Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:14
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27
Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39
MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21
Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30
Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44
5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09
Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Fri 06 Mar 2020, 12:54 | |
| |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10549 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Tue 10 Mar 2020, 15:23 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Cây xoài ở góc phố chả biết do ai trồng. Nhưng cả con phố nhỏ đều mặc định nó là của nhà anh chị, bởi nó nằm gần sát đầu hồi nhà anh chị đang ở. Cây xoài cho rất nhiều quả. Đến mùa thu hoạch, anh chọn vào ngày chủ nhật rồi mời cả phố tới hái. Thanh niên thì trèo lên cây, phụ nữ thì hái những quả sà xuống thấp. Trẻ con thì lăng xăng chạy đi chạy lại, lấy rổ hứng những quả xoài mới được hái xuống còn chảy nhựa ròng ròng. Mấy ông bà cao tuổi thì ngồi ghế uống nước chè và nói chuyện rôm rả. Xoài được hái xuống gần hết. Chỉ để lại những quả còn xanh.
Chị chọn một ít quả chín nhất ngon nhất gọt ra mời mọi người. Số còn lại chia cho mỗi nhà một ít. Anh chị cũng giữ lại một phần. Ngày chủ nhật hái xoài vui như ngày hội. Những quả xoài ngọt và thơm theo chân người chảy tràn vào các gia đình, rộn ràng cả khu phố nhỏ vốn là xóm được nâng cấp lên hơn chục năm nay. Rồi anh chị bán nhà và chuyển đi nơi khác sinh sống. Chủ nhà mới là hai ông bà đã về hưu. Con cái thỉnh thoảng đưa cháu về thăm ăn bữa cơm, gây ồn ào chốc lát rồi đi. Ông bà sống khép kín, ít giao lưu với xóm phố. Cây xoài vẫn cho nhiều quả như trước. Một hôm anh con trai về mang theo một cuộn dây thép gai quấn xung quanh gốc cây từ dưới lên trên. Cả phố không ai nói gì cả. Đến khi quả chín con cháu ông bà về mang theo sào gậy đứng dưới gốc chọc cho xoài rụng. Chúng chia nhau mang hết những trái lành. Còn trái dập nát do bị va đập khi rơi xuống chúng để lại cho ông bà sau khi đã ăn tới phát chán. Từ năm sau cây xoài không đậu một trái nào mặc dù vẫn ra rất nhiều hoa cho ong hút mật. con nít xóm này hiền hén? ở nơi khác chắc là hong còn bông nữa nói gì trái xanh trái vàng Dzị mí có chiện để kể mờ thầy Em cám ơn thầy đã vào đọc mấy cái vụn vặt của em ạ À, PN mũi dài mừ quên chứ! Thầy ui em soi gương qua tới giờ mờ hong thấy mũi dài hơn tẹo nào. Oan cho em quá ạ thì cũng như hoàng tử mũi dài! _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Sat 28 Mar 2020, 09:39 | |
| Nay là ngày đầu tiên thành phố thực hiện lệnh cấm các loại hình kinh doanh ăn uống, giải trí, làm đẹp thậm chí cả các cuộc họp không cấp bách hoặc không phải là để chỉ đạo phòng chống dịch covid-19. Nhưng mà hầu như các quán ăn sáng đều chưa thực hiện. Chợ vẫn đông đúc nhộn nhịp như thường. Vẫn nhiều người ngồi ăn sáng xì xụp. Tầm hơn 8h sáng. Một tổ cán bộ phường cùng với công an đi một vòng nhắc nhở. Không biết sáng mai còn ai bán hàng ăn sáng không nữa. Nếu còn cố tình sẽ bị phạt tiền. Nói mãi không nghe có thể bị cấm hành nghề vĩnh viễn. Với lại nhiều người ra đường không chịu đeo khẩu trang. Cũng ít người nhắc nhở. Lại muốn như Ấn Độ, ai ra ngoài không đeo khẩu trang sẽ bị đập gậy te tua. Hoặc là phạt tiền cho biết mặt. Thấy lo lắng ghê á. Không biết các huynh tỷ đệ muội Đào Viên nhà mình có ổn không. Tối qua nhắn tin fb cho Cẩn Vũ và T mà chưa có ai hồi âm cả. CV vẫn gặp thường trên FB. Còn T lâu lắm rồi hông gặp. Hông biết T có khoẻ không. Má T sao rồi nữa. Mỹ đang đứng đầu thế giới về số lượng các ca nhiễm covid-19. Huynh Thiên Hùng, tỷ bmv, chuoigia, Tâm An... Cầu mong mọi người bình an! Còn nhiều các huynh tỷ khác nữa Shiroi, Quê Hương... mong tất cả đều vượt qua được, không ai bị sao hết. Thầy AH nữa. Thầy cũng bình an nha thầy! Tự nhiên yếu đuối lạ. Viết tới đây mà nước mắt nhoè nhoẹt. Thương nhớ tất cả! |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7077 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Wed 01 Apr 2020, 16:58 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Nay là ngày đầu tiên thành phố thực hiện lệnh cấm các loại hình kinh doanh ăn uống, giải trí, làm đẹp thậm chí cả các cuộc họp không cấp bách hoặc không phải là để chỉ đạo phòng chống dịch covid-19. Nhưng mà hầu như các quán ăn sáng đều chưa thực hiện. Chợ vẫn đông đúc nhộn nhịp như thường. Vẫn nhiều người ngồi ăn sáng xì xụp.
Tầm hơn 8h sáng. Một tổ cán bộ phường cùng với công an đi một vòng nhắc nhở. Không biết sáng mai còn ai bán hàng ăn sáng không nữa. Nếu còn cố tình sẽ bị phạt tiền. Nói mãi không nghe có thể bị cấm hành nghề vĩnh viễn. Với lại nhiều người ra đường không chịu đeo khẩu trang. Cũng ít người nhắc nhở. Lại muốn như Ấn Độ, ai ra ngoài không đeo khẩu trang sẽ bị đập gậy te tua. Hoặc là phạt tiền cho biết mặt. Thấy lo lắng ghê á. Không biết các huynh tỷ đệ muội Đào Viên nhà mình có ổn không. Tối qua nhắn tin fb cho Cẩn Vũ và T mà chưa có ai hồi âm cả. CV vẫn gặp thường trên FB. Còn T lâu lắm rồi hông gặp. Hông biết T có khoẻ không. Má T sao rồi nữa. Mỹ đang đứng đầu thế giới về số lượng các ca nhiễm covid-19. Huynh Thiên Hùng, tỷ bmv, chuoigia, Tâm An... Cầu mong mọi người bình an! Còn nhiều các huynh tỷ khác nữa Shiroi, Quê Hương... mong tất cả đều vượt qua được, không ai bị sao hết. Thầy AH nữa. Thầy cũng bình an nha thầy! Tự nhiên yếu đuối lạ. Viết tới đây mà nước mắt nhoè nhoẹt. Thương nhớ tất cả! bên này thì khuyên hổng nên đeo khẩu trang, trừ phi mình bị bịnh hoặc tiếp xúc người bịnh, chỉ cần cách xa 1 met rưỡi!
|
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Thu 02 Apr 2020, 06:33 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Nay là ngày đầu tiên thành phố thực hiện lệnh cấm các loại hình kinh doanh ăn uống, giải trí, làm đẹp thậm chí cả các cuộc họp không cấp bách hoặc không phải là để chỉ đạo phòng chống dịch covid-19. Nhưng mà hầu như các quán ăn sáng đều chưa thực hiện. Chợ vẫn đông đúc nhộn nhịp như thường. Vẫn nhiều người ngồi ăn sáng xì xụp.
Tầm hơn 8h sáng. Một tổ cán bộ phường cùng với công an đi một vòng nhắc nhở. Không biết sáng mai còn ai bán hàng ăn sáng không nữa. Nếu còn cố tình sẽ bị phạt tiền. Nói mãi không nghe có thể bị cấm hành nghề vĩnh viễn. Với lại nhiều người ra đường không chịu đeo khẩu trang. Cũng ít người nhắc nhở. Lại muốn như Ấn Độ, ai ra ngoài không đeo khẩu trang sẽ bị đập gậy te tua. Hoặc là phạt tiền cho biết mặt. Thấy lo lắng ghê á. Không biết các huynh tỷ đệ muội Đào Viên nhà mình có ổn không. Tối qua nhắn tin fb cho Cẩn Vũ và T mà chưa có ai hồi âm cả. CV vẫn gặp thường trên FB. Còn T lâu lắm rồi hông gặp. Hông biết T có khoẻ không. Má T sao rồi nữa. Mỹ đang đứng đầu thế giới về số lượng các ca nhiễm covid-19. Huynh Thiên Hùng, tỷ bmv, chuoigia, Tâm An... Cầu mong mọi người bình an! Còn nhiều các huynh tỷ khác nữa Shiroi, Quê Hương... mong tất cả đều vượt qua được, không ai bị sao hết. Thầy AH nữa. Thầy cũng bình an nha thầy! Tự nhiên yếu đuối lạ. Viết tới đây mà nước mắt nhoè nhoẹt. Thương nhớ tất cả!
bên này thì khuyên hổng nên đeo khẩu trang, trừ phi mình bị bịnh hoặc tiếp xúc người bịnh, chỉ cần cách xa 1 met rưỡi!
Bảo sao số ca lây nhiễm tăng nhanh thế. Đúng là bó tay! TM có đeo khẩu trang khi đi ra ngoài không? |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7077 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Thu 02 Apr 2020, 11:39 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Nay là ngày đầu tiên thành phố thực hiện lệnh cấm các loại hình kinh doanh ăn uống, giải trí, làm đẹp thậm chí cả các cuộc họp không cấp bách hoặc không phải là để chỉ đạo phòng chống dịch covid-19. Nhưng mà hầu như các quán ăn sáng đều chưa thực hiện. Chợ vẫn đông đúc nhộn nhịp như thường. Vẫn nhiều người ngồi ăn sáng xì xụp.
Tầm hơn 8h sáng. Một tổ cán bộ phường cùng với công an đi một vòng nhắc nhở. Không biết sáng mai còn ai bán hàng ăn sáng không nữa. Nếu còn cố tình sẽ bị phạt tiền. Nói mãi không nghe có thể bị cấm hành nghề vĩnh viễn. Với lại nhiều người ra đường không chịu đeo khẩu trang. Cũng ít người nhắc nhở. Lại muốn như Ấn Độ, ai ra ngoài không đeo khẩu trang sẽ bị đập gậy te tua. Hoặc là phạt tiền cho biết mặt. Thấy lo lắng ghê á. Không biết các huynh tỷ đệ muội Đào Viên nhà mình có ổn không. Tối qua nhắn tin fb cho Cẩn Vũ và T mà chưa có ai hồi âm cả. CV vẫn gặp thường trên FB. Còn T lâu lắm rồi hông gặp. Hông biết T có khoẻ không. Má T sao rồi nữa. Mỹ đang đứng đầu thế giới về số lượng các ca nhiễm covid-19. Huynh Thiên Hùng, tỷ bmv, chuoigia, Tâm An... Cầu mong mọi người bình an! Còn nhiều các huynh tỷ khác nữa Shiroi, Quê Hương... mong tất cả đều vượt qua được, không ai bị sao hết. Thầy AH nữa. Thầy cũng bình an nha thầy! Tự nhiên yếu đuối lạ. Viết tới đây mà nước mắt nhoè nhoẹt. Thương nhớ tất cả!
bên này thì khuyên hổng nên đeo khẩu trang, trừ phi mình bị bịnh hoặc tiếp xúc người bịnh, chỉ cần cách xa 1 met rưỡi!
Bảo sao số ca lây nhiễm tăng nhanh thế. Đúng là bó tay! TM có đeo khẩu trang khi đi ra ngoài không? mún đeo cũng hổng có mà mua nữa tỷ ui, tất cả các tiệm thuốc đều hết sạch! |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2547 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Thu 02 Apr 2020, 13:04 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Nay là ngày đầu tiên thành phố thực hiện lệnh cấm các loại hình kinh doanh ăn uống, giải trí, làm đẹp thậm chí cả các cuộc họp không cấp bách hoặc không phải là để chỉ đạo phòng chống dịch covid-19. Nhưng mà hầu như các quán ăn sáng đều chưa thực hiện. Chợ vẫn đông đúc nhộn nhịp như thường. Vẫn nhiều người ngồi ăn sáng xì xụp.
Tầm hơn 8h sáng. Một tổ cán bộ phường cùng với công an đi một vòng nhắc nhở. Không biết sáng mai còn ai bán hàng ăn sáng không nữa. Nếu còn cố tình sẽ bị phạt tiền. Nói mãi không nghe có thể bị cấm hành nghề vĩnh viễn. Với lại nhiều người ra đường không chịu đeo khẩu trang. Cũng ít người nhắc nhở. Lại muốn như Ấn Độ, ai ra ngoài không đeo khẩu trang sẽ bị đập gậy te tua. Hoặc là phạt tiền cho biết mặt. Thấy lo lắng ghê á. Không biết các huynh tỷ đệ muội Đào Viên nhà mình có ổn không. Tối qua nhắn tin fb cho Cẩn Vũ và T mà chưa có ai hồi âm cả. CV vẫn gặp thường trên FB. Còn T lâu lắm rồi hông gặp. Hông biết T có khoẻ không. Má T sao rồi nữa. Mỹ đang đứng đầu thế giới về số lượng các ca nhiễm covid-19. Huynh Thiên Hùng, tỷ bmv, chuoigia, Tâm An... Cầu mong mọi người bình an! Còn nhiều các huynh tỷ khác nữa Shiroi, Quê Hương... mong tất cả đều vượt qua được, không ai bị sao hết. Thầy AH nữa. Thầy cũng bình an nha thầy! Tự nhiên yếu đuối lạ. Viết tới đây mà nước mắt nhoè nhoẹt. Thương nhớ tất cả! Chân thành cám ơn PN đã hỏi thăm ... Cho đến bây giờ thì TH vẫn thường chỉ là được nghỉ ở nhà mà ngồi nhậu 1 mình thì buồn 5' hihihii . Nói vậy chứ TH cũng cầu mong cho anh Ái Hoa cùng tất cả huynh tỷ đệ muội Đào Viên cùng bằng hữu xa gần đều an lành mạnh khỏe . - Trà Mi đã viết:
mún đeo cũng hổng có mà mua nữa tỷ ui, tất cả các tiệm thuốc đều hết sạch! Đài Loan đã gởi trên 10 triệu khẩu trang trợ cấp cho các nước trên thế giới, hy vọng Trà Mi sẽ mua được nay mai
|
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Thu 02 Apr 2020, 16:21 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Nay là ngày đầu tiên thành phố thực hiện lệnh cấm các loại hình kinh doanh ăn uống, giải trí, làm đẹp thậm chí cả các cuộc họp không cấp bách hoặc không phải là để chỉ đạo phòng chống dịch covid-19. Nhưng mà hầu như các quán ăn sáng đều chưa thực hiện. Chợ vẫn đông đúc nhộn nhịp như thường. Vẫn nhiều người ngồi ăn sáng xì xụp.
Tầm hơn 8h sáng. Một tổ cán bộ phường cùng với công an đi một vòng nhắc nhở. Không biết sáng mai còn ai bán hàng ăn sáng không nữa. Nếu còn cố tình sẽ bị phạt tiền. Nói mãi không nghe có thể bị cấm hành nghề vĩnh viễn. Với lại nhiều người ra đường không chịu đeo khẩu trang. Cũng ít người nhắc nhở. Lại muốn như Ấn Độ, ai ra ngoài không đeo khẩu trang sẽ bị đập gậy te tua. Hoặc là phạt tiền cho biết mặt. Thấy lo lắng ghê á. Không biết các huynh tỷ đệ muội Đào Viên nhà mình có ổn không. Tối qua nhắn tin fb cho Cẩn Vũ và T mà chưa có ai hồi âm cả. CV vẫn gặp thường trên FB. Còn T lâu lắm rồi hông gặp. Hông biết T có khoẻ không. Má T sao rồi nữa. Mỹ đang đứng đầu thế giới về số lượng các ca nhiễm covid-19. Huynh Thiên Hùng, tỷ bmv, chuoigia, Tâm An... Cầu mong mọi người bình an! Còn nhiều các huynh tỷ khác nữa Shiroi, Quê Hương... mong tất cả đều vượt qua được, không ai bị sao hết. Thầy AH nữa. Thầy cũng bình an nha thầy! Tự nhiên yếu đuối lạ. Viết tới đây mà nước mắt nhoè nhoẹt. Thương nhớ tất cả!
bên này thì khuyên hổng nên đeo khẩu trang, trừ phi mình bị bịnh hoặc tiếp xúc người bịnh, chỉ cần cách xa 1 met rưỡi!
Bảo sao số ca lây nhiễm tăng nhanh thế. Đúng là bó tay! TM có đeo khẩu trang khi đi ra ngoài không? mún đeo cũng hổng có mà mua nữa tỷ ui, tất cả các tiệm thuốc đều hết sạch! Không có khẩu trang y tế thì dùng khẩu trang vải cũng được TM à. Mỗi khi có việc đi ra ngoài về lại thay và giặt sạch với xà bông, phơi khô là có thể dùng lại được. Nếu không mua được khẩu trang vải có thể tự may lấy mấy cái. Khẩu trang ngăn ngừa covid rất hiệu quả đó. Và nhớ rửa tay thường xuyên với xà bông. Cũng thường xuyên uống nước ấm nữa. Đừng chủ quan nha |
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4760 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Thu 02 Apr 2020, 16:27 | |
| - Thiên Hùng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Nay là ngày đầu tiên thành phố thực hiện lệnh cấm các loại hình kinh doanh ăn uống, giải trí, làm đẹp thậm chí cả các cuộc họp không cấp bách hoặc không phải là để chỉ đạo phòng chống dịch covid-19. Nhưng mà hầu như các quán ăn sáng đều chưa thực hiện. Chợ vẫn đông đúc nhộn nhịp như thường. Vẫn nhiều người ngồi ăn sáng xì xụp.
Tầm hơn 8h sáng. Một tổ cán bộ phường cùng với công an đi một vòng nhắc nhở. Không biết sáng mai còn ai bán hàng ăn sáng không nữa. Nếu còn cố tình sẽ bị phạt tiền. Nói mãi không nghe có thể bị cấm hành nghề vĩnh viễn. Với lại nhiều người ra đường không chịu đeo khẩu trang. Cũng ít người nhắc nhở. Lại muốn như Ấn Độ, ai ra ngoài không đeo khẩu trang sẽ bị đập gậy te tua. Hoặc là phạt tiền cho biết mặt. Thấy lo lắng ghê á. Không biết các huynh tỷ đệ muội Đào Viên nhà mình có ổn không. Tối qua nhắn tin fb cho Cẩn Vũ và T mà chưa có ai hồi âm cả. CV vẫn gặp thường trên FB. Còn T lâu lắm rồi hông gặp. Hông biết T có khoẻ không. Má T sao rồi nữa. Mỹ đang đứng đầu thế giới về số lượng các ca nhiễm covid-19. Huynh Thiên Hùng, tỷ bmv, chuoigia, Tâm An... Cầu mong mọi người bình an! Còn nhiều các huynh tỷ khác nữa Shiroi, Quê Hương... mong tất cả đều vượt qua được, không ai bị sao hết. Thầy AH nữa. Thầy cũng bình an nha thầy! Tự nhiên yếu đuối lạ. Viết tới đây mà nước mắt nhoè nhoẹt. Thương nhớ tất cả!
Chân thành cám ơn PN đã hỏi thăm ... Cho đến bây giờ thì TH vẫn thường chỉ là được nghỉ ở nhà mà ngồi nhậu 1 mình thì buồn 5' hihihii . Nói vậy chứ TH cũng cầu mong cho anh Ái Hoa cùng tất cả huynh tỷ đệ muội Đào Viên cùng bằng hữu xa gần đều an lành mạnh khỏe .
- Trà Mi đã viết:
mún đeo cũng hổng có mà mua nữa tỷ ui, tất cả các tiệm thuốc đều hết sạch!
Đài Loan đã gởi trên 10 triệu khẩu trang trợ cấp cho các nước trên thế giới, hy vọng Trà Mi sẽ mua được nay mai
PN mừng cho huynh. Rảnh rỗi vậy huynh nên hát nhiều hơn là nhậu. Nhưng mà hát mình ên thui. Cái micro cũng phải tẩy trùng thường xuyên nữa ạ. Tuyệt đối không cho ai hát chung micro huynh nha 😆 Mong huynh giữ gìn sức khoẻ! |
| | | Trà Mi
Tổng số bài gửi : 7077 Registration date : 01/04/2011
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Fri 03 Apr 2020, 10:15 | |
| - Thiên Hùng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Nay là ngày đầu tiên thành phố thực hiện lệnh cấm các loại hình kinh doanh ăn uống, giải trí, làm đẹp thậm chí cả các cuộc họp không cấp bách hoặc không phải là để chỉ đạo phòng chống dịch covid-19. Nhưng mà hầu như các quán ăn sáng đều chưa thực hiện. Chợ vẫn đông đúc nhộn nhịp như thường. Vẫn nhiều người ngồi ăn sáng xì xụp.
Tầm hơn 8h sáng. Một tổ cán bộ phường cùng với công an đi một vòng nhắc nhở. Không biết sáng mai còn ai bán hàng ăn sáng không nữa. Nếu còn cố tình sẽ bị phạt tiền. Nói mãi không nghe có thể bị cấm hành nghề vĩnh viễn. Với lại nhiều người ra đường không chịu đeo khẩu trang. Cũng ít người nhắc nhở. Lại muốn như Ấn Độ, ai ra ngoài không đeo khẩu trang sẽ bị đập gậy te tua. Hoặc là phạt tiền cho biết mặt. Thấy lo lắng ghê á. Không biết các huynh tỷ đệ muội Đào Viên nhà mình có ổn không. Tối qua nhắn tin fb cho Cẩn Vũ và T mà chưa có ai hồi âm cả. CV vẫn gặp thường trên FB. Còn T lâu lắm rồi hông gặp. Hông biết T có khoẻ không. Má T sao rồi nữa. Mỹ đang đứng đầu thế giới về số lượng các ca nhiễm covid-19. Huynh Thiên Hùng, tỷ bmv, chuoigia, Tâm An... Cầu mong mọi người bình an! Còn nhiều các huynh tỷ khác nữa Shiroi, Quê Hương... mong tất cả đều vượt qua được, không ai bị sao hết. Thầy AH nữa. Thầy cũng bình an nha thầy! Tự nhiên yếu đuối lạ. Viết tới đây mà nước mắt nhoè nhoẹt. Thương nhớ tất cả!
Chân thành cám ơn PN đã hỏi thăm ... Cho đến bây giờ thì TH vẫn thường chỉ là được nghỉ ở nhà mà ngồi nhậu 1 mình thì buồn 5' hihihii . Nói vậy chứ TH cũng cầu mong cho anh Ái Hoa cùng tất cả huynh tỷ đệ muội Đào Viên cùng bằng hữu xa gần đều an lành mạnh khỏe .
- Trà Mi đã viết:
mún đeo cũng hổng có mà mua nữa tỷ ui, tất cả các tiệm thuốc đều hết sạch!
Đài Loan đã gởi trên 10 triệu khẩu trang trợ cấp cho các nước trên thế giới, hy vọng Trà Mi sẽ mua được nay mai
thế giới 7.7 tỷ người mờ có 10 triệu khẩu trang thì 770 người giành nhau 1 cái TM mua sao nổi chắc nhờ huynh TH mua dùm nghen |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 34 trong tổng số 57 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 18 ... 33, 34, 35 ... 45 ... 57 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |