Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh (2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 42 ... 80, 81, 82 ... 86  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 81 I_icon13Mon 30 Aug 2021, 09:39

Cẩn Vũ đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:


Giờ gọi Bạch Hải Âu là cô bé nữa, làm như chưa từng oánh nhau tưng bừng với hải tặc bao giờ :tongue:

dù làm gì thì bản thân cũng chỉ là một cô bé!  :pp:

Tuy bé nhưng mà có võ!


giống "bé" Lí Lắc!  :laughing15:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 81 I_icon13Tue 31 Aug 2021, 07:55

Trà Mi đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:


Giờ gọi Bạch Hải Âu là cô bé nữa, làm như chưa từng oánh nhau tưng bừng với hải tặc bao giờ :tongue:

dù làm gì thì bản thân cũng chỉ là một cô bé!  :pp:

Tuy bé nhưng mà có võ!


giống "bé" Lí Lắc!  :laughing15:

"Bé" nào cũng có võ! :glasses:

_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 81 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 81 I_icon13Wed 01 Sep 2021, 12:13

Cột đồng chưa xanh (tt)

Bạch phu nhân xoè quạt phe phẩy như để dằn cơn nóng giận, chàng bỗng nhiên chợt thấy trên mặt quạt vẽ hình một thiếu nữ đang múa gươm thanh thoát, nét mặt thiếu nữ rất đẹp giống tựa Bạch phu nhân như đúc nhưng trẻ hơn nhiều, chỉ khoảng mười sáu mười bảy. Chàng nghĩ thầm:
_ Chẳng lẽ đây là ảnh hoạ phu nhân nhiều năm về trước? Hay là Bạch Hải Âu có thêm chị em gái nào chăng?

Thấy chàng chú mục nhìn chiếc quạt, Bạch phu nhân cười hỏi:
_ Lý tiên sinh thấy hoạ ảnh trên quạt này thô vụng quá hay chăng?

Đào Long Vân vội đáp:
_ Không đâu ạ, nét vẽ này hoạ trung hữu thi, thi trung hữu hoạ (*), từa tựa nét vẽ Vương Ma Cật thời xưa. Ma Cật là một trong hai người thơ hay vẽ khéo triều Đường, người kia chẳng ai khác hơn chính là Lý Trích Tiên, tức đại thi hào Lý Bạch. Thưa phu nhân, chẳng hay bức hoạ này là thủ bút của vị hoạ sư nào thế ạ?

Ánh mắt Bạch phu nhân sáng lên ra tuồng vui thích. Bà vội thốt vài lời khiêm nhường:
_ Tiên sinh chê cười rôi! Dăm nét vụng về sao dám sánh bậc danh hoạ đời xưa? Cái này là do ta lúc thời nhàn võ vẽ học đòi hoạ hình quạt lụa để tiêu khiển, chỉ tổ làm trò cười cho Lý tiên sinh mà thôi!

Đào Long Vân ồ lên kinh ngạc:
_ Thế ra là tác phẩm của phu nhân! Phu nhân thực là hồng phấn chi tài, thư hoạ đều đến mực đăng phong tạo cực, ngay cả nam nhi cũng hiếm kẻ dám so bì!

Chàng đã biết người vẽ là Bạch phu nhân thì đoán thiếu nữ trong hình là con gái bà, bởi vì nếu vẽ truyền thần có thể nhìn gương tự hoạ, nhưng cô gái đang múa gươm thì chẳng thể tự làm. Trong bụng chàng hơi lấy làm lạ là sao không nghe ai đề cập đến vị tiểu thư của hội chủ Kình Nghê Hội.

Thông thường người đời ai cũng thích được khen, nhất là phụ nữ. Huống chi người khen lại là kẻ thông kim bác cổ  danh tiếng bao trùm cả xứ Đông. Vốn là Bạch phu nhân sống trên đảo nhiều năm, chung quanh toàn là hải phỉ, họ chỉ giỏi đao thương quyền cước chứ mấy ai rành về tranh và chữ. Đào Long Vân phê bình câu thơ nét vẽ người xưa rất hợp ý bà. Thế nên hai người đàm luận hàng giờ rất tương đắc, trong khi hai kẻ khác ngồi bên ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm.

Thấy Bạch Hải Âu có vẻ bứt rứt không yên. Hồng Chi Lan khẽ hỏi:
_ Âu muội có điều chi lo lắng hay sao?

Cô bé bối rối, mi mắt cụp xuống, nét mặt ảm đạm, bàn tay xoay vòng tách trà một cách vô thức, một chốc sau mới đáp nhỏ:
_ Muội đang có tâm sự trùng trùng, chẳng tiện thố lộ cùng Lan huynh!

Hồng Chi Lan nhìn thẳng vào đáy mắt nàng:
_ Phải chăng là việc chung thân đại sự của muội?

Bạch Hải Âu giật mình:
_ Sao Lan huynh biết?

Hồng Chi Lan cười:
_ Khi nãy nghe phu nhân hỏi tuổi tác Đào huynh, rồi nói gì là tứ hành xung, huynh bạo gan đoán là phu nhân đang nhắm kén chọn hiền lang quân cho Âu muội. Chẳng lẽ còn ai khác sao? Âu muội tuổi Tân Hợi mà, đúng không?

Bạch Hải Âu hai má đỏ bừng, mồm lí nhí:
_ Đáng ghét! Muội đang sầu thảm, Lan huynh còn cười nữa à?

Hồng Chi Lan đáp:
_ Nếu quả như đại hội chủ và phu nhân muốn tuyển chọn rể đông sàng thì Đào huynh của ta là bậc tài năng quán chúng, lại xem trọng tình nghĩa chẳng phải như cái ông Hy Chi gì đấy, Âu muội còn e ngại điều gì?

Bạch Hải Âu chấn tim như bị quả chuỳ đập vào ngực, lệ gần muốn trào ra khoé mắt, cô nàng giận dỗi:
_ Lan huynh thực sự muốn như thế?

Hồng Chi Lan thở dài nói nhỏ:
_ Không, ta thực sự không mong như thế!

Cái này chính là nàng nói lên cảm nghĩ thầm kín tự đáy lòng. Tuy nhiên, Bạch Hải Âu hiểu nhầm là Hồng Chi Lan cũng có tình ý với mình, nên tâm trạng trở nên vui vẻ hơn.

________________

(*) Nguyên văn lời Tô Đông Pha viết về Vương Duy tức Vương Ma Cật: "Vị Ma Cật chi thi, thi trung hữu hoạ, quan Ma Cật chi hoạ, hoạ trung hữu thi" (Thưởng thức thơ của Ma Cật, trong thơ có tranh vẽ; ngắm tranh vẽ của Ma Cật, trong tranh vẽ có thơ).


_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 81 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 81 I_icon13Thu 02 Sep 2021, 10:07

Cột đồng chưa xanh (tt)

Bên kia Bạch phu nhân đang cùng Đào Long Vân trò chuyện. Bà chợt gọi:
_ Mấy đứa này, sao còn chưa mang bánh ra mời khách hử?

Có tiếng dạ vâng rồi một a hoàn bước ra, tay cầm một khay trên có bốn đĩa bánh có màu xanh tương tự như màu bánh cốm, nhưng hình dạng khác hẳn. Những cái bánh có hình ống được rải vừng và dừa sợi lên trên trông thực lạ lẫm. Bạch phu nhân cầm đĩa bánh đặt trước mặt khách và giới thiệu:
_ Mời Lý tiên sinh và công tử nếm thử món bánh ống lá dứa này. Đây là sản phẩm đặc biệt của Hà Tiên, chẳng biết tiên sinh và công tử từng thưởng thức qua chưa?

Đào Long Vân đáp:
_ Tiểu sinh chưa thấy qua món bánh này, thưa phu nhân!

Chàng cầm miếng bánh cắn một cái. Vị ngon của bột nếp cộng thêm mùi thơm lá dứa, vị bùi của vừng và vị béo của dừa quyện vào nhau tạo nên một hương vị thơm ngon vô cùng độc đáo. Bạch phu nhân hỏi:
_ Lý tiên sinh thấy thế nào?

Chàng trả lời:
_ Thực là một tuyệt phẩm, thưa phu nhân. Tiểu sinh chưa từng nếm bánh nào ngon như thế! Phu nhân bảo món này xuất xứ từ Hà Tiên ạ?

Bạch phu nhân đáp:
_ Phải. Đây là món ăn ta đã quen thuộc từ thuở bé. Nhà ta trước vốn ở Hà Tiên. Nhiều năm xa xứ thỉnh thoảng lại nhớ hương vị quê xưa nên ta sai người mang nguyên liệu về hướng dẫn chúng làm cho dùng.

Đào Long Vân nói:
_ Không ngờ phu nhân đã giỏi thi hoạ lại thông cả việc nấu nướng của hạ nhân, tiểu sinh vô cùng khâm phục!

Bạch phu nhân mỉm cười:
_ Ta nghĩ trong tứ đức của đàn bà thì chữ “công” được xếp hàng đầu. Giỏi nữ công là thiên tính của phụ nữ, Lý tiên sinh bất tất phải đề cao quá mức khiến người ta ngượng ngập.

Bà chợt chuyển đề tài:
_ Ta chỉ có một đứa con gái mà nó chẳng chịu học hành, đến tuổi thành gia thất được còn nhác việc nữ công, ham mê võ nghệ, cả ngày cứ thích chạy nhảy, múa gươm đi quyền với đám dũng phu, chả biết sau này kẻ nào rước về có chịu nổi tính khí của nó không?

Đào Long Vân cười to:
_ Phu nhân chớ lo. Lệnh ái xinh đẹp như vậy, lại được di truyền trí tuệ của đại hội chủ, tài hoa của phu nhân chàng trai nào may mắn được gá nghĩa Châu Trần ắt là đã có công quả tu hành từ mấy kiếp, nhẽ đâu lại dám phàn nàn điều chi?

Bạch phu nhân cũng cười:
_ Sách có chữ: “yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu”. Tệ nữ chẳng tỏ gì là yểu điệu, bởi thế người làm phụ mẫu không lo lắng sao được? Phải chi tiên sinh…

Bà hơi ngập ngừng, Đào Long Vân hỏi:
_ Dạ, phu nhân cần tiểu sinh làm điều chi xin cứ dạy!

Bạch phu nhân trả lời:
_ Nếu tiên sinh không ngại phí thời giờ và công sức để dạy dỗ cho nó đôi chút thì ta thực sự rất tri ân!

Chàng hơi ngạc nhiên nhìn bà. Chẳng lẽ một bang hội to lớn, tiếng tăm lừng lẫy như thế lại không tìm được một thầy đồ về dạy chữ. Bạch phu nhân dường như cũng hiểu nỗi nghi ngại của chàng nên thở dài một tiếng ra vẻ bực tức:
_ Chúng ta đã dâng lễ vật mời nhiều vị danh sư đến đảo rồi, nhưng chẳng biết nó làm gì mà người nào sau vài ba hôm cũng xin cáo từ, viện cớ là không đủ chữ để dạy cho tệ nữ!

Bạch Hải Âu nghe đến đấy thì bật cười khúc khích. Hồng Chi Lan tò mò ghé tai cô hỏi nho nhỏ:
_ Âu muội làm gì mà mấy người ấy hãi?

Bạch Hải Âu cũng ghé tai nàng thì thào đáp:
_ Muội có làm gì đâu. Đám hủ nho ấy cứ “chi hồ dã” mãi, muội chỉ bắt bẻ vài điều là mấy lão bí không trả lời được thôi!

Hồng Chi Lan hỏi lại:
_ Thầy đồ thường có cây roi to đùng để quất, Âu muội không sợ sao?

Bạch Hải Âu bĩu môi:
_ Dám đánh muội thì muội giật roi bẻ nát rồi quẳng đi ấy chứ, muội chưa thoi cho một quyền đã là may!

Hồng Chi Lan thầm nghĩ chắc là Bạch Hải Âu lớn lên ở môi trường hỗn tạp, mang sẵn dòng máu hải tặc trong mình. Ở các trường học trong làng, nàng thấy bình thường học trò sợ thầy một phép. Nàng nghe nói là vị thầy nổi tiếng Chu Văn An thời Trần dạy học trò nhiều người đỗ đại khoa, thành đạt, ra làm quan to mà về thăm thầy cũng lạy hỏi dưới giường, được nói chuyện với thầy vài câu đã lấy làm mừng, làm việc gì xấu bị thầy quở trách, la mắng, có khi còn cấm cửa không cho vào gặp.

Hồng Chi Lan hỏi tiếp:
_ Thế khi lập gia thất muội có bắt nạt trượng phu của muội chăng?

Bạch Hải Âu hai má nóng bừng, cúi đầu se sẽ nói, giọng nhẹ như hơi gió:
_ Nếu muội thành thân với người muội thương yêu kính phục, muội sẽ rất ngoan ngoãn. Bằng không thì đừng mong động vào muội!…


_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 81 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 81 I_icon13Thu 02 Sep 2021, 22:02

Ai Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

Bạch phu nhân xoè quạt phe phẩy như để dằn cơn nóng giận, chàng bỗng nhiên chợt thấy trên mặt quạt vẽ hình một thiếu nữ đang múa gươm thanh thoát, nét mặt thiếu nữ rất đẹp giống tựa Bạch phu nhân như đúc nhưng trẻ hơn nhiều, chỉ khoảng mười sáu mười bảy. Chàng nghĩ thầm:
_ Chẳng lẽ đây là ảnh hoạ phu nhân nhiều năm về trước? Hay là Bạch Hải Âu có thêm chị em gái nào chăng?

Thấy chàng chú mục nhìn chiếc quạt, Bạch phu nhân cười hỏi:
_ Lý tiên sinh thấy hoạ ảnh trên quạt này thô vụng quá hay chăng?

Đào Long Vân vội đáp:
_ Không đâu ạ, nét vẽ này thi hoạ hữu trung thi trung hữu hoạ, từa tựa nét vẽ Vương Ma Cật thời xưa. Ma Cật là một trong hai người thơ hay vẽ khéo triều Đường, người kia chẳng ai khác hơn chính là Lý Trích Tiên, tức đại thi hào Lý Bạch. Thưa phu nhân, chẳng hay bức hoạ này là thủ bút của vị hoạ sư nào thế ạ?

Ánh mắt Bạch phu nhân sáng lên ra tuồng vui thích. Bà vội thốt vài lời khiêm nhường:
_ Tiên sinh chê cười rôi! Dăm nét vụng về sao dám sánh bậc danh hoạ đời xưa? Cái này là do ta lúc thời nhàn võ vẽ học đòi hoạ hình quạt lụa để tiêu khiển, chỉ tổ làm trò cười cho Lý tiên sinh mà thôi!

Đào Long Vân ồ lên kinh ngạc:
_ Thế ra là tác phẩm của phu nhân! Phu nhân thực là hồng phấn chi tài, thư hoạ đều đến mực đăng phong tạo cực, ngay cả nam nhi cũng hiếm kẻ dám so bì!

Chàng đã biết người vẽ là Bạch phu nhân thì đoán thiếu nữ trong hình là con gái bà, bởi vì nếu vẽ truyền thần có thể nhìn gương tự hoạ, nhưng cô gái đang múa gươm thì chẳng thể tự làm. Trong bụng chàng hơi lấy làm lạ là sao không nghe ai đề cập đến vị tiểu thư của hội chủ Kình Nghê Hội.

Thông thường người đời ai cũng thích được khen, nhất là phụ nữ. Huống chi người khen lại là kẻ thông kim bác cổ  danh tiếng bao trùm cả xứ Đông. Vốn là Bạch phu nhân sống trên đảo nhiều năm, chung quanh toàn là hải phỉ, họ chỉ giỏi đao thương quyền cước chứ mấy ai rành về tranh và chữ. Đào Long Vân phê bình câu thơ nét vẽ người xưa rất hợp ý bà. Thế nên hai người đàm luận hàng giờ rất tương đắc, trong khi hai kẻ khác ngồi bên ù ù cạc cạc như vịt nghe sấm.

Thấy Bạch Hải Âu có vẻ bứt rứt không yên. Hồng Chi Lan khẽ hỏi:
_ Âu muội có điều chi lo lắng hay sao?

Cô bé bối rối, mi mắt cụp xuống, nét mặt ảm đạm, bàn tay xoay vòng tách trà một cách vô thức, một chốc sau mới đáp nhỏ:
_ Muội đang có tâm sự trùng trùng, chẳng tiện thố lộ cùng Lan huynh!

Hồng Chi Lan nhìn thẳng vào đáy mắt nàng:
_ Phải chăng là việc chung thân đại sự của muội?

Bạch Hải Âu giật mình:
_ Sao Lan huynh biết?

Hồng Chi Lan cười:
_ Khi nãy nghe phu nhân hỏi tuổi tác Đào huynh, rồi nói gì là tứ hành xung, huynh bạo gan đoán là phu nhân đang nhắm kén chọn hiền lang quân cho Âu muội. Chẳng lẽ còn ai khác sao? Âu muội tuổi Tân Hợi mà, đúng không?

Bạch Hải Âu hai má đỏ bừng, mồm lí nhí:
_ Đáng ghét! Muội đang sầu thảm, Lan huynh còn cười nữa à?

Hồng Chi Lan đáp:
_ Nếu quả như đại hội chủ và phu nhân muốn tuyển chọn rể đông sàng thì Đào huynh của ta là bậc tài năng quán chúng, lại xem trọng tình nghĩa chẳng phải như cái ông Hy Chi gì đấy, Âu muội còn e ngại điều gì?

Bạch Hải Âu chấn tim như bị quả chuỳ đập vào ngực, lệ gần muốn trào ra khoé mắt, cô nàng giận dỗi:
_ Lan huynh thực sự muốn như thế?

Hồng Chi Lan thở dài nói nhỏ:
_ Không, ta thực sự không mong như thế!

Cái này chính là nàng nói lên cảm nghĩ thầm kín tự đáy lòng. Tuy nhiên, Bạch Hải Âu hiểu nhầm là Hồng Chi Lan cũng có tình ý với mình, nên tâm trạng trở nên vui vẻ hơn.


Thầy ui, “thi hoạ hữu trung, thi trung hữu hoạ” là gì ạ?
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 81 I_icon13Fri 03 Sep 2021, 09:07



hì, già lẩm cẩm, nghĩ một đàng viết một nẻo!  Embarassed

sửa rùi,  hearts PN!

_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 81 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 81 I_icon13Fri 03 Sep 2021, 09:27

Ai Hoa đã viết:


hì, già lẩm cẩm, nghĩ một đàng viết một nẻo!  Embarassed

sửa rùi,  hearts PN!

hihi, tỷ PN lâu lâu cũng bắt giò được ông Thầy! Razz
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 81 I_icon13Sat 04 Sep 2021, 11:13

Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:


hì, già lẩm cẩm, nghĩ một đàng viết một nẻo!  Embarassed

sửa rùi,  hearts PN!

hihi, tỷ PN lâu lâu cũng bắt giò được ông Thầy!  Razz

Cũng không phải là bắt giò đâu TM. Là không biết nên hỏi, ai dè thầy nhầm hihi :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 81 I_icon13Sat 04 Sep 2021, 11:19

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:


hì, già lẩm cẩm, nghĩ một đàng viết một nẻo!  Embarassed

sửa rùi,  hearts PN!

hihi, tỷ PN lâu lâu cũng bắt giò được ông Thầy!  Razz

Cũng không phải là bắt giò đâu TM. Là không biết nên hỏi, ai dè thầy nhầm hihi :tongue:

hong phải nhầm mà là trên bảo dưới hong nghe! :potay:

_________________________
Cột đồng chưa xanh (2) - Page 81 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Cột đồng chưa xanh (2) - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 81 I_icon13Sat 04 Sep 2021, 13:23

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:


hì, già lẩm cẩm, nghĩ một đàng viết một nẻo!  Embarassed

sửa rùi,  hearts PN!

hihi, tỷ PN lâu lâu cũng bắt giò được ông Thầy!  Razz

Cũng không phải là bắt giò đâu TM. Là không biết nên hỏi, ai dè thầy nhầm hihi :tongue:

hong phải nhầm mà là trên bảo dưới hong nghe!   :potay:

À đúng rồi, là PN nhầm chứ đúng ra thì đầu thầy nghĩ đúng mà tay thầy viết sai :mim:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh (2) - Page 81 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh (2)   Cột đồng chưa xanh (2) - Page 81 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh (2)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Tôm càng xanh nướng sốt bò tỏi
» Gỏi cóc xanh cá trèn
» Chè bí ngô đậu xanh
» THƠ MỪNG GIÁNG SINH
» Tôm nướng lá trà xanh
Trang 81 trong tổng số 86 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 42 ... 80, 81, 82 ... 86  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-