Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Ở không

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 9 ... 18  Next
Tác giảThông điệp
unikey

unikey

Tổng số bài gửi : 428
Location : Somewhere
Registration date : 22/11/2012

Ở không Empty
Bài gửiTiêu đề: Ở không   Ở không I_icon13Sat 26 Jan 2013, 11:01

Một buổi sáng mùa gì không để ý, tôi nhận ra mình quá rảnh. Chẳng có hứng để làm bất cứ thứ gì. Chính xác là tôi đang cảm thấy chán. Một chút thôi. Tự kiểm điểm lại mình. Hình như chưa có gì khiến tôi chung thủy một cách tuyệt đối. Lúc nào cũng vậy, ban đầu rất nhiệt tình hồ hởi nhưng chỉ được một khoảng thời gian là đâm ra ngán ngẩm. Có lẽ vì tôi chưa chín chắn và thiếu kiên nhẫn.

Còn đúng 3 ngày nữa tôi sẽ chính thức rơi khỏi nơi này. Người ta nói "khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn". Tôi đã từng ngẫm nghĩ về ý nghĩa của câu này. Trong nhiều trường hợp nó hoàn toàn đúng nhưng trường hợp hiện tại của tôi thì không. Đơn giản là người ta chỉ nhớ về một nơi chốn nào đó khi nơi ấy có người mình yêu thương. Mà tôi thì không thương nổi ai ở cái xứ này. Toàn một bọn chán ngắt, đến nói chuyện tôi còn không muốn nữa là.

Tôi từ nhỏ đã khoác ngoài cái vẻ lạng lùng. Người ngoài thường bảo rằng tôi khó gần và kiêu ngạo. Tôi mặc kệ. Tâm hồn người khác đâu phải là thứ dễ khám phá. Đôi khi tôi nghĩ sao mình không thử khám phá tâm hồn của những người xung quanh xem nó như thế nào? Sách vở nào đó từng viết mỗi con người là cả một thế giới đầy thú vị cơ mà. Ố ồ, nhưng tôi không hiểu nó thú vị ở chỗ nào khi người ta chỉ quanh quẩn với chuyện ăn, ngủ, làm việc, xem tivi, lướt net?

Hôm qua tôi mắng Mập một trận. Tôi không chối rằng mình rất hung dữ. Ai biểu hắn không nghe lời. Vì biết sai nên hắn chỉ cười hì hì mặc cho tôi quát choe chóe trong điện thoại. Tuy tức giận nhưng tôi không bao giờ ghét hắn được. Hắn rất tốt. Ở bên cạnh hắn đôi khi tôi mới nhận ra mình là phụ nữ. Nếu hắn già thêm 10 tuổi thì có lẽ tôi sẽ chọn hắn làm chồng. Ơ, nhưng mà bao lâu thì tôi sẽ chán chồng nhỉ? Tôi có bao giờ thấy yêu thích một ai đó lâu dài đâu.

Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Ở không Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ở không   Ở không I_icon13Sat 26 Jan 2013, 20:57

Welcome unikey đến với Đào Viên.

Đến 2 tháng rồi mới chịu lên tiếng nha :bangbang:
Chừng nào muốn đổi nick thì cho Shiroi hay, không thì ... giữ luôn :horang:
Mong rằng vài bữa nữa về lại SG rồi, unikey vẫn còn có thời gian ghé vào đây chơi.

Chúc unikey nhiều niềm vui nhen.
Về Đầu Trang Go down
unikey

unikey

Tổng số bài gửi : 428
Location : Somewhere
Registration date : 22/11/2012

Ở không Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ở không   Ở không I_icon13Sat 26 Jan 2013, 22:44

Chào tỷ Shiroi, em tính im im, kiếm một miếng đất xây cái tổ để ở không ngồi phát tiết một mình, ai ngờ không qua được nhãn thần của tỷ.

Chắc em hông cần đổi nick đâu, nick nào thì cũng chỉ là cái tên. Cám ơn tỷ nhiều.




Về Đầu Trang Go down
unikey

unikey

Tổng số bài gửi : 428
Location : Somewhere
Registration date : 22/11/2012

Ở không Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ở không   Ở không I_icon13Sat 26 Jan 2013, 23:47


Tôi nướng cả ngày thứ Bảy vào việc đọc truyện. Dạo này tôi đọc truyện nhiều kinh khủng. Một tuần càn quét cả chục truyện khác nhau. Thể loại của tôi lúc này thường tập trung vào ngôn tình hài hước. Lẽ ra kiểu truyện này chỉ phù hợp với đám con gái mới lớn như tụi Lido, YuYu nhưng cũng đâu có ai cấm người hơi hơi nhiều tuổi đọc truyện ngôn tình đâu nè. Chẳng qua tuần trước tôi đang đọc "Kafka bên bờ biển", được nửa chừng thì thấy mạch truyện đau đầu quá. Hay thì không phải bàn vì thuộc dạng văn chương siêu đẳng nhưng phải nói là hơi bị nặng nề. Truyện của Murakami chưa có quyển nào nhẹ nhàng, đọc xong vẫn thường bị ám ảnh. Tuy ám ảnh những vấn khoái, vậy mới ngộ chứ.

Đang ngồi dưới nhà ăn cơm với thằng em trai thì nó bảo:
- Hình như có ai trên phòng chị đang mở tủ.
Tự nhiên tôi thấy điếng hồn. Trời mới vưa nhá nhem tối, nhà chỉ có tôi với nó, vậy đứa nào mở tủ? Dạo gần đây tôi bị nổi lên tính sợ ma. Cũng tại tuần trước tôi lăn lộn với quyển "Kỳ án ánh trăng". Mấy truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn tôi nghe hầu như toàn bộ nhưng chỉ có vài ba truyện là cảm thấy hơi ghê ghê. Vậy mà "Kỳ án ánh trăng" này làm tôi ớn từ đầu tới cuối. Thậm chí đọc được nửa chừng sợ quá chịu không nổi phải lật chương cuối ra xem kết cuộc mới có đủ dũng khí để đọc tiếp. Đến khi hoàn thành rồi lại nảy sinh cảm giác thinh thích con ma nhà họ Tiêu. Kể cũng lạ.

Nói thật đọc truyện hoài cũng chán. Tính tôi là vậy. Tôi đang phân vân với việc đi học múa bụng và khiêu vũ. Chính ra thì tôi thích khiêu vũ hơn nhưng học một mình cũng buồn mà Lido thì đang rủ rê tôi khoản múa bụng. Hôm nọ tôi cũng ừ hử cho qua chuyện, nay coi cái video múa bụng trong American Idol mới thấy da gà da vịt nổi rần rần. Tôi mà múa kiểu này thì Má tôi chỉ có nước xỉu toàn tập. Mà tôi cũng không còn tí tôn nghiêm nào để ra oai với đám nhân viên. Đúng là chết dở. Tôi hủy vụ múa bụng ngay lập tức. Tiếp theo tôi nghía đến vụ học guitar. Coi Sungha Jung gảy Gangnam Style mà mê tơi. Lido lại bảo tướng tôi mà cầm đàn thì chỉ thấy đàn chứ không thấy tôi. Nhỏ này chỉ được cái nói quá lên làm nhụt chí anh hùng. Hừm, chờ đấy!
Về Đầu Trang Go down
unikey

unikey

Tổng số bài gửi : 428
Location : Somewhere
Registration date : 22/11/2012

Ở không Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ở không   Ở không I_icon13Sun 27 Jan 2013, 21:43

Sáng Chủ Nhật, vừa ngủ dậy chưa kịp đánh răng rửa mặt tôi đã ôm laptop chui vào pal talk. Vừa hay đúng lúc có văn nghệ cây nhà lá vườn. Lại trúng ngay anh thầy tôi thầm kết đang hát bản Ngậm Ngùi. Vừa đàn vừa hát, giọng nhẹ nhàng trầm ấm sướng lỗ nhĩ gì đâu. Tôi me ở pal talk cũng chỉ có bấy nhiêu chứ còn học tiếng Anh thì không có hứng lắm. Vốn dĩ tôi là đứa ham chơi từ nhỏ. Nếu mà siêng thì giờ đâu có lẹt đẹt như vầy, không chừng đã làm cô giáo hay kỹ sư bác sĩ gì rồi.

Chơi pal talk chán tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ngày tôi ra đây chỉ có 1 chiếc ba lô nhẹ tênh chứa 3 bộ quần áo mà giờ về thì ôi thôi ngổn ngang. Té ra 6 tháng nay tôi mua sắm đủ thứ. Nặng đô nhất là sách, phải kiếm cái thùng giấy đóng vô mới đủ. Đúng là mớ nợ đời.

Sắp dọn đồ đạc xong xuôi tôi bắt đầu dọn rác máy tính. Máy tôi đang xài là máy của công ty cấp. Có khả năng khi về SG tôi sẽ trả lại máy này để dùng máy khác nên phải tháo gỡ những gì mình đã cài đặt vì mục đích riêng. Đầu tiên gỡ phần mềm xem phim soha, sau đó tới pal talk. Huhu thế là từ giã thầy cô bạn bè rồi, chẳng biết khi nào mới có dịp gặp lại họ đây. Máy tính riêng của tôi ở SG đã đưa cho đứa em họ dùng mà tôi cũng không có ý định sắm cái mới. Nếu lúc nào cũng ngồi với cái máy chắc mặt tôi biến thành hình chữ nhật mất.

Buổi tối, thằng em trai rủ đi ăn cháo vịt. Cháo vỉa hè đông ơi là đông. Tôi đoán đông vì rẻ chứ ngon thì không hẳn. Tô cháo của tôi lỏng bỏng nước bên dưới và bên trên thì mỡ nổi lềnh bềnh. Gặm xong hai cái cánh vịt phải lật đật đi về nhà mở tủ lạnh lấy cam ra vắt uống cho tiêu mỡ. Chắc cả năm sau tôi mới dám ăn lại món cháo vịt. Ớn quá là ớn.

Đánh răng xong tôi nằm dài nghe nhạc từ laptop. Tôi đang suy tính sau này lấy gì mà nghe nhạc buổi tối ở nhà đây. Trong sự mơ mộng của mình thì tôi đang nghĩ đến cái máy hát đĩa than. Nhưng hình như giá không hề rẻ tí nào. Cả đĩa cũng mắc nốt. Trị giá một cái đĩa than ở thị trường đang bằng giá một cái ipod. À, nhắc mới nhớ, hình như tôi có 1 cái ipod thì phải. Tôi vứt nó ở đâu rồi nhỉ?

Về Đầu Trang Go down
unikey

unikey

Tổng số bài gửi : 428
Location : Somewhere
Registration date : 22/11/2012

Ở không Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ở không   Ở không I_icon13Wed 30 Jan 2013, 15:20

Trở về. Cảm giác thật sảng khoái. Mọi người đều niềm nở với tôi hết sức. Không những tôi được mời ăn sáng, ăn trưa, ăn tối miễn phí mà còn mấy kèo phải dời lại qua ngày mai ngày mốt. Cuộc đời sao mà đẹp.

Nguyên buổi sáng tôi đi lòng vòng tám chuyện trong công ty. Giờ mới hiểu rằng 6 tháng qua tôi quá ư bị cô lập. Khả năng tám bị hạn chế đến tối đa. Chưa kể sở thích đánh người cũng bị tốp luôn. Giờ về rồi thì tha hồ quậy quọ. Mập chăm sóc cây và cá của tôi rất tốt. Cá lớn hơn 1 xíu, cây cao thêm 1 tẹo. Đúng là thằng bé ngoan.

Ai cũng khen tôi đẹp hơn so với hồi mới đi. Phải rồi, hồi đó bệnh tưởng sắp chết, đẹp sao nổi. Giờ thì… hãy đợi đấy!

6 tháng xa nhà giờ về tôi phải học lại nhiều thứ. Những việc mà hồi trước tôi quen thuộc hay chính tôi xây dựng nên cũng phải học lại. Mọi chuyện giống như vừa bị tẩy não vậy. Phải mất tí ti thời gian để thích nghi. Kệ, mơi mới như vậy sẽ có động lực hơn.

Sài Gòn không đẹp nhưng Sài Gòn là nhà. I’m back, là lá la.

Về Đầu Trang Go down
unikey

unikey

Tổng số bài gửi : 428
Location : Somewhere
Registration date : 22/11/2012

Ở không Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ở không   Ở không I_icon13Thu 31 Jan 2013, 09:43


Buổi tối ngày trở về đầu tiên đã bị lôi kéo đi nhậu. Bà con lôi ra chai Chivas 18. Tám đứa con gái nhưng chỉ có bốn em nhập cuộc. Tưởng lai rai chút cho vui ai ngờ tới hồi đứng lên đi về thì trong chai cũng chẳng còn giọt nào. Thiệt bái phục các sư tỷ. Quá dữ!

Rượu vào lời ra, ngồi nhìn bà con chè chén, tôi thấy thời đại giờ đúng là cởi trói cho phụ nữ. Ai cũng có thể thoải mái đi nhậu tới khuya, uống hết ga và nói tào lao hết cỡ. Không biết các ông chồng của mấy bả nghĩ gì khi thấy cảnh này? Mà nghe đâu dạo này rất hay tụ tập nhậu nhẹt mới ghê chứ.

Khi tôi về đến nhà thì đèn đóm tối thui. Hình như đã quá trễ. Nhẹ nhàng dắt xe vô và rón rén bò lên lầu. Bỗng tôi nhận ra tiếng guitar đàn bản Romance văng vẳng. Wow, nghe kỹ thì thấy không phải thu âm sẵn mà có người đang chơi. Nhà này có người biết chơi đàn guitar ư? Sao tôi không biết nhỉ? Ngày mai phải mục kích dung nhan kẻ đó mới được.

Về Đầu Trang Go down
unikey

unikey

Tổng số bài gửi : 428
Location : Somewhere
Registration date : 22/11/2012

Ở không Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ở không   Ở không I_icon13Wed 20 Feb 2013, 17:36


Đi công tác 6 tháng về đúng là tôi có nhiều thay đổi. Không được gì chỉ được cái điệu hơn. Rảnh ra là ngồi coi áo quần, mỹ phẩm, cách làm đẹp. Kế hoạch chơi bời của tôi cũng bắt đầu nhiều hơn. Chả bù cho trước kia chỉ toàn ở nhà ôm máy tính và sách.

Năm mới nghe định hướng công việc mới tôi cũng có chút hào hứng. Gì chứ thoát ra khỏi mấy cái báo cáo và thống kê số liệu là khỏe rồi. Tôi ghét nhất mấy công việc lặp đi lặp lại. Buồn tẻ đến chết được.

Về Đầu Trang Go down
unikey

unikey

Tổng số bài gửi : 428
Location : Somewhere
Registration date : 22/11/2012

Ở không Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ở không   Ở không I_icon13Tue 26 Feb 2013, 08:00

Sáng thức dậy đã thấy trong bếp có sẵn bánh mì và trứng opla. Tới 2 cái trứng lận. Thấy sợ. Dạo này ăn uống kiêng khem quen rồi nên nhìn đồ ăn cao cholesterol là sợ như sợ dịch. Dù sợ nhưng cũng không dám không ăn vì người khác đã có lòng chuẩn bị cho mình, hỏng lẽ phụ lòng người ta sao. Lần sau sẽ nhắc để người ấy để ý hơn.

Cái mặt hôm nay bớt ngứa nhưng vẫn còn sần sần. Ghét ghê. Hồi nào giờ quen da mặt láng o rồi giờ tự dưng bác sĩ ngưng thuốc làm nó biểu tình. Hôm nọ đi bác sĩ bị giảng nguyên một bài ca về tác dụng phụ của thuốc. Thế là ứ dám tự uống thuốc nữa. Có ngứa cũng phải cắn răng mà chịu. Hic hic.

Mấy nay chả có việc gì để làm. Vô chỗ làm toàn ngồi chơi không. Chơi tới chán luôn. Hôm nay hỏng biết phải chơi trò gì nữa đây.

Về Đầu Trang Go down
unikey

unikey

Tổng số bài gửi : 428
Location : Somewhere
Registration date : 22/11/2012

Ở không Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ở không   Ở không I_icon13Tue 05 Mar 2013, 13:13


Mua sắm nhiều đến nỗi cháy túi. Cũng không biết vì sao lại thích mua sắm đến vậy. Hồi xưa cũng mua sắm nhưng cũng chưa đến nỗi điên cuồng như bây giờ. Ngày nào cũng lật cataloge để nghiên cứu. Nghiên cứu rồi thì tất sẽ quyết định. Quyết định rồi thì tất phải móc tiền ra. Ôi tiền của tôi!

Hôm qua ngồi không chẳng hiểu điên điên thế nào lại rủ 2 đứa lăn tăn kia đi Dalat. Dĩ nhiên là tụi nó rất hứng khởi bàn đủ thứ từ khách sạn đến đi những đâu, ăn những gì. Tối về ngẫm nghĩ lại tự dưng thấy hơi hối hận. Đi làm gì nhỉ? Có cần thiết không? Đã nghĩ rằng không thích Dalat nữa mà.




Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Ở không Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ở không   Ở không I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Ở không
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 18 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 9 ... 18  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Tùy bút, nhật ký, truyện ngắn-