Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Câu đố cổ - sưu tầm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố cổ - sưu tầm   Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 I_icon13Tue 25 Aug 2020, 10:20

Ngày đầu làm cha tuổi 13: Sửng sốt

Alfie Patten 12 tuổi và Chantelle Steadman 14 tuổi đều là học sinh THCS Cavendish ở Eastbourne thuộc East Sussex, Vương quốc Anh. Nhiều người lớn biết hai đứa trẻ này chơi với nhau rất thân nhưng không ai ngờ, cách đây gần một năm, chúng làm những chuyện của người lớn.

Hôm 9/2, Chantelle Steadman sinh ra bé gái Maisie khỏe mạnh khi cha của bé Maisie mới bước sang tuổi 13. Sự việc được tờ báo khổ nhỏ The Sun của Anh tung ra khiến cả nước Anh sửng sốt.

Chantelle nói rằng khi mang bầu, em không hề biết. Đến khi thấy hơi đau bụng, Chantelle cùng Alfie đưa nhau đến gặp bác sĩ. Nhân viên y tế hỏi có phải Chantelle đã quan hệ tình dục.

Khi bác sĩ khẳng định cô bé đang mang bầu, cả Chantelle và Alfie òa lên khóc. Hai đứa trẻ cầu xin bác sĩ đừng nói với mẹ của chúng về chuyện đó...

Cô bé thừa nhận, bác sĩ khuyên Chantelle đi khám thai. Khi bác sĩ khẳng định cô bé đang mang bầu, cả Chantelle và Alfie òa lên khóc. Hai đứa trẻ cầu xin bác sĩ đừng nói với mẹ của chúng về chuyện đó...

Đêm đầu tiên sau khi đón bé Maisie từ bệnh viện về, Alfie được phép ngủ lại nhà vợ chưa cưới. Alfie mang theo cả cặp sách và đồng phục nhà trường để sáng hôm sau từ nhà vợ có thể đi thẳng đến lớp học. Đêm đầu tiên bên bé Maisie, Alfie phải làm việc của người cha: thay tã lót, pha sữa cho con.

Alfie cho biết lúc đầu chú hơi lo không biết phải làm gì nhưng khi thực hành những việc nói trên, chú không thấy quá khó. Trong khi đó Chantelle thì tỏ ra lo nghĩ nhiều. Người mẹ tuổi teen này bày tỏ lo sợ cho tương lai và của bé Maisie.

Chantelle cho biết em cứ nằm trên giường hết nhìn đứa con sơ sinh và cha của bé mà miên man không ngủ được. Chantelle mong muốn cả em và Alfie tiếp tục được đến trường và sẽ tìm việc làm thêm để nuôi con.

Bên cạnh bé Maisie, trên giường cũng có nhiều búp bê, thú nhồi bông và đồ chơi. Nhưng cha và mẹ tuổi teen vẫn là những teen điển hình. Vừa ôm con, họ vừa cùng nhau chơi game.

Trả lời phỏng vấn báo The Sun, Alfie nói cậu không biết những tã lót cho con mình giá bao nhiêu tiền. Cậu đoán là rất đắt vì thỉnh thoảng người cha của Alfie cho cậu 10 bảng Anh, đối với cậu đó là số tiền rất lớn. Trước câu hỏi còn trẻ tuổi đã nuôi con vậy làm sao giải quyết được vấn đề tài chính gia đình, Alfie hỏi lại “Tài chính là gì?”. Alfie cho biết cậu không biết làm cha thì phải làm gì nhưng cậu hứa sẽ cố gắng để làm người cha tốt.

Đ.P
Theo The Sun, CNN, AP
(Nguồn: Tiền Phong)

_________________________
Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố cổ - sưu tầm   Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 I_icon13Tue 25 Aug 2020, 10:31

Thêm 7 cậu nhóc tự nhận là bố đứa trẻ

TPO - Câu chuyện về ông bố Alfie (13 tuổi) đã làm cho cả nước Anh phải sửng sốt, nhưng nó đã không dừng lại ở đó. Một “cuộc chiến” giữa các cậu bé mặt búng ra sữa giành quyền làm bố bây giờ mới thực sự xảy ra.


Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 13tuoi12


Ông bố nhí Alfie (13 tuổi) đang cho bé Maisie uống sữa. Ảnh : Bild


Có lẽ phải nhờ đến công nghệ gene để xác định chính xác ai là cha đẻ của bé Maisie, bởi đã có thêm ít nhất là hai cậu bé nữa xuất hiện trong câu chuyện cười ra nước mắt này.

Câu chuyện có lẽ đã dừng lại nếu tờ “News of the World” không đăng tải mẩu tin với nội dung sau: “… có tới 8 cậu bé (!) nằm trong diện khảo sát để xem ai là cha đẻ đích thực của bé Maisie”.


Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 13tuoi11


Cậu bé Richard (16 tuổi), cũng đã lên tiếng giành quyền làm cha. Ảnh : Bild


Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 13tuoi13


Cậu bé Tyler (14 tuổi) cũng đã vào cuộc. Ảnh : Bild


Một trong số đó là cậu bé Koch-Azubi Richard (16 tuổi), cậu học trò này cho hay: “Mẹ của tôi nói rằng, đứa bé có đôi mắt giống hệt mắt của tôi”.

Richard còn cho biết thêm: “Cách đây khoảng 9 tháng, tôi và Chantelle (15 tuổi, mẹ của bé Maisie) đã quan hệ với nhau mà không áp dụng bất cứ một biện pháp tránh thai nào. Tôi hy vọng rằng, tôi mới thực sự là cha đẻ của bé Maisie. Nhưng tôi muốn biết chính xác về điều đó”.


Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 13tuoi15


Bé Maisie cùng mẹ Chantelle và bố Alfie. Ảnh : Bild


Ngoài ra còn một cậu bé khác có tên là Tyler (14 tuổi) cũng đã quan hệ với cô bé Chantelle. Tyler đã nói: “Tôi cũng có thể là cha đẻ của bé Maisie lắm chứ. Ngoài ra tôi còn biết một vài cậu bé khác cũng nằm trong diện phải xem xét”.

Trước “cuộc chiến” phức tạp và cam go, hôm qua (15/2) ông bố tí hon Alfie đã phát đi một tuyên bố rất hùng hồn: “Tất cả những đứa khác đều nói dối. Tôi là bạn trai duy nhất của Chantelle nên tôi mới là cha đẻ đích thực của bé Maisie. Khi có kết quả xét nghiệm AND, thì tất cả những đứa khác sẽ phải ngậm miệng lại”.


Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 13tuoi14


Alfie đặt một nụ hôn âu yếm lên trán bé Maisie. Ảnh : Bild


Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 13tuoi16


Bố Alfie quấn quít bên con gái Maisie. Ảnh : Bild


Lê Quân
Theo Bild
(Nguồn: Tiền Phong)

_________________________
Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố cổ - sưu tầm   Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 I_icon13Wed 26 Aug 2020, 07:46

TP - Cô học trò 15 tuổi Chantelle kể: “Khi cháu đang mang bầu, cảnh sát và những người làm công tác xã hội có đến phỏng vấn chúng cháu và họ đi đến quyết định rằng chúng cháu có thể là những người cha mẹ tốt đối với bé Maisie”.

Cô bé làm mẹ ở tuổi teen nói: “Chúng cháu không dám nghĩ tới mua căn hộ vì chúng cháu không có đủ tiền và cả hai chúng cháu đều muốn được tiếp tục đến trường để tạo dựng tương lai tốt đẹp nhất cho bé Maisie”. Chantelle hy vọng khi đủ 16 tuổi, Alfie-cha của bé Maisie- sẽ đến sống cùng với mẹ con cô.

Các chuyên viên công tác xã hội quận Eastbourne thừa nhận họ quan ngại đối với trường hợp của hai đứa trẻ sinh con ở tuổi còn quá nhỏ. Tuy nhiên, đến nước này, họ đành phải hết lòng hỗ trợ để cho bé Maisie ra đời thuận lợi cũng như giúp đỡ chăm sóc cho đứa trẻ sơ sinh.

Cảnh sát địa phương xác nhận việc cảnh sát đã điều tra vụ việc nhưng sau đó quyết định không có hành động nào thêm nữa đối với trường hợp của Chantelle và Alfie. Cảnh sát cho rằng nếu đưa vụ việc ra pháp luật sẽ chẳng có lợi cho ai.

Gia đình

Dư luận xã hội Anh chỉ trích mạnh mẽ những người lớn trong hai gia đình của hai đứa trẻ Alfie và Chantelle vì thiếu sự giáo dục cần thiết và can thiệp kịp thời. Cả hai gia đình nói rằng họ đều biết Alfie và Chantelle quan hệ thân thiết nhưng không biết chúng đã đi quá giới hạn.

Chú bé Alfie sống cùng với mẹ và bảy anh chị em trong một ngôi nhà ở tách biệt khỏi khu dân cư. Mẹ của Alfie, bà Nicola 43 tuổi, đã ly thân với cha của Alfie, ông Dennis, 45 tuổi. Ông Dennis bỏ nhà đi theo một cô gái 19 tuổi. Hiện nay ông có 10 người con bao gồm cả ba đứa con dượng.

Khi sự việc của Alfie và Chantelle vỡ lở, ông Dennis phàn nàn: “Làm sao chúng tôi biết được bọn trẻ làm gì cơ chứ. Đối với chúng tôi, hai đứa chúng nó vẫn là những đứa trẻ con nên tôi cũng bị sốc như mọi người”. Bà Nicola, mẹ của Alfie cho rằng lối sống của người cha đã ảnh hưởng xấu đến con trai.

Chantelle sống cùng với cha mẹ và năm anh chị em trong một căn nhà phúc lợi của hội đồng địa phương. Gia đình phải sống bằng tiền trợ cấp xã hội. Mẹ của Chantelle là bà Penny, 38 tuổi, và cha Steve, 43 tuổi, làm nghề đánh cá. Khi biết con gái Chantelle mang bầu, bà ra sức bác bỏ những lời đồn đại xấu của hàng xóm rằng Chantelle có lần cho bốn chú bé khác ngủ lại nhà.

Bà  khẳng định bé sơ sinh Maisie chính là con của Alfie. Bà sẽ ở nhà chăm sóc cho bé Maisie để mẹ của đứa bé sơ sinh được đến trường. Bà cho rằng sai lầm của hai đứa trẻ không có nghĩa là con gái Chantelle của bà không còn những ước mơ giống như những cô bé 15 tuổi khác.

Nghị sĩ địa phương Nigel Waterson nói: Sự việc này đặt ra những câu hỏi lớn về việc giáo dục giới tính và tình dục cho giới trẻ trong xã hội Anh.

Trước sự diễn biến phức tạp của câu chuyện “trẻ con” và sự quan tâm, phản ứng của xã hội, cơ quan chuyên chăm lo đời sống người dân thuộc Sở Xã hội quyết định sẽ chi trả tiền giám định ADN cho cậu bé Alfie. Chi phí cho việc giám định này khoảng 330 Euro.

Cho đến khi mọi việc được làm sáng tỏ thì cậu bé Alfie cùng bạn gái Chantelle (15 tuổi, mẹ đẻ của bé Maisie) vẫn nhận tiếp tục được sự giúp đỡ từ Sở Xã hội để chăm sóc cho bé Maisie.

(Nguồn: Tiền Phong)

_________________________
Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố cổ - sưu tầm   Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 I_icon13Wed 26 Aug 2020, 08:00

Nhiều tình tiết uẩn khúc quanh vụ làm bố tuổi 13

TPO - Liệu cậu bé Alfie (13 tuổi) có đúng là bố đẻ của bé Maisie không, hay là một cậu bé khác? Trong lúc này vẫn xuất hiện nhiều tin đồn thất thiệt xung quanh các mối quan hệ của cô bé Chantelle (15 tuổi), mẹ của bé Maisie.

Ông Clive Sim (39 tuổi), một người thân của gia đình cô bé Chantelle đã tiết lộ với tờ “Daily Mail” như sau: “Mẹ của Chantelle đã khuyên cô con gái của bà ta rằng: Nhận Alfie là cha đẻ của bé Maisie, như vậy họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn trong vụ bê bối này”.

Ông Clive Sim cho biết thêm: “Ngoài ra Chantelle còn nói rằng: Cô ấy không tiết lộ về những mối quan hệ của mình với các cậu bé khác, bởi nếu Alfie là cha đẻ của bé Maisie sẽ làm cho câu chuyện này có giá hơn”.

Có lẽ cậu bé 13 tuổi Alfie đã không hiểu được những toan tính trên. Ông Clive Sim bày tỏ: “Tôi cho rằng, Alfie thật tội nghiệp và đáng thương. Cậu bé đã trở thành nạn nhân của sự lừa dối. Tất cả chỉ là lừa đảo”.

Người ta đã bắt đầu nghi ngờ việc làm cha của cậu bé Alfie sau khi có nhiều cậu bé khác đã lên tiếng và khẳng định rằng chúng cũng đã từng quan hệ với Chantelle. Song cô bé này đã phủ nhận tất cả những thông tin đó.

Cho đến khi việc giám định AND hoàn tất, Chantelle cùng bé Maisie muốn được yên ổn ở một nơi nào đó ngoài thủ đô London.

Trong khi đó ông bố mặt búng ra sữa Alfie vẫn bỏ qua những tin đồn thất thiệt và tin tưởng rằng, mình mới là cha đẻ đích thực của bé Maisie. Thực hư thế nào còn phải chờ kết quả giám định AND.

Lê Quân
Theo Bild
(Nguồn: Tiền Phong)

_________________________
Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố cổ - sưu tầm   Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 I_icon13Wed 26 Aug 2020, 08:03

TPO - Chiếc áo liền mũ mà cậu bé Alfie (13 tuổi) mặc mấy hôm nay có in hình ngón tay giữa chỉ thẳng lên trời (hàm ý thách thức, chế giễu những kẻ khác) và dòng chữ khẳng định chủ quyền của mình: “Tao là bố! Chấp tất cả chúng mày …”.

Ông bố nhí hiện đang ra sức phản kháng lại các tin đồn thất thiệt. Đã có tới 2 cậu bé hàng xóm của Chantelle (15 tuổi, mẹ của bé Maisie) lên tiếng làm cho câu chuyện vốn đã nhiều phức tạp lại càng lắm hoài nghi. Theo đó các cậu bé này tuyên bố, đã từng quan hệ với Chantelle.

Thậm chí nhà cái của nước Anh đã đặt cược với nội dung: Liệu Alfie có đúng là cha đẻ của bé Maisie!

Sự thật có được đưa ra ánh sáng hay không? Hiện tòa án của nước Anh đã phải vào cuộc và đưa ra phán quyết: Kết quả giám định ADN của cậu bé Alfie sẽ không được công bố !

Đó là phán quyết được đưa ra bởi bà Baron – Thẩm phán của tòa án tối cao. Ngoài ra, phán quyết còn yêu cầu công ty cá cược dỡ bỏ ngay câu hỏi liên quan đến việc xác định mối quan hệ cha con của Alfie và bé Maisie.

Bà Thẩm phán lập luận : “Chantelle và bé Maisie cần có một cuộc sống bình an, họ có tội tình gì đâu mà phải chịu búa rìu của dư luận”. Bà Baron còn bổ sung thêm: “Đây cũng là điều rất hệ trọng với cậu bé Alfie, cậu ta cũng cần phải ổn định cuộc sống để rồi còn phải trở lại trường học nữa chứ”.

Lê Quân
Theo Bild
(Nguồn: Tiền Phong)

_________________________
Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố cổ - sưu tầm   Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 I_icon13Wed 26 Aug 2020, 09:08

Ai Hoa đã viết:
TPO - Chiếc áo liền mũ mà cậu bé Alfie (13 tuổi) mặc mấy hôm nay có in hình ngón tay giữa chỉ thẳng lên trời (hàm ý thách thức, chế giễu những kẻ khác) và dòng chữ khẳng định chủ quyền của mình: “Tao là bố! Chấp tất cả chúng mày …”.

Ông bố nhí hiện đang ra sức phản kháng lại các tin đồn thất thiệt. Đã có tới 2 cậu bé hàng xóm của Chantelle (15 tuổi, mẹ của bé Maisie) lên tiếng làm cho câu chuyện vốn đã nhiều phức tạp lại càng lắm hoài nghi. Theo đó các cậu bé này tuyên bố, đã từng quan hệ với Chantelle.

Thậm chí nhà cái của nước Anh đã đặt cược với nội dung: Liệu Alfie có đúng là cha đẻ của bé Maisie!

Sự thật có được đưa ra ánh sáng hay không? Hiện tòa án của nước Anh đã phải vào cuộc và đưa ra phán quyết: Kết quả giám định ADN của cậu bé Alfie sẽ không được công bố !

Đó là phán quyết được đưa ra bởi bà Baron – Thẩm phán của tòa án tối cao. Ngoài ra, phán quyết còn yêu cầu công ty cá cược dỡ bỏ ngay câu hỏi liên quan đến việc xác định mối quan hệ cha con của Alfie và bé Maisie.

Bà Thẩm phán lập luận : “Chantelle và bé Maisie cần có một cuộc sống bình an, họ có tội tình gì đâu mà phải chịu búa rìu của dư luận”. Bà Baron còn bổ sung thêm: “Đây cũng là điều rất hệ trọng với cậu bé Alfie, cậu ta cũng cần phải ổn định cuộc sống để rồi còn phải trở lại trường học nữa chứ”.

Lê Quân
Theo Bild
(Nguồn: Tiền Phong)

Cách xử lý của nhà chức trách thật là nhân văn thầy ạ!
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố cổ - sưu tầm   Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 I_icon13Wed 26 Aug 2020, 10:01

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
TPO - Chiếc áo liền mũ mà cậu bé Alfie (13 tuổi) mặc mấy hôm nay có in hình ngón tay giữa chỉ thẳng lên trời (hàm ý thách thức, chế giễu những kẻ khác) và dòng chữ khẳng định chủ quyền của mình: “Tao là bố! Chấp tất cả chúng mày …”.

Ông bố nhí hiện đang ra sức phản kháng lại các tin đồn thất thiệt. Đã có tới 2 cậu bé hàng xóm của Chantelle (15 tuổi, mẹ của bé Maisie) lên tiếng làm cho câu chuyện vốn đã nhiều phức tạp lại càng lắm hoài nghi. Theo đó các cậu bé này tuyên bố, đã từng quan hệ với Chantelle.

Thậm chí nhà cái của nước Anh đã đặt cược với nội dung: Liệu Alfie có đúng là cha đẻ của bé Maisie!

Sự thật có được đưa ra ánh sáng hay không? Hiện tòa án của nước Anh đã phải vào cuộc và đưa ra phán quyết: Kết quả giám định ADN của cậu bé Alfie sẽ không được công bố !

Đó là phán quyết được đưa ra bởi bà Baron – Thẩm phán của tòa án tối cao. Ngoài ra, phán quyết còn yêu cầu công ty cá cược dỡ bỏ ngay câu hỏi liên quan đến việc xác định mối quan hệ cha con của Alfie và bé Maisie.

Bà Thẩm phán lập luận : “Chantelle và bé Maisie cần có một cuộc sống bình an, họ có tội tình gì đâu mà phải chịu búa rìu của dư luận”. Bà Baron còn bổ sung thêm: “Đây cũng là điều rất hệ trọng với cậu bé Alfie, cậu ta cũng cần phải ổn định cuộc sống để rồi còn phải trở lại trường học nữa chứ”.

Lê Quân
Theo Bild
(Nguồn: Tiền Phong)

Cách xử lý của nhà chức trách thật là nhân văn thầy ạ!

Phạt cha mẹ mới phải! :tongue:

_________________________
Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố cổ - sưu tầm   Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 I_icon13Wed 26 Aug 2020, 10:03

TP- Theo nhật báo Mirror và Telegraph, kết quả giám định DNA cho biết, thiếu niên người Anh 13 tuổi Alfie Patten không phải là cha đẻ của bé gái Massie Roxanne vừa được sinh hạ gần đây.

Nữ sinh Chantelle Stedman, 15 tuổi, mẹ của bé gái, cho biết đã chăn gối với Patten và khẳng định cậu là cha đứa bé. Mặc dù còn khá trẻ con so với tuổi 13, Patten cũng thừa nhận mình là cha của bé gái và thậm chí còn hứa sẽ đi làm thêm ngoài giờ học để có tiền nuôi con.

Câu chuyện cậu bé 13 tuổi làm cha hâm nóng dư luận trên toàn thế giới suốt những tháng qua, trong khi chính quyền Anh bị dân chúng chỉ trích về việc để cho giới trẻ tự do thái quá.

Bất chấp việc nữ sinh Stedman khẳng định Patten là bạn trai duy nhất cô từng chung chăn gối, hơn 10 cậu bé khác cũng tuyên bố họ là cha đẻ của bé Massie.

Ngày 15/2, Patten tuyên bố hùng hồn rằng: “Tất cả đều nói dối. Tôi là bạn trai duy nhất và là cha của bé Massie. Khi có kết quả xét nghiệm DNA, những người khác sẽ phải ngậm miệng”.

Theo tờ Mirror, gần đây Stedman tâm sự với chị gái cùng cha khác mẹ rằng, cha của đứa trẻ có thể là một trong những cậu bé đã ngủ cùng cô tại nhà của bố mẹ ở Sussex.

Cách đây một tháng, một người bạn tiết lộ trên báo chí Anh rằng, bố mẹ nữ sinh Stedman muốn Patten nhận làm cha đứa trẻ nhằm kiếm tiền từ câu chuyện gây xôn xao dư luận.

Trước những tình tiết bí ẩn liên quan đến câu chuyện đang là tâm điểm của dư luận, chính quyền Anh quyết định chi khoảng 330 euro để tiến hành giám định DNA. Cơ quan chức năng Anh chưa cho biết thiếu niên nào mới thực sự là cha của bé gái Massie.

Dù có kết quả giám định DNA, cơ quan chức năng Anh vẫn chưa tuyên bố có cắt sự hỗ trợ cho cặp vợ chồng thiếu niên Patten và Stedman hay không. Trong khi đó, những thiếu niên từng tranh giành làm cha của bé gái Massie cũng chưa lên tiếng.

D.H
(Nguồn: Tiền Phong)

_________________________
Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố cổ - sưu tầm   Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 I_icon13Wed 26 Aug 2020, 10:14

Vụ 13 tuổi làm cha: Bí mật về người cha thực sự

TP - Tòa án Anh quốc ngày 19/5 công bố danh tính người cha thực sự trong vụ cậu bé 13 tuổi làm cha. Đó là Tyler Barker, 15 tuổi.


Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 13tuoi17     Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 13tuoi18

Cha hụt Alfie trên trang nhất tờ The Sun           Cha đẻ của bé Maisie. Ảnh: Mirror

Tháng trước, kết quả xét nghiệm DNA cho biết Alfie Patten, 13 tuổi, không phải là cha của bé Maisie Roxanna chào đời ngày 9/2/2009. Tyler, cậu học sinh say mê bóng đá, thừa nhận có quan hệ chăn gối với Chantelle Stedman, 15 tuổi, mẹ của bé Maisie.

Tyler cũng kể lại với báo chí Anh đêm đầu tiên cậu quan hệ với bạn gái trong tình trạng say rượu bia tại chính nhà của Chantelle vào tháng 5/2008.

Ông Chris Ireland, cha của Tyler, một huấn luyện viên bóng đá 44 tuổi, cho rằng chính Chantelle quyến rũ cậu con trai còn trong trắng của ông tại nhà bố mẹ cô ở Eastbourrne, vùng đông nam nước Anh. Cũng theo ông Chris, Tyler uống say vào đêm quan hệ chăn gối với Chantelle. “Nó nhớ rõ thời điểm vì chuyện này xảy ra sau một trận đấu bóng đá”, ông Chris nói với tờ Daily Mail.

Theo Tyler, mẹ của Chantelle biết việc đôi trẻ ngủ với nhau. “Tôi không dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nào, nhưng Chantelle nói cô sẽ dùng thuốc vào buổi sáng. Sáng hôm sau thậm chí cô ấy còn hỏi tôi ngủ có ngon không”, Tyler kể với tờ Mirror.

Tyler khẳng định chỉ quan hệ chăn gối với Chantelle một lần. “Tất cả bạn học trêu chọc tôi, nhưng đây không phải là chuyện đùa”, Tyler nói.

Phát biểu trên tờ Daily Mail, Tyler bày tỏ lo sợ rằng cuộc sống của mình sẽ bị hủy hoại bởi kết quả xét nghiệm DNA chứng tỏ bé Maisie là con gái của cậu.

“Quan hệ chăn gối với cô ấy là sai lầm tệ hại nhất trong đời tôi. Tôi ước không bao giờ gặp cô ấy”, Tyler tâm sự với báo chí. Cha của Tyler còn cho biết cậu đã khóc vì lo sợ khi biết rằng mình là cha của đứa bé.

Chuyện cậu bé 13 tuổi làm cha hâm nóng dư luận trên toàn thế giới suốt bốn tháng qua, trong khi chính quyền Anh bị dân chúng chỉ trích về việc để cho giới trẻ tự do thái quá.

Từng có gần 10 cậu bé ở Anh tuyên bố mình là cha thực sự của bé Maisie khi chưa có kết quả xét nghiệm DNA. Trong khi đó, Chantelle luôn khẳng định chỉ quan hệ chăn gối với Alfie và cậu là cha đẻ của Maisie.

Khác với cha đẻ Tyler, người cha hụt Alfie ít tuổi hơn, nhưng tỏ ra rất người lớn khi dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm, thậm chí còn tuyên bố sẵn sàng thôi học để giúp Chantelle chăm sóc con.

Báo chí Anh đưa tin Alfie thậm chí suy sụp sau khi biết mình không phải là cha đẻ của bé Maisie.

Dư luận cho rằng, người lớn đã làm to chuyện trong việc khẳng định Alfie là người làm cha trẻ nhất nước Anh để hưởng lợi từ các khoản tiền mà báo khổ nhỏ ở Anh sẵn sàng chi trả để có được câu chuyện chi tiết.

D.H
(Nguồn: Tiền Phong)

_________________________
Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố cổ - sưu tầm   Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 I_icon13Wed 26 Aug 2020, 10:34

Cậu bé làm bố ở tuổi 13 và cái kết gây sốc

Suốt nhiều năm, cái tên của cậu gắn liền với danh hiệu ông bố trẻ, thậm chí khuôn mặt cậu bị ghép vào những vỏ bao cao su bán đầy trên mạng.

Vào năm 2012, cậu bé 13 tuổi Alfie Patten khiến cả nước Anh chết đứng khi trở thành ông bố trẻ nhất trong lịch sử, có con với cô bạn gái Chantelle Steadman, cũng chỉ mới 15 tuổi.

Thế nhưng khi nhìn vào Alfie, không ai nghĩ rằng một chú nhóc ở độ tuổi như thế này, khuôn mặt còn quá non nớt và ngây thơ, thể trạng chưa phát triển đầy đủ, thậm chí chưa vỡ giọng, lại có thể làm cho một cô gái mang bầu.

Người ta chỉ biết xót xa nhìn cậu bé chơi đùa với con gái mình, cho con bú, thay tã, hay vừa bồng bế con vừa say mê chơi điện tử, ở cái tuổi mà lẽ ra em nên được vui chơi chứ không phải tất bật làm bố.

Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 Photo-10

Cậu bé Alfie Patten làm bố ở tuổi 13.

Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 Photo-11

Cậu bé quá non nớt để làm bố, nhưng lại rất yêu con gái, thường xuyên cho con bú và thay tã cho bé.

Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 Photo-12

Đây là bạn gái Alfie, mẹ của đứa bé.


Còn báo chí nước Anh thời đó như vớ được mẻ cá to, thi nhau giật những cái tít gây chấn động, khiến cho cuộc sống của cậu bé trở nên khốn đốn, thậm chí phải bỏ cả học và không dám bước ra khỏi nhà.

Bà Nicola, mẹ của Alfie, không tin bất cứ dòng nào mà báo chí gán ghép cho con trai mình.

“Nó nói với tôi rằng nó sẽ làm bố. Tôi hỏi nó rằng có chắc không, nó bảo rằng có. Nhưng khi tôi hỏi nó chính xác thì mọi việc đã xảy ra như thế nào, nó không trả lời được. Nó nói với tôi rằng nó rất bối rối.

Nó được người ta bảo rằng nó sẽ làm bố và nó tin như thế thật. Nó nói rằng nó chỉ ngủ với người ta có một lần thôi, vì thế nó tin chắc rằng nó chính là bố của đứa bé.”

Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 Photo-13

Vừa bế con vừa chơi điện tử.

Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 Photo-14

Alfie khẳng định mình là bố của đứa bé vì có ngủ với bạn gái một lần.

Không chấp nhận sự thật này, bà Nicola yêu cầu được xét nghiệm DNA vào hai năm sau đó.

Kết quả khiến người ta một lần nữa sững sờ khi nó cho thấy bố ruột của đứa bé không phải là Alfie mà là một cậu nhóc 15 tuổi có tên Tyler Barker. Và cách Alfie đón nhận thông tin này còn khiến người ta sốc hơn nữa.

“Nó khóc rất nhiều khi biết được mình không phải là bố. Khi chúng tôi nói với nó rằng đứa bé không phải con của nó, nó đã trở nên quẫn trí.

Nó gào khóc dữ dội và bỏ chạy ra khỏi phòng. Nó đã hoàn toàn suy sụp. Nó chạy ra bãi đậu xe và chui vào trong xe ngồi với em gái.

Thế là mọi chuyện kết thúc. Chúng tôi không bao giờ muốn nhắc về việc này một lần nữa. Chuyện này đối với người lớn còn không dễ dàng gì, huống hồ gì một thằng nhóc ở tuổi nó.”

Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 Photo-15

Thế nhưng không ngờ sau khi xét nghiệm DNA, người ta mới biết Alfie không phải là bố của đứa bé.

Thế nhưng sau khi câu chuyện được làm sáng tỏ, cuộc sống của cậu bé Alfie vẫn không sáng sủa được thêm chút nào.

Cái tên của cậu vẫn cứ gắn liền với danh hiệu ông bố trẻ, thậm chí khuôn mặt cậu bị ghép vào những vỏ bao cao su bán đầy trên mạng.

“Tôi không muốn bạn gái của nó sau này phải xấu hổ khi dẫn nó về giới thiệu với gia đình chỉ vì họ sẽ nghĩ rằng đây chính là thằng nhóc đã làm cho con gái người ta có bầu lúc chỉ mới 12 tuổi.”

Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 Photo-16

Cuộc sống của Alfie hoàn toàn bị đảo lộn sau vụ việc chấn động này.Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 Photo-10


Bất chấp việc Alfie khẳng định mình từng ngủ với bạn gái một lần, bà Nicola cho biết rằng cậu bé vẫn còn trinh, cụm từ khiến rất nhiều người thắc mắc không biết rằng thậm chí cậu bé có hiểu nó có nghĩa là gì hay không.

“Alfie vẫn còn trinh và đến nay vẫn thế. Và tin mừng là thằng bé muốn tiếp tục như vậy cho đến ít nhất 18 tuổi.”

Hiện tại, Alfie đã 17 tuổi nhưng vẫn còn thấp bé và non nớt như thuở nào. Cuộc sống của cậu đã quay trở lại bình thường và cho đến lúc này mọi thứ đều ổn. Còn cô bạn gái Chantelle và cô con gái hờ của cậu, đến nay không một ai biết họ đang ở phương trời nào.

Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 Photo-17

Alfie hiện tại, dù có cao lớn hơn một chút nhưng vẫn còn rất non nớt.


Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 Photo-18

Alfie hiện vẫn đang sống cùng mẹ và cho đến giờ, mọi việc vẫn ổn. (Ảnh: Internet)

(Nguồn: kenh14vn)

_________________________
Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Câu đố cổ - sưu tầm   Câu đố cổ - sưu tầm - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Câu đố cổ - sưu tầm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Đố vui-