Bài viết mới | Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27
Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39
MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21
Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30
Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44
5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09
Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37022 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 Mon 01 Mar 2021, 11:14 | |
| - Trích dẫn :
-
- Trích dẫn :
-
Mộng Đẹp Mộng mãi bên lòng chẳng phút vơi Làm đêm nhớ trỗi quyện quanh đời Sân trường mấy độ tâm nào lãng Tuổi ngọc bao chiều trí vẫn khơi Bữa luyến thầy cô hồn tủi quạnh Lần mong bạn hữu mắt thôi ngời Muôn dòng kỷ niệm đâu đà lắng Đẹp ngỡ trăng rằm tỏa sắc rơi Hồng Vy TAO ĐÀN RỘN RÃ Mộng mãi nên nàng tứ chẳng vơi Đường thi ấp ủ giữa trang đời Mơ màng bấy vận âm thầm khởi Thấp thỏm bao vần lặng lẽ khơi Xướng trải cùng ai tình rõ đẹp Hòa giao với bạn cảnh thêm ngời Tao đàn rộn rã niềm vui mới Mở ý trong lòng dõi nguyệt rơi. Manh Kỷ TP Vinh. ĐI BỘ NGÕ XÓM Thơ đường gặp dịch chả hề vơi Cuốc bộ ra câu đủ hứng đời Ngõ ngắn im lìm từ mãi gợi Thân già vắng vẻ tứ hoài khơi Bình yên xóm giãn gìn tâm tịnh Tĩnh lặng làng phong giữ chí ngời Gậy chống dù che mưa cứ kệ Đèn đầu dọi tỏ chữ nào rơi. BXP 01.03.2021 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37022 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 Mon 01 Mar 2021, 13:29 | |
| - Trích dẫn :
- Sinh Nhật Diễn Đàn
Bởi dịch ta đành giãn cách nhau Đàn thi hỉ vẫn đượm tươi màu Huynh vầy ngữ chúc nồng hương tửu Tỷ vẫy câu mừng thắm ngọn lau Bạn hữu bài đăng tình tỏa kín Lầu mây khách ngoạn cảnh vơi nhàu Chim về đất rộng tưng bừng xoải Nghĩa ửng chan hòa đến vạn sau. Hồng Vy 25-02-2021 SINH NHẬT DIỄN ĐÀN LẦN THỨ 10 Lo phòng dịch khiến chẳng gần nhau Hỉ nhật buồn theo cũng kém màu Ảo não bầy chim ngoài cội sấu Im lìm ngọn gió giữa ngàn lau Đành cam thảo bút hầu quên nẫu Quyết phải gìn trang đặng miễn nhàu Viễn cảnh hằng năm cùng hợp tấu Tưng bừng diện kiến những lần sau. HỒNG THOẠI 28.02.21 Cùng Nhau Thi đàn bạn hỡi!gắng cùng nhau Chớ để trùng vi nhiễu loạn màu Vận nữ luôn bừng tươi điểm sáu Thơ người mãi quyện óng nghìn lau Đồng đem ngữ nhuận tô vườn báu Khẽ họa lời hay xóa cảnh nhàu Mọi chốn chung lòng xua tủi nẫu Cho ngày óng lộng mãi về sau. Hồng Vy 28-02-2021 DUYÊN CÒN … Lần mười kỉ niệm chả bên nhau Nguyệt tỏ Nguyên Tiêu vẫn đẹp màu Ý tốt mềm nâng bùn vấy rửa Lời hiền dịu níu bụi vương lau Tưng bừng xướng hoạ tình luôn sáng Rộn rã giao lưu tính chẳng nhàu Đất giữ chim lành vang tiếng hót Duyên còn thắm thiết mãi về sau. BXP 01.03.2021 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37022 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 Mon 01 Mar 2021, 15:48 | |
| - Trích dẫn :
- SAY THƠ
“Tóp píc” Đường thi hấp dẫn thay! Khai trương...các bạn lấp thơ đầy Người rành niêm luật kêu là dễ Kẻ yếu câu từ bảo quá gay Bám riết vần gieo ngay sẽ hiểu Đeo hoài tứ thả tiếp rồi hay Chỉ nhau những chỗ còn chưa chuẩn Xướng -Họa tưng bừng thật đắm say! Vịt Hồng TẬP SAY THƠ Vi Thông không chỉ khó lắm thay ! Nhìn thấy anh em họa thơ đầy Xuân Phượng rành thơ nói là dễ Bích Duyên thi dốt bảo quá gay . Đêm đêm suy nghĩ phần chưa hiểu Ngày ngày nghiền ngẫm chỗ chưa hay Bao lần thơ viết còn chưa chuẩn Mấy bận định thôi , nhưng chót say ! Bùi Bắc Hợp TRĂNG RẰM HỘI TỤ Thi đàn của Vịt tuyệt vời thay Lộc búp Huê Viên mãi nở đầy Nghĩa trọn mười năm trang vẫn thắm Duyên tròn một kỉ mạng nào gay Êm đềm bút thảo khơi điều tốt Rộn rã câu vào trải ý hay Mỗi độ ra Giêng cùng đợi ngóng Trăng Rằm hội tụ mối tình say. BXP 01.03.2021 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37022 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 Tue 02 Mar 2021, 11:26 | |
| - Trích dẫn :
- TÌNH VIỄN KHÁCH
Chạy giỡn đùa chơi ở mái trường Giờ làm viễn khách sống tha hương Ra đồng dắt vịt đi ngàn hướng Vượt bãi mò cua nhớ những đường Bến nước ao làng trăm nỗi tưởng Quê nhà gió biển một trời thương Nằm đêm kí ức thời xuân hưởng Chạy giỡn đùa chơi ở mái trường. Huy Thanh Luyến Mãi luyến ngày nao ở cạnh trường Khung trời vạn thuở sắc ngần hương Thèm hôm bước rảo bên hàng phượng Nhớ buổi hồn say giữa học đường Nhóm bạn muôn đời tâm vẫn tưởng Cô thầy mỗi khắc dạ hoài thương Giờ đây ngõ biệt phần xa hướng Mãi luyến ngày nao ở cạnh trường. Hồng Vy 01-03-2021 KHÔNG THỂ CƯỠNG Chia tay bạn hữu biệt sân trường Sải cánh phương trời mộng cố hương Khắc khoải canh dài mơ gốc phượng Triền miên ngõ vắng nhớ cung đường Quê nhà ngẫm phận đau niềm tưởng Đất khách gieo tình nặng nỗi thương Tuổi ngọc dời xa không thể cưỡng Chia tay bạn hữu biệt sân trường BXP 02.03.2021 @ Thường chỉ hoạ với Huy Thanh, hôm nay vào đăng gặp bài của Hồng Vy, nhìn lại thấy bài mình khắc tự chữ “phượng” của H.Vy nhưng mệt không sửa được, đành cứ để. Hôm nay đau đầu quá, chỉ hoạ được bài này, bài vần “ơi” của HV và sếp Cả khất. |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37022 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 Wed 03 Mar 2021, 09:11 | |
| - Trích dẫn :
- Già
Trương Hồng sắc diện hẳn dần vơi Khiến nữ vườn thi sợ cả đời Rượu quí nay đành sang lão gởi Hương nồng cố nhượng để chàng khơi Vì trông thể cụ đâu còn mới Bởi đọ hàm răng đã bớt ngời Tóc bạc trên đầu như cũng khởi Quanh người ngập đẫy nét nhầu rơi. Hồng Vy 01-03-2021 YÊU ĐỜI Bỡn cợt Vy làm chẳng phút vơi Nhờ siêng ghẹo ắt thỏa yêu đời Mưa buồn xúi chị tìm anh cỡi Bụng nẫu xui nàng kiếm kẻ khơi Giỏi nghĩ tưng bừng đơm chuyện mới Bền trêu mạnh mẽ thảo văn ngời Ai từng nhận chưởng muôn ngàn hối Mãn kiếp âu sầu bởi lệ rơi. HỒNG THOẠI 02.3.21 ĐÊM BUỒN Phong làng giãn xóm dạ chơi vơi Cuốc bộ rèn thân níu sức đời Sợ dịch đình chùa không kẻ tới E Cồ quán xá chẳng người khơi Êm đềm ruộng rẫy gieo mầm mới Tĩnh mịch đường quê giữ chí ngời Bốn mắt ba chân lòng ngẫm ngợi Đêm buồn dạo gót hứng mưa rơi. BXP 03.03.2021 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37022 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 Wed 03 Mar 2021, 09:18 | |
| - Trích dẫn :
- Chốn Cũ
Ai về? rẻo mẹ nhắn giùm tôi Kẻ dạt bờ xa nhớ mãi bồi Đẫy nghẹn phương này sương phủ tối Ngây nhìn cõi ấy dạ buồn côi Trời quê ngõ xóm mơ từng cội Bữa tết ngày xuân tưởng vạn hồi Tẻ quạnh khuya về muôn xót trỗi Thương chờ chốn cũ mộng nào thôi. Hồng Vy 02-03-2021 NHỚ CHÂU TÙNG Bần thần ngắm cảnh cố hương tôi Thấy Bến Đình nay chỉ đất bồi Khắc khoải đường xưa đau lối lội Âm thầm nẻo cũ buốt thân côi Trồng trầu dặm* nón vui ngàn buổi Dệt lụa ươm tơ sướng vạn hồi Hiếu học bao người danh mãi nổi Châu Tùng nhớ lắm phải về thôi BXP 03.03.2021 * Dặm : khâu nón, từ ít dùng. Bãi bồi nay đã xoá hết dấu tích Bến Đình xưa |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37022 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 Fri 05 Mar 2021, 10:29 | |
| - Trích dẫn :
- MÊ LINH NỔI SÓNG
Quê nhà nổi sóng dậy muôn phương Đất Việt Mê Linh chí quật cường Lũ giặc hung tàn gây tội ác Hai Bà khổ sở chịu tang thương Thù gia quyết trả dù mưa nắng Nợ nước mong đền dẫu gió sương Đắp lũy giương cờ bày trận thế Thanh bình đại thắng xứng Trưng Vương. Huy Thanh HAI BÀ TRƯNG Khởi nghĩa Hai Bà dậy bốn phương Anh thư lộ rõ chí kiên cường Niềm đau quốc hận tràn tâm xót Nỗi khổ gia thù ngập dạ thương Giết giặc oai hùng tươi Hạ nắng Neo nhà dũng mãnh đẹp Thu sương Quần thoa thể hiện hơn nam tử Quét sáu nhăm thành dựng nghiệp vương BXP 04.03.2021 @ Chiều qua tôi chép thơ, in ra, tối đi bộ trong xóm hoạ, nhưng bài nào cũng chỉ được vài câu rồi tịt. Sáng đi bộ ra đường đồng, trước không gian thoáng đãng, tâm hồn nhẹ nhõm, lâng lâng, cảm xúc dào dạt, tôi hoạ liền được bốn bài. Sướng quá, về nghỉ chút rồi gõ phím sửa bài, giờ vào đăng. Trong những ngày qua tôi vẫn duy trì được nếp tập trong đường xóm gò bó, nay được ra đường đồng chẳng khác gì chim sổ lồng, nhưng cũng chỉ đi buổi sáng. Buổi chiều nghỉ, chuyển đi về tối, từ 21h30 – 22h30, trong phạm vi đường xóm dài hơn 100m, gần nhà an toàn, 22h30 về gõ phím, 23h đi ngủ, sẽ dễ ngủ hơn. |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37022 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 Fri 05 Mar 2021, 11:06 | |
| - Trích dẫn :
- NON BỒNG CÕI THẾ
Không tìm quán nhậu lẫn vào “bar” Tớ nguyện từ nay sẽ ở nhà Trước ngõ rau trồng gieo đủ loại Sau vườn đậu tỉa ngắm đầy hoa Lời trao nghĩa thỏa hoài êm ấm Ý nhủ tình say mãi thuận hòa Lạc cảnh non bồng trong cõi thế Trăm mùa giữ trọn hứa thề nha! Huy Thanh CHẢ BIẾT QUÁN BAR Lão rất chi đần chả quán bar Về hôn má vợ để yên nhà Đam mê phím gõ say tìm bướm Đắm đuối tay lần mải kiếm hoa Mạng Nét gieo tình trang chữ hợp Đàn thi trải nghĩa vận câu hoà Sân chơi Vịt đã dày công dựng Đất giữ chim lành thích lắm nha! BXP 05.03.2021 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37022 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 Fri 05 Mar 2021, 11:10 | |
| - Trích dẫn :
- NHỚ
Những khối u sầu bủa chặt tôi Vì muôn nỗi nhớ lại vun bồi Cha hoài vất vả bươn đồng cỗi Mẹ mãi âm thầm ủ bóng côi Tựa mảnh trăng vàng soi rõ lối Dường cơn sóng cả vỗ liên hồi Đêm ngày đoái tưởng miền quê nội Rộn rã quay cuồng chẳng phút thôi! HỒNG THOẠI 04.3.21 Chẳng Thôi Lâu rồi chửa lại viếng làng tôi Ước vọng hằng đêm vẫn ủ bồi Lắm buổi nghe dường nơi dạ lỗi Trơ lần nghẹn tưởng kiếp mình côi Chiều hay đỏ mắt trông về cội Bữa lại khờ thân đứng điểm hồi Những đắm khung trời hương cỏ nội Ru lòng vạn thuở khó ngày thôi. Hồng Vy 04-03-2021 DIỆT LŨ NGÔNG BÀNH Giặc Bắc đang nhòm đất nước tôi Hoàng Sa diễu võ chốn xưa bồi Nào buông não khổ người già cỗi Chẳng muốn yên lành bọn trẻ côi Cọc sắc xuyên thân chưa hết tội Gò cao chất xác chửa qua hồi Bao lần tháo chạy không hề hối Cái lũ ngông bành… diệt sạch thôi. BXP 05.03.2021 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37022 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 Fri 05 Mar 2021, 11:14 | |
| - Trích dẫn :
- Chắc Nghỉ Ghẹo
Mong rằng sếp giữ lệ đừng vơi Nữ chỉ đùa thôi chớ hận đời Khất bữa vô chùa ôm kẻng đợi Lên đồng khẩn thánh đặng tình khơi Làm cho lão Phượng từ ngưng mới Tủi nghẹn nàng Vân ngữ lắng ngời Bởi thấy anh đà quê trĩu lợi Nên nường nghỉ ghẹo tránh buồn rơi. Hồng Vy 03-03-2021 ĐUỔI SẦU RƠI Vi Hồng tứ giỡn chửa hề vơi Mảnh đất Lầu Mây vững trụ đời Sếp Cả chia vui lời mãi gợi Van Cà sẻ khoái vận hoài khơi Êm đềm lão Phượng thơ nào mới Rộn rã ngài Thanh ý vẫn ngời Mái ấm thi đàn bè bạn hỡi! Ta vào xướng hoạ đuổi sầu rơi! BXP 05.03.2021 |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3 | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 13 trong tổng số 29 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 21 ... 29 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |