Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

  CƯỜI ...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

 CƯỜI ... Empty
Bài gửiTiêu đề: CƯỜI ...    CƯỜI ... I_icon13Wed 14 Aug 2019, 20:26

Người xưa nói An Nam ta gì cũng cười
Người nay nói rằng thì là khi buồn cứ cười to lên,tự nhiên buồn lẻn đâu mất, T cười trước , xin Thầy và huynh đệ tỷ muội ghé đọc và " lại quả " nụ cười khác nha
1/
Ngày rằm ,cô gái xinh đẹp đi lễ chùa và thưa với thầy trụ trì
-Bạch Thầy ,con muốn đi tu ,bạn bè con mơi kết hôn giờ đã ly hôn làm con mất niềm tin rằng trên đời này có tình yêu thích đực , à ko, đích thực
Thầy chậm rãi chỉ tay về phía chậu lan và chậu đỗ quyên ngoài sân ,cô gái tỏ ra thông tuệ
-Bạch thầy,con hiểu rồi,ý thầy là hoa nở rồi sẽ tàn ,tình yêu cũng vậy .
Thầy từ tốn thở dài
-ko con à,ý ta là bạn của con ly hôn thì có  "lan quyên " gì đến con ?
2/
Tối qua xuống phố đi mua thức ăn mở cốp xe ra không thấy ví, liền gọi cho cô vợ mang tiền xuống.
Trong lúc chờ đợi, mình thấy một em xinh tươi đang đốt vàng mã bên đường, mình tiến lại bắt chuyện:
-Em đang làm gì đấy?
-Em đang gửi tiền xuống cho người nhà. Anh
đang đứng chờ ai à?
-Uh, Anh đang chờ người nhà gửi tiền xuống.

Vừa nghe tới đây, mặt em ý tái mét, vội vứt hết tiền mã lại rồi chạy một mạch không quay đầu lại. 
Mình gọi với theo, “Em ơi anh chỉ đang chờ người nhà gửi tiền xuống thôi mà”.

Nghe thấy vậy tất cả mọi người xung quanh đang đốt vàng mã cũng chạy thục mạng. Mình không hiểu sao lại vậy nhỉ..?????
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

 CƯỜI ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CƯỜI ...    CƯỜI ... I_icon13Thu 15 Aug 2019, 11:57

Trăng đã viết:
Người xưa nói An Nam ta gì cũng cười
Người nay nói rằng thì là khi buồn cứ cười to lên,tự nhiên buồn lẻn đâu mất, T cười trước , xin Thầy và huynh đệ tỷ muội ghé đọc và " lại quả " nụ cười khác nha
1/
Ngày rằm ,cô gái xinh đẹp đi lễ chùa và thưa với thầy trụ trì
-Bạch Thầy ,con muốn đi tu ,bạn bè con mơi kết hôn giờ đã ly hôn làm con mất niềm tin rằng trên đời này có tình yêu thích đực , à ko, đích thực
Thầy chậm rãi chỉ tay về phía chậu lan và chậu đỗ quyên ngoài sân ,cô gái tỏ ra thông tuệ
-Bạch thầy,con hiểu rồi,ý thầy là hoa nở rồi sẽ tàn ,tình yêu cũng vậy .
Thầy từ tốn thở dài
-ko con à,ý ta là bạn của con ly hôn thì có  "lan quyên " gì đến con ?
2/
Tối qua xuống phố đi mua thức ăn mở cốp xe ra không thấy ví, liền gọi cho cô vợ mang tiền xuống.
Trong lúc chờ đợi, mình thấy một em xinh tươi đang đốt vàng mã bên đường, mình tiến lại bắt chuyện:
-Em đang làm gì đấy?
-Em đang gửi tiền xuống cho người nhà. Anh
đang đứng chờ ai à?
-Uh, Anh đang chờ người nhà gửi tiền xuống.

Vừa nghe tới đây, mặt em ý tái mét, vội vứt hết tiền mã lại rồi chạy một mạch không quay đầu lại. 
Mình gọi với theo, “Em ơi anh chỉ đang chờ người nhà gửi tiền xuống thôi mà”.

Nghe thấy vậy tất cả mọi người xung quanh đang đốt vàng mã cũng chạy thục mạng. Mình không hiểu sao lại vậy nhỉ..?????

hì TM siu tầm góp dzui nhen:


1.

"Một cô gái đến gặp một bác sĩ thiên tài vốn nổi tiếng nhất vùng:
– Em bị đau lưng


Bác sĩ khám xong nói với cô gái:
– Tối qua cô hẹn hò với bạn trai phải không?
– Dạ, vâng ạ…!!!
– Sau đó hai người rủ nhau ra nghĩa địa phải không?
– Dạ, phải ạ…!!!
– Sau đó hai người đã mây mưa với nhau đầy bạo liệt đúng không?


Cô gái bẽn lẽn:
– Dạ… đúng ạ! Mà sao bác sĩ tài thế ạ, đúng là giang hồ đồn đại thầy là bác sĩ Thần y có khác, chuyện gì cũng biết hết?
– Tài cái con khỉ gì! Đau lưng là phải rồi! Trên lưng cô có... "



Đố mọi người trên lưng cô gái có cái gì mà bác sĩ khám bít liền?   lol!





2.
Cô vợ vừa trong buồng tắm ra, chồng hầm hầm bảo:
_ Em xem trộm nhật ký anh trong lúc anh đi tắm phải không? Mà xem những hai trang nữa! Em có biết xem lén nhật ký kẻ khác là hành vi tồi tệ không thể nào chấp nhận không?

Vợ ngạc nhiên:
_ Ơ sao anh biết? Em không...

Chồng tự đắc:
_ Thì nhật ký của em ghi rành rành anh vừa xem trong lúc em tắm đây nè, đừng có chối nhé?

 :potay:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

 CƯỜI ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CƯỜI ...    CƯỜI ... I_icon13Thu 15 Aug 2019, 17:53

Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Người xưa nói An Nam ta gì cũng cười
Người nay nói rằng thì là khi buồn cứ cười to lên,tự nhiên buồn lẻn đâu mất, T cười trước , xin Thầy và huynh đệ tỷ muội ghé đọc và " lại quả " nụ cười khác nha
1/
Ngày rằm ,cô gái xinh đẹp đi lễ chùa và thưa với thầy trụ trì
-Bạch Thầy ,con muốn đi tu ,bạn bè con mơi kết hôn giờ đã ly hôn làm con mất niềm tin rằng trên đời này có tình yêu thích đực , à ko, đích thực
Thầy chậm rãi chỉ tay về phía chậu lan và chậu đỗ quyên ngoài sân ,cô gái tỏ ra thông tuệ
-Bạch thầy,con hiểu rồi,ý thầy là hoa nở rồi sẽ tàn ,tình yêu cũng vậy .
Thầy từ tốn thở dài
-ko con à,ý ta là bạn của con ly hôn thì có  "lan quyên " gì đến con ?
2/
Tối qua xuống phố đi mua thức ăn mở cốp xe ra không thấy ví, liền gọi cho cô vợ mang tiền xuống.
Trong lúc chờ đợi, mình thấy một em xinh tươi đang đốt vàng mã bên đường, mình tiến lại bắt chuyện:
-Em đang làm gì đấy?
-Em đang gửi tiền xuống cho người nhà. Anh
đang đứng chờ ai à?
-Uh, Anh đang chờ người nhà gửi tiền xuống.

Vừa nghe tới đây, mặt em ý tái mét, vội vứt hết tiền mã lại rồi chạy một mạch không quay đầu lại. 
Mình gọi với theo, “Em ơi anh chỉ đang chờ người nhà gửi tiền xuống thôi mà”.

Nghe thấy vậy tất cả mọi người xung quanh đang đốt vàng mã cũng chạy thục mạng. Mình không hiểu sao lại vậy nhỉ..?????

hì TM siu tầm góp dzui nhen:


1.

"Một cô gái đến gặp một bác sĩ thiên tài vốn nổi tiếng nhất vùng:
– Em bị đau lưng


Bác sĩ khám xong nói với cô gái:
– Tối qua cô hẹn hò với bạn trai phải không?
– Dạ, vâng ạ…!!!
– Sau đó hai người rủ nhau ra nghĩa địa phải không?
– Dạ, phải ạ…!!!
– Sau đó hai người đã mây mưa với nhau đầy bạo liệt đúng không?


Cô gái bẽn lẽn:
– Dạ… đúng ạ! Mà sao bác sĩ tài thế ạ, đúng là giang hồ đồn đại thầy là bác sĩ Thần y có khác, chuyện gì cũng biết hết?
– Tài cái con khỉ gì! Đau lưng là phải rồi! Trên lưng cô có... "



Đố mọi người trên lưng cô gái có cái gì mà bác sĩ khám bít liền?   lol!





2.
Cô vợ vừa trong buồng tắm ra, chồng hầm hầm bảo:
_ Em xem trộm nhật ký anh trong lúc anh đi tắm phải không? Mà xem những hai trang nữa! Em có biết xem lén nhật ký kẻ khác là hành vi tồi tệ không thể nào chấp nhận không?

Vợ ngạc nhiên:
_ Ơ sao anh biết? Em không...

Chồng tự đắc:
_ Thì nhật ký của em ghi rành rành anh vừa xem trong lúc em tắm đây nè, đừng có chối nhé?

 :potay:

Tỷ góp 2 nụ cười , đọc thấy buồn cười và bao mệt nhọc sáng giờ như biến mất hearts tỷ hon
Chuyện 1 nghĩ hong ra tỷ ui, hình như liên quan đến nghĩa địa , tỷ hở
Về Đầu Trang Go down
chuoigia



Tổng số bài gửi : 832
Registration date : 18/06/2017

 CƯỜI ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CƯỜI ...    CƯỜI ... I_icon13Thu 15 Aug 2019, 22:33

Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Người xưa nói An Nam ta gì cũng cười
Người nay nói rằng thì là khi buồn cứ cười to lên,tự nhiên buồn lẻn đâu mất, T cười trước , xin Thầy và huynh đệ tỷ muội ghé đọc và " lại quả " nụ cười khác nha
1/
Ngày rằm ,cô gái xinh đẹp đi lễ chùa và thưa với thầy trụ trì
-Bạch Thầy ,con muốn đi tu ,bạn bè con mơi kết hôn giờ đã ly hôn làm con mất niềm tin rằng trên đời này có tình yêu thích đực , à ko, đích thực
Thầy chậm rãi chỉ tay về phía chậu lan và chậu đỗ quyên ngoài sân ,cô gái tỏ ra thông tuệ
-Bạch thầy,con hiểu rồi,ý thầy là hoa nở rồi sẽ tàn ,tình yêu cũng vậy .
Thầy từ tốn thở dài
-ko con à,ý ta là bạn của con ly hôn thì có  "lan quyên " gì đến con ?
2/
Tối qua xuống phố đi mua thức ăn mở cốp xe ra không thấy ví, liền gọi cho cô vợ mang tiền xuống.
Trong lúc chờ đợi, mình thấy một em xinh tươi đang đốt vàng mã bên đường, mình tiến lại bắt chuyện:
-Em đang làm gì đấy?
-Em đang gửi tiền xuống cho người nhà. Anh
đang đứng chờ ai à?
-Uh, Anh đang chờ người nhà gửi tiền xuống.

Vừa nghe tới đây, mặt em ý tái mét, vội vứt hết tiền mã lại rồi chạy một mạch không quay đầu lại. 
Mình gọi với theo, “Em ơi anh chỉ đang chờ người nhà gửi tiền xuống thôi mà”.

Nghe thấy vậy tất cả mọi người xung quanh đang đốt vàng mã cũng chạy thục mạng. Mình không hiểu sao lại vậy nhỉ..?????

hì TM siu tầm góp dzui nhen:


1.

"Một cô gái đến gặp một bác sĩ thiên tài vốn nổi tiếng nhất vùng:
– Em bị đau lưng


Bác sĩ khám xong nói với cô gái:
– Tối qua cô hẹn hò với bạn trai phải không?
– Dạ, vâng ạ…!!!
– Sau đó hai người rủ nhau ra nghĩa địa phải không?
– Dạ, phải ạ…!!!
– Sau đó hai người đã mây mưa với nhau đầy bạo liệt đúng không?


Cô gái bẽn lẽn:
– Dạ… đúng ạ! Mà sao bác sĩ tài thế ạ, đúng là giang hồ đồn đại thầy là bác sĩ Thần y có khác, chuyện gì cũng biết hết?
– Tài cái con khỉ gì! Đau lưng là phải rồi! Trên lưng cô có... "



Đố mọi người trên lưng cô gái có cái gì mà bác sĩ khám bít liền?   lol!


Chắc có con ong phải hôn tỷ TM? :tongue:

Người khi yếu đừng ra nghĩa địa mà khiêu ý, coi chừng trúng yêu khí rồi phải tìm thần y khiếu bịnh ... :potay:

Lại quả là tới trái hở tỷ Trăng? ~X(
Về Đầu Trang Go down
chuoigia



Tổng số bài gửi : 832
Registration date : 18/06/2017

 CƯỜI ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CƯỜI ...    CƯỜI ... I_icon13Thu 15 Aug 2019, 23:40

Trà Mi đã viết:

2.

Cô vợ vừa trong buồng tắm ra, chồng hầm hầm bảo:
_ Em xem trộm nhật ký anh trong lúc anh đi tắm phải không? Mà xem những hai trang nữa! Em có biết xem lén nhật ký kẻ khác là hành vi tồi tệ không thể nào chấp nhận không?

Vợ ngạc nhiên:
_ Ơ sao anh biết? Em không...

Chồng tự đắc:
_ Thì nhật ký của em ghi rành rành anh vừa xem trong lúc em tắm đây nè, đừng có chối nhé?

 :potay:

Nhật ký của chồng kỵ nhất là bị vợ xem lén ấy mà! :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

 CƯỜI ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CƯỜI ...    CƯỜI ... I_icon13Fri 16 Aug 2019, 06:20

chuoigia đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Người xưa nói An Nam ta gì cũng cười
Người nay nói rằng thì là khi buồn cứ cười to lên,tự nhiên buồn lẻn đâu mất, T cười trước , xin Thầy và huynh đệ tỷ muội ghé đọc và " lại quả " nụ cười khác nha
1/
Ngày rằm ,cô gái xinh đẹp đi lễ chùa và thưa với thầy trụ trì
-Bạch Thầy ,con muốn đi tu ,bạn bè con mơi kết hôn giờ đã ly hôn làm con mất niềm tin rằng trên đời này có tình yêu thích đực , à ko, đích thực
Thầy chậm rãi chỉ tay về phía chậu lan và chậu đỗ quyên ngoài sân ,cô gái tỏ ra thông tuệ
-Bạch thầy,con hiểu rồi,ý thầy là hoa nở rồi sẽ tàn ,tình yêu cũng vậy .
Thầy từ tốn thở dài
-ko con à,ý ta là bạn của con ly hôn thì có  "lan quyên " gì đến con ?
2/
Tối qua xuống phố đi mua thức ăn mở cốp xe ra không thấy ví, liền gọi cho cô vợ mang tiền xuống.
Trong lúc chờ đợi, mình thấy một em xinh tươi đang đốt vàng mã bên đường, mình tiến lại bắt chuyện:
-Em đang làm gì đấy?
-Em đang gửi tiền xuống cho người nhà. Anh
đang đứng chờ ai à?
-Uh, Anh đang chờ người nhà gửi tiền xuống.

Vừa nghe tới đây, mặt em ý tái mét, vội vứt hết tiền mã lại rồi chạy một mạch không quay đầu lại. 
Mình gọi với theo, “Em ơi anh chỉ đang chờ người nhà gửi tiền xuống thôi mà”.

Nghe thấy vậy tất cả mọi người xung quanh đang đốt vàng mã cũng chạy thục mạng. Mình không hiểu sao lại vậy nhỉ..?????

hì TM siu tầm góp dzui nhen:


1.

"Một cô gái đến gặp một bác sĩ thiên tài vốn nổi tiếng nhất vùng:
– Em bị đau lưng


Bác sĩ khám xong nói với cô gái:
– Tối qua cô hẹn hò với bạn trai phải không?
– Dạ, vâng ạ…!!!
– Sau đó hai người rủ nhau ra nghĩa địa phải không?
– Dạ, phải ạ…!!!
– Sau đó hai người đã mây mưa với nhau đầy bạo liệt đúng không?


Cô gái bẽn lẽn:
– Dạ… đúng ạ! Mà sao bác sĩ tài thế ạ, đúng là giang hồ đồn đại thầy là bác sĩ Thần y có khác, chuyện gì cũng biết hết?
– Tài cái con khỉ gì! Đau lưng là phải rồi! Trên lưng cô có... "



Đố mọi người trên lưng cô gái có cái gì mà bác sĩ khám bít liền?   lol!


Chắc có con ong phải hôn tỷ TM? :tongue:

Người khi yếu đừng ra nghĩa địa mà khiêu ý, coi chừng trúng yêu khí rồi phải tìm thần y khiếu bịnh ... :potay:

Lại quả là tới trái hở tỷ Trăng? ~X(

hiii, chuối nghĩ tới... lưng ong hở?   :pp:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

 CƯỜI ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CƯỜI ...    CƯỜI ... I_icon13Fri 16 Aug 2019, 06:23

Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Người xưa nói An Nam ta gì cũng cười
Người nay nói rằng thì là khi buồn cứ cười to lên,tự nhiên buồn lẻn đâu mất, T cười trước , xin Thầy và huynh đệ tỷ muội ghé đọc và " lại quả " nụ cười khác nha
1/
Ngày rằm ,cô gái xinh đẹp đi lễ chùa và thưa với thầy trụ trì
-Bạch Thầy ,con muốn đi tu ,bạn bè con mơi kết hôn giờ đã ly hôn làm con mất niềm tin rằng trên đời này có tình yêu thích đực , à ko, đích thực
Thầy chậm rãi chỉ tay về phía chậu lan và chậu đỗ quyên ngoài sân ,cô gái tỏ ra thông tuệ
-Bạch thầy,con hiểu rồi,ý thầy là hoa nở rồi sẽ tàn ,tình yêu cũng vậy .
Thầy từ tốn thở dài
-ko con à,ý ta là bạn của con ly hôn thì có  "lan quyên " gì đến con ?
2/
Tối qua xuống phố đi mua thức ăn mở cốp xe ra không thấy ví, liền gọi cho cô vợ mang tiền xuống.
Trong lúc chờ đợi, mình thấy một em xinh tươi đang đốt vàng mã bên đường, mình tiến lại bắt chuyện:
-Em đang làm gì đấy?
-Em đang gửi tiền xuống cho người nhà. Anh
đang đứng chờ ai à?
-Uh, Anh đang chờ người nhà gửi tiền xuống.

Vừa nghe tới đây, mặt em ý tái mét, vội vứt hết tiền mã lại rồi chạy một mạch không quay đầu lại. 
Mình gọi với theo, “Em ơi anh chỉ đang chờ người nhà gửi tiền xuống thôi mà”.

Nghe thấy vậy tất cả mọi người xung quanh đang đốt vàng mã cũng chạy thục mạng. Mình không hiểu sao lại vậy nhỉ..?????

hì TM siu tầm góp dzui nhen:


1.

"Một cô gái đến gặp một bác sĩ thiên tài vốn nổi tiếng nhất vùng:
– Em bị đau lưng


Bác sĩ khám xong nói với cô gái:
– Tối qua cô hẹn hò với bạn trai phải không?
– Dạ, vâng ạ…!!!
– Sau đó hai người rủ nhau ra nghĩa địa phải không?
– Dạ, phải ạ…!!!
– Sau đó hai người đã mây mưa với nhau đầy bạo liệt đúng không?


Cô gái bẽn lẽn:
– Dạ… đúng ạ! Mà sao bác sĩ tài thế ạ, đúng là giang hồ đồn đại thầy là bác sĩ Thần y có khác, chuyện gì cũng biết hết?
– Tài cái con khỉ gì! Đau lưng là phải rồi! Trên lưng cô có... "



Đố mọi người trên lưng cô gái có cái gì mà bác sĩ khám bít liền?   lol!





2.
Cô vợ vừa trong buồng tắm ra, chồng hầm hầm bảo:
_ Em xem trộm nhật ký anh trong lúc anh đi tắm phải không? Mà xem những hai trang nữa! Em có biết xem lén nhật ký kẻ khác là hành vi tồi tệ không thể nào chấp nhận không?

Vợ ngạc nhiên:
_ Ơ sao anh biết? Em không...

Chồng tự đắc:
_ Thì nhật ký của em ghi rành rành anh vừa xem trong lúc em tắm đây nè, đừng có chối nhé?

 :potay:

Tỷ góp 2 nụ cười , đọc thấy buồn cười và bao mệt nhọc sáng giờ như biến mất hearts  tỷ hon
Chuyện 1 nghĩ hong ra tỷ ui, hình như liên quan đến nghĩa địa , tỷ hở


nghĩ hổng ra chắc T... tự cù lét mà cười á!   Rolling Eyes
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

 CƯỜI ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CƯỜI ...    CƯỜI ... I_icon13Fri 16 Aug 2019, 06:25

chuoigia đã viết:
Trà Mi đã viết:

2.

Cô vợ vừa trong buồng tắm ra, chồng hầm hầm bảo:
_ Em xem trộm nhật ký anh trong lúc anh đi tắm phải không? Mà xem những hai trang nữa! Em có biết xem lén nhật ký kẻ khác là hành vi tồi tệ không thể nào chấp nhận không?

Vợ ngạc nhiên:
_ Ơ sao anh biết? Em không...

Chồng tự đắc:
_ Thì nhật ký của em ghi rành rành anh vừa xem trong lúc em tắm đây nè, đừng có chối nhé?

 :potay:

Nhật ký của chồng kỵ nhất là bị vợ xem lén ấy mà! :tongue:

lòng vả như lòng sung, chiện nì chuối có kinh nghiệm  :laughing15:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

 CƯỜI ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CƯỜI ...    CƯỜI ... I_icon13Fri 16 Aug 2019, 12:01

Trà Mi đã viết:
chuoigia đã viết:
Trà Mi đã viết:

2.

Cô vợ vừa trong buồng tắm ra, chồng hầm hầm bảo:
_ Em xem trộm nhật ký anh trong lúc anh đi tắm phải không? Mà xem những hai trang nữa! Em có biết xem lén nhật ký kẻ khác là hành vi tồi tệ không thể nào chấp nhận không?

Vợ ngạc nhiên:
_ Ơ sao anh biết? Em không...

Chồng tự đắc:
_ Thì nhật ký của em ghi rành rành anh vừa xem trong lúc em tắm đây nè, đừng có chối nhé?

 :potay:

Nhật ký của chồng kỵ nhất là bị vợ xem lén ấy mà! :tongue:

lòng vả như lòng sung, chiện nì chuối có kinh nghiệm  :laughing15:
Ai có vợ như T là sướng lắm, mời mọc , năn nỉ còn chưa xem , nói gì xem lén , hứ !
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

 CƯỜI ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CƯỜI ...    CƯỜI ... I_icon13Fri 16 Aug 2019, 12:03

chuoigia đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Người xưa nói An Nam ta gì cũng cười
Người nay nói rằng thì là khi buồn cứ cười to lên,tự nhiên buồn lẻn đâu mất, T cười trước , xin Thầy và huynh đệ tỷ muội ghé đọc và " lại quả " nụ cười khác nha
1/
Ngày rằm ,cô gái xinh đẹp đi lễ chùa và thưa với thầy trụ trì
-Bạch Thầy ,con muốn đi tu ,bạn bè con mơi kết hôn giờ đã ly hôn làm con mất niềm tin rằng trên đời này có tình yêu thích đực , à ko, đích thực
Thầy chậm rãi chỉ tay về phía chậu lan và chậu đỗ quyên ngoài sân ,cô gái tỏ ra thông tuệ
-Bạch thầy,con hiểu rồi,ý thầy là hoa nở rồi sẽ tàn ,tình yêu cũng vậy .
Thầy từ tốn thở dài
-ko con à,ý ta là bạn của con ly hôn thì có  "lan quyên " gì đến con ?
2/
Tối qua xuống phố đi mua thức ăn mở cốp xe ra không thấy ví, liền gọi cho cô vợ mang tiền xuống.
Trong lúc chờ đợi, mình thấy một em xinh tươi đang đốt vàng mã bên đường, mình tiến lại bắt chuyện:
-Em đang làm gì đấy?
-Em đang gửi tiền xuống cho người nhà. Anh
đang đứng chờ ai à?
-Uh, Anh đang chờ người nhà gửi tiền xuống.

Vừa nghe tới đây, mặt em ý tái mét, vội vứt hết tiền mã lại rồi chạy một mạch không quay đầu lại. 
Mình gọi với theo, “Em ơi anh chỉ đang chờ người nhà gửi tiền xuống thôi mà”.

Nghe thấy vậy tất cả mọi người xung quanh đang đốt vàng mã cũng chạy thục mạng. Mình không hiểu sao lại vậy nhỉ..?????

hì TM siu tầm góp dzui nhen:


1.

"Một cô gái đến gặp một bác sĩ thiên tài vốn nổi tiếng nhất vùng:
– Em bị đau lưng


Bác sĩ khám xong nói với cô gái:
– Tối qua cô hẹn hò với bạn trai phải không?
– Dạ, vâng ạ…!!!
– Sau đó hai người rủ nhau ra nghĩa địa phải không?
– Dạ, phải ạ…!!!
– Sau đó hai người đã mây mưa với nhau đầy bạo liệt đúng không?


Cô gái bẽn lẽn:
– Dạ… đúng ạ! Mà sao bác sĩ tài thế ạ, đúng là giang hồ đồn đại thầy là bác sĩ Thần y có khác, chuyện gì cũng biết hết?
– Tài cái con khỉ gì! Đau lưng là phải rồi! Trên lưng cô có... "



Đố mọi người trên lưng cô gái có cái gì mà bác sĩ khám bít liền?   lol!


Chắc có con ong phải hôn tỷ TM? :tongue:

Người khi yếu đừng ra nghĩa địa mà khiêu ý, coi chừng trúng yêu khí rồi phải tìm thần y khiếu bịnh ... :potay:

Lại quả là tới trái hở tỷ Trăng? ~X(
Chuố thiệt là thông tuệ nhưng tỷ chưa hiểu Chuối ơi
Lại quả ..là.là trùi !Hiểu mừ hong giải thích được , Chuối lấy vợ là biết mà
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




 CƯỜI ... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CƯỜI ...    CƯỜI ... I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CƯỜI ...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Truyện vui, Hình Clip Vui-