Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vườn Đào mãi nhớ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 39 ... 45  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 34 I_icon13Mon 10 Aug 2020, 08:36

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Kết tình lâu

Cho dù học sĩ đến từ đâu
Xướng họa làm quen vẫn phải đầu
Ngũ độ năm vần gieo đủ phách
Liên hoàn bảy chữ ghép tròn câu
Kim bằng thoải mái không nề dỗi
Lãng tử bình tâm khó ngại sầu
Dẫu lạ lâu ngày vui vẻ mến
Tao đàn bạn hữu kết tình lâu

Vancali August 9.2020

MÁI ẤM LẦU MÂY

Bạn hữu thi đàn ở chốn đâu
Lầu Mây hội ngộ mối duyên đầu
Từ gieo vạn nẻo bài tươi nghĩa
Ý trải trăm miền tứ đẹp câu
Xướng hoạ vui vầy gom sảng khoái
Giao lưu nhộn nhịp xả âu sầu
“Đồng tâm một khối” ta gìn giữ
Đất đậu chim lành sẽ trụ lâu.

BXP 10.08.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 34 I_icon13Mon 10 Aug 2020, 08:43

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
HẠT NẮNG CHIỀU

Hổng kịp vào chai hạt nắng chiều
Dương tà khuất dạng ngả nghiêng xiêu
Vầng trăng lấp lửng chờ con nước
Hạ giới thờ ơ đợi thủy triều
Biển đảo mây vần trông huyễn hoặc
Cây rừng gió lộng ngắm phiêu diêu
Đồi cao núi thẳm mờ trong tối
Hổng kịp vào chai hạt nắng chiều.

Huy Thanh
(Tp Tân An)

HOÀNG HÔN

Hoàng hôn ủ tím áng mây chiều
Rặng liễu bên đường bóng ngả xiêu
Nguyệt tỏ đầu non rừng trải mộng
Thuyền nương dải nước sóng dâng triều
Tưng bừng dạo nhạc bài Sô Nát
Nhộn nhịp so đàn khúc lá Diêu *
Lữ khách về đâu chân bước rảo
Hoàng hôn ủ tím áng mây chiều

BXP 10.08.2020
* Lá Diêu bông
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 34 I_icon13Mon 10 Aug 2020, 08:45

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
AN NHÀN

Nhòm song nguyệt tỏ ánh tươi ngời
Thoáng dải mây mờ gió đuổi trôi
Một tiếng chim khuya tìm bạn lạc
Đôi hàng liễu thắm rủ cành phơi
Lòng già kỉ niệm tâm còn ủ
Tuổi trẻ thương trường dạ cứ khơi
Cuộc sống thanh bình yên nghĩa phận
Du Còm gõ phím thoả tình chơi.

BXP 10.08.2020

Bài xướng
Trăng

Một mảnh cong cong sáng rạng ngời
Ngân hà vạn dặm lững lờ trôi
Bên hồ Mục Tử cười trăng tắm
Dưới bến anh Đồ dõi nguyệt phơi
Lọt giữa bờ khe sương ảo ảo
Ru ngoài vách động gió khơi khơi
Thềm xuân mặc khách đà say mộng
Hẹn với cô Hằng sẽ ghé chơi

DUNG NGUYÊN
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 34 I_icon13Mon 10 Aug 2020, 10:30

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú VNTH
147- NỖI RIÊNG NĐT

Cũng hiểu mình nay khó được mời
Đôi dòng lẳng lặng viết mò chơi
Tai ù mắt nhặm không người bảo
Bút nhão vần teo chẳng bạn vời
Dõi cảnh thôn làng mong phú gợi
Mơ bầu sữa mẹ thấy từ khơi
Nào ai tỏ chuyện ngày xưa ấy
Nỗi bệnh còn mang khổ suốt đời.

BXP 10.08.2020

Bài xướng
HỘI ĐƯỜNG THI NĐT

Đường thi mở hội ghé qua mời
Xướng họa phê bình đủ ngã chơi
Bạn cũ tưng bừng vui vẻ tới
Người quen rộn rã thiết tha vời
Âm thầm ngỏ ý tình đưa gợi
Hối hả gieo dòng nghĩa dậy khơi
Rõ luật ngôn từ không đảo xới
Vần niêm đạt chuẩn ngát xuân đời

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 34 I_icon13Mon 10 Aug 2020, 20:22

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
THI LÃO BUIXUANPHUONG

Tuy già sáng tạo chẳng chùng đâu!
Bởi số bài đăng cụ dẫn đầu
Khoản bướm sưu tầm luôn đẹp mẫu
Thơ Đường xướng họa mãi nồng câu
Êm đềm thả bước du hồn đậu
Lặng lẽ trì kinh đuổi ý sầu
Tám chục xuân rồi nhưng vẫn hẩu
Thi đàn tỏa bóng hẵng còn lâu.

HỒNG THOẠI 10.8.20

NƠI NÀY TUYỆT LẮM!

Nơi này tuyệt lắm hỏi tìm đâu
Đủ cả thanh xuân với bạc đầu
Nghĩa đẹp soi mình tươi mỗi ý
Duyên bền gọi bạn thắm từng câu
Trao tình xướng hoạ thêm vui vẻ
Trải tứ giao lưu bớt khổ sầu
Bốn bể chung nhà khơi ngọn bút
Hoa đời nở rộ mãi thơm lâu.

BXP 10.08.2020
@ Hoạ mãi một vần khó tránh lỗi khắc tự, thơ hoạ vui cho qua lỗi.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 34 I_icon13Tue 11 Aug 2020, 08:26

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Tỷ Vi nhờ !

Vì ham nổi đám chạy theo giờ
Nửa tiếng xong rồi những vận thơ
Chữ trật cho người chê ý dở
Vần sai bị kẻ nói mi mờ
Huynh hờn cứ mãi hư ngày chợ
Cả ghét sao hoài lỗi cuộn tơ
Tự cải mai này Van sẽ cố
Bằng không sẽ gọi tỷ Vi nhờ !

Vancali August 10. 2020

ĐỒNG TÂM

Ở vững Huê Viên mỗi phút giờ
Nhàn thì kiếm bướm bận làm thơ
Lời hay ủ nghĩa không cho nhạt
Vận đẹp gieo duyên chớ để mờ
Rộn rã Thi Đường tình kết kén
Tưng bừng Lục Bát phận quay tơ
Thời sôi nổi cũ mong mau lại
Bạn hữu đồng tâm Tứ Trụ nhờ.

BXP 11.08.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 34 I_icon13Tue 11 Aug 2020, 10:18

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
TÁI NGỘ

Mặc giọt sương chiều thấm đẫm vai
Vầy duyên tái ngộ bõ bao ngày
Nhìn con mắt biếc ươm nhiều ngẫm
Ngắm cặp môi hồng ủ lắm say
Trí chửa nhoà quên lần gặp ấy
Lòng sao nhạt nhớ phút ôm này
Cơn mưa bất chợt nên tình đắm
Sóng mãi hôn bờ chẳng chuyển lay.

BXP 11.06.2020

Bài xướng
Tóc Hạ

Bồng bềnh tóc hạ xõa bờ vai
Vạt nắng ngây ngô lạc cuối ngày
Thoảng nhẹ hương đời cho má thắm
Buông hờ nét ngọc để chiều say
Tình xanh đã mặc cùng năm tháng
Mộng ảo còn vương giữa chốn này
Ngỡ tựa như là cơn gió nhỏ
Sao thành bão tố chẳng ngừng lay

Taipei - 25/07/2020
Huỳnh Bá Phúc

Bài hoạ
Chóng Phai

Buổi ấy em vừa tóc chấm vai
Chia ly… khổ, khóc suốt đêm ngày
Người buồn nhỏ lệ phai môi thắm
Kẻ nghẹn rơi sầu nhạt cốc say
Lữ Khách còn chưa rời bến nọ
Đò giang đã vội bỏ sông này
Bao nhiêu kỷ niệm tràn hoa bướm
Chóng vánh bay vèo ngọn gió lay

Trần Quốc Tiến
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 34 I_icon13Tue 11 Aug 2020, 12:14

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
LÀNG VĂN HOÁ

Về đây lặng ngắm cảnh thôn làng
Lối thẳng ta vào chớ rẽ ngang
Khoái thấy đình xưa còn Sắc ngọc
Buồn xem giếng cũ mất khuôn vàng
Đường đi sạch sẽ thành tươi xóm
Phố thị vui vầy hoá đẹp trang
Mỹ tục thuần phong cần gắng giữ
Ngăn sâu đục phá những cây bàng.

BXP 11.06.2020

Bài xướng
Cổng Làng

Án ngữ hương thôn, đấy cổng làng
Mưa vờn bão quệt, vẫn hiên ngang
Nghe nhiều kẻ đến, danh thành đạt
Thấy lắm người qua, trí vững vàng
Chứng buổi vui mừng, quê rạng rỡ
Ôn lần phấn khởi, ngõ khang trang
Rêu trùm mốc phủ, hằn năm tháng
Ẩn bóng hồn nhiên, cạnh gốc bàng.

Bacanh
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 34 I_icon13Tue 11 Aug 2020, 17:38

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
TUỔI MẬU DẦN NĐT

Chi thì cũng hổ Mậu Dần tôi
Một kiếp phù du não khổ rồi
Pháp học kinh trì chuông mõ điểm
Thơ hoà bướm dõi phận đời phơi
Từ hay xướng nghĩa tai đà lặn
Ý hảo trao tình nạn sẽ trôi
Bốn bể vui vầy chung cõi Mộc
Bền cây vững gốc lại tươi chồi.

BXP 11.06.2020

Bài xướng
Tuổi Canh Dần NĐT

Nghĩ tuổi canh dần, bám phận tôi
Ngày qua tháng lại, bảy mươi rồi
Da mồi tóc bạc, mưa nguồn điểm
Gối mỏi lưng còng, bão kiệt phơi
Kiếp lạc đường thi, vùi nghĩa nảy
Duyên vào lục bát, mảng tình trôi
Gia đình cuộc sống, giờ viên mãn
Cội đức mầm nhân, giữ mẩy chồi.

Bacanh
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 34 I_icon13Tue 11 Aug 2020, 17:45

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú VNTH
148- QUỐC HOA NĐT

Lặng lẽ mầm sen trổ cánh hồng
Tanh bùn vẩn nước vẫn trồi bông
Nhân gìn quả níu neo dòng rỗng
Nhuỵ giữ tràng ươm toả chất nồng
Lộng lẫy khuôn vàng cho kẻ ngóng
Yêu kiều nét ngọc để người trông
Em thành Quốc bảo bao kì vọng
Thoả mắt ai nhìn mãn nguyện không?

BXP 11.08.2020

Bài xướng
SEN LÀNGNĐT

Vài ba búp nở thẹn môi hồng
Cả đám hoa xòe rực rỡ bông
Vẫy gió khoe trời hương ngọt bổng
Vờn mây giỡn nắng nhụy thơm nồng
Bùn tanh vẫn sáng đời cao vọng
Gốc rữa đâu hèn dạ thẳng trông
Lặng lẽ chờ xuân tình ẩn bóng
Sen làng mãi đợi khách về không.

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vườn Đào mãi nhớ - Page 34 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ   Vườn Đào mãi nhớ - Page 34 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vườn Đào mãi nhớ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 34 trong tổng số 45 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 39 ... 45  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-