Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 18 Apr 2024, 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Quán nước ven đường

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 41 ... 59  Next
Tác giảThông điệp
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 24 I_icon13Wed 05 Aug 2020, 08:30

TIẾC ...

Dường đọc thơ em quán dọc đường
Nương vào kỷ niệm thuở nào vương
Khá quen phổ nhạc lòng khen quá
Thường hẹn trao tay má thẹn hường
Chấm thẳng ngay lời buồn chẳng thấm
Thương trầm bổng điệu mộng thầm trương
Lỗi đâu tình nhạt từ lâu đổi
Hương sắc phai tàn lạnh hắc sương

chuoigia


LO...

Đương cần lo nghĩ khó cân đường
Luôn vướng khi lòng đã luống vương
Móng náu nương khơi dòng máu nóng
Tường hơ hỏng buộc mối tơ hường
Sảng* chờ vẫn tối e chàng Sở
Gương trả không lành giận gã Trương 
Mắt trược ai nhìn qua trước mặt
Sau mường tượng bóng đậm màu sương

chn

• Sảng = buổi sáng
• Gương trả không lành = không thể sum 



Cám ơn chn đã họa thơ và hong nổi cáu vì phải trẹo lưỡi. chuoigia xin ké thêm bài nữa nha. Quán nước ven đường - Page 24 594834 

THAN ...


Trường đông phủ bước dõi trông đường
Nương vắng thưa người hạt nắng vương
Thoảng lấm vân y màu thấm loãng
Dường hao mộ sắc bóng dao hường
Nghĩ buồn cô phận bao nguồn bĩ 
Thương trở đơn tình một thuở trương
Lối tạnh mưa đời trăng lạnh tối
Đương sầu trắng mộng bạc đầu sương

chuoigia


Trẹo thì bắt đền anh chuoigia á   Quán nước ven đường - Page 24 594834 

CHỜ…

Đương mài gót nhỏ sớm mai đường
Hoa vướng xui lòng mới hoá vương
Đó thoảng  cầm tay dung thoáng đỏ 
Hồi thương cách mặt mộng thôi hường
Hoặc may mấy thuở đành quay mặt
Giương trở  bao lần  khó giở trương
Kịp mối ân tình trong mọi kiếp
Tường sinh cùng hứng giọt tình sương

chn




Còn trẹo nữa nè chn. :tongue:

MONG ...

Thường đắp tin yêu rạng thắp đường
Thương về  bến hẹn tiếng thề vương
Nắm ân ghì nghĩa tình nâng ấm
Nhường hận buông si phúc nhận hường
Mộng lướt sông chờ còn mướt lộng
Hương tràn bể ái dứt hàn trương
Chữ duyên kết phận lòng chuyên giữ
Dương sáng soi đời nhạt dáng sương

chuoigia [/quote]

chòy, anh chuoigia lợi hại thiệt à nhen!  :thua:


Quen thói nói năng ngược ngạo lắt léo thui, chứ lợi hay hại thì chưa nghiệm ra được đâu chn à! :tongue:

học anh chuoigia thói nói năng ngược ngạo rủi mai mốt có gì bắt đền anh chuoigia hông được chạy à nghen!


SẦU…

Hương đờn ai gảy ngọt hơn đường
Chương vút lên mà dạ chút vương
Nắng gội lưng chừng mi gối nặng
Sương hè rơi rớt má se hường
Giữa ràng thệ ước e giàn rữa
Trong mượn ân tình lấp mộng trương
Đã hứng du cành chim đứng hả
Giương sầu hiu hắt dãi dầu sương

chn


Người nói năng ngược ngạo khi gặp chuyện gì không xuôi thì chắc có chiêu để bẻ...cho trẹo luôn, chớ e chi mà phải dọzt hở chn!  :tongue:


E...

Dường đứt tơ duyên nợ dứt đường
Thương vừa gửi trọn hoá thừa vương
Chẳng thưa gặp lại lời chưa thẳng
Thường hiểu chia xa ý thiểu hường 
Phải trận mưa dầm hoa phận trải
Đương trời gió lộng bão đời trương 
Mấy ai thỏa hẹn ngày mai ấy
Tương sợ phai tình trắng tợ sương

chuoigia 


NGHỊCH   :potay:

Nghìn được khôn mang bởi nghịch đường
Vườn mau rộ đón ánh màu vương
Nhạc len ký ức tình nhen lạc
Vần hưởng giao âm nghĩa vẫn hường
Bấn mặt tay lo nhà mắc bận  
Thương trà môi nhấp bụng thà trương
Mối tơ ràng buộc hằng mơ tối
Đương sẫm chân trời lá đẫm sương 



chn



SI ...

Thường đấy tìm si chẳng thấy đường
Thương vì ảo giác lụy thì vương
Lãng thiên ngày ngóng mây liên thoảng
Trường hải đêm mong nắng trải hường
Rượu tát vơi sầu cơn rát tựu
Hương truyền ngập nhớ cảnh huyền trương
Sắc lay vờn mộng hồn say lắc 
Nương suối trăng tình phủ núi sương

chuoigia 
Chắc phải đồi hướng trẹo rùi. :potay:



lưỡi trẹo thành ngọng rùi anh chuoigia ui!  Razz


CANH DÀI…

Đương sà ngọn liễu chẳng xa đường
Do vướng trên cành ngọn gió vương
Sắc máng ngượng ngùng che mắt sáng
Hương tìm thao thức ủ tim hường
Ở nương sớm ngóng mầm ương nở
Trong trướng đêm chờ khoảng trống trương
Đã chịu miệng đời luôn chả điệu
Vườn sau nghe tiếng vọng vào sương

chn
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 24 I_icon13Wed 05 Aug 2020, 08:36

Trích dẫn :
quote:

Hình như ông SK là người Hà Nội phải không Cô Hàng Nước?

Mỗi lần dạo phố, Tehat đều không quên dừng chân trước quán cô hàng, và đã tìm thấy nụ cười thật vui nhộn, thật dễ thương của những cây si trồng trước hay trong quán Cô Hàng. Tuy cũng có lúc Tehat cứ tưởng Cô Hàng đã trốn mất vì hoảng sợ trước những lời tán tỉnh độc đáo của ông Sở Khanh rồi đấy chứ

Chúc quán nước cô hàng lúc nào cũng đông khách.

Thân mến,
Nguyenthitehat


rất vui mừng làm quen với chị TH, nước cũng hổng biết ổng là người gì (chắc là độc thủ đại hiệp), mà nước cũng hổng hoảng sợ mấy lời tán tỉnh của ổng, chỉ sợ bà sư tử của ổng tạt axit thui chị TH ui!  :so:

cám ơn chị TH nghen   hon
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 24 I_icon13Wed 05 Aug 2020, 08:39

Trích dẫn :
quote:

Anh chàng sk chẳng những muốn quản ní quán nước mà còn muốn quản ní cả đời cô hàng nước luôn đấy! Rõ khổ, giời ạ!


xin chào bác lão gàn ạ, đời anh sk ảnh quản lí còn không xong đấy bác, làm sao quản lí được ai khác ạ?    lol2
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 24 I_icon13Wed 05 Aug 2020, 08:44

Trích dẫn :


quote:

KÍNH TÂM
cảm đề"nỗi niềm tôi kể "của Sở Khanh

Suy nghĩ miên man đến chuyện nhà,
Oan khiên cấu kết giải chưa ra .
Thuỷ chung thật dạ theo Tiên Phật,
Đàn đúm nghi tình kết quỉ ma .
Sư tử Hà Đông gầm sáng sớm,
Hoạn Thư mệnh phụ thét chiều tà .
Ả Mầu giả tưởng y tuồng thật,
Thị kính lặng thinh trước cửa Già .

hoangdieutri




THÂY KỆ....

Ấm lạnh cùng chung một mái nhà,
Vì đâu nhăn nhó lúc vào ra?
Xưa yêu mê mệt, trao lời ngọc,
Nay giận đùng đùng, ghen bóng ma...
Sưng mặt, ghét ai kia đổi dạ,
Cháy gan, nghi bố nó tư tà.
Suy đi nghĩ lại, ừ thây kệ,
Mình cũng ngon cơm, vẫn chửa già...

Minh Tâm

THỀ

thề thốt đan tâm với ở nhà
mà rồi hở chút lại sinh ra
dòm cô hàng xóm xinh như mộng
thấy mụ nhà quê xấu tựa ma
phụ nữ kiên trinh thà phận bạc
nam nhân háo sắc trổ mưu tà
bao giờ thê thảm thì quay lại
để vợ chăm lo cái xác già
hic    bash

chn
Về Đầu Trang Go down
chuoigia



Tổng số bài gửi : 832
Registration date : 18/06/2017

Quán nước ven đường - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 24 I_icon13Thu 06 Aug 2020, 08:54

cohangnuoc đã viết:
TIẾC ...

Dường đọc thơ em quán dọc đường
Nương vào kỷ niệm thuở nào vương
Khá quen phổ nhạc lòng khen quá
Thường hẹn trao tay má thẹn hường
Chấm thẳng ngay lời buồn chẳng thấm
Thương trầm bổng điệu mộng thầm trương
Lỗi đâu tình nhạt từ lâu đổi
Hương sắc phai tàn lạnh hắc sương

chuoigia


LO...

Đương cần lo nghĩ khó cân đường
Luôn vướng khi lòng đã luống vương
Móng náu nương khơi dòng máu nóng
Tường hơ hỏng buộc mối tơ hường
Sảng* chờ vẫn tối e chàng Sở
Gương trả không lành giận gã Trương 
Mắt trược ai nhìn qua trước mặt
Sau mường tượng bóng đậm màu sương

chn

• Sảng = buổi sáng
• Gương trả không lành = không thể sum 



Cám ơn chn đã họa thơ và hong nổi cáu vì phải trẹo lưỡi. chuoigia xin ké thêm bài nữa nha. Quán nước ven đường - Page 24 594834 

THAN ...


Trường đông phủ bước dõi trông đường
Nương vắng thưa người hạt nắng vương
Thoảng lấm vân y màu thấm loãng
Dường hao mộ sắc bóng dao hường
Nghĩ buồn cô phận bao nguồn bĩ 
Thương trở đơn tình một thuở trương
Lối tạnh mưa đời trăng lạnh tối
Đương sầu trắng mộng bạc đầu sương

chuoigia


Trẹo thì bắt đền anh chuoigia á   Quán nước ven đường - Page 24 594834 

CHỜ…

Đương mài gót nhỏ sớm mai đường
Hoa vướng xui lòng mới hoá vương
Đó thoảng  cầm tay dung thoáng đỏ 
Hồi thương cách mặt mộng thôi hường
Hoặc may mấy thuở đành quay mặt
Giương trở  bao lần  khó giở trương
Kịp mối ân tình trong mọi kiếp
Tường sinh cùng hứng giọt tình sương

chn




Còn trẹo nữa nè chn. :tongue:

MONG ...

Thường đắp tin yêu rạng thắp đường
Thương về  bến hẹn tiếng thề vương
Nắm ân ghì nghĩa tình nâng ấm
Nhường hận buông si phúc nhận hường
Mộng lướt sông chờ còn mướt lộng
Hương tràn bể ái dứt hàn trương
Chữ duyên kết phận lòng chuyên giữ
Dương sáng soi đời nhạt dáng sương

chuoigia 

chòy, anh chuoigia lợi hại thiệt à nhen!  :thua:


Quen thói nói năng ngược ngạo lắt léo thui, chứ lợi hay hại thì chưa nghiệm ra được đâu chn à! :tongue:

học anh chuoigia thói nói năng ngược ngạo rủi mai mốt có gì bắt đền anh chuoigia hông được chạy à nghen!


SẦU…

Hương đờn ai gảy ngọt hơn đường
Chương vút lên mà dạ chút vương
Nắng gội lưng chừng mi gối nặng
Sương hè rơi rớt má se hường
Giữa ràng thệ ước e giàn rữa
Trong mượn ân tình lấp mộng trương
Đã hứng du cành chim đứng hả
Giương sầu hiu hắt dãi dầu sương

chn


Người nói năng ngược ngạo khi gặp chuyện gì không xuôi thì chắc có chiêu để bẻ...cho trẹo luôn, chớ e chi mà phải dọzt hở chn!  :tongue:


E...

Dường đứt tơ duyên nợ dứt đường
Thương vừa gửi trọn hoá thừa vương
Chẳng thưa gặp lại lời chưa thẳng
Thường hiểu chia xa ý thiểu hường 
Phải trận mưa dầm hoa phận trải
Đương trời gió lộng bão đời trương 
Mấy ai thỏa hẹn ngày mai ấy
Tương sợ phai tình trắng tợ sương

chuoigia 


NGHỊCH   :potay:

Nghìn được khôn mang bởi nghịch đường
Vườn mau rộ đón ánh màu vương
Nhạc len ký ức tình nhen lạc
Vần hưởng giao âm nghĩa vẫn hường
Bấn mặt tay lo nhà mắc bận  
Thương trà môi nhấp bụng thà trương
Mối tơ ràng buộc hằng mơ tối
Đương sẫm chân trời lá đẫm sương 



chn



SI ...

Thường đấy tìm si chẳng thấy đường
Thương vì ảo giác lụy thì vương
Lãng thiên ngày ngóng mây liên thoảng
Trường hải đêm mong nắng trải hường
Rượu tát vơi sầu cơn rát tựu
Hương truyền ngập nhớ cảnh huyền trương
Sắc lay vờn mộng hồn say lắc 
Nương suối trăng tình phủ núi sương

chuoigia 
Chắc phải đồi hướng trẹo rùi. :potay:



lưỡi trẹo thành ngọng rùi anh chuoigia ui!  Razz


CANH DÀI…

Đương sà ngọn liễu chẳng xa đường
Do vướng trên cành ngọn gió vương
Sắc máng ngượng ngùng che mắt sáng
Hương tìm thao thức ủ tim hường
Ở nương sớm ngóng mầm ương nở
Trong trướng đêm chờ khoảng trống trương
Đã chịu miệng đời luôn chả điệu
Vườn sau nghe tiếng vọng vào sương

chn



Lỗi rờ thò chi lưới đở luôn đi chn. :tongue:

TIN ...

Dường đậm in trên những dặm đường
Gương vành nhật nguyệt cuối gành vương 
Vẫn nghe trong gió lời ve ngẩn 
Thường hát bên sông tiếng thác hường
Lạc dẫn duyên tình đang lẩn dạt
Hương trồi ước vọng đã hồi trương
Hắt xa nắng rọi đời hoa sắc
Nương suốt hành trình mộng nuốt sương 

chuoigia 
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 24 I_icon13Sat 08 Aug 2020, 10:32

TIẾC ...

Dường đọc thơ em quán dọc đường
Nương vào kỷ niệm thuở nào vương
Khá quen phổ nhạc lòng khen quá
Thường hẹn trao tay má thẹn hường
Chấm thẳng ngay lời buồn chẳng thấm
Thương trầm bổng điệu mộng thầm trương
Lỗi đâu tình nhạt từ lâu đổi
Hương sắc phai tàn lạnh hắc sương

chuoigia


LO...

Đương cần lo nghĩ khó cân đường
Luôn vướng khi lòng đã luống vương
Móng náu nương khơi dòng máu nóng
Tường hơ hỏng buộc mối tơ hường
Sảng* chờ vẫn tối e chàng Sở
Gương trả không lành giận gã Trương 
Mắt trược ai nhìn qua trước mặt
Sau mường tượng bóng đậm màu sương

chn

• Sảng = buổi sáng
• Gương trả không lành = không thể sum 



Cám ơn chn đã họa thơ và hong nổi cáu vì phải trẹo lưỡi. chuoigia xin ké thêm bài nữa nha. Quán nước ven đường - Page 24 594834 

THAN ...


Trường đông phủ bước dõi trông đường
Nương vắng thưa người hạt nắng vương
Thoảng lấm vân y màu thấm loãng
Dường hao mộ sắc bóng dao hường
Nghĩ buồn cô phận bao nguồn bĩ 
Thương trở đơn tình một thuở trương
Lối tạnh mưa đời trăng lạnh tối
Đương sầu trắng mộng bạc đầu sương

chuoigia


Trẹo thì bắt đền anh chuoigia á    :tongue:

CHỜ…

Đương mài gót nhỏ sớm mai đường
Hoa vướng xui lòng mới hoá vương
Đó thoảng  cầm tay dung thoáng đỏ 
Hồi thương cách mặt mộng thôi hường
Hoặc may mấy thuở đành quay mặt
Giương trở  bao lần  khó giở trương
Kịp mối ân tình trong mọi kiếp
Tường sinh cùng hứng giọt tình sương

chn




Còn trẹo nữa nè chn. :tongue:

MONG ...

Thường đắp tin yêu rạng thắp đường
Thương về  bến hẹn tiếng thề vương
Nắm ân ghì nghĩa tình nâng ấm
Nhường hận buông si phúc nhận hường
Mộng lướt sông chờ còn mướt lộng
Hương tràn bể ái dứt hàn trương
Chữ duyên kết phận lòng chuyên giữ
Dương sáng soi đời nhạt dáng sương

chuoigia 

chòy, anh chuoigia lợi hại thiệt à nhen!  :thua:


Quen thói nói năng ngược ngạo lắt léo thui, chứ lợi hay hại thì chưa nghiệm ra được đâu chn à! :tongue:

học anh chuoigia thói nói năng ngược ngạo rủi mai mốt có gì bắt đền anh chuoigia hông được chạy à nghen!


SẦU…

Hương đờn ai gảy ngọt hơn đường
Chương vút lên mà dạ chút vương
Nắng gội lưng chừng mi gối nặng
Sương hè rơi rớt má se hường
Giữa ràng thệ ước e giàn rữa
Trong mượn ân tình lấp mộng trương
Đã hứng du cành chim đứng hả
Giương sầu hiu hắt dãi dầu sương

chn


Người nói năng ngược ngạo khi gặp chuyện gì không xuôi thì chắc có chiêu để bẻ...cho trẹo luôn, chớ e chi mà phải dọzt hở chn!  :tongue:


E...

Dường đứt tơ duyên nợ dứt đường
Thương vừa gửi trọn hoá thừa vương
Chẳng thưa gặp lại lời chưa thẳng
Thường hiểu chia xa ý thiểu hường 
Phải trận mưa dầm hoa phận trải
Đương trời gió lộng bão đời trương 
Mấy ai thỏa hẹn ngày mai ấy
Tương sợ phai tình trắng tợ sương

chuoigia 


NGHỊCH   :potay:

Nghìn được khôn mang bởi nghịch đường
Vườn mau rộ đón ánh màu vương
Nhạc len ký ức tình nhen lạc
Vần hưởng giao âm nghĩa vẫn hường
Bấn mặt tay lo nhà mắc bận  
Thương trà môi nhấp bụng thà trương
Mối tơ ràng buộc hằng mơ tối
Đương sẫm chân trời lá đẫm sương 



chn



SI ...

Thường đấy tìm si chẳng thấy đường
Thương vì ảo giác lụy thì vương
Lãng thiên ngày ngóng mây liên thoảng
Trường hải đêm mong nắng trải hường
Rượu tát vơi sầu cơn rát tựu
Hương truyền ngập nhớ cảnh huyền trương
Sắc lay vờn mộng hồn say lắc 
Nương suối trăng tình phủ núi sương

chuoigia 
Chắc phải đồi hướng trẹo rùi. :potay:



lưỡi trẹo thành ngọng rùi anh chuoigia ui!  Razz


CANH DÀI…

Đương sà ngọn liễu chẳng xa đường
Do vướng trên cành ngọn gió vương
Sắc máng ngượng ngùng che mắt sáng
Hương tìm thao thức ủ tim hường
Ở nương sớm ngóng mầm ương nở
Trong trướng đêm chờ khoảng trống trương
Đã chịu miệng đời luôn chả điệu
Vườn sau nghe tiếng vọng vào sương

chn



Lỗi rờ thò chi lưới đở luôn đi chn. :tongue:

TIN ...

Dường đậm in trên những dặm đường
Gương vành nhật nguyệt cuối gành vương 
Vẫn nghe trong gió lời ve ngẩn 
Thường hát bên sông tiếng thác hường
Lạc dẫn duyên tình đang lẩn dạt
Hương trồi ước vọng đã hồi trương
Hắt xa nắng rọi đời hoa sắc
Nương suốt hành trình mộng nuốt sương 

chuoigia 


Ráng trẹo theo anh chuoigia, mơi mốt chắc thành... ngọng lun   :pp:

ĐÓN…

Đèn vươn ngọn đón gió ven  đường
Ai vướng mong hoài nỗi ái vương
Bước trống ngẩn ngơ dài bóng trước
Mày hương nhoà nhạt rũ mây hường
Cận tình khó thoả tâm kình tận
Ôm trướng khôn vừa xác ốm trương
Sáo vọng bờ đê như sóng dạo
Thương sờ vuốt mặt thẫn thờ sương

chn
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 24 I_icon13Sat 08 Aug 2020, 10:38

Gửi cô hàng

Hôm nay ngỏ với cô hàng
Mong sao được gọi tiếng chàng thân thương 

Đôi ta là cặp uyên ương
Chí Phèo Thị Nở - vấn vương cháo hành

Hay là cô muốn vang danh
Ngưu Lang Chức Nữ trời xanh cao vời

Mơ trăng sóng nước đầy vơi
Chỉ nghe tiếng hát mê người Trương Chi

Cô còn tính toán so bì
Để tình dang dở Điệp thì xa Lan

Cô ơi tình nghĩa chứa chan
Mỵ Châu Trọng  Thuỷ muôn vàn thương đau

Tình muốn cách trở dài lâu
Thuý Kiều có mối tình đầu Kim Lang

Tình ơi sao chẳng dễ dàng
Nàng ngúng nguẩy mãi bẽ bàng tình ta./.

sokhanh
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 24 I_icon13Sat 08 Aug 2020, 10:46

   quote:

   Gửi cô hàng

   Hôm nay ngỏ với cô hàng
   Mong sao được gọi tiếng chàng thân thương

   Đôi ta là cặp uyên ương
   Chí Phèo Thị Nở - vấn vương cháo hành

   Hay là cô muốn vang danh
   Ngưu Lang Chức Nữ trời xanh cao vời

   Mơ trăng sóng nước đầy vơi
   Chỉ nghe tiếng hát mê người Trương Chi

   Cô còn tính toán so bì
   Để tình dang dở Điệp thì xa Lan

   Cô ơi tình nghĩa chứa chan
   Mỵ Châu Trọng Thuỷ muôn vàn thương đau

   Tình muốn cách trở dài lâu
   Thuý Kiều có mối tình đầu Kim Lang

   Tình ơi sao chẳng dễ dàng
   Nàng ngúng nguẩy mãi bẽ bàng tình ta./.

   sokhanh




nghe lời oán trách thở than
ừ thì gọi một tiếng chàng sở khanh

chàng đà nổi tiếng lầu xanh
bạc tình hại bạn kết thành oan khiên

sợ ai phụ nghĩa vợ hiền
Trọng Quỳ thua bạc hết tiền gá thê

sợ ai bội ước vong thề
Đình Chương háo sắc chẳng về Kiều Loan

sợ ai quyết chí cầu quan
tấm gương Ngô Khởi giết nàng Tề Nương

sợ người thiếu phụ Nam Xương
chồng ghen cái bóng bên tường thác oan

mái tây duyên lỡ bẽ bàng
Thôi Oanh một kiếp ôm mang khối sầu

truyện xưa kể lại thêm rầu
phòng khi cá đã cắn câu muộn rồi!!!!  

chn
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 24 I_icon13Sat 08 Aug 2020, 10:52

cohangnuoc đã viết:


quote:

KÍNH TÂM
cảm đề"nỗi niềm tôi kể "của Sở Khanh

Suy nghĩ miên man đến chuyện nhà,
Oan khiên cấu kết giải chưa ra .
Thuỷ chung thật dạ theo Tiên Phật,
Đàn đúm nghi tình kết quỉ ma .
Sư tử Hà Đông gầm sáng sớm,
Hoạn Thư mệnh phụ thét chiều tà .
Ả Mầu giả tưởng y tuồng thật,
Thị kính lặng thinh trước cửa Già .

hoangdieutri




THÂY KỆ....

Ấm lạnh cùng chung một mái nhà,
Vì đâu nhăn nhó lúc vào ra?
Xưa yêu mê mệt, trao lời ngọc,
Nay giận đùng đùng, ghen bóng ma...
Sưng mặt, ghét ai kia đổi dạ,
Cháy gan, nghi bố nó tư tà.
Suy đi nghĩ lại, ừ thây kệ,
Mình cũng ngon cơm, vẫn chửa già...

Minh Tâm


THỀ

thề thốt đan tâm với ở nhà
mà rồi hở chút lại sinh ra
dòm cô hàng xóm xinh như mộng
thấy mụ nhà quê xấu tựa ma
phụ nữ kiên trinh thà phận bạc
nam nhân háo sắc trổ mưu tà
bao giờ thê thảm thì quay lại
để vợ chăm lo cái xác già
hic    bash

chn


Chào Cô hàng nước!

Thề thốt yêu thương với mợ nhà
Nhưng rồi tật xấu vẫn tuôn ra
Đêm nằm trăn trở mơ với mộng
Ngày ngày bên vợ tưởng là ma
Nữ lưu hận chi đời đen bạc?
Để cho nam giới nếm mưu tà
Bao giờ tỉnh ngộ đầu quay lại
Còn ai thương đến cái thân già?

phienngung
Về Đầu Trang Go down
chuoigia



Tổng số bài gửi : 832
Registration date : 18/06/2017

Quán nước ven đường - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 24 I_icon13Mon 10 Aug 2020, 08:24

cohangnuoc đã viết:
TIẾC ...

Dường đọc thơ em quán dọc đường
Nương vào kỷ niệm thuở nào vương
Khá quen phổ nhạc lòng khen quá
Thường hẹn trao tay má thẹn hường
Chấm thẳng ngay lời buồn chẳng thấm
Thương trầm bổng điệu mộng thầm trương
Lỗi đâu tình nhạt từ lâu đổi
Hương sắc phai tàn lạnh hắc sương

chuoigia


LO...

Đương cần lo nghĩ khó cân đường
Luôn vướng khi lòng đã luống vương
Móng náu nương khơi dòng máu nóng
Tường hơ hỏng buộc mối tơ hường
Sảng* chờ vẫn tối e chàng Sở
Gương trả không lành giận gã Trương 
Mắt trược ai nhìn qua trước mặt
Sau mường tượng bóng đậm màu sương

chn

• Sảng = buổi sáng
• Gương trả không lành = không thể sum 



Cám ơn chn đã họa thơ và hong nổi cáu vì phải trẹo lưỡi. chuoigia xin ké thêm bài nữa nha. Quán nước ven đường - Page 24 594834 

THAN ...


Trường đông phủ bước dõi trông đường
Nương vắng thưa người hạt nắng vương
Thoảng lấm vân y màu thấm loãng
Dường hao mộ sắc bóng dao hường
Nghĩ buồn cô phận bao nguồn bĩ 
Thương trở đơn tình một thuở trương
Lối tạnh mưa đời trăng lạnh tối
Đương sầu trắng mộng bạc đầu sương

chuoigia


Trẹo thì bắt đền anh chuoigia á    :tongue:

CHỜ…

Đương mài gót nhỏ sớm mai đường
Hoa vướng xui lòng mới hoá vương
Đó thoảng  cầm tay dung thoáng đỏ 
Hồi thương cách mặt mộng thôi hường
Hoặc may mấy thuở đành quay mặt
Giương trở  bao lần  khó giở trương
Kịp mối ân tình trong mọi kiếp
Tường sinh cùng hứng giọt tình sương

chn




Còn trẹo nữa nè chn. :tongue:

MONG ...

Thường đắp tin yêu rạng thắp đường
Thương về  bến hẹn tiếng thề vương
Nắm ân ghì nghĩa tình nâng ấm
Nhường hận buông si phúc nhận hường
Mộng lướt sông chờ còn mướt lộng
Hương tràn bể ái dứt hàn trương
Chữ duyên kết phận lòng chuyên giữ
Dương sáng soi đời nhạt dáng sương

chuoigia 

chòy, anh chuoigia lợi hại thiệt à nhen!  :thua:


Quen thói nói năng ngược ngạo lắt léo thui, chứ lợi hay hại thì chưa nghiệm ra được đâu chn à! :tongue:

học anh chuoigia thói nói năng ngược ngạo rủi mai mốt có gì bắt đền anh chuoigia hông được chạy à nghen!


SẦU…

Hương đờn ai gảy ngọt hơn đường
Chương vút lên mà dạ chút vương
Nắng gội lưng chừng mi gối nặng
Sương hè rơi rớt má se hường
Giữa ràng thệ ước e giàn rữa
Trong mượn ân tình lấp mộng trương
Đã hứng du cành chim đứng hả
Giương sầu hiu hắt dãi dầu sương

chn


Người nói năng ngược ngạo khi gặp chuyện gì không xuôi thì chắc có chiêu để bẻ...cho trẹo luôn, chớ e chi mà phải dọzt hở chn!  :tongue:


E...

Dường đứt tơ duyên nợ dứt đường
Thương vừa gửi trọn hoá thừa vương
Chẳng thưa gặp lại lời chưa thẳng
Thường hiểu chia xa ý thiểu hường 
Phải trận mưa dầm hoa phận trải
Đương trời gió lộng bão đời trương 
Mấy ai thỏa hẹn ngày mai ấy
Tương sợ phai tình trắng tợ sương

chuoigia 


NGHỊCH   :potay:

Nghìn được khôn mang bởi nghịch đường
Vườn mau rộ đón ánh màu vương
Nhạc len ký ức tình nhen lạc
Vần hưởng giao âm nghĩa vẫn hường
Bấn mặt tay lo nhà mắc bận  
Thương trà môi nhấp bụng thà trương
Mối tơ ràng buộc hằng mơ tối
Đương sẫm chân trời lá đẫm sương 



chn



SI ...

Thường đấy tìm si chẳng thấy đường
Thương vì ảo giác lụy thì vương
Lãng thiên ngày ngóng mây liên thoảng
Trường hải đêm mong nắng trải hường
Rượu tát vơi sầu cơn rát tựu
Hương truyền ngập nhớ cảnh huyền trương
Sắc lay vờn mộng hồn say lắc 
Nương suối trăng tình phủ núi sương

chuoigia 
Chắc phải đồi hướng trẹo rùi. :potay:



lưỡi trẹo thành ngọng rùi anh chuoigia ui!  Razz


CANH DÀI…

Đương sà ngọn liễu chẳng xa đường
Do vướng trên cành ngọn gió vương
Sắc máng ngượng ngùng che mắt sáng
Hương tìm thao thức ủ tim hường
Ở nương sớm ngóng mầm ương nở
Trong trướng đêm chờ khoảng trống trương
Đã chịu miệng đời luôn chả điệu
Vườn sau nghe tiếng vọng vào sương

chn



Lỗi rờ thò chi lưới đở luôn đi chn. :tongue:

TIN ...

Dường đậm in trên những dặm đường
Gương vành nhật nguyệt cuối gành vương 
Vẫn nghe trong gió lời ve ngẩn 
Thường hát bên sông tiếng thác hường
Lạc dẫn duyên tình đang lẩn dạt
Hương trồi ước vọng đã hồi trương
Hắt xa nắng rọi đời hoa sắc
Nương suốt hành trình mộng nuốt sương 

chuoigia 


Ráng trẹo theo anh chuoigia, mơi mốt chắc thành... ngọng lun   :pp:

ĐÓN…

Đèn vươn ngọn đón gió ven  đường
Ai vướng mong hoài nỗi ái vương
Bước trống ngẩn ngơ dài bóng trước
Mày hương nhoà nhạt rũ mây hường
Cận tình khó thoả tâm kình tận
Ôm trướng khôn vừa xác ốm trương
Sáo vọng bờ đê như sóng dạo
Thương sờ vuốt mặt thẫn thờ sương

chn

Kèo ráng trọn.  :potay:

GIỮ ...

Lường đâu lạc bước bấy lâu đường
Đương vá tim sờn sỏi đá vương
Đã cất tương lai vùng đất cả
Thường hơ kỷ niệm sắc thơ hường
Gió lồng thác hận bao dòng ló
Dương trải non sầu mấy dải trương 
Nặng lắm tin yêu còn nắm lặng 
Hương sà cuối nẻo quyện hoà sương

chuoigia 
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Quán nước ven đường - Page 24 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 24 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Quán nước ven đường
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 24 trong tổng số 59 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 41 ... 59  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-