửi ngàn cây
Kìa xem Tứ Trụ Kinh sâu trải
Nọ ngắm Phương Nguyên "áo đỏ" bầy
Cẩn Vũ e "sầu" không bén mảng
Vườn Đào sắc thắm rạng trời mây.
 
BXP 10.02.2024
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

CHÍN NĂM DUYÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÍN NĂM DUYÊN   CHÍN NĂM DUYÊN I_icon13Sat 10 Feb 2024, 20:00

CHÍN NĂM DUYÊN Scre1119
CHÍN NĂM DUYÊN Aa787c12
CHÍN NĂM DUYÊN Fcad6410


CHÍN NĂM DUYÊN Scre1120
CHÍN NĂM DUYÊN Scre1121
CHÍN NĂM DUYÊN Bcd4c413



TẾT ĐẾN ĐÀO VIÊN 
 
Xuân Rồng tiếp nhận vẫn còn đây
Đã chín năm duyên nặng nghĩa thầy
Lớp học nàng Trà neo vạn chữ
Trang nhà lão Phượng gửi ngàn cây
Kìa xem Tứ Trụ Kinh sâu trải
Nọ ngắm Phương Nguyên "áo đỏ" bầy
Cẩn Vũ e "sầu" không bén mảng
Vườn Đào sắc thắm rạng trời mây.
 
BXP 10.02.2024



ĐỆ TỬ ĐÀO VIÊN
---------
Giáp Thìn lão đệ sớm vào đây
Chúc tết chào xuân đáp nghĩa thầy
Cú trải thay lời tô sáng vận 
Câu bày dụng ý vẻ ngời cây 
Vườn đào giữ luật nào riêng nhóm 
Thi Các gìn ân vẫn hợp bầy 
Tứ Trụ Phương Nguyên tình khó lảng
Mưa hoà Cẩn Vũ rạng đường mây 

TKN Đào Liên
Ngày Mùng 01.Giáp Thìn
---------



Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CHÍN NĂM DUYÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÍN NĂM DUYÊN   CHÍN NĂM DUYÊN I_icon13Sun 11 Feb 2024, 01:54

TẾT ĐẾN ĐÀO VIÊN 
 
Xuân Rồng tiếp nhận vẫn còn đây
Đã chín năm duyên nặng nghĩa thầy
Lớp học nàng Trà neo vạn chữ
Trang nhà lão Phượng gửi ngàn cây
Kìa xem Tứ Trụ Kinh sâu trải
Nọ ngắm Phương Nguyên "áo đỏ" bầy
Cẩn Vũ e "sầu" không bén mảng
Vườn Đào sắc thắm rạng trời mây.
 
BXP 10.02.2024

ĐỆ TỬ ĐÀO VIÊN
---------
Giáp Thìn lão đệ sớm vào đây
Chúc tết chào xuân đáp nghĩa thầy
Cú trải thay lời tô sáng vận 
Câu bày dụng ý vẻ ngời cây 
Vườn đào giữ luật nào riêng nhóm 
Thi Các gìn ân vẫn hợp bầy 
Tứ Trụ Phương Nguyên tình khó lảng
Mưa hoà Cẩn Vũ rạng đường mây 

TKN Đào Liên
Ngày Mùng 01.Giáp Thìn


Cảm ơn tỷ đã họa thơ. Năm mới chúc tỷ thân tâm thường an lạc, Phật đạo viên thành.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CHÍN NĂM DUYÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÍN NĂM DUYÊN   CHÍN NĂM DUYÊN I_icon13Wed 21 Feb 2024, 09:39

buixuanphuong09 đã viết:
TẾT ĐẾN ĐÀO VIÊN 
 
Xuân Rồng tiếp nhận vẫn còn đây
Đã chín năm duyên nặng nghĩa thầy
Lớp học nàng Trà neo vạn chữ
Trang nhà lão Phượng gửi ngàn cây
Kìa xem Tứ Trụ Kinh sâu trải
Nọ ngắm Phương Nguyên "áo đỏ" bầy
Cẩn Vũ e "sầu" không bén mảng
Vườn Đào sắc thắm rạng trời mây.
 
BXP 10.02.2024

ĐỆ TỬ ĐÀO VIÊN
---------
Giáp Thìn lão đệ sớm vào đây
Chúc tết chào xuân đáp nghĩa thầy
Cú trải thay lời tô sáng vận 
Câu bày dụng ý vẻ ngời cây 
Vườn đào giữ luật nào riêng nhóm 
Thi Các gìn ân vẫn hợp bầy 
Tứ Trụ Phương Nguyên tình khó lảng
Mưa hoà Cẩn Vũ rạng đường mây 

TKN Đào Liên
Ngày Mùng 01.Giáp Thìn

Đáp họa Sư Cô Đào Liên
MÁI ẤM TÌNH NGƯỜI

Tám sáu Xuân rồi đã trụ đây
Vì sâu nghĩa bạn nặng ân thầy
Trau vần chuốt ý gieo muôn chữ
Dõi Bộ xem Loài trải vạn cây
Vắng lặng duyên đời tâm dãi tỏ
An nhiên cuộc sống dạ phô bầy
Tình người Mái ấm luôn gìn giữ
Một góc phương trời rực sắc mây.

BXP 21.02.2024



Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHÍN NĂM DUYÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHÍN NĂM DUYÊN   CHÍN NĂM DUYÊN I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHÍN NĂM DUYÊN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» DUYÊN TRỜI
» Thế giới Tình yêu
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 5 - Nguyễn Khắc Thuần
» trang thơ Đường Luật VMH
» MÀU DUYÊN BẤT TỬ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-