Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ hoạ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7103
Registration date : 01/04/2011

Thơ hoạ Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ hoạ   Thơ hoạ I_icon13Fri 17 May 2019, 09:13

chuoigia đã viết:

Dzị là sư tử này phải hôn thầy? :tongue:

Sư Tả Hông Đừ

Danh lừng một cõi gái Hà Đông
Chẳng để người khinh phận má hồng
Muốn đọ Trương Phi bừng hỏa tính
Ham bì Tạ Tốn xuất thần công
Ngươi trừng quắc quắc nghiêm oai vợ
Miệng quát om om hoảng vía chồng
Tiếng vẳng nghe dường sư tử hống
Trai làng dựng tóc nháo nhào dông

chuoigia

Sư tử phải hôn thầy hở chuối?

SƯ TỬ HÔN THẦY

Sư tử hôn thầy giữa tiết đông
Hương thơm quyến rũ cặp môi hồng
Trận tiền chết đứng thân Từ Hải
Gia hậu yên chờ phúc Bái Công
Bủn rủn tay chân lừa ngón chị
Lơ ngơ mày mặt vuốt đuôi chồng
Kim cô hẳn đã niềng vào trán
Mún chạy e rằng khó thể dông

Trà Mi



Thơ hoạ Honsut12
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7103
Registration date : 01/04/2011

Thơ hoạ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ hoạ   Thơ hoạ I_icon13Fri 17 May 2019, 09:19

THỜ TINH

Mê em thật khó tỏ nên lời
Mới gặp sao lòng mộng chẳng vơi
Thích lắm màu da đen đất ruộng
Yêu ghê sắc mặt xám mây trời
Môi dày xếch khoé cười nghiêng ngữa (ngửa)
Mắt bự châu tròng đá lả lơi
Tiếng gọi ơi chàng nghe ngọt quá
Hồn anh chết lặng bước không dời

chuoigia


NGỌT QUÁ!

Dối trá làm chi để thẹn lời
Cho lòng uất nghẹn trí chơi vơi
Yêu thương một thuở bày gan ruột
Nguyện ước trăm năm chỉ biển trời
Trách kẻ truy phong tình đã dứt
Hờn phường sát phụ nghĩa thêm lơi
Ngây thơ phận gái đành vương bợm
Dễ đổi non sông tính khó dời

Trà Mi
12.04.2019
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7103
Registration date : 01/04/2011

Thơ hoạ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ hoạ   Thơ hoạ I_icon13Fri 17 May 2019, 09:25

THẦY ĐI ĐÂU RÙI

Thầy cứ dăm hôm lại bỏ nhà
Ra ngoài kiếm chỗ để trồng hoa
Phong lan mắc cỡ mơ hồng phượng
Cẩm tú mao lương cúc huệ trà
Chuỗi ngọc bằng lăng hoàng hạc bướm
Cát tường hướng nhật dã quỳ na
Trò gào khản giọng hong thèm đáp
Mặc chúng lo âu đứa khóc oà

01/4/2019
Phương Nguyên


THẦY CHUYỂN NHÀ.

Nghi sư phụ hứng đổi căn nhà
Rộng cỡ vài sào để bán hoa
Lực sĩ tuy thuê thuần đóng gói
Giai nhân dẫu lựa chỉ châm trà
Tánh gàn tối vẫn thèm xơi phở
Bụng yếu ngày thường kị rớ na
Chấm quyển Đào Viên đành tạm hoãn
Tỉ huynh thuận miệng kháo cười òa.

Cẩn Vũ. 02/04/2019


THẦY BẬN MÀ

Cứ nghĩ lung tung rối cả nhà
Yên bình thể hiện cánh đồng hoa
Khi cần việc trải đâu dòm bánh
Lúc bận tiền gom chẳng ngó trà
Ý đẹp mong Thầy hồng vẹn não
Tâm lành ước bạn thắm tròn na
Đào Viên rực rỡ trò yêu quý..
Phụ rảnh về ngay xúm hỏi òa..

TKN Đào Liên
03.04.2019


THẦY VẮNG NHÀ

Cụ độ bao lâu chả ghé nhà
Cho vườn héo rũ mấy cành hoa
Sương nào mái hứng teo chồi liễu
Gió thiếu tay che ngã cội trà
Chắc hãy chưa lìa đào với mận
Hay còn mải nếm bưởi và na
Người vui chốn ấy quên đường cũ
Để kẻ buồn tênh lệ vỡ oà

Trà Mi
03.04.2019



TẠM VẮNG

Dặn đám đồ sinh ở giữ nhà
Xuôi về miệt thứ mộng tầm hoa
Dâu xoài mít ổi gầy men rượu
Ngâu sói lài sen ướp vị trà
Vạn thọ tường vi thiên lý cải
Đồng tiền thược dược hải đường na
Say hương đắm nhuỵ qua giờ giấc
Chửa trọn canh thâu chợt sáng oà

AH
05/04/2019


THẦY ĐÃ VỀ

Mãn cuộc rong chơi trở lại nhà
Quà thầy phát hết giữ mình hoa
Thanh long, bòng, nhãn cho nàng Cẩn
Dưa chuột, nho, lê tặng ẻm Trà
Túi của Phương Nguyên chè nấu đậu
Phần dành Tứ Trụ sữa dầm na
Tay ôm cả đống lòng hoan hỉ
Ai nấy niềm vui cứ chực oà

Phương Nguyên
06/4/2019



MỪNG THẦY VỀ
---
Thầy đi Tỷ Muội réo om nhà
Nóng ruột mang về đủ loại hoa
Trẻ giỏi tưng bừng xem cẩm tú
Già ngoan nhộn nhịp đón thanh trà
Phương Nguyên khỏe sức bưng nào rượu
Cẩn Vũ vui tài chọn những na
Lớn nhỏ hồn thơ cùng xướng hoạ
Đường thi đối diện não không òa
----
TKN Đào Liên
06.04.2019
-----------------






Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7103
Registration date : 01/04/2011

Thơ hoạ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ hoạ   Thơ hoạ I_icon13Fri 17 May 2019, 09:29

THẦM GỌI MÌNH ƠI!

Mình vắng lâu lâu chả ghé về
Những ngày chờ đợi kéo lê thê
Mưa lùa liếp mỏng nhìn ngao ngán
Gió đập song thưa thấy não nề
Nóng ruột hay ngồi bên ngưỡng cửa
Rêm đầu cứ ngóng cạnh triền đê
Lần trang kỷ niệm buồn da diết
Thầm gọi mình ơi hãy chóng về!

Phương Nguyên
05/3/2019


CHỒNG….ƠI!!!!
 
Nhiều năm đợi lão chẳng quay về
Bụng ngẫm hay là hắn có thê?
Phận vợ đoan trinh thường thủ tiết
Tánh ông phản trắc hẳn quên nề
Ra thôn hỏi mãi nơi bàn giấy
Ngóng cổ nhìn hoài chỗ dốc đê
Lũ nhóc buồn thiu an ủi mẹ
Ngày mai chắc bố sẽ tìm về.
 
Cẩn Vũ. 06/03/2019
 

CHẮC LÀ...

Đi xa bụng nhớ cũng mong về
Chỉ tại bây giờ quá thảm thê
Túi rỗng con đòi quà khó rớ
Nhà xiêu vợ mắng chữ đâu nề
Anh em hỉ hả khoèo vô quán
Bồ bịch nhì nhằng níu xuống đê
Ví phỏng thân này chia xẻ được
Xe ôm đã vội phóng ngay về

TM
hihi    Thơ hoạ 94861


Cám ơn CV, cám ơn TM nhiều nha 😘😘
Hoạ típ nè 😛

ANH SẼ VỀ

Anh hẹn vài năm sẽ trở về
Cất nhà thật đẹp rước hiền thê
Quanh co rẻo ngõ hoa hồng mọc
Nhỏ nhắn vuông sân đất đỏ nề
Mái lợp xanh rờn lau ở bãi
Hiên trồng mát rượi cỏ ngoài đê
Sau ngày hợp cẩn non mười tháng
Chồng vợ hân hoan đón bé về *

Con đầu lòng

Phương Nguyên
07/3/2019
Về Đầu Trang Go down
chuoigia



Tổng số bài gửi : 832
Registration date : 18/06/2017

Thơ hoạ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ hoạ   Thơ hoạ I_icon13Wed 22 May 2019, 05:18

chuối phụ rinh thơ họa dzìa đây nha. :tongue:


TÌNH TRẠNG TRÀ MI

Sáng bửng nhưng còn biếng mở mi
Vô duyên nổi tiếng thế gian kỳ
Dai thù ít nói ma khôn đọ
Dễ cáu hay hờn quỷ mới si
Ăn vụng như mèo trây trét đó
Nằm ương giống hủi ngại ngùng gì
Anh nào quá rảnh ưa hầu hạ
Tài sản vòng vàng một sớ ghi

Trà Mi
02/02/2018



TÍNH CÁCH TRÀ MI


Tuy là sáng mắt đẹp hàng mi
Kính vẫn ưa đeo chớ tưởng kỳ
Tạo nét đoan trang làm bé mộ
Thêm phần yểu điệu khiến già si
Vài huynh cố gạ chưa thèm đấy 
Mấy đệ liều thương chẳng cản gì
Gọi tiếng cô cô rằng mới chịu
Thơ tình lúc soạn nhớ thường ghi


chuoigia
9/5/1018


hihihi
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7103
Registration date : 01/04/2011

Thơ hoạ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ hoạ   Thơ hoạ I_icon13Wed 22 May 2019, 11:17

chuoigia đã viết:
chuối phụ rinh thơ họa dzìa đây nha. :tongue:


TÌNH TRẠNG TRÀ MI

Sáng bửng nhưng còn biếng mở mi
Vô duyên nổi tiếng thế gian kỳ
Dai thù ít nói ma khôn đọ
Dễ cáu hay hờn quỷ mới si
Ăn vụng như mèo trây trét đó
Nằm ương giống hủi ngại ngùng gì
Anh nào quá rảnh ưa hầu hạ
Tài sản vòng vàng một sớ ghi

Trà Mi
02/02/2018



TÍNH CÁCH TRÀ MI


Tuy là sáng mắt đẹp hàng mi
Kính vẫn ưa đeo chớ tưởng kỳ
Tạo nét đoan trang làm bé mộ
Thêm phần yểu điệu khiến già si
Vài huynh cố gạ chưa thèm đấy 
Mấy đệ liều thương chẳng cản gì
Gọi tiếng cô cô rằng mới chịu
Thơ tình lúc soạn nhớ thường ghi


chuoigia
9/5/1018


hihihi


cám ơn chuối, xíu nữa lạc mất tiu :tongue:
Về Đầu Trang Go down
chuoigia



Tổng số bài gửi : 832
Registration date : 18/06/2017

Thơ hoạ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ hoạ   Thơ hoạ I_icon13Thu 23 May 2019, 00:37

Mượn câu của chuối nghen:


Rối ren


Bụng chuối bây giờ thật rối ren
Hồn thơ rỗng tuếch óc thêm quèn
Từ câu ngược ngạo đầu xơ cứng
Dáng vẻ bơ phờ chữ tối đen 
Lại ngán Trà Mi cau mặt sửa
Mà e Cẩn Vũ đá chân chèn
Sầu riêng viết ẩu thầy mang tặng
Chẳng biết khi nào được tiếng khen


Hihi


Trà Mi
13/03/2018



TỘI NGHIỆP CHUỐI GÌA HÓA CHUỐI CHIÊN 


Chuối Già bị rối lại thêm ren  ,
Khó tránh cho xa cái tiếng quèn : 
Sợ chị Trà Mi chê cổ cứng 
Lo bông Hồng Nhỏ trách lòng đen
Ái Hoa ,  đã ngán roi Thầy quất !
Lạc Thủy, còn e cẳng Quỷ chèn 
Kiếm tỷ Ý Nhi cầu  cứu  đỡ  :  
May ra sẽ được một lời khen


Q? (Quy hỏi  QỦY) 


Ma Nữ
13/03/2018



LẪN

Bao ngày lẫn trí tựa mòn ren (*)
Học vẫn chưa qua lớp bảy quèn
Đối giải sai từ câu ép gượng
Thơ làm tối nghĩa ý mờ đen
Còn trêu Cẩn Vũ lời ngoa viết
Lại phá Trà Mi tiếng bậy chèn
Cứ mãi như vầy sao khá được
Mong gì đến việc có người khen

 chuoigia
9/04/2018

(*) Ren ốc vặn ra xiết vào thường xuyên, lâu ngày sẽ bị mòn. Tâm trí con người thường hay lo âu suy nghĩ, hoạt động quá mức dễ đâm ra lẫn.


Được sửa bởi chuoigia ngày Sat 25 May 2019, 10:00; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7103
Registration date : 01/04/2011

Thơ hoạ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ hoạ   Thơ hoạ I_icon13Thu 23 May 2019, 08:45

chuoigia đã viết:
Mượn câu của chuối nghen:


Rối ren


Bụng chuối bây giờ thật rối ren
Hồn thơ rỗng tuếch óc thêm quèn
Từ câu ngược ngạo đầu xơ cứng
Dáng vẻ bơ phờ chữ tối đen 
Lại ngán Trà Mi cau mặt sửa
Mà e Cẩn Vũ đá chân chèn
Sầu riêng viết ẩu thầy mang tặng
Chẳng biết khi nào được tiếng khen


Hihi


Trà Mi
13/03/2018



TỘI NGHIỆP CHUỐI GÌA HÓA CHUỐI CHIÊN 


Chuối Già bị rối lại thêm ren  ,
Khó tránh cho xa cái tiếng quèn : 
Sợ chị Trà Mi chê cổ cứng 
Lo bông Hồng Nhỏ trách lòng đen
Ái Hoa ,  đã ngán roi Thầy quất !
Lạc Thủy, còn e cẳng Quỷ chèn 
Kiếm tỷ Ý Nhi cầu  cứu  đỡ  :  
May ra sẽ được một lời khen


Q? (Quy hỏi  QỦY) 


Ma Nữ
13/03/2018



LẪN

Bao ngày lẫn trí tựa mòn ren (*)
Học vẫn chưa qua lớp bảy quèn
Đối giải sai từ câu ép gượng
Thơ làm tối nghĩa ý mờ đen
Còn trêu Cẩn Vũ lời ngoa viết
Lại phá Trà Mi tiếng bậy chèn
Cứ mãi như vầy sao khá được
Mong gì đến việc có người khen

 chuoigia
9/04/2019

(*) Ren ốc vặn ra xiết vào thường xuyên, lâu ngày sẽ bị mòn. Tâm trí con người thường hay lo âu suy nghĩ, hoạt động quá mức dễ đâm ra lẫn.


Bài nộp năm ngoái mà chuối   :potay:
Về Đầu Trang Go down
chuoigia



Tổng số bài gửi : 832
Registration date : 18/06/2017

Thơ hoạ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ hoạ   Thơ hoạ I_icon13Thu 23 May 2019, 10:48

Trà Mi đã viết:
chuoigia đã viết:
Mượn câu của chuối nghen:


Rối ren


Bụng chuối bây giờ thật rối ren
Hồn thơ rỗng tuếch óc thêm quèn
Từ câu ngược ngạo đầu xơ cứng
Dáng vẻ bơ phờ chữ tối đen 
Lại ngán Trà Mi cau mặt sửa
Mà e Cẩn Vũ đá chân chèn
Sầu riêng viết ẩu thầy mang tặng
Chẳng biết khi nào được tiếng khen


Hihi


Trà Mi
13/03/2018



TỘI NGHIỆP CHUỐI GÌA HÓA CHUỐI CHIÊN 


Chuối Già bị rối lại thêm ren  ,
Khó tránh cho xa cái tiếng quèn : 
Sợ chị Trà Mi chê cổ cứng 
Lo bông Hồng Nhỏ trách lòng đen
Ái Hoa ,  đã ngán roi Thầy quất !
Lạc Thủy, còn e cẳng Quỷ chèn 
Kiếm tỷ Ý Nhi cầu  cứu  đỡ  :  
May ra sẽ được một lời khen


Q? (Quy hỏi  QỦY) 


Ma Nữ
13/03/2018



LẪN

Bao ngày lẫn trí tựa mòn ren (*)
Học vẫn chưa qua lớp bảy quèn
Đối giải sai từ câu ép gượng
Thơ làm tối nghĩa ý mờ đen
Còn trêu Cẩn Vũ lời ngoa viết
Lại phá Trà Mi tiếng bậy chèn
Cứ mãi như vầy sao khá được
Mong gì đến việc có người khen

 chuoigia
9/04/2019

(*) Ren ốc vặn ra xiết vào thường xuyên, lâu ngày sẽ bị mòn. Tâm trí con người thường hay lo âu suy nghĩ, hoạt động quá mức dễ đâm ra lẫn.
Bài nộp năm ngoái mà chuối   :potay:
Gõ lộn số đó mờ. :potay:  Đúng ra là muốn ghi ngày 4 tháng 9/2019. :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7103
Registration date : 01/04/2011

Thơ hoạ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ hoạ   Thơ hoạ I_icon13Thu 23 May 2019, 13:17

chuoigia đã viết:
Trà Mi đã viết:
chuoigia đã viết:
Mượn câu của chuối nghen:


Rối ren


Bụng chuối bây giờ thật rối ren
Hồn thơ rỗng tuếch óc thêm quèn
Từ câu ngược ngạo đầu xơ cứng
Dáng vẻ bơ phờ chữ tối đen 
Lại ngán Trà Mi cau mặt sửa
Mà e Cẩn Vũ đá chân chèn
Sầu riêng viết ẩu thầy mang tặng
Chẳng biết khi nào được tiếng khen


Hihi


Trà Mi
13/03/2018



TỘI NGHIỆP CHUỐI GÌA HÓA CHUỐI CHIÊN 


Chuối Già bị rối lại thêm ren  ,
Khó tránh cho xa cái tiếng quèn : 
Sợ chị Trà Mi chê cổ cứng 
Lo bông Hồng Nhỏ trách lòng đen
Ái Hoa ,  đã ngán roi Thầy quất !
Lạc Thủy, còn e cẳng Quỷ chèn 
Kiếm tỷ Ý Nhi cầu  cứu  đỡ  :  
May ra sẽ được một lời khen


Q? (Quy hỏi  QỦY) 


Ma Nữ
13/03/2018



LẪN

Bao ngày lẫn trí tựa mòn ren (*)
Học vẫn chưa qua lớp bảy quèn
Đối giải sai từ câu ép gượng
Thơ làm tối nghĩa ý mờ đen
Còn trêu Cẩn Vũ lời ngoa viết
Lại phá Trà Mi tiếng bậy chèn
Cứ mãi như vầy sao khá được
Mong gì đến việc có người khen

 chuoigia
9/04/2019

(*) Ren ốc vặn ra xiết vào thường xuyên, lâu ngày sẽ bị mòn. Tâm trí con người thường hay lo âu suy nghĩ, hoạt động quá mức dễ đâm ra lẫn.
Bài nộp năm ngoái mà chuối   :potay:
Gõ lộn số đó mờ. :potay:  Đúng ra là muốn ghi ngày 4 tháng 9/2019. :tongue:

Anniversary hay là sinh nhựt ai dzị?   :fun1:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ hoạ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ hoạ   Thơ hoạ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ hoạ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Trà Mi-