- Phương Nguyên đã viết:
- VƯỜN XƯA
Vườn xưa cúc nở vàng
Lũ bướm vẫn thường sang
Cuối hạ đầy bông giấy
Đầu đông ngập lá bàng
Người đi sầu chất ngất
Ta ở nhớ mênh mang
Trở lại chiều thu ấy
Tình xuân đã muộn màng
Phương Nguyên
27/6/2019
Bài này và bài gặp gỡ chiều đông hông phải đường luật mà tỷ vẫn đối chan chát , hay thiệt
T nhớ có bài này hình như của Xuân Quỳnh hay tác giả nào quên rồi , cũng nói về vườn xưa
Mảnh vườn xưa chỉ là mảnh vườn xanh
Nơi lần đầu lòng ta ươm tổ mật
Nơi em viết bài thơ tình thứ nhất
Nơi thu sang mây trắng vẫn theo về
Thèm có vườn qúa tỷ .