Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CỦ ĐẬU THÀNH CÂY

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CỦ ĐẬU THÀNH CÂY Empty
Bài gửiTiêu đề: CỦ ĐẬU THÀNH CÂY   CỦ ĐẬU THÀNH CÂY I_icon13Thu 14 Mar 2019, 11:01

Củ đậu (củ sắn) mua về không chịu ăn để nó mọc thành cây như này. Lãng phí 😡
Vậy mới có thơ rằng:

CỦ ĐẬU THÀNH CÂY

Củ đậu mua về vứt chỏng chơ
Dăm hôm rớ tới thật không ngờ
Nhành đâm ngạo nghễ y nhành trúc
Lá mọc um sùm hệt lá mơ
Chị muốn trồng ngay anh bảo gượm
Bà kêu vứt gấp mẹ la chờ
Mang phôn chụp ảnh rồi đăng mạng
Dẫn dụ đôi người nảy ý thơ
Hihi

Phương Nguyên
13/3/2019

*********

Hoạ

.
Phương Nguyên  hay thật, chuyện vậy cũng thành thơ  😀
=====================
Bài họa
.
MAY TÚI BA GANG.
(Thiên Ly Ly)
=====================
.
Chuyện gì nhỏ xíu cũng thành thơ
Có vậy mà hay, há đợi chờ
Hờ hững cô nàng Phương ý ớ
Ngậm ngùi chú tửng Kiệt chi chơ
Người toan xuống đậu hoài toan tính
Kẻ ước đổi vàng mãi ước mơ
Được lúc đời vui, trồng khế ngọt
Ba gang may túi, biết đâu ngờ !!
.
ahaha 😁 😁 😁
Thien Ly Ly
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CỦ ĐẬU THÀNH CÂY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CỦ ĐẬU THÀNH CÂY   CỦ ĐẬU THÀNH CÂY I_icon13Mon 25 Mar 2019, 10:22

LẠI MUA CỦ ĐẬU

Củ đậu hôm nay lại rước về
Tên thời bảo ngọt kẻ thì chê
Ăn vài miếng nhỏ tay thon ngoắc
Thẩm một khoanh con mỏ nhọn trề
Lắc lắc xua xua bày ý nản
Cười cười gật gật tỏ lòng mê
Ta vì mất bạc nhìn hai đứa
Ném tới quăng qua tức lộn mề 😂

Phương Nguyên
25/3/2019


Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Mon 25 Mar 2019, 19:49; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CỦ ĐẬU THÀNH CÂY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CỦ ĐẬU THÀNH CÂY   CỦ ĐẬU THÀNH CÂY I_icon13Mon 25 Mar 2019, 13:43

Phương Nguyên đã viết:
Củ đậu (củ sắn) mua về không chịu ăn để nó mọc thành cây như này. Lãng phí 😡
Vậy mới có thơ rằng:

CỦ ĐẬU THÀNH CÂY

Củ đậu mua về vứt chỏng chơ
Dăm hôm rớ tới thật không ngờ
Nhành đâm ngạo nghễ y nhành trúc
Lá mọc um sùm hệt lá mơ
Chị muốn trồng ngay anh bảo gượm
Bà kêu vứt gấp mẹ la chờ
Mang phôn chụp ảnh rồi đăng mạng
Dẫn dụ đôi người nảy ý thơ
Hihi

Phương Nguyên
13/3/2019

*********

Hoạ

.
Phương Nguyên  hay thật, chuyện vậy cũng thành thơ  😀
=====================
Bài họa
.
MAY TÚI BA GANG.
(Thiên Ly Ly)
=====================
.
Chuyện gì nhỏ xíu cũng thành thơ
Có vậy mà hay, há đợi chờ
Hờ hững cô nàng Phương ý ớ
Ngậm ngùi chú tửng Kiệt chi chơ
Người toan xuống đậu hoài toan tính
Kẻ ước đổi vàng mãi ước mơ
Được lúc đời vui, trồng khế ngọt
Ba gang may túi, biết đâu ngờ !!
.
ahaha 😁 😁 😁
Thien Ly Ly
Phương Nguyên ơi! Củ đậu sao lại là (củ sắn) nhỉ??? Theo bác hiểu thì củ sắn, Miền Nam gọi là củ mì, người ta trồng bằng hom, tức một đoạn cây. Nếu là sắn dây thì người ta trồng bằng một đoạn dây khoanh lại. Còn củ đậu, thuộc họ Đậu cánh bướm, thì người ta trồng bằng hạt. Bác chưa gặp củ đậu nẩy mầm, vì mua về thường là ăn hêt, có chăng chỉ để được vài ngày ...
Thơ vui thì bất kể!
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

CỦ ĐẬU THÀNH CÂY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CỦ ĐẬU THÀNH CÂY   CỦ ĐẬU THÀNH CÂY I_icon13Mon 25 Mar 2019, 14:53

buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Củ đậu (củ sắn) mua về không chịu ăn để nó mọc thành cây như này. Lãng phí 😡
Vậy mới có thơ rằng:

CỦ ĐẬU THÀNH CÂY

Củ đậu mua về vứt chỏng chơ
Dăm hôm rớ tới thật không ngờ
Nhành đâm ngạo nghễ y nhành trúc
Lá mọc um sùm hệt lá mơ
Chị muốn trồng ngay anh bảo gượm
Bà kêu vứt gấp mẹ la chờ
Mang phôn chụp ảnh rồi đăng mạng
Dẫn dụ đôi người nảy ý thơ
Hihi

Phương Nguyên
13/3/2019

*********

Hoạ

.
Phương Nguyên  hay thật, chuyện vậy cũng thành thơ  😀
=====================
Bài họa
.
MAY TÚI BA GANG.
(Thiên Ly Ly)
=====================
.
Chuyện gì nhỏ xíu cũng thành thơ
Có vậy mà hay, há đợi chờ
Hờ hững cô nàng Phương ý ớ
Ngậm ngùi chú tửng Kiệt chi chơ
Người toan xuống đậu hoài toan tính
Kẻ ước đổi vàng mãi ước mơ
Được lúc đời vui, trồng khế ngọt
Ba gang may túi, biết đâu ngờ !!
.
ahaha 😁 😁 😁
Thien Ly Ly
Phương Nguyên ơi! Củ đậu sao lại là (củ sắn) nhỉ??? Theo bác hiểu thì củ sắn, Miền Nam gọi là củ mì, người ta trồng bằng hom, tức một đoạn cây. Nếu là sắn dây thì người ta trồng bằng một đoạn dây khoanh lại. Còn củ đậu, thuộc họ Đậu cánh bướm, thì người ta trồng bằng hạt. Bác chưa gặp củ đậu nẩy mầm, vì mua về thường là ăn hêt, có chăng chỉ để được vài ngày ...
Thơ vui thì bất kể!

Miền Bắc gọi củ đậu, miền Nam gọi là củ sắn đó bác! 


CỦ ĐẬU THÀNH CÂY Cu-dau10
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CỦ ĐẬU THÀNH CÂY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CỦ ĐẬU THÀNH CÂY   CỦ ĐẬU THÀNH CÂY I_icon13Mon 25 Mar 2019, 18:16

Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Củ đậu (củ sắn) mua về không chịu ăn để nó mọc thành cây như này. Lãng phí 😡
Vậy mới có thơ rằng:

CỦ ĐẬU THÀNH CÂY

Củ đậu mua về vứt chỏng chơ
Dăm hôm rớ tới thật không ngờ
Nhành đâm ngạo nghễ y nhành trúc
Lá mọc um sùm hệt lá mơ
Chị muốn trồng ngay anh bảo gượm
Bà kêu vứt gấp mẹ la chờ
Mang phôn chụp ảnh rồi đăng mạng
Dẫn dụ đôi người nảy ý thơ
Hihi

Phương Nguyên
13/3/2019

*********

Hoạ

.
Phương Nguyên  hay thật, chuyện vậy cũng thành thơ  😀
=====================
Bài họa
.
MAY TÚI BA GANG.
(Thiên Ly Ly)
=====================
.
Chuyện gì nhỏ xíu cũng thành thơ
Có vậy mà hay, há đợi chờ
Hờ hững cô nàng Phương ý ớ
Ngậm ngùi chú tửng Kiệt chi chơ
Người toan xuống đậu hoài toan tính
Kẻ ước đổi vàng mãi ước mơ
Được lúc đời vui, trồng khế ngọt
Ba gang may túi, biết đâu ngờ !!
.
ahaha 😁 😁 😁
Thien Ly Ly
Phương Nguyên ơi! Củ đậu sao lại là (củ sắn) nhỉ??? Theo bác hiểu thì củ sắn, Miền Nam gọi là củ mì, người ta trồng bằng hom, tức một đoạn cây. Nếu là sắn dây thì người ta trồng bằng một đoạn dây khoanh lại. Còn củ đậu, thuộc họ Đậu cánh bướm, thì người ta trồng bằng hạt. Bác chưa gặp củ đậu nẩy mầm, vì mua về thường là ăn hêt, có chăng chỉ để được vài ngày ...
Thơ vui thì bất kể!

Miền Bắc gọi củ đậu, miền Nam gọi là củ sắn đó bác! 


CỦ ĐẬU THÀNH CÂY Cu-dau10
Vậy miền Trung gọi là củ gì hở tỷ ?
Tên gọi mấy củ này hay lẫn lộn lắm , nếu miền Bắc gọi sắn thì miền Nam gọi khoai mì, nhưng miền Nam gọi củ sắn thì miền Bắc gọi củ đậu
Chưa kể đến sắn dây nữa ...
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

CỦ ĐẬU THÀNH CÂY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CỦ ĐẬU THÀNH CÂY   CỦ ĐẬU THÀNH CÂY I_icon13Mon 25 Mar 2019, 19:44

Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Củ đậu (củ sắn) mua về không chịu ăn để nó mọc thành cây như này. Lãng phí 😡
Vậy mới có thơ rằng:

CỦ ĐẬU THÀNH CÂY

Củ đậu mua về vứt chỏng chơ
Dăm hôm rớ tới thật không ngờ
Nhành đâm ngạo nghễ y nhành trúc
Lá mọc um sùm hệt lá mơ
Chị muốn trồng ngay anh bảo gượm
Bà kêu vứt gấp mẹ la chờ
Mang phôn chụp ảnh rồi đăng mạng
Dẫn dụ đôi người nảy ý thơ
Hihi

Phương Nguyên
13/3/2019

*********

Hoạ

.
Phương Nguyên  hay thật, chuyện vậy cũng thành thơ  😀
=====================
Bài họa
.
MAY TÚI BA GANG.
(Thiên Ly Ly)
=====================
.
Chuyện gì nhỏ xíu cũng thành thơ
Có vậy mà hay, há đợi chờ
Hờ hững cô nàng Phương ý ớ
Ngậm ngùi chú tửng Kiệt chi chơ
Người toan xuống đậu hoài toan tính
Kẻ ước đổi vàng mãi ước mơ
Được lúc đời vui, trồng khế ngọt
Ba gang may túi, biết đâu ngờ !!
.
ahaha 😁 😁 😁
Thien Ly Ly
Phương Nguyên ơi! Củ đậu sao lại là (củ sắn) nhỉ??? Theo bác hiểu thì củ sắn, Miền Nam gọi là củ mì, người ta trồng bằng hom, tức một đoạn cây. Nếu là sắn dây thì người ta trồng bằng một đoạn dây khoanh lại. Còn củ đậu, thuộc họ Đậu cánh bướm, thì người ta trồng bằng hạt. Bác chưa gặp củ đậu nẩy mầm, vì mua về thường là ăn hêt, có chăng chỉ để được vài ngày ...
Thơ vui thì bất kể!

Miền Bắc gọi củ đậu, miền Nam gọi là củ sắn đó bác! 


CỦ ĐẬU THÀNH CÂY Cu-dau10
Cảm ơn Trà Mi. Củ đậu tôi ăn gần 80 năm rồi, nhưng chưa bao giờ gặp củ đậu nẩy mầm. Một loài cây đơn giản, thông thường mà giờ tôi mới biết. Tôi chỉ thấy người ta trồng củ đậu bằng hạt thôi. Một loài nông sản mà một lão nông không biết gì. Ngốc nghếch quá!
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CỦ ĐẬU THÀNH CÂY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CỦ ĐẬU THÀNH CÂY   CỦ ĐẬU THÀNH CÂY I_icon13Mon 25 Mar 2019, 20:00

Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Củ đậu (củ sắn) mua về không chịu ăn để nó mọc thành cây như này. Lãng phí 😡
Vậy mới có thơ rằng:

CỦ ĐẬU THÀNH CÂY

Củ đậu mua về vứt chỏng chơ
Dăm hôm rớ tới thật không ngờ
Nhành đâm ngạo nghễ y nhành trúc
Lá mọc um sùm hệt lá mơ
Chị muốn trồng ngay anh bảo gượm
Bà kêu vứt gấp mẹ la chờ
Mang phôn chụp ảnh rồi đăng mạng
Dẫn dụ đôi người nảy ý thơ
Hihi

Phương Nguyên
13/3/2019

*********

Hoạ

.
Phương Nguyên  hay thật, chuyện vậy cũng thành thơ  😀
=====================
Bài họa
.
MAY TÚI BA GANG.
(Thiên Ly Ly)
=====================
.
Chuyện gì nhỏ xíu cũng thành thơ
Có vậy mà hay, há đợi chờ
Hờ hững cô nàng Phương ý ớ
Ngậm ngùi chú tửng Kiệt chi chơ
Người toan xuống đậu hoài toan tính
Kẻ ước đổi vàng mãi ước mơ
Được lúc đời vui, trồng khế ngọt
Ba gang may túi, biết đâu ngờ !!
.
ahaha 😁 😁 😁
Thien Ly Ly
Phương Nguyên ơi! Củ đậu sao lại là (củ sắn) nhỉ??? Theo bác hiểu thì củ sắn, Miền Nam gọi là củ mì, người ta trồng bằng hom, tức một đoạn cây. Nếu là sắn dây thì người ta trồng bằng một đoạn dây khoanh lại. Còn củ đậu, thuộc họ Đậu cánh bướm, thì người ta trồng bằng hạt. Bác chưa gặp củ đậu nẩy mầm, vì mua về thường là ăn hêt, có chăng chỉ để được vài ngày ...
Thơ vui thì bất kể!

Miền Bắc gọi củ đậu, miền Nam gọi là củ sắn đó bác! 


CỦ ĐẬU THÀNH CÂY Cu-dau10
Vậy miền Trung gọi là củ gì hở tỷ ?
Tên gọi mấy củ này hay lẫn lộn lắm , nếu miền Bắc gọi sắn thì miền Nam gọi khoai mì, nhưng miền Nam gọi củ sắn thì miền Bắc gọi củ đậu
Chưa kể đến sắn dây nữa ...

Có lẽ miền Trung gọi củ đậu này là củ sắn nước T ui. Còn sắn dây thì PN không biết trong Nam với miền Trung gọi là gì. Mà hình như trong Nam không có cây sắn dây vì người Bắc vào Nam hay mua quà là bột sắn. Bột này làm từ củ sắn dây chứ không phải từ củ sắn (miền Bắc)/củ khoai mì (miền Nam)
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CỦ ĐẬU THÀNH CÂY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CỦ ĐẬU THÀNH CÂY   CỦ ĐẬU THÀNH CÂY I_icon13Mon 25 Mar 2019, 20:11

buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Củ đậu (củ sắn) mua về không chịu ăn để nó mọc thành cây như này. Lãng phí 😡
Vậy mới có thơ rằng:

CỦ ĐẬU THÀNH CÂY

Củ đậu mua về vứt chỏng chơ
Dăm hôm rớ tới thật không ngờ
Nhành đâm ngạo nghễ y nhành trúc
Lá mọc um sùm hệt lá mơ
Chị muốn trồng ngay anh bảo gượm
Bà kêu vứt gấp mẹ la chờ
Mang phôn chụp ảnh rồi đăng mạng
Dẫn dụ đôi người nảy ý thơ
Hihi

Phương Nguyên
13/3/2019

*********

Hoạ

.
Phương Nguyên  hay thật, chuyện vậy cũng thành thơ  😀
=====================
Bài họa
.
MAY TÚI BA GANG.
(Thiên Ly Ly)
=====================
.
Chuyện gì nhỏ xíu cũng thành thơ
Có vậy mà hay, há đợi chờ
Hờ hững cô nàng Phương ý ớ
Ngậm ngùi chú tửng Kiệt chi chơ
Người toan xuống đậu hoài toan tính
Kẻ ước đổi vàng mãi ước mơ
Được lúc đời vui, trồng khế ngọt
Ba gang may túi, biết đâu ngờ !!
.
ahaha 😁 😁 😁
Thien Ly Ly
Phương Nguyên ơi! Củ đậu sao lại là (củ sắn) nhỉ??? Theo bác hiểu thì củ sắn, Miền Nam gọi là củ mì, người ta trồng bằng hom, tức một đoạn cây. Nếu là sắn dây thì người ta trồng bằng một đoạn dây khoanh lại. Còn củ đậu, thuộc họ Đậu cánh bướm, thì người ta trồng bằng hạt. Bác chưa gặp củ đậu nẩy mầm, vì mua về thường là ăn hêt, có chăng chỉ để được vài ngày ...
Thơ vui thì bất kể!

Miền Bắc gọi củ đậu, miền Nam gọi là củ sắn đó bác! 


CỦ ĐẬU THÀNH CÂY Cu-dau10
Cảm ơn Trà Mi. Củ đậu tôi ăn gần 80 năm rồi, nhưng chưa bao giờ gặp củ đậu nẩy mầm. Một loài cây đơn giản, thông thường mà giờ tôi mới biết. Tôi chỉ thấy người ta trồng củ đậu bằng hạt thôi. Một loài nông sản mà một lão nông không biết gì. Ngốc nghếch quá!

Cảm ơn Trà Mi nha hon
Bác Phượng ui, cháu cũng chỉ thấy người ta trồng củ đậu bằng hạt thôi nhưng củ đậu mọc thành cây như này cháu thấy nhiều rồi. Có lần cháu để quên trong gầm giường mà nó mọc thành cái cây rất là dài với bao nhiêu lá nữa cơ 😁
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

CỦ ĐẬU THÀNH CÂY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CỦ ĐẬU THÀNH CÂY   CỦ ĐẬU THÀNH CÂY I_icon13Tue 26 Mar 2019, 09:40

Phương Nguyên đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Củ đậu (củ sắn) mua về không chịu ăn để nó mọc thành cây như này. Lãng phí 😡
Vậy mới có thơ rằng:

CỦ ĐẬU THÀNH CÂY

Củ đậu mua về vứt chỏng chơ
Dăm hôm rớ tới thật không ngờ
Nhành đâm ngạo nghễ y nhành trúc
Lá mọc um sùm hệt lá mơ
Chị muốn trồng ngay anh bảo gượm
Bà kêu vứt gấp mẹ la chờ
Mang phôn chụp ảnh rồi đăng mạng
Dẫn dụ đôi người nảy ý thơ
Hihi

Phương Nguyên
13/3/2019

*********

Hoạ

.
Phương Nguyên  hay thật, chuyện vậy cũng thành thơ  😀
=====================
Bài họa
.
MAY TÚI BA GANG.
(Thiên Ly Ly)
=====================
.
Chuyện gì nhỏ xíu cũng thành thơ
Có vậy mà hay, há đợi chờ
Hờ hững cô nàng Phương ý ớ
Ngậm ngùi chú tửng Kiệt chi chơ
Người toan xuống đậu hoài toan tính
Kẻ ước đổi vàng mãi ước mơ
Được lúc đời vui, trồng khế ngọt
Ba gang may túi, biết đâu ngờ !!
.
ahaha 😁 😁 😁
Thien Ly Ly
Phương Nguyên ơi! Củ đậu sao lại là (củ sắn) nhỉ??? Theo bác hiểu thì củ sắn, Miền Nam gọi là củ mì, người ta trồng bằng hom, tức một đoạn cây. Nếu là sắn dây thì người ta trồng bằng một đoạn dây khoanh lại. Còn củ đậu, thuộc họ Đậu cánh bướm, thì người ta trồng bằng hạt. Bác chưa gặp củ đậu nẩy mầm, vì mua về thường là ăn hêt, có chăng chỉ để được vài ngày ...
Thơ vui thì bất kể!

Miền Bắc gọi củ đậu, miền Nam gọi là củ sắn đó bác! 


CỦ ĐẬU THÀNH CÂY Cu-dau10
Cảm ơn Trà Mi. Củ đậu tôi ăn gần 80 năm rồi, nhưng chưa bao giờ gặp củ đậu nẩy mầm. Một loài cây đơn giản, thông thường mà giờ tôi mới biết. Tôi chỉ thấy người ta trồng củ đậu bằng hạt thôi. Một loài nông sản mà một lão nông không biết gì. Ngốc nghếch quá!

Cảm ơn Trà Mi nha hon
Bác Phượng ui, cháu cũng chỉ thấy người ta trồng củ đậu bằng hạt thôi nhưng củ đậu mọc thành cây như này cháu thấy nhiều rồi. Có lần cháu để quên trong gầm giường mà nó mọc thành cái cây rất là dài với bao nhiêu lá nữa cơ 😁

củ đậu mọc mầm rất độc không ăn được, thui mang trồng đi tỷ :tongue:


Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

CỦ ĐẬU THÀNH CÂY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CỦ ĐẬU THÀNH CÂY   CỦ ĐẬU THÀNH CÂY I_icon13Tue 26 Mar 2019, 10:38

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trà Mi đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Củ đậu (củ sắn) mua về không chịu ăn để nó mọc thành cây như này. Lãng phí 😡
Vậy mới có thơ rằng:

CỦ ĐẬU THÀNH CÂY

Củ đậu mua về vứt chỏng chơ
Dăm hôm rớ tới thật không ngờ
Nhành đâm ngạo nghễ y nhành trúc
Lá mọc um sùm hệt lá mơ
Chị muốn trồng ngay anh bảo gượm
Bà kêu vứt gấp mẹ la chờ
Mang phôn chụp ảnh rồi đăng mạng
Dẫn dụ đôi người nảy ý thơ
Hihi

Phương Nguyên
13/3/2019

*********

Hoạ

.
Phương Nguyên  hay thật, chuyện vậy cũng thành thơ  😀
=====================
Bài họa
.
MAY TÚI BA GANG.
(Thiên Ly Ly)
=====================
.
Chuyện gì nhỏ xíu cũng thành thơ
Có vậy mà hay, há đợi chờ
Hờ hững cô nàng Phương ý ớ
Ngậm ngùi chú tửng Kiệt chi chơ
Người toan xuống đậu hoài toan tính
Kẻ ước đổi vàng mãi ước mơ
Được lúc đời vui, trồng khế ngọt
Ba gang may túi, biết đâu ngờ !!
.
ahaha 😁 😁 😁
Thien Ly Ly
Phương Nguyên ơi! Củ đậu sao lại là (củ sắn) nhỉ??? Theo bác hiểu thì củ sắn, Miền Nam gọi là củ mì, người ta trồng bằng hom, tức một đoạn cây. Nếu là sắn dây thì người ta trồng bằng một đoạn dây khoanh lại. Còn củ đậu, thuộc họ Đậu cánh bướm, thì người ta trồng bằng hạt. Bác chưa gặp củ đậu nẩy mầm, vì mua về thường là ăn hêt, có chăng chỉ để được vài ngày ...
Thơ vui thì bất kể!

Miền Bắc gọi củ đậu, miền Nam gọi là củ sắn đó bác! 


CỦ ĐẬU THÀNH CÂY Cu-dau10
Cảm ơn Trà Mi. Củ đậu tôi ăn gần 80 năm rồi, nhưng chưa bao giờ gặp củ đậu nẩy mầm. Một loài cây đơn giản, thông thường mà giờ tôi mới biết. Tôi chỉ thấy người ta trồng củ đậu bằng hạt thôi. Một loài nông sản mà một lão nông không biết gì. Ngốc nghếch quá!

Cảm ơn Trà Mi nha hon
Bác Phượng ui, cháu cũng chỉ thấy người ta trồng củ đậu bằng hạt thôi nhưng củ đậu mọc thành cây như này cháu thấy nhiều rồi. Có lần cháu để quên trong gầm giường mà nó mọc thành cái cây rất là dài với bao nhiêu lá nữa cơ 😁

củ đậu mọc mầm rất độc không ăn được, thui mang trồng đi tỷ  :tongue:



Ném đi rùi TM ui. Củ đậu để lâu dù chưa mọc mầm thì ăn cũng không ngon nữa rồi vì nó đã bị bay hơi gần hết nước nên bị khô (dân gian hay gọi là bị bấc giống mía để lâu á).
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CỦ ĐẬU THÀNH CÂY Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CỦ ĐẬU THÀNH CÂY   CỦ ĐẬU THÀNH CÂY I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CỦ ĐẬU THÀNH CÂY
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-