GIÁNG SINH MÙA COVID
Lạy chúa lòng lành tha tội cho con,
Mùa covid, giáo đường vắng vẻ,
Trời trở lạnh- Giáng sinh nào cũng thế,
Con dọn mình khấn lạy chúa từ xa.
Vẫn cây thông Nô en, vẫn đèn nến và hoa,
Chúa hiển hiện trong từng xóm nhỏ,
Chúa hiển hiện với nụ cười rạng rỡ,
Ấc quỉ phải cúi đầu, bệnh tật sẽ dần lui.
Trái đất mai ngày bừng sáng nụ cười tươi,
Mùa thương khó, thánh đường vui trở lại,
Những ánh mắt, những nụ cười thân ái,
Xóa u buồn, cách trở những ngày qua.
“ Trời đầy chim và đất đầy hoa”, (*)
Sẽ bừng sáng
bởi sự diệu kỳ của chúa.
Giáng sinh sau và sẽ nhiều năm nữa,
Thế gian này sẽ rộn khúc Khải hoàn ca.
./.
Lê Hải Châu
Ghi chú (*) Mượn câu thơ của Nguyễn Đình Thi