Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Con ngài và con bướm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Con ngài và con bướm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Con ngài và con bướm   Con ngài và con bướm - Page 2 I_icon13Wed 29 May 2019, 10:13

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Con ngài và con bướm


Con ngài ấm ức, bất bình, kháng nghị với Thượng đế:
_ "Cùng thuộc về côn trùng loại bộ cánh vảy, chủng loại ngài chúng con so với bươm bươm cũng nhiều gấp chín lần hơn, nhưng lại không nhận được sự coi trọng của ngoại giới, nói toạc móng heo ra: chẳng qua là vì chúng con lớn lên không được xinh đẹp. Ngài có thể nặng cái này mà nhẹ cái kia như thế ư?"

Thượng đế trả lời:
_ "Bé con thân yêu ạ, con biết không, trong toàn bộ sinh thái, vai trò mà con gánh vác thập phần quan trọng, không phải bất cứ sinh vật nào khác có thể giành giật và thay thế được. Hơn một nửa sinh hoạt của con là ban đêm, do đó, dáng vẻ bên ngoài xinh đẹp đối với con hoàn toàn không quan trọng, cái quan trọng là những thực vật nào nở vào ban đêm, đều phải nhờ con để truyền thụ phấn hoa".

Trong thân thể con người, phần nào cũng quan trọng, bộ vị nào cũng quan trọng và có ích lợi, không một bộ phận nào thay thế cho nhau được, và cũng không khinh không trọng bộ phận nào cả. Điều này ai cũng biết.

Nhưng có một điều mà không mấy ai biết, hay biết mà không thèm nghĩ tới, đó là mỗi một con người sinh ra trên mặt đất này đều có giá trị như nhau, có quyền bình đẳng như nhau, và quan trọng nhất là có bổn phận xây dựng thế giới này ngày càng tốt đẹp như ý muốn của Thượng đế, và đó là điều đáng nói.

Mỗi người tuỳ theo khả năng Thượng đế ban cho mà góp sức. Đừng mặc cảm mình kiến thức không bằng ai mà không góp sức. Nhà bác học không thể đổi công việc của mình cho bác nông dân; cô thợ may xinh đẹp không thể đổi công việc của mình cho chị kỹ sư; trẻ em không thể gánh vác công việc của người lớn; dì phước không đem công việc phục vụ của mình "bàn giao" cho anh công nhân...

Vậy thì có học thức hay không, có danh vọng địa vị hay không, đều không cần thiết khi phục vụ, cái cần thiết là tâm hồn có nhiệt tình phục vụ hay không mà thôi. Đừng mặc cảm thua thiệt, bởi vì trước mặt Thượng đế mình cũng có một giá trị mà không ai có thể thay thế được.

(Sưu tầm)

Có biết ngài và bướm khác nhau chỗ nào hôn?   :cuoivuivui:

Dạ hông!  :bitchitlin: có phải con ngài có râu... đẹp hơn phải hôn thầy?  :fun1:

Ai dám?  :so:

Ngài... là một nhân vật đáng kính. Còn bướm... chỉ là bướm thui. Phải hôn thầy?

vậy bướm hay ngài... hôn? :cuoi2:

_________________________
Con ngài và con bướm - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Con ngài và con bướm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Con ngài và con bướm   Con ngài và con bướm - Page 2 I_icon13Wed 29 May 2019, 10:13

Ngài, Bướm và Bướm nhảy

Giống như tất cả loài côn trùng, ngài, bướm và bướm nhảy có vỏ bọc cứng ngoài thân và chân đốt nối nhau, nhưng khác với những côn trùng kia, cả ba đều có cánh màng bao phủ bởi các vảy màu sắc khiến chúng được xếp vào bộ Lepidoptera (phát xuất từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là cánh vảy hay lân xí). Con ngài, với màu sắc mẫu hình đơn giản và làm việc ban đêm đại diện cho người dân lao động. Con bướm được tô điểm với màu sắc kiểu mẫu sặc sỡ và hiện diện ngoài trời dưới ánh sáng ban ngày tiêu biểu cho giới quý phái thượng lưu. Bướm nhảy hay bướm nâu, với cả đặc tính của ngài và bướm rơi vào tầng lớp giữa.

Con ngài và con bướm - Page 2 Buom_n11

Ngài hắc phù thuỷ (Ascalapha Odorata). Chú ý đôi cánh dang phẳng (tiêu biểu của loài ngài) trải rộng đến 15-18 cm. Trong truyện dân gian Mexico, nó là điềm báo hiệu cái chết.

Ngài

Ngài khi không bay sẽ dang cánh phẳng hoặc nghiêng dốc (giống như mái nhà) trên thân mình mập mạp của nó. Nó có bộ râu hình sợi chỉ hoặc hình lông chim không có đầu chuỳ ở cuối. Trong khi đa số thuộc về "tầng lớp dân lao động", vài loài cũng có mẫu mã màu sắc trên cánh và làm việc ban ngày.

Ngài yucca hay Tegeticula yuccasella có những màu sắc đơn giản tiêu biểu trắng, nâu xám và nâu và làm việc thụ phấn cho cây yucca (Yucca elata) từ chạng vạng tới nửa đêm.

Con ngài và con bướm - Page 2 Yucca_10

Ngài yucca

Bướm

Bươm bướm khi nghỉ ngơi giữ đôi cánh hướng lên trên hoặc khi ở vị trí thẳng đứng thì dang ra xa thân mình. Nó có râu tận cùng bằng một đầu chuỳ. Nếu đa số chúng đại diện cho tầng lớp quý tộc của bộ cánh vảy, vài loài mang màu sắc nâu với ít mẫu mã.

Con ngài và con bướm - Page 2 Buom_n10

Bướm đuôi én đen trên hoa cây kế. Chú ý vị trí gần thẳng đứng của đôi cánh trên thân mình.


Bướm nhảy

Bướm nhảy khi không bay nhảy với lối bay kỳ lạ của nó thường giữ các đôi cánh ngắn ở vị trí gần thẳng đứng với thân mình giống như bướm. Nó có thể giữ cánh trước và cánh sau ở những góc hơi khác nhau. Nó có râu tận cùng bằng đầu chuỳ và thường có khúc nối dài ra mỏng hình móc câu. Bướm nhảy có nhiều loại màu sắc và mẫu mã
khác nhau trong cùng một loài.

Con ngài và con bướm - Page 2 Buom_n12

Bướm linh lăng (Colias eurytheme). Chú ý vị trí thẳng đứng của cánh.

Một vài sự kiện:

Ngài lớn nhất thế giời - ngài hoạ đồ (atlas moth) - có sải cánh tới 30 cm. Ngài nhỏ nhất - ngài tí hon (pigmy moth) - có sải cánh chừng 2,5 mmm.

Bướm lớn nhất - bướm cánh chim khổng lồ (goliath birdwing) có sải cánh khoảng 28 cm. Bướm nhỏ nhất - bướm xanh tí hon - (pygmy blue) có sải cánh chừng 6 mmm.

Mặc dù trông mỏng mảnh, bướm hoàng gia giữ kỷ lục về du hành của côn trùng với vài loài ở đông núi Rocky Mountains di cư đến 2500 dặm (hơn 4000 km) từ Nam Canada đến Trung Mexico trong mùa Thu.

Vài giống sâu bướm sống chung với kiến trong quan hệ cộng sinh. Sâu sản xuất một chất lỏng ngọt mà kiến thích thu lấy và ăn, trong khi kiến xua đuổi những giống vật bắt và ăn sâu.

(Theo Desert USA)









_________________________
Con ngài và con bướm - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

Con ngài và con bướm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Con ngài và con bướm   Con ngài và con bướm - Page 2 I_icon13Wed 29 May 2019, 10:48

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Trà Mi đã viết:
Con ngài và con bướm


Con ngài ấm ức, bất bình, kháng nghị với Thượng đế:
_ "Cùng thuộc về côn trùng loại bộ cánh vảy, chủng loại ngài chúng con so với bươm bươm cũng nhiều gấp chín lần hơn, nhưng lại không nhận được sự coi trọng của ngoại giới, nói toạc móng heo ra: chẳng qua là vì chúng con lớn lên không được xinh đẹp. Ngài có thể nặng cái này mà nhẹ cái kia như thế ư?"

Thượng đế trả lời:
_ "Bé con thân yêu ạ, con biết không, trong toàn bộ sinh thái, vai trò mà con gánh vác thập phần quan trọng, không phải bất cứ sinh vật nào khác có thể giành giật và thay thế được. Hơn một nửa sinh hoạt của con là ban đêm, do đó, dáng vẻ bên ngoài xinh đẹp đối với con hoàn toàn không quan trọng, cái quan trọng là những thực vật nào nở vào ban đêm, đều phải nhờ con để truyền thụ phấn hoa".

Trong thân thể con người, phần nào cũng quan trọng, bộ vị nào cũng quan trọng và có ích lợi, không một bộ phận nào thay thế cho nhau được, và cũng không khinh không trọng bộ phận nào cả. Điều này ai cũng biết.

Nhưng có một điều mà không mấy ai biết, hay biết mà không thèm nghĩ tới, đó là mỗi một con người sinh ra trên mặt đất này đều có giá trị như nhau, có quyền bình đẳng như nhau, và quan trọng nhất là có bổn phận xây dựng thế giới này ngày càng tốt đẹp như ý muốn của Thượng đế, và đó là điều đáng nói.

Mỗi người tuỳ theo khả năng Thượng đế ban cho mà góp sức. Đừng mặc cảm mình kiến thức không bằng ai mà không góp sức. Nhà bác học không thể đổi công việc của mình cho bác nông dân; cô thợ may xinh đẹp không thể đổi công việc của mình cho chị kỹ sư; trẻ em không thể gánh vác công việc của người lớn; dì phước không đem công việc phục vụ của mình "bàn giao" cho anh công nhân...

Vậy thì có học thức hay không, có danh vọng địa vị hay không, đều không cần thiết khi phục vụ, cái cần thiết là tâm hồn có nhiệt tình phục vụ hay không mà thôi. Đừng mặc cảm thua thiệt, bởi vì trước mặt Thượng đế mình cũng có một giá trị mà không ai có thể thay thế được.

(Sưu tầm)

Có biết ngài và bướm khác nhau chỗ nào hôn?   :cuoivuivui:

Dạ hông!  :bitchitlin: có phải con ngài có râu... đẹp hơn phải hôn thầy?  :fun1:

Ai dám?  :so:

Ngài... là một nhân vật đáng kính. Còn bướm... chỉ là bướm thui. Phải hôn thầy?

vậy bướm hay ngài... hôn?   :cuoi2:

Thầy mún ai hôn thầy? :qq:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Con ngài và con bướm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Con ngài và con bướm   Con ngài và con bướm - Page 2 I_icon13Wed 29 May 2019, 10:50

Phân biệt bướm, bướm nhảy và ngài

Cơ thể

Ngài: dày và đục

Bướm và bướm nhảy: mỏng và bóng

Râu

Ngài: râu đơn giản dạng sợi chỉ hoặc lông chim không có đầu chuỳ

Bướm và bướm nhảy:
có đầu chuỳ hoặc móc câu ở cuối râu, không bao giờ có dạng lông chim.

Ngoại lệ: vài loài ngài có râu với đầu chuỳ chẳng hạn Castniidae (ngài thái dương)

Màu sắc

Ngài: màu u buồn, đơn điệu hơn

Bướm và bướm nhảy: màu tươi sáng hơn

Ngoại lệ: một số ngài có màu rực rỡ, nhất là loài bay ban ngày như ngài bắc Queensland Alcides metaurus (Uraniidae) hay ngài áo Jacob Agarista agricola (Noctuidae). Một số bướm và bướm nhảy có màu nâu sẫm với ít vết đốm.

Cánh

Ngài: giữ cánh phẳng khi đậu.

Bướm và bướm nhảy: giữ cánh cùng với nhau khi đậu.

Ngoại lệ: Một số ngài bao gồm loài ngài geometrid giữ cánh thẳng đứng giống bướm khi đậu. Bướm trong họ phụ lycaenid Riodininae và bướm nhảy trong họ phụ Pyrginae giữ cánh phẳng khi đậu.

Chân trước

Ngài:
phát triển hoàn thiện

Bướm và bướm nhảy: vài loài bướm có chân trước bị thu ngắn, mất đốt cuối.

Ấu trùng

Ngài: ấu trùng cuộn trong ổ kén bông.

Bướm và bướm nhảy: ấu trùng không ở trong ổ kén bông.

Ngoại lệ: một số ấu trùng ngài không cuộn ổ kén bông, một số ấu trùng bướm và bướm nhảy tạo thành ổ kén, thường với lá cây.

Hoạt động:

Ngài: bay ban đêm.

Bướm và bướm nhảy: bay ban ngày.

Ngoại lệ: vài loại bướm và bướm nhảy hoạt động lúc hoàng hôn, một số ngài bay ban ngày.

(Theo Australia museum)


_________________________
Con ngài và con bướm - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Con ngài và con bướm - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Con ngài và con bướm   Con ngài và con bướm - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Con ngài và con bướm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: KIẾN THỨC và CUỘC SỐNG :: Khoa học & đời sống-