Nối thơ vui không phải xướng họa. Bài sau chỉ giữ vần cuối của bài trước liền kề và không được dùng lại các vần mà những bài trước đã dùng. Chủ đề không bắt buộc.
CHỜ NGƯỜI NƠI ẤY
Bần thần trước ngõ đợi người ta
Vò nát bao nhiêu cọng cỏ gà
Trước mặt sâu bò hăm hở xén
Trên cành sẻ đậu ríu ran ca
Nhìn hoa ngập lối tâm buồn bã
Quét lá đầy sân mắt nhạt nhoà
Nắng tắt chiều rơi ngày đã cạn
Vẫn còn ngóng mãi bước ai qua
Phương Nguyên
16/2/2019
********
TÌNH SẦU...
Vẫn còn ngóng mãi bước ai qua
Dẫu biết tình kia hết đậm đà
Gói trọn ngày vui hầu chuyện cũ
Gom đầy nỗi nhớ tặng người xa
Hờn duyên tủi phận thuyền vơ vất
Sớm đợi chiều trông tuổi xế tà
Nguyệt Lão ham đùa trò cút bắt
Nên đời trĩu nặng gánh trầm kha
17/02/2019
Nguyên Thoại
********
GIẤC MỘNG THƯỜNG
Đêm thường ấp ủ giấc nam kha
Muốn gặp thần tiên đổi phận già
Dáng vẻ yêu kiều xanh mái tóc
Khuôn hình đẹp đẽ sáng làn da
Không còn tất bật vun trồng lúa
Hết phải loay hoay cuốc xới cà
Trẻ lại như vừa ba mấy tuổi
Vô làm nhiệm sở sướng ghê ha
Phương Nguyên
17/2/2019
********
KHÁO CHUYỆN... 😀😀😀
Lên rừng ngốn sạch mấy ngàn ha
Xuống phố tiêu hoang chẳng sợ nà
Tủ bạc bung lề người quỵ gối
Rương vàng mở nắp hắn làm cha
Đời sung sướng hẹn vươn nhiều nẻo
Lối vụng về tu nợ lắm bà
Một sớm chim trời ra rả chuyện
Thôi rồi lão ấy lại hoàn ma
17/02/2019
Nguyên Thoại
********
SỢ MA
Vẫn biết trên đời chẳng có ma
Nhưng sao cứ sợ thắt tim à
Đường khuya lạnh ót chân thèm chạy
Ngõ vắng run người miệng tính la
Toạc gối hôm rồi ngay nách chợ
Văng xe bữa trước đúng hiên nhà
Bao lần học muộn về hơi trễ
Là bấy nhiêu lần phải gọi ba
Phương Nguyên
18/2/2019
********
XOẢI CÁNH...
Hiên đời dẫu gặp lắm phong ba
Bạn hữu kề vai chén rượu khà
Chớm hạ vườn trăng câu chuyện nối
Thay mùa lối sỏi tiếng đàn sa
Vì lơ đãng buổi tiền nong gặm
Mới ngọt ngào khi đạo lý và
Cánh nhạn lưng trời vi vút xoải
Êm đềm sáo trỗi nắng chiều pha
18/02/2019
Nguyên Thoại
********
CHIA TAY TÌNH ĐẦU
Tình đầu thuở ấy đã phôi pha
Hẹn ước trăm năm cũng chỉ là
Mấy vệt mây hồng vương đỉnh núi
Dăm làn khói mỏng quyện nhành đa
Nghiên còn ở án buồn tênh mực
Ấm vẫn trên khay nhạt thếch trà
Kỷ niệm gom vào mang giấu kỹ
Chờ ngày gặp lại trả nhau nha
Phương Nguyên
18/2/2019
********
NƯƠNG TỰA...
Lối cũ ai về gót nhẩn nha
Bao nhiêu kỷ niệm hé dần dà
Len hàng phượng thắm nằm yên ả
Gặp mái tranh nghèo giữ nết na
Hỡi bậc thềm rêu năm tháng bá
Ơi hương tóc mẹ tuổi thơ sà
Ân tình thuở ấy còn nguyên cả
Tựa mãi khi đời trót chạm va
19/02/2019
Nguyên Thoại
*******
NHỮNG CUỘC CHIA LY
Đường vào chật chội dễ đâm va
Đã kéo ba lô, lại xách quà
Kẻ ở người đi rầu rĩ mắt
Sương tràn nắng tắt lạnh lùng ga
Trao nàng nón trắng đôi vòng ngọc
Tặng chị khăn xanh chiếc lược ngà
Vẫy vẫy bàn tay chào tạm biệt
Chuông chùa gióng đổ tiếng ngân nga
Phương Nguyên
19/2/2019
********