- Buu Tung đã viết:
- Xin phép Phương Nguyên để họa thơ nhé.
Cúp Điện
Ngoài hiên tuyết đỗ mặt sùi sùi
Sỏi đá xem chừng chết lịm vui
Trống vắng màn đêm dần khép chặt
Đơn côi bóng lẻ phủ chôn vùi
Vòng vèo kiếm chỗ cành thơ rớt
Chệnh choạng mò đường nẻo tối thui
Máy chạy vài giây pin chợt hết
Hôm nay điện cúp phải bùi ngùi
Bửu Tùng
23/12/2014
Khó níu (Họa tá vận)
Đã mấy hôm nay cứ sụt sùi
Ông trời đổ lệ chặn niềm vui
Người trên gác vắng hồn rong ruổi
Lá ở cành cao gió dập vùi
Gói chặt tâm sầu mang bến rắc
Vo tròn nỗi nhớ gửi vườn thui
Xòe tay để níu thời gian lại
Chỉ thấy mưa bay đẫm mắt ngùi.
Phương Nguyên
24/12/2014
Cám ơn Buu Tung nhiều nhé. Chúc Giáng sinh an lành