Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHUYỆN LUÂN HỒI SANH TỬ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

CHUYỆN LUÂN HỒI SANH TỬ  Empty
Bài gửiTiêu đề: CHUYỆN LUÂN HỒI SANH TỬ    CHUYỆN LUÂN HỒI SANH TỬ  I_icon13Sat 30 Jan 2021, 12:08


CHUYỆN LUÂN HỒI SANH TỬ  Fb_img84


Thế nào là thoát khỏi luân hồi sinh tử?

Đức Phật Thích Ca là con người lịch sử, thuộc dòng dõi vua chúa thuộc bộ tộc Sakya, sinh ra, lớn lên, lập gia đình và có con như mọi người.
- Với nỗi niềm ưu tư về kiếp nhân sinh, Ngài rời bỏ hoàng cung tìm con đường giải thoát cho những bế tắc về nhận thức cuộc đời.
- Sau sáu năm tầm đạo cũng như tự tu học trong rừng sâu, Ngài giác ngộ và thành đạo lúc năm 35 tuổi.
- Với lòng thương tưởng con người, Ngài du hành và giáo hoá những người hữu duyên suốt 45 năm và mất khi tuổi 80.
- Tóm lại, Ngài vẫn bị quy luật “sinh, lão, bệnh, tử “ chi phối. Như vậy, Ngài có thoát khỏi luân hồi sinh tử hay không? Đây là một nghi vấn cần được làm rõ!
Đại khái pháp ở thế gian gồm 2 loại: pháp hữu vi và pháp vô vi.
Pháp hữu vi: những pháp do tạo tác, do duyên sinh đều chịu sự biến đổi sinh diệt.
- Đó là các hiện tượng và sự vật tâm-sinh-vật lý từ khoáng vật, thực vật, động vật đến con người đều chịu tác động của quy luật “sinh, trụ, dị, diệt” hay “thành, trụ, hoại, không”.
- Đây là những pháp hữu vi có sinh tử thuận theo tự nhiên!
- Tuy nhiên, có những pháp do bản ngã vô minh sai sử gây ra phiền não khổ đau.
- Khi căn tiếp xúc với trần, thức sẽ sinh ra.
- Nếu thức đó là tri kiến nhiễm ô thì sự suy nghĩ, lời nói và hành động tạo ra nghiệp ác dẫn đến luân hồi sinh tử khổ đau.
- Có thể nói khi tri kiến bị bản ngã sai sử sẽ dẫn dắt con người trầm luân trong luân hồi sinh tử.
- Còn người nào buông được chấp thủ bản ngã, tức không còn mắc kẹt vào thân kiến, bước đầu đi vào dòng thánh(quả Tu Đà Hoàn), thoát khỏi luân hồi sinh tử do bản ngã vô minh tạo ra.
- Do vậy, Đức Phật là bậc Chánh đẵng giác nên ngài đã vượt thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử ngay khi thành đạo, trong hiện kiếp (nghĩa là không còn vướng bận về sống chết) mặc dù khi tuổi già và cái chết sinh vật lý đến như mọi người!

Saigon, ngày 30/01/2021.

*Pháp vô vi: pháp không do tạo tác, không do duyên sinh, vượt thời gian và không gian. Chẳng hạn như Niết bàn, lý vô thường, lý vô ngã.
---------

-
CHÚT Ý NIỆM
----
Sư cô cảm ơn bài viết của Lộc Lâm nhiều ạ
Khi chưa XG sc cũng hay thắc mắc điều này
* Nhưng hiện tại sc không còn thắc mắc nữa, mà khuyên ai hữu duyên, nên tập (Định)
Vì định sẽ sinh Tuệ sáng suốt... Trong sự sáng của trí tuệ, sẽ nhìn ra mọi việc trước sau..
Đức Phật dạy ba điều quan trọng cho hàng đệ tử Phật là Giới, Định và Tuệ ..
1) Giới làm hàng rào cho sự sai lầm, sai phạm
Và cũng là chiếc áo giáp khi còn ở trên thế gian này
2) Là Định = "Định thần thức" không vọng động bon chen sinh nhiều phiền phức
Nhờ Định mà nước đục sẽ được lắng trong
Nhờ sự lắng trong, như mặt gương thấu suốt mọi chuyện Chánh - Tà.. Huệ hay Tuệ là ở điểm này..
3) Tuệ là ý thức của Bát Chánh Đạo
Những cái thấy biết của tuệ không phải là tánh ý hay trí ở ngoài đời mà mọi người đã sẵn có..
Giới, Định, Huệ hay tuệ khi đã tròn đầy rồi, sẽ là Bảo Bối theo người đó qua nhiều đời kiếp..
Muốn làm thánh hay phàm..
Muốn luân hồi sinh tử.. tất cả do người có bảo bối đó quyết định ..
- Sự Sống Chết không còn là điều quan trọng..
Vì người này họ đã biết phải làm sao.. Mô Phật 🙏
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 💖🙏🙏🙏💖
---------
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

CHUYỆN LUÂN HỒI SANH TỬ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN LUÂN HỒI SANH TỬ    CHUYỆN LUÂN HỒI SANH TỬ  I_icon13Sat 05 Nov 2022, 11:31

CHUYỆN LUÂN HỒI SANH TỬ  Screen75

.
TẬP MỖI NGÀY
(Đời Vô Thường Mà)
---
Sắc đổi thần yên độ tĩnh dầy \(|)/
Tâm hằng bất biến khỏi bùn trây 
Thêm phần định tỉnh phần thêm lớn 
Đặng thức bình an thức đặng đầy 
Bát Nhã tri tường vui chuyện đến \(|)/
Lăng Nghiêm liễu ngộ thắm bài xây 
Trường đời lớp học nhờ thông hiểu
Đậu rớt đừng lo - phúc tự gầy \(|)/
----
TKN Đào Liên
06.11.202
---------
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

CHUYỆN LUÂN HỒI SANH TỬ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN LUÂN HỒI SANH TỬ    CHUYỆN LUÂN HỒI SANH TỬ  I_icon13Tue 17 Oct 2023, 21:25

CHUYỆN LUÂN HỒI SANH TỬ  Scree868
CHUYỆN LUÂN HỒI SANH TỬ  Scree867
CHUYỆN LUÂN HỒI SANH TỬ  Scree869
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

CHUYỆN LUÂN HỒI SANH TỬ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN LUÂN HỒI SANH TỬ    CHUYỆN LUÂN HỒI SANH TỬ  I_icon13Tue 17 Oct 2023, 21:28

KHÉO - VỤNG 
---
Bọt bèo phiêu bạt cợt phong ba
Hỡi cái trần ai khéo vụng à!
Khéo nổi bồng bềnh cơn sóng vỗ
Vụng chìm thoi thóp giọt mưa sa
Ai hay ai dở ai gian dối
Kẻ dại kẻ khôn kẻ thật thà
Phút chốc trôi theo dòng nước chảy
Bọt bèo phiêu bạt cợt phong ba.
----
22/09/2021
Quang Linh
---------


Bài thơ của Quang Linh 
Quá tuyệt vời sư họa đổi vần nhé 
-


TỬ "chết" - HỒI "sinh"
(Hữu khổ mới thành nhân) 
---
Trường đời thử thách ngộ ra thôi 
Cõi tạm luân phiên Tử lại Hồi 
- Sắc Tử vô thường thân phải lạnh 
- Quang Hồi bất biến phận nào côi 
Hồn mê não dại tài duyên kém 
Huệ tỉnh thần khôn phúc lộc bồi 
Giáp cảnh thiên đàng hay địa ngục 
Trường đời thử thách ngộ ra thôi 
----
TKN Đào Liên 
12.10.2021
---------
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




CHUYỆN LUÂN HỒI SANH TỬ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN LUÂN HỒI SANH TỬ    CHUYỆN LUÂN HỒI SANH TỬ  I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHUYỆN LUÂN HỒI SANH TỬ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Xá lợi Của Đức Phật
» Khoa Học Huyền Bí
» Lời Tiên Tri Của Đức Liên Hoa Sanh
» Không Sát Sanh
» Truyện Thiền Đối Thoại
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: mytutru-