Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ họa ở ngoài mang về góp vui

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 31  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 25 I_icon13Thu 19 Sep 2019, 08:33

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
TIẾNG LÒNG (Nđt)
(Hoạ y đề)

Hồ ngân sáo đệm cảnh xiêu lòng
Đốm lửa đêm tàn ngọn mãi chong
Tứ thả vần thơ vào cõi mộng
Đàn gieo nghĩa phú trải quanh vòng
Êm đềm dạo gót theo đường thẳng
Lặng lẽ du miền tránh nẻo cong
Xả giận buông phiền không chuốc não
Lầu Mây bút ngọt vẫn tuôn dòng.

BXP 21.9.2019

Bài xướng
Tiếng Lòng (Nđt)

Gửi trọn vào thơ những tiếng lòng
Đêm buồn khắc khoải ngọn đèn chong
Vần trao mấy buổi âm thầm lượn
Ý thả từng trang lặng lẽ vòng
Nhẹ nhõm sao ngồi soi núi phẳng
Mơ màng nguyệt ẩn dõi đồi cong
Niềm khao khát đợi ươm ngàn chữ
Để khúc Đường thi rộn rã dòng.

Manh Ky
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 25 I_icon13Thu 19 Sep 2019, 19:46

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
CHIM CHIỀU VẪY GỌI

Vi Thông đã tụ cái duyên đời
Bốn bể sum vầy chẳng tính nơi
Dạo khúc Đường thơ đem nghĩa gợi
Gieo câu Lục bát gửi tâm mời
Êm đềm chữ hoạ tầm tay với
Rộn rã bài hoà ý tưởng khơi
Tưới bón chăm vườn Thi Hữu đợi
Hoa trong bão dập vẫn tươi ngời.

BXP 19.9.2019

Bài xướng
Ở Giữa Trần Gian

Thỏa mãn lòng an suốt cuộc đời
Thi Đường bác học thả nhiều nơi
Hồn trông vạn bữa cho từ khởi
Ngõ mộng ngàn câu để ý mời
Khắc khoải gieo vần tâm mãi đợi
Âm thầm chọn chữ trí hoài khơi
Sân nhà nẻo rộng người luôn tới
Ở giữa trần gian dạ sáng ngời

Lệ Hà
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 25 I_icon13Thu 19 Sep 2019, 19:47

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
TÌNH MẪU TỬ

Vọng khúc êm đềm tiếng mẹ ru
Mơ đang ngủ võng mắc dây dù
Cung trầm dịu ngọt xua cơn bão
Giọng ấm tươi nhuần đón gió Thu
Quãng vắng khôn che điều khổ cực
Canh khuya dễ lộ phút tù mù
Muôn đời mẫu tử tình sâu nặng
Phật đạo theo rồi gắng gỏi tu.

BXP 19.9.2019

Bài xướng
Nghĩa Mẹ

Đêm ròng Mẹ vẫn nhẩm lời ru
Nhỏ nhẹ ầu ơ cánh võng dù
Bấy thuở êm đềm mong mãn hạ
Bao ngày lặng lẽ đón cầu thu
Trầm câu Ví dặm dầu kham khổ
Bổng đoạn Hò lơ dẫu tối mù
Phúc đẳng nào hơn tình phụ mẫu
Muôn đời đáp nghĩa trọn lòng tu

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 25 I_icon13Fri 20 Sep 2019, 09:38

Trích dẫn :
Họa thơ FACEBOOK
TRĂNG KHUYẾT (Nđt, Bvđâ)
(Hoạ y đề)

Kiếp nhện thân tằm mãi nhả tơ
Nào ai đã biết sự “không ngờ!”
Khi yêu chửa thấy vì duyên nợ
Lúc giã đâu tường bởi nghiệp mơ
Tắt lửa cô phòng đau chuyện nhỡ
Tàn hoa khuyết nguyệt khổ câu chờ
Đêm dài sáng bảnh hoài công vợ
Mắt nhặm tay khoèo vẫn mải thơ.

BXP 20.9.2019
(Cố gắng làm để đáp tạ bạn thơ trên FB luôn đến thăm)

Bài xướng
TRĂNG KHUYẾT

Thương người …! Phận liễu yếu đào tơ
Nguyệt rớt thang mây rụng chữ ngờ
Lỡ hẹn thiên duyên lòng mãi nhớ …
An bài tạo hóa dạ hằng mơ…
Tình xưa lẻ bạn … buồn muôn thưở
Nghĩa cũ phòng đơn … chẳng lẽ chờ
Nén giọt đêm tràn còn vụn vỡ
Vun đầy tiếng dịu họa vần thơ.


Nguyễn Phú Tâm (Nguyễn Xưa)
Hà Tĩnh 18/09/2019.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 25 I_icon13Fri 20 Sep 2019, 11:09

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
CẢI NGHIỆP

Canh trường thổn thức nỗi niềm đau
Một trái tim yêu đã úa màu
Nước đọng ngăn che đường tiến trước
Ao tù lấp chặn lối về sau
Âm thầm cõi trí xua phiền khổ
Tĩnh mịch dòng tâm xả nát nhàu
Hiểu quả thông nhân dừng nghiệp ác
Theo thuyền Bát Nhã tiến lên mau!

BXP 20.9.2019

Bài xướng
Đời Ẩn Dật

Cõi nhớ đêm về chạnh mảng đau
Đời lui ẩn dật cũng hoen màu
Âm thầm giữ lại niềm vui trước
Lặng lẽ chôn vùi cảnh xót sau
Những đọng sầu bi hành xác rủ
Nào quên tủi cực khiến tâm nhàu
Đâu còn kỉ niệm xưa mà luyến
Phận lỡ không tròn đổi kiếp mau

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 25 I_icon13Fri 20 Sep 2019, 11:56

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
THEO ĐƯỜNG BÁT CHÁNH

Êm đềm nắng trải sắc vàng Thu
Mặc lão Sương đêm toả mịt mù
Học Pháp trì Kinh tâm mỗi nhủ
Ngồi thiền điểm hạt trí riêng ru
Lòng ngay chuốt kỹ neo Hiền trụ
Dạ thẳng rèn chăm đuổi Ác vù
Tích đức tu thân luôn biết đủ
Theo đường Bát Chánh luyện công phu.

BXP 20.9.2019

Bài xướng
Mộng Sống Êm Đềm

Liễu để cho người đợi nắng thu
Bằng lăng tím nhạt dẫu mây mù
Say tình trỗi điệu lời mơ rủ
Đắm nghĩa ca từ nẻo vọng ru
Quạnh quẽ đan vần thơ viết đủ
Đìu hiu dệt chữ ý bay vù
Tươi màu cảnh thắm yêu ngày cũ
Mộng sống êm đềm chẳng vũ phu.

Huy Thanh
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 25 I_icon13Fri 20 Sep 2019, 19:17

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
CHIM CHIỀU VẪY GỌI

Vi Thông đã tụ cái duyên đời
Bốn bể sum vầy chẳng tính nơi
Dạo khúc Đường thơ đem nghĩa gợi
Gieo câu Lục bát gửi tâm mời
Êm đềm chữ hoạ tầm tay với
Rộn rã bài hoà ý tưởng khơi
Tưới bón chăm vườn Thi Hữu đợi
Hoa trong bão dập vẫn tươi ngời.

BXP 19.9.2019

BUỒN!

Bỗng thấy buồn hiu nản sự đời
Khi nhìn chiến hữu tản đầy nơi
Dù đem ý nhủ bao điều gợi
Dẫu trải lòng ra lắm bận mời
Cánh nhạn lìa sân vồn vã khởi
Con tàu bỏ bến lạnh lùng khơi
Còn đâu những lúc vui ngày hội
Sống cảnh Lầu Mây mãi rạng ngời!


HỒNG THOẠI 20.9.19


LẦU MÂY RỰC ÁNH QUANG

Dù sao cũng gắng trụ duyên đời
“Đất thịnh chim lành” gọi khắp nơi
Sếp Cả sâu tình chào bạn tới
Hồng Vi thắm nghĩa viết thơ mời
Dềnh dàng Phượng lão Huê Viên đợi
Lặng lẽ Van Cà Mỹ Quốc khơi
Lục bát Đường thi nhiều phấn khởi
Lầu Mây rực rỡ ánh quang ngời

BXP 20.9.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 25 I_icon13Fri 20 Sep 2019, 19:45

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Lần Về

Hoài mê buổi ấy được quay về
Ghé cửa Trương Hồng nhậu bữa phê
Ngỗng quí khao nường anh chẳng nệ
Trà thơm đãi bạn món luôn kề
Tương phùng giọt uống tình loang bể
Gặo gỡ thơ vầy tứ ửng đê
Tỉ vạn niềm vui bừng cõi thế
Lòng nay vẫn nhớ thuở xum bề.


Hồng Vy
16-09-2019


CHỜ!
( Họa hoán vận )

Chính bởi Hồng Vy hẹn sẽ về
Bao người cắm trại sẵn ngoài đê
Tưng bừng các cụ giành nhau kể
Hí hửng nhiều anh nghĩ được kề
Dãi nắng dầm sương hồ hởi xệ
Nghe đời ửng sắc rộn ràng phê
Nhưng chờ đã bốn mùa dâu bể
Ảo não trời mây trắng một bề!


HỒNG THOẠI 19.9.19


Chờ thu
Những muốn nàng thu lại trở về
Tâm hồn nghệ sĩ rủ lòng phê
Đàn buông biển hẹn cho người kế
Bút trỗi đồi mơ để bậu kề
Nữ tú êm đềm mong ở bệ
Trai lành rộn rã đón triền đê
Vàng anh lá rụng tình nhân kể
" Ngõ trúc " lời yêu tỏ rạng bề

Vancali 9.19.19


CHÀO ĐÓN VÂN VY

Tết đến thêm Vân cũng lại về
Vy Hồng có chậm chớ đừng phê
Yêu kiều dáng ngọc người mong kể
Lộng lẫy khuôn trăng bạn muốn kề
Thưởng nguyệt xem hoa tìm lũ dế
Thăm nhà ngắm cảnh dạo triền đê
Du Xuân én giỡn lưng trời … kệ
Một chuyến say sưa mặc bộn bề.

BXP 20.9.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 25 I_icon13Fri 20 Sep 2019, 20:09

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
MỞ RỘNG VÒNG TAY

Rừng vàng biển bạc lúa đồng xanh
Thống nhất giang sơn ước mộng thành
Vững chí xây đời theo bạn dựng
Bền tâm giữ nước bảo nhau hành
Khi bình đón kẻ xua hờn giận
Lúc biến khai lòng mặc tử sanh
Khép lại niềm đau tay rộng mở
Quê hương đổi mới rất yên lành

BXP 20.9.2019

Bài xướng
Giữ Rừng

Giữ nước yên rừng đất mãi xanh
Bền gan vững dạ sẽ công thành
Tâm hồn rũ xuống nên rèn giũa
Cuộc sống xòe ra phải học hành
Nghĩa đủ trao tình mưa thuận trút
Duyên dày ủ mộng gió hòa sanh
Trần gian vạn vật con người hưởng
Những thuở sầu buông vẹn phúc lành.

Huy Thanh
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 25 I_icon13Sat 21 Sep 2019, 10:31

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
CHẲNG LỖ

Nổi tiếng cô Hồng thậm dễ yêu
Liền anh tấp nập đuổi đeo nhiều
Không màng những bận đàn con níu
Nỏ đoái trong nhà dãy cột xiêu
Giữa hẻm lu bù xe nối kiệu
Ngoài sân rộn rã sáng qua chiều
Ông nào cũng xách bao hàng hiệu
Tiếp mệt nhưng mà chẳng lỗ nhiêu!
HỒNG THOẠI 19.9.19


Kiếp Mọn


Liễu phận thân bùn khó kẻ yêu
Mà sao lão cứ nổ cho nhiều
Quê nghèo tối lại sương tràn nhiễu
Ngõ hẹp trưa về nắng đổ xiêu
Bạn hữu vườn thơ nào thấu hiểu
Đàn ông phố thị chẳng nuông chiều
Nay nhằm kiếp mọn anh còn giễu
Tội nữ canh trường khồ biết nhiêu.

Hồng Vy
19-08-2019


Gái quê mùa !

Chân phèn gái ruộng kẻ nào yêu
Lão hạc đừng nên nói phải nhiều
Cỏ dại đàn ong thèm quyến rũ
Hoa hèn lũ bướm chẳng hề xiêu
Sương mù khỏa lấp , tàn mơ rạng
Gió bão vùi chôn , phủ mộng chiều
Ảo não canh dài bên gối lạnh
Đâu người hiểu thấu chuyện này nhiêu

Vancali 9.20.19


SEN ĐỒNG NỘI

Nước đọng ao tù nẩy đoá yêu
Hương thơm nội cỏ đẹp thêm nhiều
Chân lem cúi cấy nhìn không điệu
Mặt lấm đi về ngắm lại xiêu
Giản dị khuôn trăng tươi vạn kiểu
Đoan trang nét ngọc sáng muôn chiều
Ngoan, hiền, tốt, đảm người mong triệu
“Đắt giá” hơn thời các cụ Nhiêu

BXP 21.9.2019
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 25 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ họa ở ngoài mang về góp vui   Thơ họa ở ngoài mang về góp vui - Page 25 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ họa ở ngoài mang về góp vui
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Về Quê Ngoại
» 57 thành ngữ Trung Hoa
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» 10 loại hoa mang may mắn cho tết Nhâm Thìn
» Thơ PHẠM KHANG
Trang 25 trong tổng số 31 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 31  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-