Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 FIVE HUNDRED MILES - NĂM TRĂM DẶM

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

FIVE HUNDRED MILES - NĂM TRĂM DẶM  Empty
Bài gửiTiêu đề: FIVE HUNDRED MILES - NĂM TRĂM DẶM    FIVE HUNDRED MILES - NĂM TRĂM DẶM  I_icon13Tue 11 Jun 2019, 12:43

-  Cuối tuần này mày đi hả ?
Cô hỏi bạn, câu hỏi được lập lại nhiều lần và bạn, cũng trả lời nhiều lần
-ừa, book vé rồi.
 Chợt bạn vỗ mạnh vào vai cô
 - Mày nghe gì ko, 500 dặm !
 Cô gật gù đầu, thay câu trả lời, ừ thì 500 dặm – Five Hundred Miles- bài hát gợi kỷ niệm của cô và bạn vang từ góc quán ( nỏ biết chủ quán đặt máy nơi nào)
 Ngày xưa, hoc sinh học 2 ngoại ngữ, lớp cô là lớp có ngoại ngữ chính là Pháp văn, Anh văn là ngoại ngữ phụ
 GS Anh văn là thầy Lâm, trẻ, năng nổ nhiệt tình nhưng ko làm cho lớp cô cảm thấy ngôn ngữ Anh là điều đáng quan tâm đến
 Ngay giờ đầu, thầy đã bày màn giới thiệu để biết tên từng học sinh, cô ngồi đầu bàn nhất nên giới thiệu trước
- Dạ thưa thầy, em tên Ngọc
Thầy cười niềm nở
- Hé lồ Ngốc
Lớp cười cái rầm, rồi vang cái rầm tiếp theo khi nhỏ Bích Quân giới thiệu tên, thầy lại “ Hé lồ Quần “
Điều này khiến nhỏ Bích Loan ngồi sau cô vô cùng bấn loạn, nhỏ sợ đến lượt nhỏ , thầy sẽ …-          Nhưng may, điều ấy ko xảy ra ..
Những giờ sau, thầy vất vả , lớp cũng vất vả, quen rồi mà những on, đơ, troa, cát, giờ lại One, two, three,..nhiều đứa cứ đọc loạn lên “ thưa thầy  one, on , đơ , three..” Đến 1 ngày, thầy hổng dạy đếm chay nữa, thầy dạy hát – Five Hundred Miles-
Lord I’m one, Lord I’m two, Lord I’m three, Lord I’m four
I’m five, hundred  miles away from home.
Cả lớp nhăn nhó khổ sở hát theo như tụng kinh, thầy liền mắng
 - Thầy biết các em xem Anh văn là phụ vì chỉ hệ số 1 nhưng dù yêu Việt văn, Pháp văn đến đâu thì ta cũng nên học hỏi thêm nét văn hóa hay của ngôn ngữ khác chứ, cũng như bài hát này, nhịp điêu nhanh, nhưng ý nghĩa rất sâu, người ra đi lẫn người ở lại đều nhẩm bước, 100, 200 rồi 300 dặm ..khoảng cách càng lớn cũng có nghĩa biệt ly càng rõ, thôi hát lại theo thầy nào.
Hổng biết cả lớp đã thấm nhuần hay vì sợ thầy mà hát rất hung hồn “ A one hundred, a two hundred..away from home !”
Mãi đến bây giờ, cô cũng chẳng hình dung 500 dặm , quy đổi hơn 800km là bao xa, nhưng  cô biết khi bước đi, khi xa rời, sự chia xa, cách biệt đã hiện hiện rõ
Và nhỏ bạn thân của cô ,cũng như người ấy, cách xa 500 dặm hay hơn, có khi nào hát Lord, I’m five thousand miles away from home. Not a shirt on my back,not a penny to my name.?
Nhớ quê hương mà ko thể về , để lại cho cô cùng SG nỗi niềm sáng nhớ chiều thương, cứ vơi đầy theo năm tháng .

Về Đầu Trang Go down
HUỲNH KIM NHÂN



Tổng số bài gửi : 131
Registration date : 19/07/2016

FIVE HUNDRED MILES - NĂM TRĂM DẶM  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: FIVE HUNDRED MILES - NĂM TRĂM DẶM    FIVE HUNDRED MILES - NĂM TRĂM DẶM  I_icon13Tue 11 Jun 2019, 20:08

Trăng đã viết:
-  Cuối tuần này mày đi hả ?
Cô hỏi bạn, câu hỏi được lập lại nhiều lần và bạn, cũng trả lời nhiều lần
-ừa, book vé rồi.
 Chợt bạn vỗ mạnh vào vai cô
 - Mày nghe gì ko, 500 dặm !
 Cô gật gù đầu, thay câu trả lời, ừ thì 500 dặm – Five Hundred Miles- bài hát gợi kỷ niệm của cô và bạn vang từ góc quán ( nỏ biết chủ quán đặt máy nơi nào)
 Ngày xưa, hoc sinh học 2 ngoại ngữ, lớp cô là lớp có ngoại ngữ chính là Pháp văn, Anh văn là ngoại ngữ phụ
 GS Anh văn là thầy Lâm, trẻ, năng nổ nhiệt tình nhưng ko làm cho lớp cô cảm thấy ngôn ngữ Anh là điều đáng quan tâm đến
 Ngay giờ đầu, thầy đã bày màn giới thiệu để biết tên từng học sinh, cô ngồi đầu bàn nhất nên giới thiệu trước
- Dạ thưa thầy, em tên Ngọc
Thầy cười niềm nở
- Hé lồ Ngốc
Lớp cười cái rầm, rồi vang cái rầm tiếp theo khi nhỏ Bích Quân giới thiệu tên, thầy lại “ Hé lồ Quần “
Điều này khiến nhỏ Bích Loan ngồi sau cô vô cùng bấn loạn, nhỏ sợ đến lượt nhỏ , thầy sẽ …-          Nhưng may, điều ấy ko xảy ra ..
Những giờ sau, thầy vất vả , lớp cũng vất vả, quen rồi mà những on, đơ, troa, cát, giờ lại One, two, three,..nhiều đứa cứ đọc loạn lên “ thưa thầy  one, on , đơ , three..” Đến 1 ngày, thầy hổng dạy đếm chay nữa, thầy dạy hát – Five Hundred Miles-
Lord I’m one, Lord I’m two, Lord I’m three, Lord I’m four
I’m five, hundred  miles away from home.
Cả lớp nhăn nhó khổ sở hát theo như tụng kinh, thầy liền mắng
 - Thầy biết các em xem Anh văn là phụ vì chỉ hệ số 1 nhưng dù yêu Việt văn, Pháp văn đến đâu thì ta cũng nên học hỏi thêm nét văn hóa hay của ngôn ngữ khác chứ, cũng như bài hát này, nhịp điêu nhanh, nhưng ý nghĩa rất sâu, người ra đi lẫn người ở lại đều nhẩm bước, 100, 200 rồi 300 dặm ..khoảng cách càng lớn cũng có nghĩa biệt ly càng rõ, thôi hát lại theo thầy nào.
Hổng biết cả lớp đã thấm nhuần hay vì sợ thầy mà hát rất hung hồn “ A one hundred, a two hundred..away from home !”
Mãi đến bây giờ, cô cũng chẳng hình dung 500 dặm , quy đổi hơn 800km là bao xa, nhưng  cô biết khi bước đi, khi xa rời, sự chia xa, cách biệt đã hiện hiện rõ
Và nhỏ bạn thân của cô ,cũng như người ấy, cách xa 500 dặm hay hơn, có khi nào hát Lord, I’m five thousand miles away from home. Not a shirt on my back,not a penny to my name.?
Nhớ quê hương mà ko thể về , để lại cho cô cùng SG nỗi niềm sáng nhớ chiều thương, cứ vơi đầy theo năm tháng .


*Câu chuyện kể thật hây..có chổ dí dổm cười thầm một mình,đọc đến đoạn cuối lòng vô cùng thấm thía..chạnh nhớ thân phận lưu vong,cánh thiên di bay mãi mà(ko cho được đến nguồn),buồn khôn nguôi!Mong đươc xem tiếp những mẫu chuyện kể tiếp..
Cám ơn Trăng nha!Thân ái, :bong:
HKN/11.6.19
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

FIVE HUNDRED MILES - NĂM TRĂM DẶM  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: FIVE HUNDRED MILES - NĂM TRĂM DẶM    FIVE HUNDRED MILES - NĂM TRĂM DẶM  I_icon13Tue 11 Jun 2019, 23:34

Trăng đã viết:
-  Cuối tuần này mày đi hả ?
Cô hỏi bạn, câu hỏi được lập lại nhiều lần và bạn, cũng trả lời nhiều lần
-ừa, book vé rồi.
 Chợt bạn vỗ mạnh vào vai cô
 - Mày nghe gì ko, 500 dặm !
 Cô gật gù đầu, thay câu trả lời, ừ thì 500 dặm – Five Hundred Miles- bài hát gợi kỷ niệm của cô và bạn vang từ góc quán ( nỏ biết chủ quán đặt máy nơi nào)
 Ngày xưa, hoc sinh học 2 ngoại ngữ, lớp cô là lớp có ngoại ngữ chính là Pháp văn, Anh văn là ngoại ngữ phụ
 GS Anh văn là thầy Lâm, trẻ, năng nổ nhiệt tình nhưng ko làm cho lớp cô cảm thấy ngôn ngữ Anh là điều đáng quan tâm đến
 Ngay giờ đầu, thầy đã bày màn giới thiệu để biết tên từng học sinh, cô ngồi đầu bàn nhất nên giới thiệu trước
- Dạ thưa thầy, em tên Ngọc
Thầy cười niềm nở
- Hé lồ Ngốc
Lớp cười cái rầm, rồi vang cái rầm tiếp theo khi nhỏ Bích Quân giới thiệu tên, thầy lại “ Hé lồ Quần “
Điều này khiến nhỏ Bích Loan ngồi sau cô vô cùng bấn loạn, nhỏ sợ đến lượt nhỏ , thầy sẽ …-          Nhưng may, điều ấy ko xảy ra ..
Những giờ sau, thầy vất vả , lớp cũng vất vả, quen rồi mà những on, đơ, troa, cát, giờ lại One, two, three,..nhiều đứa cứ đọc loạn lên “ thưa thầy  one, on , đơ , three..” Đến 1 ngày, thầy hổng dạy đếm chay nữa, thầy dạy hát – Five Hundred Miles-
Lord I’m one, Lord I’m two, Lord I’m three, Lord I’m four
I’m five, hundred  miles away from home.
Cả lớp nhăn nhó khổ sở hát theo như tụng kinh, thầy liền mắng
 - Thầy biết các em xem Anh văn là phụ vì chỉ hệ số 1 nhưng dù yêu Việt văn, Pháp văn đến đâu thì ta cũng nên học hỏi thêm nét văn hóa hay của ngôn ngữ khác chứ, cũng như bài hát này, nhịp điêu nhanh, nhưng ý nghĩa rất sâu, người ra đi lẫn người ở lại đều nhẩm bước, 100, 200 rồi 300 dặm ..khoảng cách càng lớn cũng có nghĩa biệt ly càng rõ, thôi hát lại theo thầy nào.
Hổng biết cả lớp đã thấm nhuần hay vì sợ thầy mà hát rất hung hồn “ A one hundred, a two hundred..away from home !”
Mãi đến bây giờ, cô cũng chẳng hình dung 500 dặm , quy đổi hơn 800km là bao xa, nhưng  cô biết khi bước đi, khi xa rời, sự chia xa, cách biệt đã hiện hiện rõ
Và nhỏ bạn thân của cô ,cũng như người ấy, cách xa 500 dặm hay hơn, có khi nào hát Lord, I’m five thousand miles away from home. Not a shirt on my back,not a penny to my name.?
Nhớ quê hương mà ko thể về , để lại cho cô cùng SG nỗi niềm sáng nhớ chiều thương, cứ vơi đầy theo năm tháng .


Giai điệu bài hát thật hay. Nhưng mờ PN chả hỉu gì hết. Vịt nghe sấm Razz
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

FIVE HUNDRED MILES - NĂM TRĂM DẶM  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: FIVE HUNDRED MILES - NĂM TRĂM DẶM    FIVE HUNDRED MILES - NĂM TRĂM DẶM  I_icon13Wed 12 Jun 2019, 08:30

Bản dịch nè tỷ:

500 Dặm

Nếu bạn lỡ chuyến tàu của tôi
Bạn sẽ phải hiểu là tôi đã đi rồi
Bạn có thể nghe tiếng còi tàu thổi cách đây cả trăm dặm

Một trăm dặm
Một trăm dặm
Một trăm dặm
Một trăm dặm
Bạn sẽ nghe tiếng còi tàu thổi cách đây cả trăm dặm

Chúa ơi một
Chúa ơi hai
Chúa ơi ba
Chúa ơi bốn
Chúa ơi con đã xa nhà đến năm trăm dặm

500 dặm
500 dặm
500 dặm
500 dặm
Chúa ơi con đã xa nhà đến năm trăm dặm

Không manh áo sau lưng
Còn danh tiếng thì chẳng đáng một xu
Chúa ơi con không thể về nhà kiểu này

Kiểu này
Kiểu này
Kiểu này
Kiểu này
Chúa ơi con không thể về nhà kiểu này

Nếu bạn lỡ chuyến tàu của tôi
Bạn sẽ phải hiểu là tôi đã đi rồi
Bạn có thể nghe tiếng còi tàu thổi cách đây cả trăm dặm



Người dịch: Nắng (lyricstranslate.com)
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

FIVE HUNDRED MILES - NĂM TRĂM DẶM  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: FIVE HUNDRED MILES - NĂM TRĂM DẶM    FIVE HUNDRED MILES - NĂM TRĂM DẶM  I_icon13Wed 12 Jun 2019, 16:12

Trà Mi đã viết:
Bản dịch nè tỷ:

500 Dặm

Nếu bạn lỡ chuyến tàu của tôi
Bạn sẽ phải hiểu là tôi đã đi rồi
Bạn có thể nghe tiếng còi tàu thổi cách đây cả trăm dặm

Một trăm dặm
Một trăm dặm
Một trăm dặm
Một trăm dặm
Bạn sẽ nghe tiếng còi tàu thổi cách đây cả trăm dặm

Chúa ơi một
Chúa ơi hai
Chúa ơi ba
Chúa ơi bốn
Chúa ơi con đã xa nhà đến năm trăm dặm

500 dặm
500 dặm
500 dặm
500 dặm
Chúa ơi con đã xa nhà đến năm trăm dặm

Không manh áo sau lưng
Còn danh tiếng thì chẳng đáng một xu
Chúa ơi con không thể về nhà kiểu này

Kiểu này
Kiểu này
Kiểu này
Kiểu này
Chúa ơi con không thể về nhà kiểu này

Nếu bạn lỡ chuyến tàu của tôi
Bạn sẽ phải hiểu là tôi đã đi rồi
Bạn có thể nghe tiếng còi tàu thổi cách đây cả trăm dặm



Người dịch: Nắng (lyricstranslate.com)
Có lời Việt nè hai tỷ

Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

FIVE HUNDRED MILES - NĂM TRĂM DẶM  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: FIVE HUNDRED MILES - NĂM TRĂM DẶM    FIVE HUNDRED MILES - NĂM TRĂM DẶM  I_icon13Wed 12 Jun 2019, 16:30

Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
-  Cuối tuần này mày đi hả ?
Cô hỏi bạn, câu hỏi được lập lại nhiều lần và bạn, cũng trả lời nhiều lần
-ừa, book vé rồi.
 Chợt bạn vỗ mạnh vào vai cô
 - Mày nghe gì ko, 500 dặm !
 Cô gật gù đầu, thay câu trả lời, ừ thì 500 dặm – Five Hundred Miles- bài hát gợi kỷ niệm của cô và bạn vang từ góc quán ( nỏ biết chủ quán đặt máy nơi nào)
 Ngày xưa, hoc sinh học 2 ngoại ngữ, lớp cô là lớp có ngoại ngữ chính là Pháp văn, Anh văn là ngoại ngữ phụ
 GS Anh văn là thầy Lâm, trẻ, năng nổ nhiệt tình nhưng ko làm cho lớp cô cảm thấy ngôn ngữ Anh là điều đáng quan tâm đến
 Ngay giờ đầu, thầy đã bày màn giới thiệu để biết tên từng học sinh, cô ngồi đầu bàn nhất nên giới thiệu trước
- Dạ thưa thầy, em tên Ngọc
Thầy cười niềm nở
- Hé lồ Ngốc
Lớp cười cái rầm, rồi vang cái rầm tiếp theo khi nhỏ Bích Quân giới thiệu tên, thầy lại “ Hé lồ Quần “
Điều này khiến nhỏ Bích Loan ngồi sau cô vô cùng bấn loạn, nhỏ sợ đến lượt nhỏ , thầy sẽ …-          Nhưng may, điều ấy ko xảy ra ..
Những giờ sau, thầy vất vả , lớp cũng vất vả, quen rồi mà những on, đơ, troa, cát, giờ lại One, two, three,..nhiều đứa cứ đọc loạn lên “ thưa thầy  one, on , đơ , three..” Đến 1 ngày, thầy hổng dạy đếm chay nữa, thầy dạy hát – Five Hundred Miles-
Lord I’m one, Lord I’m two, Lord I’m three, Lord I’m four
I’m five, hundred  miles away from home.
Cả lớp nhăn nhó khổ sở hát theo như tụng kinh, thầy liền mắng
 - Thầy biết các em xem Anh văn là phụ vì chỉ hệ số 1 nhưng dù yêu Việt văn, Pháp văn đến đâu thì ta cũng nên học hỏi thêm nét văn hóa hay của ngôn ngữ khác chứ, cũng như bài hát này, nhịp điêu nhanh, nhưng ý nghĩa rất sâu, người ra đi lẫn người ở lại đều nhẩm bước, 100, 200 rồi 300 dặm ..khoảng cách càng lớn cũng có nghĩa biệt ly càng rõ, thôi hát lại theo thầy nào.
Hổng biết cả lớp đã thấm nhuần hay vì sợ thầy mà hát rất hung hồn “ A one hundred, a two hundred..away from home !”
Mãi đến bây giờ, cô cũng chẳng hình dung 500 dặm , quy đổi hơn 800km là bao xa, nhưng  cô biết khi bước đi, khi xa rời, sự chia xa, cách biệt đã hiện hiện rõ
Và nhỏ bạn thân của cô ,cũng như người ấy, cách xa 500 dặm hay hơn, có khi nào hát Lord, I’m five thousand miles away from home. Not a shirt on my back,not a penny to my name.?
Nhớ quê hương mà ko thể về , để lại cho cô cùng SG nỗi niềm sáng nhớ chiều thương, cứ vơi đầy theo năm tháng .


Giai điệu bài hát thật hay. Nhưng mờ PN chả hỉu gì hết. Vịt nghe sấm Razz
T cũng hiểu được lõm bõm vài từ à tỷ
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

FIVE HUNDRED MILES - NĂM TRĂM DẶM  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: FIVE HUNDRED MILES - NĂM TRĂM DẶM    FIVE HUNDRED MILES - NĂM TRĂM DẶM  I_icon13Wed 12 Jun 2019, 16:32

HUỲNH KIM NHÂN đã viết:
Trăng đã viết:
-  Cuối tuần này mày đi hả ?
Cô hỏi bạn, câu hỏi được lập lại nhiều lần và bạn, cũng trả lời nhiều lần
-ừa, book vé rồi.
 Chợt bạn vỗ mạnh vào vai cô
 - Mày nghe gì ko, 500 dặm !
 Cô gật gù đầu, thay câu trả lời, ừ thì 500 dặm – Five Hundred Miles- bài hát gợi kỷ niệm của cô và bạn vang từ góc quán ( nỏ biết chủ quán đặt máy nơi nào)
 Ngày xưa, hoc sinh học 2 ngoại ngữ, lớp cô là lớp có ngoại ngữ chính là Pháp văn, Anh văn là ngoại ngữ phụ
 GS Anh văn là thầy Lâm, trẻ, năng nổ nhiệt tình nhưng ko làm cho lớp cô cảm thấy ngôn ngữ Anh là điều đáng quan tâm đến
 Ngay giờ đầu, thầy đã bày màn giới thiệu để biết tên từng học sinh, cô ngồi đầu bàn nhất nên giới thiệu trước
- Dạ thưa thầy, em tên Ngọc
Thầy cười niềm nở
- Hé lồ Ngốc
Lớp cười cái rầm, rồi vang cái rầm tiếp theo khi nhỏ Bích Quân giới thiệu tên, thầy lại “ Hé lồ Quần “
Điều này khiến nhỏ Bích Loan ngồi sau cô vô cùng bấn loạn, nhỏ sợ đến lượt nhỏ , thầy sẽ …-          Nhưng may, điều ấy ko xảy ra ..
Những giờ sau, thầy vất vả , lớp cũng vất vả, quen rồi mà những on, đơ, troa, cát, giờ lại One, two, three,..nhiều đứa cứ đọc loạn lên “ thưa thầy  one, on , đơ , three..” Đến 1 ngày, thầy hổng dạy đếm chay nữa, thầy dạy hát – Five Hundred Miles-
Lord I’m one, Lord I’m two, Lord I’m three, Lord I’m four
I’m five, hundred  miles away from home.
Cả lớp nhăn nhó khổ sở hát theo như tụng kinh, thầy liền mắng
 - Thầy biết các em xem Anh văn là phụ vì chỉ hệ số 1 nhưng dù yêu Việt văn, Pháp văn đến đâu thì ta cũng nên học hỏi thêm nét văn hóa hay của ngôn ngữ khác chứ, cũng như bài hát này, nhịp điêu nhanh, nhưng ý nghĩa rất sâu, người ra đi lẫn người ở lại đều nhẩm bước, 100, 200 rồi 300 dặm ..khoảng cách càng lớn cũng có nghĩa biệt ly càng rõ, thôi hát lại theo thầy nào.
Hổng biết cả lớp đã thấm nhuần hay vì sợ thầy mà hát rất hung hồn “ A one hundred, a two hundred..away from home !”
Mãi đến bây giờ, cô cũng chẳng hình dung 500 dặm , quy đổi hơn 800km là bao xa, nhưng  cô biết khi bước đi, khi xa rời, sự chia xa, cách biệt đã hiện hiện rõ
Và nhỏ bạn thân của cô ,cũng như người ấy, cách xa 500 dặm hay hơn, có khi nào hát Lord, I’m five thousand miles away from home. Not a shirt on my back,not a penny to my name.?
Nhớ quê hương mà ko thể về , để lại cho cô cùng SG nỗi niềm sáng nhớ chiều thương, cứ vơi đầy theo năm tháng .


*Câu chuyện kể thật hây..có chổ dí dổm cười thầm một mình,đọc đến đoạn cuối lòng vô cùng thấm thía..chạnh nhớ thân phận lưu vong,cánh thiên di bay mãi mà(ko cho được đến nguồn),buồn khôn nguôi!Mong đươc xem tiếp những mẫu chuyện kể tiếp..
Cám ơn Trăng nha!Thân ái, :bong:
HKN/11.6.19
HKN mến, đừng nghĩ đến hai từ lưu vong, mà nghĩ rằng đó là nơi đất lành chim đậu , T cũng buồn cả ngày sau khi viết á
Về Đầu Trang Go down
HUỲNH KIM NHÂN



Tổng số bài gửi : 131
Registration date : 19/07/2016

FIVE HUNDRED MILES - NĂM TRĂM DẶM  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: FIVE HUNDRED MILES - NĂM TRĂM DẶM    FIVE HUNDRED MILES - NĂM TRĂM DẶM  I_icon13Fri 14 Jun 2019, 23:23

HKN mến, đừng nghĩ đến hai từ lưu vong, mà nghĩ rằng đó là nơi đất lành chim đậu , T cũng buồn cả ngày sau khi viết á


FIVE HUNDRED MILES - NĂM TRĂM DẶM  Images?q=tbn:ANd9GcQ4ySeruIRKXELBu5Ww3ErEn51rHQb_XrIQAhif_gZPx_YhC0bQqg
CÔ ĐƠN..
Bởi đất lành chim về đây tạm đậu.
Nhưng bốn mùa tuyết bao phủ chìm sâu,
Bao nhiêu lá không vào thu vẫn rụng,
Cây trơ cành mưa nắng dập vùi thân.


Một chiếc bóng
đứng bên trời thầm lặng.
Bốn mùa qua thời tiết đổi lịm sầu,
Vừng trăng đến chắn che từ cao ốc,
Hoàng hôn về
nhìn bước xuống mơ xa.


Buồn vây quanh tháng ngày nơi xứ lạ.
Sống lặng thầm nhớ quê cũ khôn nguôi,
Qua đường trăng thẫn thờ đi lầm lũi,
Lòng cô đơn nghe chua xót ngậm ngùi..
HUỲNHKIMNHÂN
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




FIVE HUNDRED MILES - NĂM TRĂM DẶM  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: FIVE HUNDRED MILES - NĂM TRĂM DẶM    FIVE HUNDRED MILES - NĂM TRĂM DẶM  I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
FIVE HUNDRED MILES - NĂM TRĂM DẶM
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: ♪ THẾ GIỚI ÂM NHẠC ♪ :: Nhạc Quốc Tế-