Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02
Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14
"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09
7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37036 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 Wed 28 Oct 2020, 10:27 | |
| - Trích dẫn :
- THẤY RÕ CẢNH ĐAU
Từ đây thấy rõ cảnh đau tường Đã nói nay buồn lại cảm thương Ảm đạm trao đầy bao nỗi nhớ Triền miên chịu khổ những đêm trường Cho dù cách trở trông toàn chỗ Dẫu biết xa gần lạy thảy phương Cũng hiểu thành tâm là chánh đạo Nên người góp bạc để thơm hường. TXS 27/10/2020 ĐAU XÓT Gốc Tổ giờ đây cũng đã tường Nhưng đành thắt ruột trước tang thương Còn nghe địa hoạ nhiều tan nát Vẫn thấy thiên tai lắm đoạn trường Khắc khoải xem hình mong đến chốn Âm thầm dõi báo muốn tìm phương Già nua bất lực lòng đau xót Biết đến khi nao phục sắc hường! BXP 28.10.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37036 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 Wed 28 Oct 2020, 10:46 | |
| - Trích dẫn :
- Ngán tỷ Hồng Vi
Làm sao thỏa mãn hết trên đời Bạn hữu thơ đường ở khắp nơi Kẻ chuộng liên hoàn nên kiếm chữ Người mê ngũ độ phải kêu trời Van Cà tất bật cành hoa gởi Phượng lão im lìm gió biển khơi Ngán tỷ Hồng Vi cười bẽ mặt Đành nên phải cố nặn êm lời Vancali Oct. 27.2020 GIỮ TRỌN LỜI Mặc cái già nua vững trụ đời Thi đàn kết bạn ở yên nơi Niêm vần có buổi đem dìm đất Chữ nghĩa nhiều hôm lại bốc trời Thích bậu giao lưu từ đẹp gửi Mừng mình xướng hoạ ý hay khơi Tình chân thật trải không câu nệ Một góc Huê Viên giữ trọn lời. BXP 28.10.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37036 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 Wed 28 Oct 2020, 17:05 | |
| - Trích dẫn :
- HỠI THƯỢNG ĐẾ VÌ SAO
Vì sao hỡi Đế khổ nơi nầy Nước lũ đưa về hại bủa vây Bão phá trên đồi mưa dội khắp Nhà trôi xuống biển nỗi đau đầy Âm thầm nghĩa tạo thêm tình đó Lặng lẽ tâm gìn trải chốn đây Mảng đoạn miền Trung nghèo thế mãi Vì sao hỡi Đế khổ nơi nầy. TXS 28/10/2020 TRỜI THÙ ĐẤT HẬN? Biết mấy tang thương ở chốn nầy Trời thù đất hận cứ bao vây Vừa qua núi lở đau tràn ngập Đã lại mưa tuôn khổ ứ đầy Bát gạo tô mì đều quí đó Tờ tiền cắc bạc cũng hay đây Nhà tan cảnh nát đời cô quạnh Biết mấy tang thương ở chốn nầy BXP 28.10.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37036 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 Wed 28 Oct 2020, 17:12 | |
| - Trích dẫn :
- BÌNH MINH
Ô lên trải ngọc sắc tươi hồng Tiếng giục bầy gà: Đã rạng đông! Rộn rã tầng mây cò điểm cảnh Lung linh thảm cỏ nắng phơi đồng Niềm thương thảo bút câu chờ đợi Nỗi nhớ ru đàn điệu ngóng trông Tuổi trẻ hồn nhiên đầy ước mộng Mà sao lỡ dở mối duyên nồng! BXP 28.10.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37036 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 Thu 29 Oct 2020, 11:54 | |
| - Trích dẫn :
- Cuộc Sống
Sao hoài mãi nhớ thuở hồn nhiên Tuổi lớn càng thêm đẫy muộn phiền Bữa sức hao mòn thân chẳng tiện Hôm đời đổ vỡ phận nào yên Trần gian cõi tạm đâu cần tiếng Bạn hữu tình thân nỏ mong tiền Mỗi ước an bình luôn tỏ hiện Tin rằng cuộc sống sẽ dường tiên. Hồng Vy 28-10-2020 CHUYỆN CỐ NHIÊN! Chấp nhận vô thường… lẽ cố nhiên! Can chi chuốc lấy sự lo phiền? Giao lưu nhộn nhịp đời thêm tĩnh Xướng hoạ tưng bừng phận lại yên Bỏ chức buông quyền không thích ngọc Xua danh xả tước chả ham tiền Chuông ngân mõ cốc lòng thanh thản Sống ở phàm trần sướng tựa tiên. BXP 29.10.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37036 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 Thu 29 Oct 2020, 12:28 | |
| - Trích dẫn :
- THẤY RÕ RÀO TRĂNG
Rào Trăng thấy rõ ở thôn nầy Kẻ chết thây người lệ đã vây Lũ quét bao lần đau lại nẩy Mưa dồn mấy lượt khổ rồi đây Vô vàn cuộc sống rời xa mãi Lẵng lặng tình yêu bỏ nhớ đầy Cũng biết dân mình luôn hiểu đạo Rào Trăng thấy rõ ở thôn nầy. TXS 28/10/2020 BAO GIỜ THOÁT KHỔ Khúc ruột Miền Trung khổ quá nầy Bao giờ mới thoát khỏi trùng vây! Thiên tai khốc liệt trời vung khắp Địa hại tang thương cảnh chất đầy Nước cuốn nhà trôi ghìm mấy nẻo? Mưa tràn núi lở chống gì đây? Đoàn đi cứu hộ thêm người chết! Khúc ruột Miền Trung khổ quá nầy BXP 29.10.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37036 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 Thu 29 Oct 2020, 12:32 | |
| - Trích dẫn :
- NGHẸT HƠI
Lững thững bên hồ ngắm cá bơi Bằng lăng vẫn nở tím mây trời Vần thơ viết mãi chưa khô mực Giọt lệ vung hoài chửa ướt nơi Ủ kén tằm này mong kết phận Vờn hoa bướm nọ muốn trao lời Bâng khuâng cảnh cũ hồn du mộng Kỉ niệm dâng trào tưởng nghẹt hơi! BXP 29.10.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37036 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 Thu 29 Oct 2020, 17:10 | |
| - Trích dẫn :
- ẮT...
Ai người nỏ thích sự điềm nhiên Hóa giải giùm ta nỗi muộn phiền Hỏi sắc hương tày tâm mãi thiện? Đem vàng bạc sánh thuở hoài yên? Niềm vui chẳng đạt nhờ to miếng Cuộc sống nào lo phải đẫy tiền Nếu những an lành luôn thể hiện Dương trần ắt cũng tựa miền tiên. HỒNG THOẠI 29.10.20 KHIÊM HẠ Sức khoẻ khi già đã mặc nhiên Nhiều hôm giở chứng cớ sao phiền Thi đàn xướng hoạ tình xua viễn Mạng Nét giao hoà phận giữ yên Muốn sự quây quần xem lũ kiến Mong gương hội tụ xả hơi tiền Cầu thơ bạn hữu theo đường tiến Lấy tính khiêm mình đãi trước tiên. BXP 29.10.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37036 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 Thu 29 Oct 2020, 17:24 | |
| - Trích dẫn :
- TIẾNG CUỐC ĐÊM TRƯỜNG
Dốc cạn ly quỳnh khổ chửa vơi Bâng khuâng nỗi nhớ xót xa đời Mơ ngày gặp gỡ dòng tim cuộn Nghĩ phút chia lìa giọt lệ rơi Quạnh quẽ canh dài đau gọi nguyệt Đìu hiu xóm vắng buốt kêu trời Nghe hồn Thục Đế còn chưa thoả Tiếng cuốc đêm trường tưởng hụt hơi! BXP 29.10.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37036 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 Fri 30 Oct 2020, 13:13 | |
| - Trích dẫn :
- TÂM THẦY BIỂN RỘNG
Gọi khẽ Cô Thầy của chúng ta Tình như biển rộng thấm muôn nhà Âm thầm nhớ chữ nhờ đêm ủ Rạng rỡ khơi niềm giảng ý qua Mộng quả trồng ươm lời mãi nhắc Trao từ dạy bảo lỗi hoài tha Chiều thu dẫu hết mùa ve phượng Nhẹ nhõm an lòng chẳng cách xa. Huy Thanh CHẲNG XA Cha người uốn nắn dắt dìu ta Đậm nét thân thương dưới mái nhà Bóng bố năm dài tim đã tạc Hình thầy tháng rộng dạ nào qua Lời răn đến lớp chơi ngoan ngoãn Tiếng nhủ ra trường sống thiết tha “Một chữ” đa mang nhiều nghĩa nặng Ân tình níu giữ chẳng hề xa. BXP 30.10.2020 @ Thời thơ ấu của tôi, tình thầy đồng nghĩa với tình cha. Hai năm Tiểu học, có một người thầy để lại nhiều dấu ấn trong tôi. Cách dạy của thầy ngày nay nhiều người không đồng tình, nhưng tôi đã vận dụng nó đạt kết quả lớn : Học vẹt! Thầy đã bắt chúng tôi phải học thuộc lòng những Qui tắc toán, ghi vào cuốn sổ gọi là “sổ tâm niệm”, hàng ngày kiểm tra, ai không thuộc, bắt nằm dài trên ghế băng bị quất ít nhất 5 roi mây. Tôi cũng bị một lần nhớ đời. Năm 1961, tôi đã vận dụng cách này tự học thành công, thi trúng tuyển vào Trung cấp chuyên nghiệp. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2 | |
| |
| | | |
Trang 21 trong tổng số 52 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 36 ... 52 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |