Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vườn Đào mãi nhớ 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 32 ... 52  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 13 I_icon13Sat 10 Oct 2020, 10:04

Trích dẫn :
Giàu sang gấm lụa mà chi
Màng đêm gối chiếc mấy khi hưởng nhàn
Giờ đây thức tỉnh muộn màng
Dù cho lắm của trâm vàng cũng lơ
Thôi giờ vui với trăng thơ
Cho thuyền viễn xứ còn mơ mộng đời

Mãi nhớ người !

Bởi tại sầu thân dễ oán đời
Không còn thú vị để mà chơi
Ngày xuân lại phải dìm câu hát
Tuổi ngọc vì sao bẵng tiếng cười
Ở chốn trần gian buồn bã chuyện
Bên vùng viễn xứ lạ lùng nơi
Trông về đất tổ lòng mong đợi
Phượng đỏ hè sang mãi nhớ người !

Vancali Oct. 8.2020

Chuyện đời chẳng vấn vương chi
Yên tâm tận hưởng những khi an nhàn
Tiền, danh bỏ hết không màng
Buông tham, xả ái, bạc vàng làm lơ
Vui cùng bạn hữu hoà thơ
Ươm tình bốn bể say sưa duyên đời.

TÌNH QUÊ

Xả bỏ riêng tư nỗi hận đời
Thi đàn xướng hoạ cứ vui chơi
Đem Đường trải mộng khơi tay múa
Lấy Bát ươm mơ gợi nụ cười
Rộn rã lời hay gieo mọi chốn
Tưng bừng ý đẹp gửi muôn nơi
Nhìn “chùm khế ngọt” thơ dâng sóng
Nghĩa nặng trời Tây ủ ấm người

BXP 10.10.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 13 I_icon13Sat 10 Oct 2020, 11:25

Trích dẫn :
BÉ KHAI ĐỜI

Quốc khánh Ba Đình rực rỡ hoa
Niềm vui gặp gỡ thật chan hoà
Miền Nam chị tới mi trào lệ
Đất Bắc anh về tiếng dậy loa
Cọc nhọn dìm thây… trang vẫn thắm
Rồng thiêng khạc lửa… nét chưa nhoà
Giang sơn thống nhất bình yên lại
Đón Bé khai đời lộng phát... oa!

BXP 10.10.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 13 I_icon13Sat 10 Oct 2020, 12:06

Trích dẫn :
CHẲNG CHÚT VƠI

Mặt nước chan hoà ánh nguyệt phơi
Bâng khuâng bến cũ trạnh thương đời
Bao lần xốc nổi mi hằng đọng
Mấy độ im lìm lệ cứ rơi
Buổi nghịch chân cầu in dấu đất
Hôm ra bãi cát nhớ khung trời
Vòng quay trở lại thời xa ấy
Kỉ niệm ùa về chẳng chút vơi.

BXP 10.10.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 13 I_icon13Sat 10 Oct 2020, 17:52

Trích dẫn :
TRỜI BAN TUỔI THỌ

Đã thấy trời ban tuổi thọ rồi
Gia đường thứ bậc cũng bừng ngôi
Niềm xưa vẫn nặng tươi ngời cánh
Cảnh mộng còn vương sáng rõ chồi
Nghĩa trọng muôn đời da diết trải
Ân tình vạn thuở khẽ khàng sôi
Nay già ngẫm lại lòng thanh thản
Dệt tứ bày câu thỏa mãn ngồi.

Mạnh Kỷ TP Vinh.

MỪNG SINH NHẬT BÁC MẠNH KỈ

Trọn tám mươi Xuân tuyệt quá rồi!
Thi đàn bạn hữu chúc mừng ngôi
Vần thơ trải sóng còn tươi nẻo
Hạt giống ươm cây mãi đẹp chồi
Nhộn nhịp quanh mình duyên nẩy nở
Tưng bừng khắp chốn nghĩa sinh sôi
Gia đình hạnh phúc đời vui vẻ
Thảo bút nâng ly thoải mái ngồi.

BXP 10.10.2020
@ Tôi đột nhiên bị đau chân nhưng chiều vẫn đi bộ, có điều nó đau nên cảm hứng mất tiêu, chỉ gắng viết bài thơ mừng thọ bác Kỉ. Từ đây tôi quyết không dừng đi bộ làm thơ, cố gắng ít nhất mỗi ngày 1-2 bài.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 13 I_icon13Sun 11 Oct 2020, 12:30

Trích dẫn :
THU VỀ

Thu về đã nửa tháng rồi nha
Nắng hạ làm đau khổ những nhà
Tủ lạnh còn om đầy lỗi đá
Gian phòng cũng nóng rủi đời ta
Dù cho lắm bạc người đâu sửa
Dẫu biết nhiều công thợ chửa già
Cả nghĩ nhưng mà chưa kịp nói
Thu về đã nửa tháng rồi nha.

TXS Viết 15/8/2020

THU VUI

Có gió heo rồi mát mẻ nha
Hương Thu ngát toả khắp muôn nhà
Au vàng dậu cúc vui lòng bạn
Thắm đỏ chùm hồng đẹp ý ta
Trống rộn sân trường vừa gọi bé
Thơ treo ngọn bút lại kêu già
Hồ trong sóng gợn in trời biếc
Có gió heo rồi mát mẻ nha

BXP 11.10.2020
@ Sáng nay tôi vẫn đi bộ nhưng chân đau, chữ nghĩa bay hết, chỉ cố hoạ được một bài, về nhà đau nên mệt phải nghỉ, giờ mới vào máy. Chiếu lại đi bộ, sẽ hoạ tiếp bài của Vancali.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 13 I_icon13Sun 11 Oct 2020, 17:49

Trích dẫn :
Chuông chùa vẳng tiếng từ bi
Âm thầm quyện gió rước đi nỗi sầu
Người ơi giảm bớt cơ cầu
Cho lòng tĩnh lặng xa lầu nguyệt nga
Quên dần nhan sắc lời ca
Đường thơ xướng họa cho qua kiếp đời

Tập yêu đời

Từ đây hỉ xả tập yêu đời
Học sống đơn thuần giảm thú chơi
Lấy nguyệt hòa thơ nồng nhịp bước
Dùng hoa vẽ cảnh thấm môi cười
Cho buồn vắng biệt đi cùng chốn
Để khổ không còn dạo khắp nơi
Xướng họa nguồn vui tầm bạn hữu
Tình ca rộn rã quyện chân người

Vancali Oct. 10.2020

Ngày ngày trì chú Đại Bi
Buông thù xả hận quên đi nỗi sầu
An nhiên biết đủ không cầu
Lòng vui như Cuội lên lầu Hằng Nga
Rộn ràng điệu múa lời ca
Ru êm khúc nhạc thiết tha yêu đời

SỐNG BÌNH YÊN

Hãy sống bình yên buổi cuối đời
Trau vần chuốt ý thả bài chơi
Đường Thi lặng lẽ vào trang viết
Lục Bát ung dung giữ nụ cười
Gửi dạ Từ Bi đi mọi chốn
Mang điều Bác Ái trải từng nơi
“Di Đà tính sáng” tâm khai mở
“Tịnh Độ lòng trong” kính ngưỡng Người.

BXP 11.10.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 13 I_icon13Mon 12 Oct 2020, 10:47

Vì thơ cuốc bộ mà đi
Nguồn vui xướng họa mấy khi lại sầu
Lòng vui có được từng câu
Gởi lên mạng ảo sờ râu mỉm cười
Nhờ thơ nên hết tật lười
Hưng tình khỏe mạnh thú chơi yêu đời

Trả ơn người

Ngày hưu gác bỏ chuyện trên đời
Tứ hải kim bằng xướng họa chơi
Ngũ độ êm đềm vang tiếng hát
Tập danh lặng lẽ sáng câu cười
Vàng thu dệt chữ hòa muôn hướng
Đỏ hạ thêu vần gởi mọi nơi
Mở rộng từ bi lòng hỉ xả
Gìn câu phước thiện trả ơn người

Vancali Oct. 11.2020

Ngày ngày lầm lũi bước đi
Tai ù mắt loá những bi cùng sầu
Nỗi niềm gửi gắm đôi câu
Tìm ra tứ đẹp vuốt râu cả cười
Già nua nhưng tớ không lười
Y ô ga tập vẫn tươi cuối đời

YÊN BÌNH

Xướng hoạ vần thơ bước tiếp đời
Tinh cầu trải sóng thoả lòng chơi
Van, Vi hối hả khơi lời hát
Kỉ, Thoại vô tư gợi nụ cười
Rạo rực hồn yêu gieo tới chốn
Mơ màng bút thảo gửi về nơi
Huê Viên một góc bình yên trụ
Kiếm bướm tìm hoa tặng mọi người.

BXP 12.10.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 13 I_icon13Mon 12 Oct 2020, 11:02

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
BỎ QUÊN LỀ

Tình ta gửi gắm cũng đem về
Xướng họa thơ Đường đã trải mê
Dõi bước nhìn quanh nhiều chuyện kể
Dừng chân ngó lại những câu thề
Âm thầm thả bước vào nương rẫy
Rộn rã thăm đồng nhớ bản quê
Học hỏi thêm rồi mong giữ nước
Đừng như
kẽ xấu bỏ quên lề.

TXS 10/10/2020


GIỮ NẾP LỀ

Mỗi độ Xuân sang đón én về
Nàng Mầu nhí nhảnh thoả niềm mê
Cây đa giếng nước tình xưa hẹn
Ngõ xóm đường thôn nghĩa cũ thề
Rộn rã lời ca thuyền cập bến
Êm đềm giọng nói khách hồi quê
Duyên tằm kiếp nhện tơ vương mãi
Đất mẹ khuyên nhau giữ nếp lề.

BXP 12.10.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 13 I_icon13Mon 12 Oct 2020, 17:07

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
ĐÔNG VỀ

Đông về nhớ dõi việc này nha
Lạnh dữ người ơi trải khắp nhà
Đã biết mùa sang nhiều cảnh mộng
Còn lo gió thổi khổ mình ta
Lòng nghe gió bão nào nơi sợ
Đạo giữ niềm tin chẳng chốn gà
Hãy sắm chăn màn luôn chuẩn bị
Đông về nhớ dõi việc này nha.

TXS 12/10/2020


XUÂN VUI

Xuân này các bạn đến mình nha
Chén rượu chia vui mới biết nhà
Trải tứ giao tình anh với chị
Gieo vần kết nghĩa bậu cùng ta
Từ hay gói lại ghìm tâm trẻ
Ý đẹp luân lưu đuổi cái già
Én lượn lưng trời trao thiệp Tết
Xuân này các bạn đến mình nha

BXP 12.10.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 13 I_icon13Mon 12 Oct 2020, 17:24

Trích dẫn :
TÌNH SI

Hoa dung diễm lệ sắc Xuân thì
Đã gặp em rồi khó bỏ đi
Lộng lẫy khuôn trăng mơ kết tụ
Yêu kiều nét ngọc ước vu qui
Lời oanh thỏ thẻ hồn mong ấp
Tiếng yến đoan trang dạ muốn ghì
Đập loạn con tim lòng bối rối
Già còn giữ mãi mối tình si.

BXP 12.10.2020
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 13 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vườn Đào mãi nhớ 2
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 13 trong tổng số 52 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 32 ... 52  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-