Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ về Hoa sưu tầm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Thơ về Hoa sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ về Hoa sưu tầm   Thơ về Hoa sưu tầm I_icon13Thu 10 Oct 2019, 09:04

Hoa Trà Mi  

Nổi tiếng trần ai một đóa trà
Dịu dàng, chảng kém vẻ kiêu sa
Bế hương phong nhụy hồn trinh trắng
Tỏa sắc lưu danh phẩm mặn mà
Loạn thế lầm than nơi cát bụi
Thịnh thời hiển hách chốn phồn hoa
Đỏ, hồng ,cam, bạch… đều trân quý
Rực rỡ tiết xuân khắp mọi nhà

(Nhà Thơ: Trần Bảo Kim Thư)


Thơ về Hoa sưu tầm Hoa-tr13  Thơ về Hoa sưu tầm Camell11


LỘNG LẪY TRÀ MI- MỘT LOÀI HOA ƯA BÓNG

Từ ngày xưa, hoa trà đã được giới sành chơi cây cảnh nước ta xếp vào dòng “kỳ hoa dị thảo” tục ngữ có câu “Vua chơi lan, quan chơi trà” là thế.


Quả vậy, cành lá cây hoa trà không có gì đặc biệt, trông na ná cây chè. Nhưng cây trà lại có hoa đẹp đến kỳ lạ. Loại trà nào hoa cũng nhiều đến mức dày đặc cây, thường người trồng phải lảy bỏ bớt nụ đi. Mỗi hoa nở ra rất nhiều cánh. Hoa giống kép (bát diện) chăm tốt có thể to gần bằng cái bát con. Hoa bạch trà đặc biệt là bạch nhật toàn bông hoa một màu trắng ngần tinh khiết, trong sáng đến tuyệt trần. Hoa trà phấn hồng đặc biệt màu phớt hồng tươi tắn, đẹp như má nàng công chúa. Còn trà lựu có vẻ đẹp cuốn hút đến mê hồn, hiện rất quý hiếm, nỗi lo tiệt chủng đang đặt ra. Mỗi năm trà đơm hoa một vụ kéo dài tới vài ba tháng. Thâm hồng và phấn hồng lại nở hoa đúng vào dịp Tết nguyên đán. Bạch trà nở trước tết nhưng nếu cây to vẫn còn nhiều hoa chơi Tết, nay ta lại có thể điều khiển được để bạch trà nở rộ hoa đúng Tết. Nhưng ngặt một nỗi là trà thật khó nhân giống và khó nuôi trồng. Mấy năm qua, một số vùng có bí quyết tay nghề lại nhập giống trà Trung Quốc hình thức không đẹp như trà của ta nhưng dễ nhân giống. Cả vùng đưa trà ấy ra đồng sản xuất hàng loạt, bán giá hạ. Nhiều người mua về vì không biết chăm sóc nên thường chỉ chơi được một vụ, vả lại giống trà không chính “tông” này hoa đơn, bé, màu không đẹp nên họ chóng chán. Vì thế cây hoa trà bị xuống ngôi oan. Nên chăng những vùng còn giữ được giống trà do ông cha ta tuyển chọn từ ngày xưa như Nam Định, Hà Nội... nên nhân giống để cung cấp cho các nơi, còn những vùng đang nhân giống trà lai tạp nên ngừng sản xuất.

Tác giả: Lê Quang Khanh


Thơ về Hoa sưu tầm Camell10 Thơ về Hoa sưu tầm Camell12 Thơ về Hoa sưu tầm Camell14 Thơ về Hoa sưu tầm Camell13
Thơ về Hoa sưu tầm Hoa-tr11 Thơ về Hoa sưu tầm Hoa-tr12
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Thơ về Hoa sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ về Hoa sưu tầm   Thơ về Hoa sưu tầm I_icon13Thu 10 Oct 2019, 09:30

Đoá trà mi

Sương trắng xoá, chiều dài ủ rũ
Lòng chợt buồn, tìm đoá Trà Mi
Đếm tháng năm bằng làn tóc rối
Sưởi ấm lòng đốt lửa đam mê

Núi đá sâu bước chân rướm máu
Ta thả mình xuống động Âm Tiêu
Mây vắt ngang hồn thiên phảng phất
Nước xanh rờn một vũng cô liêu

Tay quờ quạng tìm tình dấu kín
Tim phập phồng nhấc chiếc hài trôi
Vuốt rong rêu cho lòng bớt sợ
Ngó ngỡ ngàng đá chắn tình rơi

Hang Tịch Liêu, gió ngưng hơi thở
Dây thả buồn giăng mắc tơ vương
Hôn dây tơ, hôn bờ nước lạnh
Cắn tay mình, xem tỉnh hay mơ

Đá chắn ngang, tay sờ hương trắng
Tháo chiếc hài, đau siết tim gan
Hạt nước rơi trong như nước mắt
Ướt môi mềm trải chiếu cô đơn


Hồ Cô Quạnh nằm phơi lá cỏ
Mắt đam mê thả bụi tơ hồng
Trăng chiếu ngang, tình treo sợi nhỏ
Ngó sen buồn đứng đó chờ trông

Tay bước đi, con đường trắc trở
Níu vách buồn, đá rớt bên hông
Lấy giây tơ cột lòng hoang dã
Tình hởi tình xa quá nghe không

Chút ánh sáng soi mình lỗ hẹp
Đoá Trà Mi lấp ló đàng sau
Với không tới tay buồn chi lạ
Kêu thẹn thùng cắn chút hương trôi

Càn khôn bỗng mở vòng tay lớn
Đoá Trà Mi ẩn hiện bóng nàng,
Làn tóc mây níu tà áo trắng
Trăng chợt mờ cất bước lang thang

Bóng tối phủ tay vương chiếc áo
Mảnh quần hồng e thẹn nằm bên
Hơi thở nhẹ thắp đèn lãng tử
Phấn hương nồng dẫn dắt tình đi

Thời gian đứng chờ ngoài cửa động
Thiên thu nằm rúc rít trong đây
Nóng bàn tay, nóng bờ nước nhỏ
Má đỏ hồng thở gió hây hây


Khói Âm Hồn thả dài cơn mộng
Phủ cô liêu chôn dấu hình hài
Đêm lặng yên tình đầu ngọn cỏ
Ngón tay buồn chọc thủng hư vô

Không gian lạnh như đời cô quạnh
Đêm nằm yên giấc ngủ u phiền
Hang tối quá lòng đau như cắt
Mãi nhìn tình chẳng thấy tăm hơi.

Nàng ơi nàng, Trà Mi một đoá
Em đâu rồi tê buốt tim anh
Trăng bỗng hiện trêu cười giễu cợt,
Mửa máu mình rải dưới trăng khuya

Hang Tịch Liêu chôn tình sâu thẳm
Ta nằm đây nhìn đá ngàn năm
Trà Mi tàn, bóng em đâu mất
Mây giăng buồn chôn kín bờ vai

Ngàn năm sau rồi ngàn năm nữa
Có ai buồn thăm động Âm Tiêu
Có ai hỏi đâu người lãng tử
Có ai tìm một đoá Trà Mi.

Hà Văn Kỳ
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Thơ về Hoa sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ về Hoa sưu tầm   Thơ về Hoa sưu tầm I_icon13Thu 17 Oct 2019, 09:53

Thưởng thức những bài thơ về hoa cỏ may không hương sắc

Phan Thị Hậu


Thơ về Hoa sưu tầm Hoa-co13


Hoa Cỏ May! Một loài hoa cỏ dại nhưng lại rất đẹp, loài hoa dại mọc hoang nhưng lại mang cho mình một ý nghĩa và cả một câu truyện tình thật đẹp. Loài hoa cỏ hết sức mong manh nhưng cũng rất mạnh mẽ. Đây là một loài hoa không hương, không sắc, không được sự chăm sóc từ bàn tay nào cả… nhưng nó vẫn hiên ngang dai dẳng với gió trời.

Không chỉ là một câu chuyện đẹp mà còn là những hình ảnh đẹp về loài hoa dại này và còn đó là những áng thơ tình thật lãng mạn nữa nhé. Ngay sau đây các bạn sẽ được xem loạt bai thơ viết về hoa cỏ may thật hay do nhiều tác gỉa khác nhau với nhiều cảm xúc khác nhau. Chúc các bạn có những phút giây thư giản thoải mái.


Thơ về Hoa sưu tầm Hoa-co14


Hoa Cỏ May
Tác Giả: Xuân Quỳnh

Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
Tên mình ai gọi sau vòm lá
Lối cũ em về nay đã thu

Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa

Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay.

Thơ về Hoa sưu tầm Hoa-co18


Hoa Cỏ May
Tác Giả: Hoa Cỏ May

Em là hoa cỏ may.
Không tỏa hương mê say.
Không có màu sặc sỡ.
Gửi hồn mình vào gió.

Níu chân người đi qua.
Em chỉ là hoa cỏ.
Găm vào bao nỗi nhớ.
Mang đôi lời nhắn nhủ.

Nhớ lối cũ cùng về.
Lời thề không ở lại.
Người đi vương vấn mãi.
Cùng làn gió heo may.

Gió thoảng cỏ cũng bay
Lời yêu xa vời vợi.
Mong manh như làn khói.
Vẫn lặng lẽ đơm hoa.

Đợi bước chân người qua.
Sợi thương em vẫn ngóng.
Tím mòn mỏi chờ mong.
Pha sắc hồng thương nhớ.
Làm thi sĩ ngẩn ngơ.


Thơ về Hoa sưu tầm Hoa-co15


“Cỏ bông lau tựơng trưng cho sự khát khao được bảo vệ và tình yêu bị ngăn cách bởi số phận phải đợi chờ đến kiếp sau.”


Hoa Cỏ May Mùa Hè
Tác Giả: Hữu Tài Trần

Em yêu hoa cỏ may
Trắng chiều hoang trảng cỏ
Ngắm hoàng hôn loang đỏ
Hít hà mùi thảo thơm

Yêu cánh hoa xoay tròn
Trôi nhẹ vào trong gió
Lạc xuống bờ vai nhỏ
Nụ cười em tinh khôi

Đồng cỏ xanh chân trời
Tiếng chim non ríu rít
Khói đốt đồng xa tít
Lãng đãng nhòa rặng tre

Hoa cỏ may mùa hè
Võ vàng màu lửa cháy
Em đi dưới hàng me
Tiếng ve sầu tan chảy

Cánh hoa buồn hoang dại
Sắc nhọn cứa vào tim
Tình xa như tang hải
Buồn bềnh bồng như đêm

Từ anh xa bao năm
Hoa may buồn hiu hắt
Tiếng sáo tình dìu dặt
Điệu buồn thu lá bay

Cỏ may mùa thơ ngây
Gió cuốn vào xa vắng
Hoa chín như tình gầy
Rụng tan vào đất lặng

Hãy yêu thêm đầy đặn
Dẫu muôn trùng cách xa
Dù đông về buốt lạnh
Hoa vẫn vàng ngân nga

Từ anh về nơi xa
Em vẫn ngồi ngoài ấy
Ngắm hôn hoàng phôi pha
Thương cỏ may màu cháy

Thơ về Hoa sưu tầm Hoa-co16[/cente]


Hoa Cỏ May
Tác Giả: Nông Dân

Lại một mùa đông nữa qua đây
Để nhớ để thương đến những ngày
Cũng một mùa đông ngày năm ấy
Người đã ở đây em đắm say

Hai đứa dắt nhau lối cỏ may
Xác cỏ luyến lưu áo găm đầy
Anh đan nhẫn cỏ, vành hoa nắng
Ngượng ngùng … e thẹn … em ngất ngây …

Anh hẹn không xa đến một ngày
Thưa chuyện đôi ta với mẹ thầy
Sửa lễ chọn ngày cơi trầu hỏi
Đôi mình duyên thắm rượu nồng say …

Lại một mùa đông nữa đến đây
Lòng em, tình ấy vẫn đong đầy
Lối cũ em chờ anh không đến
Xơ xác hồn ai cỏ găm đầy …


Thơ về Hoa sưu tầm Hoa-co17


Hoa Cỏ May

Tác Giả: Đặng Ngọc Thắng

Tên gọi em là hoa cỏ may
Không mang hương sắc ngọc trang đài
Dưới trời thơ thẫn vương mây gió
Trên đất ngập ngừng níu bước ai

Tuổi nhỏ hồn nhiên vui tập trận
Trưởng thành e thẹn hái trao tay
Người qua kẻ lại vô tình giẫm
Em vẫn vươn lên với tháng ngày


Thơ về Hoa sưu tầm Hoa-co20


Hoa Cỏ May
Tác Giả: Huỳnh Trung Dũng

Anh đã về đến bản thượng chiều nay
Gió ru mây .mây tươi cười trông gió
Phiá xa xa .nơi chân đồi năm đó
Vẫn bạt ngàn màu tím của cỏ may

Hai mươi năm qua một chặng đường dài
Bản thượng ngày ấy .giờ đây đã đổi
Như sắc tím ngày xưa hờn dỏi
Tím bạt ngàn .trên con dốc chiều nay

Nắng hạ trêu đùa .bát ngát cỏ may
Phút xoe cay khi khúc vọng tìm về
Khúc khít .nụ cười của em ngày đó
Cái ngày của hai mươi năm bỏ ngõ

Theo gió ngàn nắng hạ về đây
Có phải em về hạ cũng ngất ngây
Sắc tím hoa may nhẹ nhàn nghiêng gió
Vẫn còn đó lời chia ly chưa tỏ

Em vẫn ngồi vẫn gở gở cỏ may
Cuộc chia ly ngày ấy .phút sum vầy
Nhộm đậm đầy bụi thời gian mờ tỏ
Anh đứng đây tựa hồn anh vào gió
Trải lòng mình lời xin lỗi.


Thơ về Hoa sưu tầm Hoa-co19


Cỏ May Bóng Chiều

Tác Giả: Anh Nguyen

Chiều nghiêng vẫy gọi bóng chiều
Đưa ta nhẹ bước phiêu diêu góc trời
Nhặt hoàng hôn đổ reo cười
Cỏ lau trước gió vẫy chơi như đùa

Thân gầy cỏ dại đong đưa
Ru hồn gió nhẹ lưa thưa trong chiều
Vui đùa dưới cỏ liêu xiêu
Nắng chen lơi lả còn điều vấn vương

Đưa khung trời nhớ tím thương
Nằm trên miền vắng bên đường chờ trăng
Mơ hoa hứng hạt nắng vàng
Buông chiều vọng lại ngút ngàn chân mây

Mải vui trong cỏ bủa vây
Hồn em như đắm ngật ngầy tuyết hoa
Cỏ hoa, hoa cỏ như là
Thân em cỏ dại mượt mà nắng mai.


Thơ về Hoa sưu tầm Hoa-co12


Hoa Cỏ May
Tác Giả: Thang Duc

Đã lâu rồi chưa về thăm chốn cũ
Có còn ai chờ ở bến sông quê ?
Hoa Cỏ May theo gió đón ta về
Soi sóng nước dòng Sông Lam vỗ nhẹ

Có nhiều lúc ta thèm nghe tiếng mẹ
Câu ầu ơ ru lúc tuổi còn thơ
Điệu đò đưa thoảng như sóng vỗ bờ
Theo ta mãi cùng tháng ngày phiêu bạt

Hoa Cỏ May có còn màu trắng ngát
Níu chân người mỗi khi bước ai qua
Để giờ đây ta ở tận trời xa
Mà nhớ mãi màu loài hoa cỏ dại

Có đôi lúc mong thời gian dừng lại
Cho ta về thăm lại tuổi thơ ngây
Thủa hàn vi hạnh phúc vẫn đủ đầy
Cùng Cỏ May theo vào trong giấc ngủ

Thầm nhủ lòng sẽ về thăm chốn cũ
Để chiều chiều ra đứng ở triền đê
Hoa Cỏ May theo dấu bước ta về
Trong đêm lạnh găm sâu vào nỗi nhớ


Thơ về Hoa sưu tầm Hoa-co21


Hoa Cỏ May
Tác Giả: Phuong Dang Hong

Bước trên cánh đồng quê
Hoa cỏ may vương lối
Chiều làng quê vời vợi
Thơm mát mùi lúa non

Cánh cò trắng dập rờn
Đang bay tìm về tổ
Gợi lòng tôi nỗi nhớ…
Của một thời ấu thơ

Cỏ may xưa – bây giờ…
Vẫn vương hoài lối nhỏ
Để ai qua còn nhớ…
Nỗi lòng hoa cỏ may…/.


Thơ về Hoa sưu tầm Hoa-co22


Một Thời Cỏ May

Tác Giả: Bùi Lọ Vàng

Anh ngồi nhặt cánh hoa may
Nhặt thương nhặt nhớ những ngày xa nhau
Vườn anh nở rộ hoa cau
Giàn trầu bên ấy bắc cầu leo sang

Tưởng rằng chẳng thể xa nàng
Anh về bến cũ đò sang ngang rồi
Anh đi khắp bốn phương trời
Quên làm sao được một thời cỏ may

Chúng mình tay ấm trong tay
Bắt đền anh đấy găm đầy áo em
Hôm nay về lại đường quen
Cỏ may hoa lại đan xen tím chiều

Anh ngồi nhặt giấc mơ yêu
Chắc rằng nơi ấy cũng nhiều cỏ may …

Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

Thơ về Hoa sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ về Hoa sưu tầm   Thơ về Hoa sưu tầm I_icon13Thu 17 Oct 2019, 10:40


Hoa cỏ may
Tác giả: Nguyễn Bính

Hồn anh như hoa cỏ may
Một chiều gió cả bám đầy áo em.


Hoa cỏ may
Tác giả: Khải Nguyên

Anh thương lắm một loài hoa cỏ dại
Nhỏ nhoi một mình, heo hắt bụi đường xa
Sao em cứ dùng dằng, vương vấn bước người qua?
Chạm vào chân ai, níu vào ai... hôm ấy...

Để quân tử dằn lòng như vậy
Nhặt mảnh tình rơi, vùng vẫy khỏi tay mình
Sao em không lặng thầm, giả bộ làm thinh?
Đừng bươn bải và cả tin như thế

Để sau lưng ai, em sẽ là không thể
Bước theo cùng, day dứt lắm người ơi !
Bụi đường cứ bay và năm tháng cứ trôi
Khắc khoải đam mê, rơi rụng thời con gái

Anh - lữ khách qua đây, thầm ái ngại
Thương lắm một loài hoa cỏ dại... xót xa...!


Hoa cỏ may
Tác giả: Hồng Dương

Em đã khóc, loài hoa dại ấy !
Có bao lần, hoa thấy mộng mơ
Hòa buồn hoa khóc ngu ngơ
Những lời điệp khúc tan mờ loài hoa

Đời đã phán: có hoa không sắc !
Hoa Cỏ May, ít sắc không hương
Mỗi khi gió động gió thương
Hoa bay phất phới hoa vương đầy hồn

Đời không đẹp, Tâm hồn lại đẹp
Sống tao khang, mà dẹp u sầu
Để cho bốn biển năm châu
Ngất ngây hồn tỏa, thơ màu thiết tha...!


Hoa cỏ may cho em
Khuyết danh

Lối cỏ may cầm tay em anh dắt
Em đâu rồi còn ánh mắt khi xưa?


Hoa cỏ may ngày nào em còn nhớ
Buổi tan trường hai đứa trốn đi chơi
Chiều thôn quê rộn rã tiếng vui cười
Em khúc khích cùng anh chơi đuổi bắt

Hoa cỏ may là nhành hoa anh ngắt
Tặng cho em quệt lên tóc thơ ngây
Tiếng cười giòn nghe vang mãi đâu đây
Em e thẹn so vai gầy em đứng

Gió cũng nao tình tìm vào vui hứng
Làn tóc rối bời cỏ vướng theo bay
Anh nhìn em đôi má ửng hây hây
Một cảm xúc chợt dâng đầy mới lạ

Hoa cỏ may dính vào em nhiều quá
Nhặt bao lần, anh có ngại chi đâu
Muốn mãi bên em hai mái đầu chụm lại
Để bắt gặp ánh màu nâu đôi mắt

Hoa cỏ may ngày nào anh đã nhặt
Bông cỏ may bữa nào anh đã ngắt
Lối cỏ may cầm tay em anh dắt
Em đâu rồi còn ánh mắt khi xưa?

Cỏ may ơi nhung nhớ mấy cho vừa
Cỏ có biết em bao giờ trở lại
Lòng thẫn thờ bàn tay buồn anh hái
Bông cỏ ngày nào.... dành tặng cho em.


Hoa cỏ may
Khuyết danh

Có một loài hoa gọi cỏ may
Chẳng hương, chẳng sắc, chẳng trang đài
Âm thầm lặng lẽ bên đường vắng
Để mỗi chiều về vương áo ai...


Chùm thơ về Hoa cỏ may

(sưu tầm trên net)


HOA CỎ MAY

Hoa cỏ may bên đường lặng lẽ
Chợt một chiều gặp bước người qua
Sợi duyên luồn chỉ vào hoa
Khâu mùa thương nhớ lên tà áo anh …


RÁNG CHIỀU

Mùa thu. Hoa cỏ may héo úa
Ráng chiều vàng hấp hối tàn tro
Gọi hồn hoang về cõi hư vô
Sắp tắt lịm một vầng trăng vĩnh viễn …


SỢI THƯƠNG

Ô kìa, ai nhắc hoa cỏ may?
Chiều xưa nắng tím nhẹ rơi đầy
Sợi thương em dệt khâu vào áo
Để trọn kiếp này tay trong tay …


CỎ MAY

Cỏ may lối nhỏ chờ ai ?
Hoàng hôn bảng lảng phôi phai nắng mờ
Bạn thơ bỗng gặp bất ngờ
Để hoa cỏ tím thẫn thờ trong sương …


HOA MAY

Hoa may ngả tím chờ ai?
Triền đê phụ họa, duyên khai nắng mờ
Hình như đâu phải bất ngờ
Bóng ai, ai đợi nhạt nhòa trong sương


NHỚ CHĂNG ANH ?

Nhớ chăng anh, thủa mộng mơ
Triền đê cỏ tím, ai chờ đợi ai
Một thời trúc mã thanh mai
Người đi bỏ lại cỏ may ngậm ngùi …


LỐI XƯA

Cỏ khâu lên gió bao mùa
Tinh khôi màu tím như vừa hôm qua
Người đi thăm thẳm trời xa
Hoa may lẻ bóng, nhạt nhòa lối xưa


RỪNG MƠ

Hoàng hôn tím ngát rừng mơ
Ai xui giọt nắng bất ngờ vỡ ra
Cỏ may lặng lẽ đơm hoa
Âm thầm đợi bước người xa không về …


BÚP HOA MAY

Xuân tình giăng mắc vạt cỏ may
sương chiều bảng lảng nhẹ rơi đầy
Búp hoa tim tím ghim vào áo
Cầm bằng tình đã nắm trong tay


CỎ MAY ƠI

Chiều tím hoa may ngút ngát lắm thôi!
Phút xao lòng hai ta ngả vào thảm cỏ
Như vô tình, bông may bám sau lưng
Thầm bảo - chúng mình khỏi là người dưng


CỐ NHÂN

Triền đê ngày ấy ta ngồi
Tim em run rẩy, bồi hồi bên anh
Trên đầu tím mảnh trời xanh
Hoa May cài áo… Nay thành cố nhân …


MIỀN CỎ TÍM

Nhớ xưa ngồi vệ cỏ may
Bâng khuâng cóp nhặt búp tay hoa hiền
Ngây thơ thương khóc triền miên
Xác hoa nhỏ xíu về miền hư vô...

Em giờ dĩ vãng...sóng xô
Nửa vè miền tím nửa vô phận đời
Đêm nào khó ngủ anh ơi!
Có bay cùng cánh hoa rơi tím chiều.


BẾN MƠ
(Sự tích Hoa Cỏ May)

Ngày xưa có một đóa hồng
Giã từ êm ấm một lòng thủy chung
Trốn cha mẹ để trùng phùng
Chàng nghèo - Nàng vẫn nguyện cùng trăm năm

Rừng sâu, núi thẳm xa xăm
Rồi Chàng đi mãi bặt tăm không về
Chàng đi đánh mất câu thề
Say làm, mê của… phu thê lạc dòng

Yêu thương bằng cả tấm lòng
Chẳng màng nhung gấm sang sông cùng người
Kiếp nghèo sợ bị chê cười
Chàng đi tìm lấy khung trời cao xa

Một mình hiu quạnh đời hoa
Ngồi bên khung cửi thiết tha ngóng chờ
Mỏi mòn, chới với, bơ vơ
Nàng đi tìm nửa sợi tơ đứt rồi

Và Nàng gửi lại khoảng trời
Tấm thân héo hắt, rã rời, đắng cay
Hóa thân thành kiếp Cỏ May
Bên đường thăm hỏi đó đây tin chồng

Gió thương mang trái tim nồng
Niềm tin - gửi mọi cánh đồng, lối qua
Vương vào tất cả chúng ta
Bật lên câu hỏi: “Đâu là bến mơ…?”


TÌNH QUÊ

Ngày xưa còn bé, chăn trâu
Vui đùa ta đuổi bắt nhau trên đồng
Hoa may sắc tím pha hồng
Cài lên vạt áo, ấm nồng tình quê…

(Khuyết danh)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ về Hoa sưu tầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ về Hoa sưu tầm   Thơ về Hoa sưu tầm I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ về Hoa sưu tầm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SƯU TẦM :: Thơ Hiện Đại-