NHÀ CÓ MỐI
Mối ở đâu ra lắm thế này
Trong nhà ngoài ngõ dập dờn bay
Trông đèn sấn tới rùng rùng chật
Gặp nước nhào vô lúc nhúc dày
Lũ đậu chân bàn rơi bổ ngửa
Bầy trèo nóc tủ ngã lăn quay
Tàn đêm sáng dậy trời ơi hãi
Dọn dẹp sơ sơ mất nửa ngày
Phương Nguyên
15/5/2019
*****
Bài hoạ
TIỆC MỐI
Đám thạch sùng nghe kể chỗ này
Dăm đàn mối rụng chẳng đường bay
Lao vào đánh lưỡi... ồ thơm ngậy
Rẽ lại sờ chân... ủa béo dày
Mũi Bạc ra chiều nham hiểm hít
Đuôi Vàng được thể tít mù quay
Cười vui vẻ dưới trời mưa bão
Tiệc mãi cùng nhau suốt cả ngày!
Đặng Hồng Giang
*****