Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CÁI BỤNG .

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CÁI BỤNG . Empty
Bài gửiTiêu đề: CÁI BỤNG .   CÁI BỤNG . I_icon13Sat 05 Oct 2019, 13:33

Nhớ hôm nọ thưa với thầy AH về công tác chủ nhiệm , " đường link nhớ " dẫn đến cô Minh , chủ nhiệm 2 năm liền lớp 10 , 11 , rồi link dẫn đến thầy Kỉnh , gv Văn .
Thầy Kỉnh người Quảng nam hay Quảng Ngãi gì đó vì giọng Thầy rất đặc trưng , như Thầy phát âm " a " thành " e " , " ôi " thành " au " ví dụ đảng thì Thầy nói " đẻng " , rồi thì Thầy nói " ràu "
Nhớ Thấy giảng bài Bài ca xuân 61của Tố Hữu , đến đoạn
Mà nói vậy , trái tim anh đó
Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho đảng phần nhiều
Phần cho thơ và phần để cho em
Em cười bảo " Thế cũng nhiều anh nhỉ "
Rồi hai đứa hôn nhau, hai người đồng chí
Dắt nhau đi cho đến sáng hôm..( Viết theo trí nhớ , hong nhớ là hôm mai hay hôm sau )
Lớp xôn xao , thầy ơi ,tim người có 4 ngăn mà thầy..rồi thầy ơi, 2 đc dắt nhau đi đâu thâu đêm suốt sáng..
Tiết học đó dzui lắm, hôm nào T kể , còn giờ chỉ théc méc theo khoa học thì não điều khiển mọi hoạt động tư duy lẫn cảm xúc của người mừ, chứ đâu phải tim ?
Mừ văn viết thì vậy chứ văn nói lại lôi cái Bụng ra !
Như nghe ai nói điều vừa ý thiệt là mát bụng , ưng bụng , người đức độ , nhân từ là người tốt bụng , ngược lại là người xấu bụng , dự tính làm gì đó gọi là định bụng , bị buộc làm điều trái ý thì bấm bụng mà làm , hiểu ý đồ người khác gọi là đi guốc trong bụng..
Còn nhiều việc liên quan đến bụng lắm nhưng nói thiệt bụng là...T bí rồi , nhờ Thầy và huynh đệ tỷ muội bổ sung cho T yên bụng nghen
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CÁI BỤNG . Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÁI BỤNG .   CÁI BỤNG . I_icon13Sat 05 Oct 2019, 21:28

Trăng đã viết:
Nhớ hôm nọ thưa với thầy AH về công tác chủ nhiệm , " đường link nhớ " dẫn đến cô Minh , chủ nhiệm 2 năm liền lớp 10 , 11 , rồi link dẫn đến thầy Kỉnh , gv Văn .
Thầy Kỉnh người Quảng nam hay Quảng Ngãi gì đó vì giọng Thầy rất đặc trưng , như Thầy phát âm " a " thành " e " , " ôi " thành " au " ví dụ đảng thì Thầy nói " đẻng " , rồi thì Thầy nói " ràu "
Nhớ Thấy giảng bài Bài ca xuân 61của Tố Hữu , đến đoạn
Mà nói vậy , trái tim anh đó
Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho đảng phần nhiều
Phần cho thơ và phần để cho em
Em cười bảo " Thế cũng nhiều anh nhỉ "
Rồi hai đứa hôn nhau, hai người đồng chí
Dắt nhau đi cho đến sáng hôm..( Viết theo trí nhớ , hong nhớ là hôm mai hay hôm sau )
Lớp xôn xao , thầy ơi ,tim người có 4 ngăn mà thầy..rồi thầy ơi, 2 đc dắt nhau đi đâu thâu đêm suốt sáng..
Tiết học đó dzui lắm, hôm nào T kể , còn giờ chỉ théc méc theo khoa học thì não điều khiển mọi hoạt động tư duy lẫn cảm xúc của người mừ, chứ đâu phải tim ?
Mừ văn viết thì vậy chứ văn nói lại lôi cái Bụng ra !
Như nghe ai nói điều vừa ý thiệt là mát bụng , ưng bụng , người đức độ , nhân từ là người tốt bụng , ngược lại là người xấu bụng , dự tính làm gì đó gọi là định bụng , bị buộc làm điều trái ý thì bấm bụng mà làm , hiểu ý đồ người khác gọi là đi guốc trong bụng..
Còn nhiều việc liên quan đến bụng lắm nhưng nói thiệt bụng là...T bí rồi , nhờ Thầy và huynh đệ tỷ muội bổ sung cho T yên bụng nghen

Ăn linh tinh mờ hông bị Tào tháo đuổi thì gọi là lành bụng. Có điều gì đó cần giữ lại hông nói ra thì gọi là để bụng, hoặc là kiểu người nhớ dai để thù lâu thì cũng để bụng rùi chờ thời cơ trả thù :pp:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CÁI BỤNG . Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÁI BỤNG .   CÁI BỤNG . I_icon13Mon 07 Oct 2019, 05:35

Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Nhớ hôm nọ thưa với thầy AH về công tác chủ nhiệm , " đường link nhớ " dẫn đến cô Minh , chủ nhiệm 2 năm liền lớp 10 , 11 , rồi link dẫn đến thầy Kỉnh , gv Văn .
Thầy Kỉnh người Quảng nam hay Quảng Ngãi gì đó vì giọng Thầy rất đặc trưng , như Thầy phát âm " a " thành " e " , " ôi " thành " au " ví dụ đảng thì Thầy nói " đẻng " , rồi thì Thầy nói " ràu "
Nhớ Thấy giảng bài Bài ca xuân 61của Tố Hữu , đến đoạn
Mà nói vậy , trái tim anh đó
Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho đảng phần nhiều
Phần cho thơ và phần để cho em
Em cười bảo " Thế cũng nhiều anh nhỉ "
Rồi hai đứa hôn nhau, hai người đồng chí
Dắt nhau đi cho đến sáng hôm..( Viết theo trí nhớ , hong nhớ là hôm mai hay hôm sau )
Lớp xôn xao , thầy ơi ,tim người có 4 ngăn mà thầy..rồi thầy ơi, 2 đc dắt nhau đi đâu thâu đêm suốt sáng..
Tiết học đó dzui lắm, hôm nào T kể , còn giờ chỉ théc méc theo khoa học thì não điều khiển mọi hoạt động tư duy lẫn cảm xúc của người mừ, chứ đâu phải tim ?
Mừ văn viết thì vậy chứ văn nói lại lôi cái Bụng ra !
Như nghe ai nói điều vừa ý thiệt là mát bụng , ưng bụng , người đức độ , nhân từ là người tốt bụng , ngược lại là người xấu bụng , dự tính làm gì đó gọi là định bụng , bị buộc làm điều trái ý thì bấm bụng mà làm , hiểu ý đồ người khác gọi là đi guốc trong bụng..
Còn nhiều việc liên quan đến bụng lắm nhưng nói thiệt bụng là...T bí rồi , nhờ Thầy và huynh đệ tỷ muội bổ sung cho T yên bụng nghen

Ăn linh tinh mờ hông bị Tào tháo đuổi thì gọi là lành bụng. Có điều gì đó cần giữ lại hông nói ra thì gọi là để bụng, hoặc là kiểu người nhớ dai để thù lâu thì cũng để bụng rùi chờ thời cơ trả thù :pp:

hearts tỷ , tỷ tốt bụng với T qúa :cheers:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

CÁI BỤNG . Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÁI BỤNG .   CÁI BỤNG . I_icon13Mon 07 Oct 2019, 07:05

Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Nhớ hôm nọ thưa với thầy AH về công tác chủ nhiệm , " đường link nhớ " dẫn đến cô Minh , chủ nhiệm 2 năm liền lớp 10 , 11 , rồi link dẫn đến thầy Kỉnh , gv Văn .
Thầy Kỉnh người Quảng nam hay Quảng Ngãi gì đó vì giọng Thầy rất đặc trưng , như Thầy phát âm " a " thành " e " , " ôi " thành " au " ví dụ đảng thì Thầy nói " đẻng " , rồi thì Thầy nói " ràu "
Nhớ Thấy giảng bài Bài ca xuân 61của Tố Hữu , đến đoạn
Mà nói vậy , trái tim anh đó
Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho đảng phần nhiều
Phần cho thơ và phần để cho em
Em cười bảo " Thế cũng nhiều anh nhỉ "
Rồi hai đứa hôn nhau, hai người đồng chí
Dắt nhau đi cho đến sáng hôm..( Viết theo trí nhớ , hong nhớ là hôm mai hay hôm sau )
Lớp xôn xao , thầy ơi ,tim người có 4 ngăn mà thầy..rồi thầy ơi, 2 đc dắt nhau đi đâu thâu đêm suốt sáng..
Tiết học đó dzui lắm, hôm nào T kể , còn giờ chỉ théc méc theo khoa học thì não điều khiển mọi hoạt động tư duy lẫn cảm xúc của người mừ, chứ đâu phải tim ?
Mừ văn viết thì vậy chứ văn nói lại lôi cái Bụng ra !
Như nghe ai nói điều vừa ý thiệt là mát bụng , ưng bụng , người đức độ , nhân từ là người tốt bụng , ngược lại là người xấu bụng , dự tính làm gì đó gọi là định bụng , bị buộc làm điều trái ý thì bấm bụng mà làm , hiểu ý đồ người khác gọi là đi guốc trong bụng..
Còn nhiều việc liên quan đến bụng lắm nhưng nói thiệt bụng là...T bí rồi , nhờ Thầy và huynh đệ tỷ muội bổ sung cho T yên bụng nghen

Ăn linh tinh mờ hông bị Tào tháo đuổi thì gọi là lành bụng. Có điều gì đó cần giữ lại hông nói ra thì gọi là để bụng, hoặc là kiểu người nhớ dai để thù lâu thì cũng để bụng rùi chờ thời cơ trả thù :pp:

hearts tỷ , tỷ tốt bụng với T qúa :cheers:


mời người đẹp đi chơi chừng móc ví trả tiền đau bụng, lại tiếc thầm trong bụng, đành nhủ bụng làm dạ chịu chớ khá than van, nghe vợ nói thì chột bụng, sợ bị khám phá ra mà rối bụng, không còn bụng dạ nào làm việc gì, chừng nghĩ bụng ra cách giải quyết thì khoẻ bụng...  :laughing:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

CÁI BỤNG . Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÁI BỤNG .   CÁI BỤNG . I_icon13Mon 07 Oct 2019, 10:14

Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Nhớ hôm nọ thưa với thầy AH về công tác chủ nhiệm , " đường link nhớ " dẫn đến cô Minh , chủ nhiệm 2 năm liền lớp 10 , 11 , rồi link dẫn đến thầy Kỉnh , gv Văn .
Thầy Kỉnh người Quảng nam hay Quảng Ngãi gì đó vì giọng Thầy rất đặc trưng , như Thầy phát âm " a " thành " e " , " ôi " thành " au " ví dụ đảng thì Thầy nói " đẻng " , rồi thì Thầy nói " ràu "
Nhớ Thấy giảng bài Bài ca xuân 61của Tố Hữu , đến đoạn
Mà nói vậy , trái tim anh đó
Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho đảng phần nhiều
Phần cho thơ và phần để cho em
Em cười bảo " Thế cũng nhiều anh nhỉ "
Rồi hai đứa hôn nhau, hai người đồng chí
Dắt nhau đi cho đến sáng hôm..( Viết theo trí nhớ , hong nhớ là hôm mai hay hôm sau )
Lớp xôn xao , thầy ơi ,tim người có 4 ngăn mà thầy..rồi thầy ơi, 2 đc dắt nhau đi đâu thâu đêm suốt sáng..
Tiết học đó dzui lắm, hôm nào T kể , còn giờ chỉ théc méc theo khoa học thì não điều khiển mọi hoạt động tư duy lẫn cảm xúc của người mừ, chứ đâu phải tim ?
Mừ văn viết thì vậy chứ văn nói lại lôi cái Bụng ra !
Như nghe ai nói điều vừa ý thiệt là mát bụng , ưng bụng , người đức độ , nhân từ là người tốt bụng , ngược lại là người xấu bụng , dự tính làm gì đó gọi là định bụng , bị buộc làm điều trái ý thì bấm bụng mà làm , hiểu ý đồ người khác gọi là đi guốc trong bụng..
Còn nhiều việc liên quan đến bụng lắm nhưng nói thiệt bụng là...T bí rồi , nhờ Thầy và huynh đệ tỷ muội bổ sung cho T yên bụng nghen

Ăn linh tinh mờ hông bị Tào tháo đuổi thì gọi là lành bụng. Có điều gì đó cần giữ lại hông nói ra thì gọi là để bụng, hoặc là kiểu người nhớ dai để thù lâu thì cũng để bụng rùi chờ thời cơ trả thù :pp:

hearts tỷ , tỷ tốt bụng với T qúa :cheers:


mời người đẹp đi chơi chừng móc ví trả tiền đau bụng, lại tiếc thầm trong bụng, đành nhủ bụng làm dạ chịu chớ khá than van, nghe vợ nói thì chột bụng, sợ bị khám phá ra mà rối bụng, không còn bụng dạ nào làm việc gì, chừng nghĩ bụng ra cách giải quyết thì khoẻ bụng...  :laughing:

Ăn nhiều bụng tròn quay thì gọi là tốt bụng!   lol2

_________________________
CÁI BỤNG . Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

CÁI BỤNG . Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÁI BỤNG .   CÁI BỤNG . I_icon13Wed 09 Oct 2019, 07:23

Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Nhớ hôm nọ thưa với thầy AH về công tác chủ nhiệm , " đường link nhớ " dẫn đến cô Minh , chủ nhiệm 2 năm liền lớp 10 , 11 , rồi link dẫn đến thầy Kỉnh , gv Văn .
Thầy Kỉnh người Quảng nam hay Quảng Ngãi gì đó vì giọng Thầy rất đặc trưng , như Thầy phát âm " a " thành " e " , " ôi " thành " au " ví dụ đảng thì Thầy nói " đẻng " , rồi thì Thầy nói " ràu "
Nhớ Thấy giảng bài Bài ca xuân 61của Tố Hữu , đến đoạn
Mà nói vậy , trái tim anh đó
Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ
Anh dành riêng cho đảng phần nhiều
Phần cho thơ và phần để cho em
Em cười bảo " Thế cũng nhiều anh nhỉ "
Rồi hai đứa hôn nhau, hai người đồng chí
Dắt nhau đi cho đến sáng hôm..( Viết theo trí nhớ , hong nhớ là hôm mai hay hôm sau )
Lớp xôn xao , thầy ơi ,tim người có 4 ngăn mà thầy..rồi thầy ơi, 2 đc dắt nhau đi đâu thâu đêm suốt sáng..
Tiết học đó dzui lắm, hôm nào T kể , còn giờ chỉ théc méc theo khoa học thì não điều khiển mọi hoạt động tư duy lẫn cảm xúc của người mừ, chứ đâu phải tim ?
Mừ văn viết thì vậy chứ văn nói lại lôi cái Bụng ra !
Như nghe ai nói điều vừa ý thiệt là mát bụng , ưng bụng , người đức độ , nhân từ là người tốt bụng , ngược lại là người xấu bụng , dự tính làm gì đó gọi là định bụng , bị buộc làm điều trái ý thì bấm bụng mà làm , hiểu ý đồ người khác gọi là đi guốc trong bụng..
Còn nhiều việc liên quan đến bụng lắm nhưng nói thiệt bụng là...T bí rồi , nhờ Thầy và huynh đệ tỷ muội bổ sung cho T yên bụng nghen

Ăn linh tinh mờ hông bị Tào tháo đuổi thì gọi là lành bụng. Có điều gì đó cần giữ lại hông nói ra thì gọi là để bụng, hoặc là kiểu người nhớ dai để thù lâu thì cũng để bụng rùi chờ thời cơ trả thù :pp:

hearts tỷ , tỷ tốt bụng với T qúa :cheers:


mời người đẹp đi chơi chừng móc ví trả tiền đau bụng, lại tiếc thầm trong bụng, đành nhủ bụng làm dạ chịu chớ khá than van, nghe vợ nói thì chột bụng, sợ bị khám phá ra mà rối bụng, không còn bụng dạ nào làm việc gì, chừng nghĩ bụng ra cách giải quyết thì khoẻ bụng...  :laughing:

Ăn nhiều bụng tròn quay thì gọi là tốt bụng!   lol2

thầy làm em cười bể bụng :cuoi1: :cuoi1: :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CÁI BỤNG . Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CÁI BỤNG .   CÁI BỤNG . I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CÁI BỤNG .
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Quê Hương yêu dấu :: Tiếng Việt-