Bài viết mới | TRẢI LÒNG by Ai Hoa Today at 08:25
GIÁO DỤC STEM: LÀM KÍNH LÚP by Trà Mi Today at 08:12
Năm Mão nói chuyện mèo by Trà Mi Today at 08:07
Chính sách cải cách ruộng đất Việt Nam (1954-1995) by Trà Mi Today at 07:42
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 07:11
CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Today at 06:43
Tên quốc gia by Trà Mi Today at 06:32
Lục bát by Tinh Hoa Today at 00:11
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 23:25
Tửng đi bộ đội by Phương Nguyên Yesterday at 18:17
ĂN KIÊNG by Phương Nguyên Yesterday at 18:09
Bốn nữ tiếp viên hàng không xách tay 11kg ma túy by Trà Mi Yesterday at 08:35
7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 00:03
LỀU THƠ NHẠC by Trăng Sat 25 Mar 2023, 08:40
TÌNH YÊU LAN 4 by buixuanphuong09 Sat 25 Mar 2023, 02:57
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 11 by buixuanphuong09 Sat 25 Mar 2023, 02:15
8 chữ by Tinh Hoa Sat 25 Mar 2023, 00:57
Saigon Giữa Lòng Paris by Thanh-Thanh Fri 24 Mar 2023, 01:58
CƠM RANG by Phương Nguyên Thu 23 Mar 2023, 11:33
Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Thu 23 Mar 2023, 07:45
HÌNH ẢNH ĐẸP 🌙❤️ by mytutru Thu 23 Mar 2023, 00:07
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Wed 22 Mar 2023, 23:56
Chiếc xe cũ by Phương Nguyên Wed 22 Mar 2023, 16:15
LỆ-CHÂU by Thanh-Thanh Wed 22 Mar 2023, 05:19
'Ngài thấy điều đó buồn cười à?' by Trà Mi Tue 21 Mar 2023, 11:22
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Tue 21 Mar 2023, 10:23
NSƯT, NSND được tính tương đương học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ? by Ai Hoa Tue 21 Mar 2023, 07:27
Một thoáng mây bay 6 by Phương Nguyên Mon 20 Mar 2023, 23:30
Cột đồng chưa xanh (2) by Trà Mi Mon 20 Mar 2023, 10:43
Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát by Trà Mi Mon 20 Mar 2023, 10:19
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao! Sat 17 Sep 2022, 15:08 | |
|  BỐN CÔ CON GÁIBốn cô con gái yêu thươngNhân ngày "Lễ cưới Kim cương" chụp hìnhAnh Đào … "bà ngoại" tươi xinhĐứng cùng ba chị hòa tình mến thương(Cha con theo gió ngàn phươngĐể trong lòng bác trăm đường xót xa)Bốn cô con gái của ta!Ngày vui đoàn tụ chan hòa niềm vuiNhớ ba em … thoáng ngậm ngùi!BXP 17.09.2022@ Anh Đào (áo đỏ) con chú em, Mai Hồng (áo vàng) con gái cả, Mai Hương (áo tím than) con gái thứ hai, đứng giữa hai chị là Bích Lựu con gái thứ ba,. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao! Sat 17 Sep 2022, 16:06 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Hay quá bác ạ. Mỗi tấm hình một bài thơ. Cháu thật cảm phục bác!
Cảm ơn cháu. Đây không phải là những vần thơ ngẫu hứng bình thường, nó là mục tiêu cuối cùng của đời bác. Bác dồn tâm huyết làm tập thơ "Song cửu Kim cương", gói muôn vàn tình thương nhớ gửi lại anh em, con cháu, bạn bè, trước khi về cát bụi. Bác đã dành những lúc tỉnh táo nhất, tập hợp những tư liệu trên Topic "Theo dòng hoài niệm", đã đăng trên ba d/đ thơ VNTD, VNTH, ĐVTC năm 2012 và những vần thơ viết về vợ mình sáu chục năm qua. Nó là sự thật trần trụi, không tô vẽ của cuộc đời bác và những nỗi lòng thầm kín cũng phơi bày. Hôn lễ Kim cương của bác tổ chức rất trang trọng, nhưng chủ yếu là chụp ảnh. Bác đã có những bức ảnh kỉ niệm vô giá. Bác có lợi thế hơn nhiều người trong thôn : Bác yêu thơ, chú em út thích chụp ảnh. |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4495 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao! Sat 17 Sep 2022, 17:30 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Hay quá bác ạ. Mỗi tấm hình một bài thơ. Cháu thật cảm phục bác!
Cảm ơn cháu. Đây không phải là những vần thơ ngẫu hứng bình thường, nó là mục tiêu cuối cùng của đời bác. Bác dồn tâm huyết làm tập thơ "Song cửu Kim cương", gói muôn vàn tình thương nhớ gửi lại anh em, con cháu, bạn bè, trước khi về cát bụi. Bác đã dành những lúc tỉnh táo nhất, tập hợp những tư liệu trên Topic "Theo dòng hoài niệm", đã đăng trên ba d/đ thơ VNTD, VNTH, ĐVTC năm 2012 và những vần thơ viết về vợ mình sáu chục năm qua. Nó là sự thật trần trụi, không tô vẽ của cuộc đời bác và những nỗi lòng thầm kín cũng phơi bày. Hôn lễ Kim cương của bác tổ chức rất trang trọng, nhưng chủ yếu là chụp ảnh. Bác đã có những bức ảnh kỉ niệm vô giá. Bác có lợi thế hơn nhiều người trong thôn : Bác yêu thơ, chú em út thích chụp ảnh. Ở đời, mấy ai được như bác, cả vật chất cả tinh thần đều đủ đầy phong phú. Cháu một lần nữa chúc mừng bác ạ! |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao! Sun 18 Sep 2022, 11:38 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Hay quá bác ạ. Mỗi tấm hình một bài thơ. Cháu thật cảm phục bác!
Cảm ơn cháu. Đây không phải là những vần thơ ngẫu hứng bình thường, nó là mục tiêu cuối cùng của đời bác. Bác dồn tâm huyết làm tập thơ "Song cửu Kim cương", gói muôn vàn tình thương nhớ gửi lại anh em, con cháu, bạn bè, trước khi về cát bụi. Bác đã dành những lúc tỉnh táo nhất, tập hợp những tư liệu trên Topic "Theo dòng hoài niệm", đã đăng trên ba d/đ thơ VNTD, VNTH, ĐVTC năm 2012 và những vần thơ viết về vợ mình sáu chục năm qua. Nó là sự thật trần trụi, không tô vẽ của cuộc đời bác và những nỗi lòng thầm kín cũng phơi bày. Hôn lễ Kim cương của bác tổ chức rất trang trọng, nhưng chủ yếu là chụp ảnh. Bác đã có những bức ảnh kỉ niệm vô giá. Bác có lợi thế hơn nhiều người trong thôn : Bác yêu thơ, chú em út thích chụp ảnh. Ở đời, mấy ai được như bác, cả vật chất cả tinh thần đều đủ đầy phong phú. Cháu một lần nữa chúc mừng bác ạ! Đúng là bác có lợi thế hơn nhiều người trong xã. Nói về Tiền, Tài và Sức khỏe, bác thua kém nhiều người. Nhưng kết hợp nhuần nhuyễn giữa Thơ và Ảnh để làm lễ cưới Kim cương như bác thì cả xã chưa đễ có ai làm được. Điều đó không tự nhiên mà có, nếu bác không chịu học thì thơ bác không đáng một xu. Bác chịu học, lại có duyên lành vào lớp thầy Ái Hoa, được thầy tận tình chỉ bảo nên đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Bác học thầy AH không chỉ 56 từ ĐL mà là rất nhiều, cả kiến thức cuộc sống và văn học. Bác đã vận dụng những kiến thức ấy vào các thể thơ khác nên thơ bác đã được nâng tầm. Có thể nói : Nhờ học thầy AH bác mới được mở mặt với đời. Đó không phải lời nói quá mà là thực tế cuộc đời bác. Với bệnh Tiền đình quái ác, cái tai nghễnh ngàng, giao tiếp vịt gà, ở trong làng, bác chịu nhiều kém cỏi, thiệt thòi. Nếu không có thơ và bác không chịu học thì mãi mãi bác chỉ là một lão điếc thần kinh đần độn. Nhưng với lòng khát học, ý chí vươn lên cầu tiến, bác đã chứng minh với đời : Bác không hèn! |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao! Sun 18 Sep 2022, 15:08 | |
|  BÁC VÀ VINHHiếu Thảo đăng lên tấm ảnh mờSao tìm cảm hứng để làm thơ?"Kim cương"... vẫn thiếu hình ai nhỉ?Bác nhớ cha con đến thẫn thờTích tắc "Sờ ma"* hiện ảnh hìnhNhưng mà ai biết bác cùng Vinh?Dù mờ chẳng nhạt lòng yêu mếnNửa phút bên con thắm thiết tìnhBác nhớ Ông con đến cháy lòng"Oằn vai gánh gạo …" Lấy gì đong?Muôn thương vạn tưởng vào câu chữMột phút bâng khuâng lệ chảy dòng.BXP 18.09.2022* Điện thoại thông minh Sờ-ma-phôn Smartphone. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | |  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao! Sat 01 Oct 2022, 17:53 | |
|  TẶNG THƠ KỈ NIỆM TẶNG CON TRƯỞNGGửi con trưởng bao điều tâm đắcCuộc đời cha : "Lực bất tòng tâm""Ao tù, nước đọng"… âm thầmNiềm tin, ý chí… nâng tầm cánh bay !TẶNG CƯỜNG_BÍCH(Con trai thứ hai)Trang LƯU BÚT từ tim máu đỏGói muôn tình thương nhớ còn lưuTặng con Cường-Bích quí yêuVà ba cháu nội… mang nhiều ước mong.TẶNG THƯỜNG-HUỆ(Con trai thứ ba)Trang LƯU BÚT tươi dòng máu đỏGợi đời cha bão tố dập vùi Mà lòng khát học không ngơiVươn lên, xốc tới… bắt đời đổi thayTẶNG CƯƠNG-DƯ (Con trai út)Mỗi câu chữ tươi dòng máu đỏGửi Cương-Dư nhắn nhủ đôi điềuNGUYÊN HANH… giọt tím mây chiềuGiúp con cuộc sống có nhiều hanh thông.TẶNG ÔNG NGUYỄN THANH HẢI (Bạn thân cùng xóm)Hai ta tự bé đến giàNghĩa tình bạn xóm thiết tha duyên đờiGiờ đây "gần đất xa trời"Tặng trang LƯU BÚT gửi lời nhớ nhung. TẶNG ÔNG BÙI TIẾN ĐỊNH (Bạn trong BTC hôn lễ đầu tiên của chúng tôi)Bồi hồi hôn lễ đầu tiên Nhớ người bạn thuở thanh niên… "Nhện-Tằm"Thoắt đà ngoại sáu mươi nămTặng trang LƯU BÚT lệ đằm nhớ nhung. BXP 01.10.2022 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao! Sun 02 Oct 2022, 15:35 | |
| TẶNG THƠ QUÊ NGOẠI TẶNG CHÚ THAO
Vui "Song cửu Kim cương" LƯU BÚT Có ảnh hình Mẹ út thân thương Anh về cát bụi vô thường Tặng em thơ đó… còn vương vấn tình
TẶNG CHÚ TUYẾT Ngày nào Nam-Bắc xa xôi Hôm nay chú Tuyết lên chơi thật mừng Cung đàn muôn lớp nhạc rung Kim cương lễ cưới sáng bừng trời Thu
TẶNG CHÚ ĐĂNG Ngước mắt trông lên thấy rõ ràng Thân hoành lỗ nhứng vẫn còn mang Mồ hôi Mẹ Toản sao phai được Tặng sách cho em lệ ứa hàng
TẶNG CHÚ TAM Tặng sách em mà nhớ Chú xưa Bao phen giúp chị… tưởng như vừa Làm thì nặng nhọc nào đâu quản Bữa lại nhì nhằng mắm với dưa.
TẶNG CHÁU VINH Tặng thơ Hiểu Thảo thương yêu Cha con với bác tình nhiều thiết tha Bồi hồi nhớ chuyện hôm qua Thương em, nhớ Cậu lệ nhòa đẫm mi.
TẶNG CÔ KÍP Chị ốm lên thăm khó ngại gì Bao ngày chăm sóc có nề chi Ăn nằm dơ dáy nào đâu quản… Tặng sách cho em lại nhớ Dì.
TẶNG CÔ DUNG Tặng thơ em, nhớ vạn lần "Dồng tiền, mụn vá" bần thần xót xa Nghe tin cháu dựng ngôi nhà Quá mừng cuốc bộ thân già lên thăm.
Bùi Xuân Phượng 02.10.2022 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao! Mon 10 Oct 2022, 10:37 | |
|  ĐÓN CHỊ NGÀY GIỖ
Chị của em ơi ! Quá bất ngờ ! Thân già lọ mọ… Thật hay mơ ? Nhân ngày húy nhật… đông con cháu Cảm xúc trào dâng… mí lệ mờ
Biết nói chi đây những sự lòng ? Xa thời cực khổ kiếp long đong Trao em tấm áo lành đang mặc… "Một miếng…" Chao ôi lệ ứ dòng !
Một nắm ngô rang tự thuở nào Trên đường tới lớp… đợi em trao ! Bao hình ảnh chị thân thương quá Cảm xúc trong em mãi ngọt ngào
Lên đường nhập học… mọi tư trang Cảnh khó nhà neo tưởng lỡ làng Ấy thế, nhờ anh… đi vẫn đủ Ân tình trọn kiếp mãi còn mang
Em mong tiếp tục những duyên lành Vạn kiếp luân hồi với chị anh Làm nên quyến thuộc yêu thương mãi Hạnh phúc đơn sơ vẫn để dành !
BXP 10.10.2022 @ Tôi và chị là con cô con cậu, nhưng chị đối với tôi không khác chị ruột. Tình cảm anh chị đối với tôi đã khắc vào con tim máu đỏ, không thể nói bằng lời. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao! Tue 11 Oct 2022, 03:35 | |
| THĂM NHÀ CHÁUThăm nhà của cháu lệ rưng rưng Lặng ngắm khuôn viên… thật quá mừng Bố mẹ khi xưa nhiều cực khổ Con làm mát mặt chả cần trưng !
Áo đẫm mồ hôi những tháng ngày Chồng hòa vợ thuận góp chung tay Hăng làm dám nghĩ nên cơ nghiệp Cuộc sống mưu sinh đã dạn dày
Những đứa con em đáng tự hào Tâm hiền, tính thiện được cha trao "Quang tiền dụ hậu"* ơn Tiên Tổ Một nếp khang trang bõ thuở nào !
BXP 11.10.2022*光 前 裕 後 - "Quang tiền dụ hậu" : Đại tự trên ban thờ, nghĩa là "Rạng đời trước sung túc đời sau". Từ khi tôi tìm thấy cội nguồn gốc Tổ, các con tôi ăn nên làm ra… nên tôi nhờ thầy Ái Hoa chọn 04 chữ này làm bức ĐẠI TỰ thờ. |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Nó thế thì đã sao!  | |
| |
|  | | |
Trang 7 trong tổng số 11 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |