Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Today at 12:06

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 1 chuyến thăm quê

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

1 chuyến thăm quê Empty
Bài gửiTiêu đề: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê I_icon13Sun 27 Sep 2009, 20:06

Sau nửa tháng bị rượt 1 chuyến thăm quê Icon_mad "đi hối hả, ra xối xả" cộng thêm cả tuần mất ngủ vì nôn nao ngày về. Ban ngày phải dọn dẹp, làm bao nhiêu là việc 1 chuyến thăm quê 247229 (làm cho những ngày đi luôn mà). Rốt cuộc cũng tới ngày mà mình mong đợi, hôm đó mình ra khỏi nhà sớm hơn dự định, vì sợ tới giờ tan việc kẹt xe (cho dù đường bên này cũng thoáng lắm). Ra tới sân bay trước 3h, nhưng người ta chỉ yêu cầu là 2h thôi. Ngồi chờ mà muốn ngủ gục, tống vô 1 chai cafe mà sao con mắt vẫn muốn nhắm lại huuu.


1 chuyến thăm quê C2cdb0f0-1

Pu Dong Airport (ShangHai/ China)
Sau 1 hồi lâu ơi là lâu, rồi họ cũng cho kiểm vé và phát vé lên máy bay, khi gởi hành lý mình bị họ đưa vô phòng kiểm hành lý, bởi vì hành lý mình bị kèn báo động...ét...ét... Nhưng thật ra trong đó đâu có gì ngoài quần áo, kềm cắt móng tay, 1 chai tẩy trang. Cho tới bây giờ mình vẫn không hiểu 1 chuyến thăm quê Confused mình bị dịnh lại, là do kềm móng bằng sắt hay chai tẩy trang bằng nước. Sau khi kiểm soát không có gì khả nghi họ cũng thả mình ra hehe, qua bên kia kiểm soát hộ chiếu, nói chung là cũng nhanh, nhưng nhanh rồi cũng phải vô đó ngồi chờ tiếp, cho tới khi được lên máy bay.

Khi đã tìm được ghế theo số thứ tự của mình, chợt nghe đằng sau có tiếng 1 người đàn ông phát ra:
-Xin lỗi! cô ơi, cô có thể đổi cho tôi vị trí khác được không? tôi không thích ngồi ngay cửa sổ.
-Dạ thưa ông, xin mời ông ngồi theo số thứ tự, sau khi hành khách đã vào chỗ ngồi, tôi sẽ đổi ghế khác cho ông ạ.
-Cám ơn cô, vì tôi sợ cao, xin thông cảm.
Bỗng! trong đầu mình nghĩ "ngồi chỗ nào, máy bay rớt thì cũng tiêu đời thôi à" rồi mình 1 chuyến thăm quê 762104 1 mình như con điên haha. Máy bay bắt đầu chuyển bánh, lòng bồi hồi nôn nao như lần đầu xa nhà và được về thăm quê vậy đó. Ngồi gật gù ngủ 1 lát, rồi tỉnh dậy rồi lại ngủ. Sau khi được ăn nhẹ, lại gật gù thiêm thiếp, ngồi lâu "ông cả mê" chờ hoài rồi cũng:

-Tíng toong! kính thưa quý khách, chuyến bay FM837 sắp đưa chúng ta về tới HCM CTy sân bay Tân Sơn Nhất, xin quý khách vui lòng vẫn thắt dây an toàn cho tới khi đèn báo hiệu tắt hẳn.

Và như thế, máy bay bắt đầu giảm tốc độ và bay thấp xuống. Còn riêng mình thì ngồi ngay thẳng lên, vuốt...rồi cột lại cái mái tóc bù xù của mình. Nhìn ra cửa sổ, đèn đêm từng dãy, từng ô...trắng có, vàng có, xanh có. Và rồi những khu nhà to dần, cộng thêm tiếng "CẠCH" bật bánh xe của máy bay...ù...ù...

-Tíng toong! kính thưa quý khách, chuyến bay FM837 đã đưa chúng ta về tới HCM CTy sân bay Tân Sơn Nhất, hiện nay là 00:30h, nhiệt độ bên ngoài là 28 độ C.

1 chuyến thăm quê 658251 Đặt chân và bước dần, dần bước vào sân bay, cảm giác se lạnh. Bất chợt bỡ ngỡ, hết hồn khi nhìn quanh, nhân viên ở đó đều đeo khẩu trang 1 chuyến thăm quê 191732 (trừ hành khách). Thêm 1 cảm giác nữa là, ôi sao mình thấy mình cũng cao như ai (và cao hơn rất nhiều người), không như bên này, ngó người ta to đùng, còn mình thì bé tí, nói chuyện toàn ngó lên không à hehe. Đẩy xe rồi lấy hành lý, đi dọc theo đường ngăn sẵn để ra ngoài, ngoài cổng những người đón thân nhân cũng đeo khẩu trang kín mít, kể cả em gái và em rể ra đón mình, tụi nó cũng đeo khẩu trang hiii.

Mình hỏi: 1 chuyến thăm quê Icon_scratch
-Bộ bên này bệnh lắm sao, mà tụi bây làm gì thấy ghê vậy?
-Chị không biết đó chứ, H1N1 toàn là hành khách đem về từ nước khác không à.
Đêm hôm đó ở lại nhà em rể, lạ chỗ không ngủ 1 chuyến thăm quê Icon_eek được cứ trằn trọc mãi.

(Còn tiếp)
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

1 chuyến thăm quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê I_icon13Mon 28 Sep 2009, 03:38

Ba Gai kể chuyện hay và dễ thương quá, hãy tiếp tục nha em, xí tỉ lót chiếu ngồi ngóng sẵn 1 chuyến thăm quê Icon_eek
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

1 chuyến thăm quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê I_icon13Mon 28 Sep 2009, 04:59

Ba Gai kể chuyện thật hóm hỉnh, dễ mến.

Sao phi trường Thượng Hải vắng hoe vậy Ba Gai ? Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

1 chuyến thăm quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê I_icon13Mon 28 Sep 2009, 10:28

8 tỷ
Muội mới kể có 1 ngày thôi à, còn 24 ngày nữa lận 1 chuyến thăm quê Icon_lol , tỷ ngồi uống nước ăn bánh rồi đợi nghe tiếp nghen.

9 tỷ
Cái chỗ đó là đã vào bên trong (cách ly) rồi đó, những hành khách đều ngồi ở hàng ghế, còn chỗ vắng đó là đường đi. Mà muội cố ý chờ cho không có người mới chụp, không vắng sao được 1 chuyến thăm quê 73355
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

1 chuyến thăm quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê I_icon13Tue 29 Sep 2009, 04:04

24 ngày, Gai muội cho đọc đã luôn. 1 chuyến thăm quê Icon_bounce

Chụp vắng như vậy mới thấy được phi trường đẹp á.

Mới đây tỷ lấy máy bay qua Luân Đôn của Anh, chỗ tỷ ở nhỏ lắm, ở phi trường cách ly rồi mà ... chật ngất hông chỗ ngồi,
tỷ vì cái chân có tật, đứng hông được, một hồi... ngồi bẹp dưới đất luôn... 1 chuyến thăm quê 903634
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

1 chuyến thăm quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê I_icon13Tue 29 Sep 2009, 15:45

Trích dẫn :
1 chuyến thăm quê Icon_mad Đúng là đất chật người đông tỷ hen, đừng nói chân tỷ có vấn đề, không có vấn đề đứng lâu cũng đâu chịu nổi.

1 chuyến thăm quê Icon_eek Trằn trọc, lim dim cho tới sáng, đúng 7h thì reeeengggggggg....đồng hồ báo thức kêu um sùm, mà 2 đứa em nằm phòng bên vẫn 1 chuyến thăm quê Sleep như chết. Mình phải chạy sang gõ cửa kêu dậy, để em rể tắm rửa đi làm, 3 chị em thay phiên nhau tra tấn 1 chuyến thăm quê Icon_lol cái toilet, con em mình lo ủi áo sơ mi cho chồng nó đi làm. Vừa ủi nó vừa cằn nhằn:

-Trời ơi! 2 cái (tuổi) con gà này y như nhau à, tắm cũng lâu, làm gì cũng lâu (tại thằng em rể cùng tuổi với bà chị vợ, nó thua mình có vài tháng à).
-Kệ tao nghe mậy, lo mà ủi cho xong mấy cái áo đi kìa, nói nhiều quá. 1 chuyến thăm quê 196228
-Mà chị ơi, mình về Long Thành (LT) hôm nay luôn 1 chuyến thăm quê Confused hay ở đây tối mình đi ăn ốc xào dừa (tại mình mê món này của quán Quý Thành lắm) rồi sáng mai mình hãy về.
-Ăn sáng xong mình về luôn, chứ ở đây rồi mẹ trông làm sao. Mà mày tin tao đi, 1 lát là bả gọi điện kêu réo liền bây giờ, ở đó mà ở lại yên à?
-Sao chị biết 1 chuyến thăm quê Confused
-Trời...mẹ tao mà tao không biết mới là lạ.
Bỗng! tò tí te... 1 chuyến thăm quê Lol
-Alo con nghe nè mẹ, dạ...dạ...chị K về tới hồi khuya. Nè...mẹ kêu chị nói chuyện với mẹ kìa.
-Dạ mẹ! con về hồi khuya, tí con ăn sáng xong rồi con với em chạy thẳng về dưới luôn.
-Ờ! vậy đi nha, 2 chị em tranh thủ về sớm, để 1 chuyến thăm quê Icon_sunny . Nhưng mà con muốn ăn gì, để mẹ đi chợ.
-Ăn gì cũng được, nhà ăn gì con ăn đó.

Sau khi 3 đứa quần áo đã chỉnh tề, 2 đứa nó 1 đứa xách cái giỏ, 1 đứa xách vali xuống dưới (tại ở tầng trên) cho mình, còn mình xách cái túi nhỏ trên tay, khoái ghê hehehe. Bữa điểm tâm đầu tiên khi đặt chân về VN là 1 tô phở bò viên tái nạm nghi nghút khói 1 chuyến thăm quê Icon_razz và ly cafe đá, phở...là cái món mà mình vừa nghĩ tới đã chảy nước dãi...chẹp...chẹp...
Ăn xong, em rể tính tiền, mình cũng không giành làm gì cho mất công (tính mình nếu muốn trả, là trả à, chứ không có kiểu giành xạo). Bước ra khỏi quán, em rể đi 1 chiếc xe, đi làm. Còn mình và em gái đi 1 xe chạy về LT luôn, sau khi đã để vỏ xách và vali lên xe, em gái và mình đeo từng vũ khí vô...thì...

-Trời! 1 chuyến thăm quê Affraid khẩu trang, ủa?? bao tay nữa hả? rồi gì nữa, mắt kính 1 chuyến thăm quê Affraid . Sau đàn bà con gái ra đường khổ quá vậy, rồi chị với T bịt vậy, thở nổi không 1 chuyến thăm quê Confused
-Không nổi cũng phải nổi, vì 1 lát ra xa lộ, bụi lắm. Bịt vậy vừa che nắng, vừa che bụi luôn, 1 công 2 chuyện đó mà.
-Chị nói sao á, chứ em đâu có bịt gì đâu, khi về thăm mẹ (vợ).
-Ông ơi, ông là con trai nó khác, con gái nó phải đủ đồ nghề vậy đó haha.

Leo lên xe, 2 xe 1 chuyến thăm quê 816802 ngược hướng với nhau. Cũng thói quen cũ, mình ngồi đằng sau, cho dù tài xế có là ai. Không phải không biết chạy xe, mà là mình không có thói quen chạy xe, ngày còn ở VN, mỗi lần chuẩn bị ra đường là mắt mình dòm dáo dác, kiếm tài xế chở đi à. Khi ở HN, thì mình đã tập cho ox biết chạy xe, nên mình vẫn được ngồi đằng sau. Với lại hiện tại mình cũng không có bằng lái, mà lâu ngày không chạy thì tay lái yếu lắm, thôi ngồi đằng sau có người chở cho khỏe (đang biện hộ cho cái tội làm biếng 1 chuyến thăm quê 762104 ).
Xe chạy lon ton trên đường, vừa nói chuyện với em gái, mắt vừa dòm xung quanh. Trong SG, thì không biết vì sao, họ đào bao nhiêu là cái lô cốt, bình thường thì đường SG đã không đủ cho xe chạy, nay lại đào đường, kẹt (xe) ơi vẫn phải kẹt và chẳng biết bao giờ mới hết kẹt. VN bao năm vẫn vậy, chỉ thêm được vài cái cầu vượt.

Ra xa lộ, xe tải vẫn ép 1 chuyến thăm quê Kopfschuettel xe máy, chạy vào 1 chuyến thăm quê Chayxedaplàn xe đáng ra là của xe máy. Còi xe vẫn inh ỏi, khói bụi vẫn mịt mù, cái nóng vẫn oi bứt. Qua khỏi ngã 3 Vũng Tàu, xe thưa dần, cái nóng cũng dần tăng. Và rồi cũng tới nhà, bước xuống xe xách giỏ và vali vào nhà. Thấy mẹ mình đang ngồi trên chiếc máy vắt sổ, với dáng người ú nu (nhưng khỏe là được), mắt vẫn nheo nheo với cặp mắt kính.

1 chuyến thăm quê 73be4730-1


-Chị 9, khỏe không chị? (tại mẹ thứ 9 trong nhà)
-Chị on..ỉ..ẹ...ày chứ chị.
-Trời! 1 chuyến thăm quê Bd821e3dbà dám chửi thề hen.
-Rồi sao, được không con?
-Được chứ sao không, mẹ..... 1 chuyến thăm quê 844127 hehehe 1 chuyến thăm quê Th_b3ddefa9


(Còn tiếp)


Được sửa bởi Gai Mắc Cỡ ngày Sat 03 Oct 2009, 12:03; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
jkfan

jkfan

Tổng số bài gửi : 45
Registration date : 01/09/2009

1 chuyến thăm quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê I_icon13Wed 30 Sep 2009, 13:41

Thấy 26 kể chuyện chuyến đi về VN vui quá


Fan bắc ghế ngồi chờ nghe kể tiếp 1 chuyến thăm quê Icon_cool 1 chuyến thăm quê 177730
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

1 chuyến thăm quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê I_icon13Thu 01 Oct 2009, 02:41

Bác gái trong khỏe mạnh, cũng vui Gai nhỉ.

Hôm trước tỷ tưởng đọc hông kỹ bài của Gai muội, tưởng đọc lẹ quá, bỏ sót chỗ giới thiệu "ông cả mê" dd
Tới tối tỷ đi ngủ, mới chợt nghĩ ra.... thì ra là... ê cả mông ... :cuoi1:

Tỷ đợi đọc tiếp nè. :ae_014:
Về Đầu Trang Go down
Gai Mắc Cỡ

Gai Mắc Cỡ

Tổng số bài gửi : 771
Registration date : 21/06/2009

1 chuyến thăm quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê I_icon13Thu 01 Oct 2009, 10:11

25 huynh
Hí hí 26 muội 1 chuyến thăm quê 658251 25 huynh, có thêm huynh cho muội tra tấn rồi 1 chuyến thăm quê 100612

9 tỷ
Mẹ muội còn khỏe lắm tỷ ui, mẹ mới 50 tuổi mà. Thấy mẹ muội làm việc nhà, muội nghĩ mình mà làm vậy, chắc 1 chuyến thăm quê 903634 luôn quá, vậy mà mẹ làm tỉnh bơ à haha
Muội hay viết vậy mà, muội chả nghiêm chỉnh 1 chuyến thăm quê 50429 được mấy khi.
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2551
Registration date : 19/08/2009

1 chuyến thăm quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê I_icon13Thu 01 Oct 2009, 22:05

... hihihi nhưng Gai nhớ, đừng bắt chước câu giờ như thầy AH nha ... 1 chuyến thăm quê 1755 1 chuyến thăm quê 661736
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




1 chuyến thăm quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 1 chuyến thăm quê   1 chuyến thăm quê I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
1 chuyến thăm quê
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Những Đoá Từ Tâm
» Thắc mắc về việc ghé thăm "nhà"bạn bè hàng xóm láng giềng
» Lời những bài tân vọng cổ
» Thăm thầy
» Kính thăm Thầy, Tỷ
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Gai Mắc Cỡ-