TẾT NGHÈO
Tết nhất năm nay chả có gì
Lương còm đôi triệu... họ chưa chi
Không đành vác rổ sang nhà chú
Chẳng dám ôm khăn tới ngõ dì
Hỏi bạn còn e rồi bạn ngoảnh
Vay thầy lại sợ lỡ thầy đi
Hay là khóa cửa ba ngày nọ
Bụng réo thì đây... đã có mì
Phương Nguyên
16/01/2017
ĐƠN GIẢN
Tết đến tiền không chẳng sắm gì
Đụng toàn hóa chất sợ run...chi
Còn hai gói bánh nhờ nơi cậu
Với bốn cây nem mượn chỗ dì
Rượu chợ can can này uống tới
Rau nhà rổ rổ đấy ăn đi
Đơn sơ cũng gắng mà no bụng
Kẻo lại về kêu vợ nấu mì
16/01/2017
Phong Hàn
. ===TẾT BUỒN===
Mưa kéo dài đây...tết nhứt gì
Bán buôn ế ẩm lấy đâu chi
Rượu ngon mỗi lít mua nhà mợ
Bánh tét vài cây gói chỗ dì
Đứa gái ba mươi về mới tới
Thằng Trai mùng bốn đã đòi đi
Cúng cơm ba bữa mua nhiều phí
Sắm sửa vừa thôi...thiếu nấu mì
16/1/2017
Lý Quê. Phu Quy Dang
. ===KHÔNG CÓ TẾT===
Đói khổ triền miên...tết nhứt gì
Thiên tai dồn dập chẳng còn chi
Lũ to đợt trước trôi nhà cậu
Lụt lớn kỳ sau sập mái dì
Ngóng đợi trung ương tiền chửa tới
Mong chờ từ thiện họ chưa đi
Che chòi ở tạm... xuân đâu nhỉ?
Cứu đói chia nhau tạm gói mỳ
16/1/2017
Lý Quê. PQD
Tết nghèo!!!
Rằng Phương tết đến chẳng mua gì
Bởi đệ lo rồi thích sẵn chi
Nửa tạ gà rừng đem biếu mẹ
Dăm con lợn mán tặng cho dì
Ra đường sẽ lại kêu anh chở
Lượn shop thì mời lấy xế đi
Chỉ diễn thôi mà khi bạn hỏi
Nhà thời hết gạo phải ăn mì.hihi...
CSQ. Sông Quê Chiều
TẾT TIẾT KIỆM
Bạc lắm mà chưa biết tậu gì
Bà nhà quản lý việc thu chi
Mua đào nhất định không bằng thím
Chọn quất đương nhiên phải kém dì
Chợ lượn dăm vòng xong lại biến
Shop sà bốn lượt đã rồi đi
Đồ ngon thức bổ kêu rằng đắt
Tích trữ nhiêu đâu... nửa tạ mì
Phương Nguyên
16/01/2017
Họa y đề
TẾT NGHÈO
Chỉ tết thường năm có lạ gì
Không tiền bày vẽ để làm chi?
Đơn sơ bông trái thờ ba má
Nghiêm túc bài thơ cúng giỗ dì
Chay lạt chào xuân không tiệc nhậu
Đường xa chúc bạn chẳng xe đi
Vô chùa lạy Phật rồi ăn chực
Sẵn kiểm cà ri bún bánh mì.
Tử Linh Cao
17/1/2017
RỒI CŨNG XONG
Chơi xuân thiếu thốn đã nhằm gì
Chay tịnh thêm làm khỏe tứ chi
Lúc thích cơm rau nhào tới cậu
Khi ưng bánh mứt chạy qua dì
Vào thăm mấy chỗ bia bèo uống
Dạo chúc vài vòng xế điếc đi
Đạm bạc cho rồi ba bữa tết
Tiền tiêu chẳng quá một thùng mì
Hàn Phong
17/01/2017
Thưởng tết
Thưởng tết năm nay chả bõ gì
Lèo tèo một triệu biết mua chi?
Khuân đào sẽ hết tiền mừng tuổi
Rước quất thì thôi bánh tặng dì
Buốt óc hàng quà con muốn chọn
Đau đầu chợ vải vợ đòi đi
Tiền lương đã cạn chờ tiền thưởng
Thất vọng đầu xuân có lẽ... mì.
Anh Xuân Lê
HỌA VẬN
Tết nghèo
Tục lệ xưa nay tết thiếu gì
Chẵng màng mâm cổ tốn tiền chi
Lòng thành tưởng nhớ cơm dâng má
Ít trái dưa tươi mới hỏi dì
Rượu lạt tẩy trần tâm thanh thãn
Xe cần chã có,có lòng đi
Viếng chùa chúc bạn đầu năm mới
Tình nghiã ngày xuân
nửa gói mì
The Lê
SẮM TẾT
Tết đến gần bên chữa thấy gì
Chiều ra phố thị lấn làm chi
Điện Xanh sắm máy sang nhờ cậu
Siêu thị mua hàng lại cậy dì
Tôi bận làm thơ chưa chở tới
Bà ưng dạo chợ cứ theo đi
Mắm dầu hoa quả nên kê đủ
Cũng nhớ đừng quên mấy két mì
Thâm Huỳnh
16/01/2017
GIẢ VỜ SANG
..........
Cứ giả vờ sang, ...ngại nỗi gì
Xông vào chợ lớn, ...khỏi cần chi
Chen từng tiệm phở, ...chê mùi khói
Lượn những quầy hoa, ...trả giá dì
Của đã thầm ưng, ...đòi cục nắn
Ai mà khó chịu, ...nhổm đầu đi
Rồi buông một tiếng, ...ôi hàng dởm
Thỏa mãn về... ,ta lại úp mì!
.........
ĐHG Nhé Biệt Tạm