Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 MÓN LẠ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

MÓN LẠ Empty
Bài gửiTiêu đề: MÓN LẠ   MÓN LẠ I_icon13Mon 04 Oct 2021, 22:12



MÓN LẠ

Hoa gừng bạn gửi mấy bì to
Dặn để xào chung với thịt bò
Bóc vỏ em ngồi chân chẳng duỗi
Cạo màng chị đứng ngón hoài co
Con chờ nóng ruột lâu lâu hỏi
Bố đợi khô môi chốc chốc hò
Mất hẳn một ngày xong đĩa bé
Lạ thì nếm thử chứ không no

Phương Nguyên
3/10/2021

*****


HOA GỪNG
(Tả qua ảnh)

Xưa giờ mới thấy cũng không to
Để cạnh nhìn ngang những...lát bò
Thẳng tính thân vươn nào chịu cụp
Ngay lòng cánh mượt chả hề co
Xào lên bốn dĩa nguyên dàn xúc
Vét được...lưng mâm cả đám hò
Cũng bởi đang mùa nên rất rẻ
Ăn vừa sướng miệng lại còn no

Hàn Phong

*****

VẬT PHẨM QUÊ

Bạn chở sang mình túi rõ to
Là nguyên cái cẳng một con bò
Đun nồi nạm bắp hồn thêm nở
Gọt cánh hoa gừng mũi phải co
Cả lũ vòng vo lời sắp đặt
Từng anh nhấp nhổm miệng dzô hò
Mười chai rượu đế còn chưa đủ
Nhậu mãi khuya rồi ngủ giấc no!

Đặng Hồng Giang

*****

Tại món lạ!!!

Món lạ ăn vèo mấy đĩa to
Chân không bước nổi chuyển sang bò
Vòng hai kiểu ấy nào mong giảm
Ngấn mỡ đà này chẳng chịu co
Bụng phệ căng lừ còn gắp tới
Hàm đơ mỏi cứng vẫn say hò
Hoa gừng nấu thịt e rằng sẽ
Tướng phát lên nhiều chứ hỏng no.

CSQ.



MÓN LẠ 89dd1c10
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

MÓN LẠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÓN LẠ   MÓN LẠ I_icon13Sun 10 Oct 2021, 14:33



MÓN LẠ

Hoa gừng bạn gửi mấy bì to
Dặn để xào chung với thịt bò
Bóc vỏ em ngồi chân chẳng duỗi
Cạo màng chị đứng ngón hoài co
Con chờ nóng ruột lâu lâu hỏi
Bố đợi khô môi chốc chốc hò
Mất hẳn một ngày xong đĩa bé
Lạ thì nếm thử chứ không no

Phương Nguyên
3/10/2021

*****


HOA GỪNG
(Tả qua ảnh)

Xưa giờ mới thấy cũng không to
Để cạnh nhìn ngang những...lát bò
Thẳng tính thân vươn nào chịu cụp
Ngay lòng cánh mượt chả hề co
Xào lên bốn dĩa nguyên dàn xúc
Vét được...lưng mâm cả đám hò
Cũng bởi đang mùa nên rất rẻ
Ăn vừa sướng miệng lại còn no

Hàn Phong

*****

VẬT PHẨM QUÊ

Bạn chở sang mình túi rõ to
Là nguyên cái cẳng một con bò
Đun nồi nạm bắp hồn thêm nở
Gọt cánh hoa gừng mũi phải co
Cả lũ vòng vo lời sắp đặt
Từng anh nhấp nhổm miệng dzô hò
Mười chai rượu đế còn chưa đủ
Nhậu mãi khuya rồi ngủ giấc no!

Đặng Hồng Giang

*****

Tại món lạ!!!

Món lạ ăn vèo mấy đĩa to
Chân không bước nổi chuyển sang bò
Vòng hai kiểu ấy nào mong giảm
Ngấn mỡ đà này chẳng chịu co
Bụng phệ căng lừ còn gắp tới
Hàm đơ mỏi cứng vẫn say hò
Hoa gừng nấu thịt e rằng sẽ
Tướng phát lên nhiều chứ hỏng no.

Chiều Sông Quê


*****

Mầm đá!!!

Nhịn đã lâu rồi khoái miếng to
Phương Nguyên biết ý đãi...xương  bò
Ninh liền tám tiếng không lo nhũn
Nấu suốt hai ngày chẳng sợ co
Lấy đĩa đơm rau tìm Lí réo
Bày mâm rót rượu kiếm Hàn hò
Chau Nhi gặm sái quay hàm vẫn
Bụng đói meo này ứ có no.

Chiều Sông Quê

Lâu lâu bóc phốt Phương tỉ chơi



MÓN LẠ 89dd1c10
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

MÓN LẠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÓN LẠ   MÓN LẠ I_icon13Wed 17 Nov 2021, 09:41

Họa thơ Phương Nguyên
PHỞ QUÁN
(Họa vui)

Vẫn muốn ra hàng … bát phở to!
Còn ham trệu trạo miếng gân bò
Gầu dai nước nóng răng chao đảo
Vị đậm hương nồng lưỡi rụt co
Chống dịch im lìm êm giọng hát
Ngừa Vi tĩnh mịch lặng câu hò
Cơm nhà đẫy bụng sinh nhàm chán
Đến quán mơ ngày sẽ được no.

BXP 17.11.2021

Bài xướng
MÓN LẠ

Hoa gừng bạn gửi mấy bì to
Dặn để xào chung với thịt bò
Bóc vỏ em ngồi chân chẳng duỗi
Cạo màng chị đứng ngón hoài co
Con chờ nóng ruột lâu lâu hỏi
Bố đợi khô môi chốc chốc hò
Mất hẳn một ngày xong đĩa bé
Lạ thì nếm thử chứ không no

Phương Nguyên
3/10/2021
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




MÓN LẠ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: MÓN LẠ   MÓN LẠ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
MÓN LẠ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-