Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
ĐA THỜI CHÁNH NIỆM THIỀN by mytutru Today at 23:17

Thành ngữ tục ngữ Hán Việt by Phương Nguyên Today at 12:17

ĐA THỜI CHÁNH NIỆM by mytutru Today at 11:32

7 chữ by Tinh Hoa Today at 05:00

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:14

Đường luật by Tinh Hoa Yesterday at 14:30

Tuổi trẻ phải yêu như Emma Watson by Phương Nguyên Yesterday at 09:23

Thơ Mytutru qua Youtube và Hình đẹp by mytutru Mon 13 Jan 2025, 23:54

Biệt Nghiệp Trong Cộng Nghiệp by mytutru Mon 13 Jan 2025, 21:57

SƯ Minh Tuệ by mytutru Mon 13 Jan 2025, 19:36

Chuối by Phương Nguyên Mon 13 Jan 2025, 10:28

8 chữ by Tinh Hoa Sun 12 Jan 2025, 04:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sat 11 Jan 2025, 20:56

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 11 Jan 2025, 15:50

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Thu 09 Jan 2025, 12:37

CHÁNH NIỆM LÀ TRÌ KINH NIỆM PHẬT by mytutru Wed 08 Jan 2025, 00:10

Tình yêu không phân tuổi tác by Ai Hoa Tue 07 Jan 2025, 14:47

Bước Chân Thiền Hành by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:36

ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:31

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 02 Jan 2025, 18:12

BÁC SĨ. LỜI TỰ TIM MÌNH by phambachieu Wed 01 Jan 2025, 06:31

Lịch Âm Dương by mytutru Wed 01 Jan 2025, 01:19

HUYÊN THIÊN - HUYÊN THUYÊN - LUYÊN THUYÊN - LIÊN THIÊN by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:50

Kính Thầy và Tỷ Trà My ơi by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:27

HAPPY NEW YEAR 2025 by mytutru Tue 31 Dec 2024, 03:41

Chúc mừng Giáng Sinh & Năm mới by Phương Nguyên Tue 24 Dec 2024, 15:51

CHÚC MỪNG NOEL CUỐI NĂM by mytutru Tue 24 Dec 2024, 01:28

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Mon 23 Dec 2024, 08:38

Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Sun 22 Dec 2024, 16:33

Ghi danh tham gia lớp thơ Đường Luật by Phương Nguyên Sun 22 Dec 2024, 08:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tình thầy mãi thắm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 17 ... 22  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37519
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Tình thầy mãi thắm - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm   Tình thầy mãi thắm - Page 13 I_icon13Mon 16 Aug 2021, 06:35

NỖI ĐAU MẤT NGỦ

Đêm dài tĩnh mịch ngọn đèn chong
Thức suốt canh thâu lạnh lẽo phòng
Lặng lẽ tìm hoa tâm mãi ước
Âm thầm trải tứ chí hoài mong
Tròn trăng sẻ nửa tay đờ phím
Vẹn tháng phân đôi mắt nhặm tròng
Một bóng cô đơn đời nặng nghiệp
Cơn sầu ứ nghẹn lấy gì đong?

BXP 16.08.2021

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37519
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Tình thầy mãi thắm - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm   Tình thầy mãi thắm - Page 13 I_icon13Mon 16 Aug 2021, 07:39

NĂM K. CHẶN DỊCH

Đại dịch lan tràn khủng khiếp thay
Vào trang báo mạng dõi từng ngày
Nơi Thành phố Bác nhiều gương giỏi
Đất Thủ đô mình lắm chuyện hay
Giãn cách dân buồn khôn giãi tỏ
Bao phong cán khổ khó phân bày
Năm K. thực hiện không lơi lỏng
Giặc Vít điên cuồng quyết đuổi bay!

BXP 16.08.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37519
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Tình thầy mãi thắm - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm   Tình thầy mãi thắm - Page 13 I_icon13Sun 05 Sep 2021, 10:22

TRÁCH LÃO TRỜI GIÀ

Kỉ niệm còn vương những ảnh hình
Môi tràn nắng tỏa nụ cười xinh
Bàn tay búp ngọc say sưa nghĩa
Lọn tóc làn mây đắm đuối tình
Thỏ thẻ lời oanh mong buổi đến
Êm đềm giọng yến mộng ngày rinh
"Cơn mưa gặp gỡ" nào quên được
Trách lão trời chia phận chúng mình.

BXP 05.09.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37519
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Tình thầy mãi thắm - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm   Tình thầy mãi thắm - Page 13 I_icon13Mon 06 Sep 2021, 11:59

PHẢI THÍCH NGHI

Ngoại tháng triền miên mất ngủ rồi
Nên đành lựa cách thích nghi thôi
Năm canh tỉnh táo giường quên lại
Sáu khắc lơ mơ ghế lãng ngồi
Bộ cuốc thơ làm cho trí mở
Hoa tìm phím gõ để giờ trôi
Dòng đời biến chuyển tim chưa nguội
Sớm bóp ngày đi lực chóng hồi.

BXP 06.09.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37519
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Tình thầy mãi thắm - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm   Tình thầy mãi thắm - Page 13 I_icon13Tue 07 Sep 2021, 18:35

CÓ PHAI?

Cứ mãi thâu đêm chẳng ngủ rồi
Già đành chịu trận để ngày trôi
Tìm cây níu mộng đời vươn tới
Cuốc bộ gìn mong sức phục hồi
Gửi lắm hoa xinh dàn phận đẹp
Gom nhiều ý thiện xả duyên ôi
Bâng khuâng nhớ chuyện thời xưa ấy
Nếu vẫn còn thân ắt được "bồi" *

BXP 07.09.2021

* Bói Kiều trên báo Giang Sơn Xuân 1954 :
"Ngày Xuân em hãy còn dài
Còn thân ắt hẳn đền bồi có khi"
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37519
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Tình thầy mãi thắm - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm   Tình thầy mãi thắm - Page 13 I_icon13Wed 08 Sep 2021, 07:35

TẢN MẠN

Tự buổi quen nhau đã nguyện rồi
Thề cùng gắn bó chẳng chia phôi
Nào hay cuộc sống đời tan hợp
Chả hiểu dòng sông kiếp lở bồi
Lúc trẻ hồn nhiên cho thích cuốn
Khi già tỉnh táo chặn ham lôi
Vào ra nhịp thở còn hăng tập
Gõ phím tìm hoa đủ sức ngồi.

BXP 08.09.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37519
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Tình thầy mãi thắm - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm   Tình thầy mãi thắm - Page 13 I_icon13Wed 08 Sep 2021, 17:23

buixuanphuong09 đã viết:
TẢN MẠN

Tự buổi quen nhau đã nguyện rồi
Thề cùng gắn bó chẳng chia phôi
Nào hay cuộc sống đời tan hợp
Chả hiểu dòng sông kiếp lở bồi
Lúc trẻ hồn nhiên cho thích cuốn
Khi già tỉnh táo chặn ham lôi
Vào ra nhịp thở còn hăng tập
Gõ phím tìm hoa đủ sức ngồi.

BXP 08.09.2021
BÁC CỦA CHÁU CÒN GÂN LẮM…

Ngẫm lại mà hơn nửa kiếp rồi
Thơ đường vạn áng soạn thành phôi
Công siêng thảo chữ nhiều năm gộp
Sức cạn lần chương ít khúc bồi
Nỗi hứng mòn theo năm tháng chuyển
Cái tình sót lại phút giây lôi
“Nhân gian tự cổ thuỳ vô tử”
Dẫu luyện trường sinh lúc rảnh ngồi

Lí Lắc 8/9/2021

CỨ PHẢI NGỒI

Có cháu vào thăm phấn khởi rồi
Cây còm chắt nhựa nẩy ra "phôi"
Nhiều câu bởi trước tay ham nhặt
Lắm ý vì nay óc được bồi
Rạo rực tình xưa tâm muốn níu
E dè phận mới dạ thành lôi
Hồn thơ xúc tác bao nhiêu đủ
Cảm hứng trào dâng cứ phải ngồi ...

BXP 08.09.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37519
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Tình thầy mãi thắm - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm   Tình thầy mãi thắm - Page 13 I_icon13Thu 09 Sep 2021, 09:35

VỌNG TIẾNG KÈN

Nhẹ bước chân đi gắng luyện rèn
Phơi mình nắng gió mãi rồi quen
Kinh trì để trí khai hiền nghiệp
Pháp học cho tâm dọi sáng đèn
Lặng lẽ xoa thân chờ sớm rạng
m thầm gõ phím xả đêm đen
Triền miên mất ngủ không lo ngại
Dẫu vọng đâu đây những tiếng kèn…

BXP 09.09.2021
* Hơn một tháng triền miên mất ngủ, đêm qua tôi đã ngủ được tới 4 tiếng. Tập, hành lễ xong dù trời lất phất mưa tôi vẫn che ô đi bộ, tinh thần rất sảng khoái. Về tắm rửa, ăn sáng xong thấy đau lưng và mệt, bảo con dán cao rồi đi nằm, thế là một mạch đến tận 9h00. Đau lưng, mệt…, vào đăng thơ để lấy lại tinh thần. Nó thất thường thế nhưng chưa đổ được. Hì!Hì!Hì!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37519
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Tình thầy mãi thắm - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm   Tình thầy mãi thắm - Page 13 I_icon13Wed 29 Sep 2021, 14:57

DẠO GÓT ĐÌNH QUÊ

Mặc cái tay đau lão cóc cần
Bây giờ quyết định phải phơi thân
Cho tâm tỉnh lại thơ hồi chóng
Để chí vươn lên sức phục dần
Đủng đỉnh tìm hoa mong dạ sáng
Dềnh dàng luyện tứ muốn đầu tân
Đo giường nửa tháng không xoa tập
Dạo gót đình quê thả mấy vần.

BXP 29.09.2021

@ Sự cố nhỏ mà kéo dài nửa tháng, xung quanh chỗ xương giãn vẫn sưng đau, cả ngày qua tôi sốt li bì. Gần tối, con trai thứ hai, đi lấy thuốc tận Bắc Giang, vào đắp, băng cho, đêm ngủ yên. Nửa tháng tay đau không tập được, không ra đến ngoài, tâm trạng sinh trì trệ, muốn buông xuôi hết. Sáng nay tỉnh táo, muốn bứt khỏi sự trì trệ, tôi định đi dạo quanh đình làng, ở đó không gian thoáng đãng, yên tĩnh, có bàn ghế bê tông giả đá, tay tôi không cầm được quyển, có thể ngồi viết thơ. Nhưng mới ra khỏi đường xóm phải quay lại ngay. Thơ “Dạo đình làng” thực tế là “Dạo sân nhà” nhưng cũng cố gắng lấy lại hồn thơ và tâm trạng phấn khởi.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37519
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Tình thầy mãi thắm - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm   Tình thầy mãi thắm - Page 13 I_icon13Thu 30 Sep 2021, 12:14

NÔNG NHÀN

Sóng dạt dào xanh phủ kín đồng
Nghe mùa thắng lợi sẽ sây bông
Êm ru tiếng yến lời thơm ngọt
Nhẹ trải vần thơ chữ ấm nồng
Đủng đỉnh cò bay mừng lúa ruộng
An nhàn bướm lượn thích nghề nông
Từ gieo đến gặt đều cơ giới
Giảm thiểu mồ hôi sự cấy trồng.

BXP 09.09.2021

@ Thèm ĐL nhưng chưa làm được, đăng bài cũ chưa đăng mong lấy lại cảm hứng.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tình thầy mãi thắm - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình thầy mãi thắm   Tình thầy mãi thắm - Page 13 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tình thầy mãi thắm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 13 trong tổng số 22 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 17 ... 22  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-