Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48
LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15
NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26
Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07
Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ | |
| Tác giả | Thông điệp |
---|
HUỲNH KIM NHÂN
Tổng số bài gửi : 131 Registration date : 19/07/2016
| Tiêu đề: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ Sat 03 Sep 2016, 07:00 | |
| Tập tểnh thất ngôn tròn bát cú. Ngại vì câu đối khó thành văn. Thôi thì Tập Cổ cho ăn chắc, Nếu đúng đường thi lỗi búa xua. huỳnhkimnhân VỌNG Anh đến tô dùm em nét môi. Trần gian tội lỗi, đợi đền bồi Sông qua mấy khúc, dòng quên nhớ ? Mây đến bao vầng, ngõ lặng trôi Triền núi trăng treo còn khắc khoải. Quanh sân gió thoảng, vẫn bồi hồi Vì ai người vẫn ngày đơn bóng Ngơ ngác trên đời chỉ một thôi!
HKN |
| | | Khờ
Tổng số bài gửi : 18 Registration date : 30/11/2015
| Tiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ Sat 03 Sep 2016, 18:55 | |
| - HUỲNH KIM NHÂN đã viết:
Tập tểnh thất ngôn tròn bát cú. Ngại vì câu đối khó thành văn. Thôi thì Tập Cổ cho ăn chắc, Nếu đúng đường thi lỗi búa xua. huỳnhkimnhân
VỌNG Anh đến tô dùm em nét môi. Trần gian tội lỗi, đợi đền bồi Sông qua mấy khúc, dòng quên nhớ ? Mây đến bao vầng, ngõ lặng trôi Triền núi trăng treo còn khắc khoải. Quanh sân gió thoảng, vẫn bồi hồi Vì ai người vẫn ngày đơn bóng Ngơ ngác trên đời chỉ một thôi!
HKN NHỚ Bao ngày vọng tưởng đến làn môi Cảm xúc đầy vơi điệu lỡ bồi Gảy nhẹ cung đàn khi nắng ngã Xoay tròn nốt nhạc buổi chiều trôi Tình xanh mới ủ dềnh dang lượt Ý đỏ vừa chưng nhạt nhẽo hồi Vẫn đợi xuân về trăng tỏa sáng Duyên đầu chỉ có một lần thôi. K_ 030916 |
| | | HUỲNH KIM NHÂN
Tổng số bài gửi : 131 Registration date : 19/07/2016
| Tiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ Sun 04 Sep 2016, 04:09 | |
| - Khờ đã viết:
- HUỲNH KIM NHÂN đã viết:
Tập tểnh thất ngôn tròn bát cú. Ngại vì câu đối khó thành văn. Thôi thì Tập Cổ cho ăn chắc, Nếu đúng đường thi lỗi búa xua. huỳnhkimnhân
VỌNG Anh đến tô dùm em nét môi. Trần gian tội lỗi, đợi đền bồi Sông qua mấy khúc, dòng quên nhớ ? Mây đến bao vầng, ngõ lặng trôi Triền núi trăng treo còn khắc khoải. Quanh sân gió thoảng, vẫn bồi hồi Vì ai người vẫn ngày đơn bóng Ngơ ngác trên đời chỉ một thôi!
HKN
NHỚ
Bao ngày vọng tưởng đến làn môi Cảm xúc đầy vơi điệu lỡ bồi Gảy nhẹ cung đàn khi nắng ngã Xoay tròn nốt nhạc buổi chiều trôi Tình xanh mới ủ dềnh dang lượt Ý đỏ vừa chưng nhạt nhẽo hồi Vẫn đợi xuân về trăng tỏa sáng Duyên đầu chỉ có một lần thôi.
K_ 030916
TÌNH XA. Mộng đã không thành phải chịu thôi. tình yêu gắng giữ khó vun bồi trăm năm lắm lúc tình đan kết một kiếp đôi khi nghĩa dạt trôi. nước chảy qua cầu không trở lại. mây bay khỏi núi chẳng quay hồi nguyền xưa trả hết cho người cũ lệ chảy tuôn trào mặn đắng môi. huỳnhkimnhân |
| | | HUỲNH KIM NHÂN
Tổng số bài gửi : 131 Registration date : 19/07/2016
| Tiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ Tue 06 Sep 2016, 09:21 | |
| MỘNG BÌNH THƯỜNG. Theo giấc chiêm bao vờn bóng mơ. Trăm năm còn lại đã xa mờ. Yêu thương kết hợp, xuôi dòng nước. Mong nhớ hiệp hoà, gảy phiếm tơ. Một khúc nghê thường đan ý nhạc. Muôn phiên luân vũ, dệt tâm thơ. Tìm người gặp gỡ bằng hư ảo. Tương ngộ hoài mong nối bến bờ.
huỳnhkimnhân
|
| | | HUỲNH KIM NHÂN
Tổng số bài gửi : 131 Registration date : 19/07/2016
| Tiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ Wed 07 Sep 2016, 22:33 | |
| HẠ VÀNG. Về chưa thu hỡi, lá nay vàng. Cuối hạ nắng nồng, oi bức sang. Ve hát tận hồn, vang tấu điệu. Phượng rơi trong gió vọng cung đàn. Bờ sông hiu hắt, gây buồn trải Bến nước lạnh lùng tạo nhớ lan. Mưa xuống chiều nay mù lối cũ. Niềm thương trở dậy chẳng phai tàn.
huỳnhkimnhân
|
| | | HUỲNH KIM NHÂN
Tổng số bài gửi : 131 Registration date : 19/07/2016
| Tiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ Sun 11 Sep 2016, 08:43 | |
| VỌNG CHỜ. Đêm trước chiêm bao, hẹn trở vào. Thẫn thờ mong đợi, sợ xa nhau. Thương yêu trao tặng, từ năm tháng. Tình nghĩa đào sâu, tự thuở nào. Gió cuốn mây đùa, hồn chao đảo. Sông trôi núi dỗi, dạ nghẹn ngào. Thiên niên mục ruỗng, chìm sâu thẳm. Muôn thuở trầm tư, lắng cạn mau. huỳnhkimnhân |
| | | HUỲNH KIM NHÂN
Tổng số bài gửi : 131 Registration date : 19/07/2016
| Tiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ Tue 13 Sep 2016, 09:08 | |
| TIỄN BƯỚC. (Thể thuận nghịch độc) Đọc thuận: TÂY lầu giá buốt phủ tràn đêm. Hiu hắt sương giăng bám lạnh thềm, ĐẦY chén men cay đưa nhớ mãi, Cạn ly rượu đắng tiễn mong thêm. Mây vờn biển rộng mây chao nhẹ. Gió lượn núi cao gió chuyển êm, GẦY bóng nhạt phai trăng xuống thấp, TÂY lầu ngắm nguyệt dáng thân quen. Đọc nghịch: Quen thân dáng nguyệt ngắm lầu tây. Thấp xuống trăng phai nhạt bóng gầy. Êm chuyển gió cao núi lượn gió, Nhẹ chao mây rộng biển vờn mây. Thêm mong tiễn đắng rượu ly cạn. Mãi nhớ đưa cay men chén đầy, Thềm lạnh bám giăng sương hắt hiu, Đêm tràn phủ buốt giá lầu tây. huỳnhkimnhân |
| | | HUỲNH KIM NHÂN
Tổng số bài gửi : 131 Registration date : 19/07/2016
| Tiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ Sun 27 May 2018, 04:44 | |
| ƯỚC VU VƠchim bay trở tổ nhớ ai buồn?bởi phận vô duyên muốn thả buôngtiếc nuối rời đây giùm tối muộnbâng khuâng bước khỏi giúp đêm suông.trăng lơ lửng nửa vành khăn luống..ngắm lại trân gian thoả vẹn khuônthức suốt canh dài lòng ước muốn..tung trời nhẹ lướt giống chim muông.HUỲNHKIMNHÂN |
| | | HUỲNH KIM NHÂN
Tổng số bài gửi : 131 Registration date : 19/07/2016
| Tiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ Wed 06 Jun 2018, 21:33 | |
| LÃNG DU (TNBC) một chốn kiền khôn một cảnh xuân. đã dành phong cảnh thú thanh tân* vui bên chén rượu ngâm thơ hoạ uống cạn chung trà ngưỡng vọng trăng. ngắm sắc chiều buông nắng cuốn khép. nhìn màu bóng ngả sương loang giăng ngàn mây thấp thoáng bay muôn hướng đáp xuống dương trần cảm xúc lâng. HUỲNHKIMNHÂN *vua LTTôn |
| | | HUỲNH KIM NHÂN
Tổng số bài gửi : 131 Registration date : 19/07/2016
| Tiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ Thu 18 Apr 2019, 00:22 | |
| DUYÊN PHAI một chuyến về quê đắng chát lòng quay hồi gắng sống những ngày đông thầm quên chẳng nữa thêm thương ngóng lặng bỏ không còn tiếp nhớ mong nghĩ đó qua xong rồi giấc mộng xem đây thoát khỏi được cơn giông khi yêu đắm đuối nhiều hy vọng lỡ đã duyên phai sẽ dứt nồng HUYNHKIMNHAN |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |