Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tự do

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Tự do Empty
Bài gửiTiêu đề: Tự do   Tự do I_icon13Sun 01 Mar 2020, 00:27

Tâm khúc

.........trái tim.....em đó
....máu hồng tươi đang nhỏ
..tình yêu đành làm lại từ đầu
dẫu không biết bắt đầu từ đâu
.từ bên tâm thất trái hay phải
...hãy một lần nhắm mắt lại
.....thử lắng nghe nhịp tim
.......sao chỉ thấy im lìm
..........có phải trái tim
..............đã khuyết
..................!!!!!
....................?


Được sửa bởi Tinh Hoa ngày Thu 27 Aug 2020, 13:26; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Tự do Empty
Bài gửiTiêu đề: Khó hiểu   Tự do I_icon13Thu 09 Apr 2020, 00:31

Khó hiểu

Đêm
Cuối năm
Trời lạnh căm
Người mù mò mẫm
Tay gậy quơ dò dẫm
Đi tìm quê hương xa xăm
Ngày nào đã rơi trong vực thẳm
Đời tối tăm hồn người cũng tối tăm
Bước chân loanh quanh trên đường cấm
Không còn ai để hỏi thăm
Cõi lòng đầy rối rắm
Xứ người lạ lẫm
Người mù nằm
Mắt nhắm
Chấm
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Tự do Empty
Bài gửiTiêu đề: Ngũ tam tam   Tự do I_icon13Tue 28 Apr 2020, 01:40

Ngũ tam tam

Giữa chợ đời ngơ ngác
Ta bán gì?
Ta mua gì?

Một cánh hoa tan nát
Nắng khô đi
Mưa rụng đi

Cuộc tình dường như hết
Vị ngọt ngào
Nếm càng chua

Nếu tử thần muốn chết
Có cách nào?
Phải làm sao?
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Tự do Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự do   Tự do I_icon13Thu 27 Aug 2020, 13:28

Lời chúc muộn

Tôi đến tìm em chẳng còn em ở đấy
Để lại cho tôi địa chỉ nhà chồng
Em đám cưới rồi sao tôi chưa biết vậy?
Lời chúc muộn màng em có nhận hay không?

Em nhận hay không cũng chẳng hề chi
Tôi trước đến giờ vẫn luôn hờ hẫng
Rơi mất trái tim mà còn ngớ ngẩn
Trái tim đã hư nhặt lấy ích gì?

Lời chúc muộn màng chắc chẳng ai nghe
Địa chỉ không xa nhưng tôi không tới
Lỡ gặp chồng em thật ngại ngùng rắc rối
Bởi tôi với em đâu đơn giản bạn bè

Chẳng phải bạn thường cũng chưa phải người yêu
Vậy trong mắt em tôi là gì nhỉ?
Một tên nhát gan làm em khó chịu
Một hạt bụi làm cay mãi bờ mi
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Tự do Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự do   Tự do I_icon13Wed 16 Sep 2020, 18:47

Tĩnh vật

Đôi khi
ta nghe tiếng trăng rơi vào giếng cổ
va thành rêu trơn vỡ ra
để đêm khuya
ngọn nến bi ai
tan chảy lệ tàn

Ta mơ hồ
lảng quên mình
lảng quên người đã bỏ ra đi

Trong căn phòng mãi im lặng
con người rồi cũng hóa tĩnh vật

Ta thui thủi cô đơn
ôm chăn gối hoang vu
y như
một bóng ma già
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Tự do Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự do   Tự do I_icon13Sat 26 Sep 2020, 15:11

Nhạc trăng

Lá đã vàng
Gió cũng vàng
Bởi trăng buông tơ óng ánh những sợi vàng
Giăng đầy không gian
Một mình thơ thẩn ôm đàn say ánh trăng tan
Tan trong vầng sáng tỏa lan
Tan thành giai điệu rung ngàn âm vang
Nhạc trăng tấu khúc nhặt khoan
Để buồn vô cớ thấm sang nhẹ nhàng
Trái tim đập nhịp ngỡ ngàng
Bâng khuâng trôi dạt tiếng đàn lang thang
Phải trăng trên cao đã mỏi ánh hào quang
Hay vì một thoáng mơ màng
Cho mây che lấp dung nhan
Giòng thanh âm dừng lại dở dang
Khoảng khắc tuy ngắn ngủi đủ hoang mang lỡ làng
Trào dâng cảm xúc bàng hoàng
Tâm hồn nghệ sĩ dịu dàng thở than
Có biết đâu đêm đã dần tàn...


Được sửa bởi Tinh Hoa ngày Tue 31 Oct 2023, 07:09; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Tự do Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự do   Tự do I_icon13Sat 03 Oct 2020, 10:41

Trường cửu

Buồn sạch dần lảng quên
Trái đất bắt đầu quay trở lại
Vết dầu loang dẫu còn vương vãi
Biển đã dâng sóng gội rửa tình

Trái tim có hồi sinh?
Trên gương mặt vẫn hằn mệt mỏi
Ánh đèn cầy đêm khuya le lói
Tự soi gương để chúc tụng mình

Ngấm ngầm nỗi bất bình
Sao nỗi nhớ trôi về cuồn cuộn
Kịp nhói đau thì đời đã muộn
Một con đường người dắt tình đi

Ta đến trễ còn chi
Hồn lặng lẽ tan theo cơn bão
Giữa ngày cưới ngồi nghe tiếng pháo
Mà thấy lòng đen xạm tro than

Trống rỗng hồn bãi hoang
Hoàng hôn tím quá nhiều tê tái
Người đã bỏ mà ta giữ lại
Để tình gieo trường cửu đợi chờ
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Tự do Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự do   Tự do I_icon13Sat 10 Oct 2020, 03:46

Tử khúc

Tôi đã chết
Từ khi tin vào lời lừa dối
Của tình u mê

Tử thần ơi
Đến uống với tôi ly rượu cuối
Rồi hãy quay về
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Tự do Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự do   Tự do I_icon13Tue 13 Oct 2020, 19:42

Đánh thức tình yêu

Bắt đầu tuổi dậy thì bằng vóc dáng kiêu sa
Giữa đôi ta bỗng dưng chia thành hai thế giới
Em lạnh nhạt với tôi như người xa lạ tới
Chỉ biết đứng ngẩn ngơ nhìn nhan sắc chói lòa

Bởi em hay là tôi đã thương rồi
Nên gần gũi hồn nhiên mất đi trong ngượng ngùng mới lớn
Dẫu cho đôi khi còn trẻ con đùa giỡn
Nhưng khác hẳn ngày xưa lúc lên chín lên mười

Em và tôi vẫn chung con đường vẫn cùng lớp học
Sao bây giờ đành kẻ trước người sau
Có phải ngại bạn bè ghép đôi ghẹo chọc
Hay tại lòng em nhất mực lắc đầu

Còn gì buồn hơn tan giấc mơ hạnh phúc
Một kẻ si mê một kẻ quá vô tình
Ước chi em xấu xí đi một chút
Chắc tôi chẳng ôm đau khổ một mình

Em vụt lớn qua dậy thì con gái
Để tôi bàng hoàng choáng ngợp ngất ngây trước nét diễm kiều
Thật khó cản ngăn nổi trái tim khờ dại
Bị sắc đẹp mặt trời đánh thức tình yêu
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

Tự do Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự do   Tự do I_icon13Sun 18 Oct 2020, 01:09

Ở góc ngã tư

Chút nắng giao mùa âm ấm ánh mắt em
Bờ môi no đầy niềm vui rộng mở
Những búp lá bỗng xanh thêm rực rỡ
Một khoảng trời thành phố sáng bao la

Ngọn gió ban mai vẫy từng chiếc xe qua
Màu đỏ hiệu đèn là cái nhìn quyến luyến
Tiếng em hát khẽ mà nghe xao xuyến
Yêu suốt hồn tôi vẻ đẹp nụ cười

Rất nhiều dễ thương trên gương mặt rạng ngời
Để tim tôi phải dõi theo dáng hình xa lạ
Cô gái ấy đạp xe đi thong thả
Có thấy gì không ở góc ngã tư này
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tự do Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự do   Tự do I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tự do
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-