NÍU KÉO MÙA THU
Đưa tay níu kéo mùa Thu
Chiều buông chầm chậm sương mù đồng xa
Còn đâu chút ráng mỡ gà
Còn đâu luống Cúc với hoa rực vàng
Mùa Đông mới ngập ngừng sang
Mà sao trước ngõ lá bàng tả tơi
Mây giăng đùng đục ngang trời
Vắng chim- chỉ thấy cánh Dơi ngập ngừng
Vệt bùn dưới đáy sông Cung
Đôi ba chú cá vẫy vùng khó khăn
Đồng sâu, gốc rạ khô dần
Cây Đào rụng lá bên sân đợi mùa
Mưa phùn đôi bữa lưa thưa
Chiều hôm nắng quái, ngọn Dừa vàng chanh
Cau phơi mấy bữa chưa thành
Bổ ra chực đón nắng hanh đầu mùa
Thế rồi bất chợt sao thưa
Thế rồi bất chợt gió mùa tràn sang
Luật trời, ai dám chen ngang
Càng mong níu kéo, lại càng dần xa.
./.
Lê Hải Châu