Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3338 Registration date : 23/03/2013
 | |  | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1636 Registration date : 23/04/2014
 | Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Sun 04 Aug 2019, 22:14 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Sáng ngủ dậy tự nhiên cái chân nó đau. Đau ở lòng bàn chân chỗ gần gót chân. Đi tập tễnh. Không biết là bị làm sao nữa
Tại chạy lẹ quá!  Có khi nào là tại chạy lẹ quá nên đau thiệt hôn thầy? Tỷ ui , bs mà nghe tỷ khai bệnh vậy là hài lòng lắm á , thời điểm bắt đầu đau, triệu chứng , vị trí.. Điều quan trọng tỷ cần làm là ít đi lại, vận động , giữ tinh thần lac quan vì bất cứ triệu chứng đau nào sẽ đau nhiều nếu buồn bã, lo lắng Tỷ chườm lạnh chỗ đau nha , đá lạnh hay cho vài cái khăn vào tủ lạnh, rồi đắp lên Phải uống kháng viêm , giảm đau, tỷ có đau dạ dày thì nói cho bs biết , uống khi bung no Ba ngày là khỏi , còn hong khỏi thì...ai biết đâu nà À, còn cách nữa, tỷ vô đây , đoc hết mục này mục kia , cũng giảm đau phần nào đó tỷ |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3338 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Sun 04 Aug 2019, 22:47 | |
| - Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Sáng ngủ dậy tự nhiên cái chân nó đau. Đau ở lòng bàn chân chỗ gần gót chân. Đi tập tễnh. Không biết là bị làm sao nữa
Tại chạy lẹ quá!  Có khi nào là tại chạy lẹ quá nên đau thiệt hôn thầy? Tỷ ui , bs mà nghe tỷ khai bệnh vậy là hài lòng lắm á , thời điểm bắt đầu đau, triệu chứng , vị trí.. Điều quan trọng tỷ cần làm là ít đi lại, vận động , giữ tinh thần lac quan vì bất cứ triệu chứng đau nào sẽ đau nhiều nếu buồn bã, lo lắng Tỷ chườm lạnh chỗ đau nha , đá lạnh hay cho vài cái khăn vào tủ lạnh, rồi đắp lên Phải uống kháng viêm , giảm đau, tỷ có đau dạ dày thì nói cho bs biết , uống khi bung no Ba ngày là khỏi , còn hong khỏi thì...ai biết đâu nà À, còn cách nữa, tỷ vô đây , đoc hết mục này mục kia , cũng giảm đau phần nào đó tỷ Ngay lúc này, nó đã bớt đau rùi T. Ấn ấn vào thì nó nhói nhói. Còn không thì vẫn đi lại bình thường. Ngủ ngon nha T |
|  | | Trà Mi

Tổng số bài gửi : 4845 Registration date : 01/04/2011
 | Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Mon 05 Aug 2019, 08:04 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Sáng ngủ dậy tự nhiên cái chân nó đau. Đau ở lòng bàn chân chỗ gần gót chân. Đi tập tễnh. Không biết là bị làm sao nữa
Tại chạy lẹ quá!  Có khi nào là tại chạy lẹ quá nên đau thiệt hôn thầy? Tỷ ui , bs mà nghe tỷ khai bệnh vậy là hài lòng lắm á , thời điểm bắt đầu đau, triệu chứng , vị trí.. Điều quan trọng tỷ cần làm là ít đi lại, vận động , giữ tinh thần lac quan vì bất cứ triệu chứng đau nào sẽ đau nhiều nếu buồn bã, lo lắng Tỷ chườm lạnh chỗ đau nha , đá lạnh hay cho vài cái khăn vào tủ lạnh, rồi đắp lên Phải uống kháng viêm , giảm đau, tỷ có đau dạ dày thì nói cho bs biết , uống khi bung no Ba ngày là khỏi , còn hong khỏi thì...ai biết đâu nà À, còn cách nữa, tỷ vô đây , đoc hết mục này mục kia , cũng giảm đau phần nào đó tỷ Ngay lúc này, nó đã bớt đau rùi T. Ấn ấn vào thì nó nhói nhói. Còn không thì vẫn đi lại bình thường. Ngủ ngon nha T TM bị đau bụng nè, bs T chữa làm sao?  |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3338 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Mon 05 Aug 2019, 08:56 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Sáng ngủ dậy tự nhiên cái chân nó đau. Đau ở lòng bàn chân chỗ gần gót chân. Đi tập tễnh. Không biết là bị làm sao nữa
Tại chạy lẹ quá!  Có khi nào là tại chạy lẹ quá nên đau thiệt hôn thầy? Tỷ ui , bs mà nghe tỷ khai bệnh vậy là hài lòng lắm á , thời điểm bắt đầu đau, triệu chứng , vị trí.. Điều quan trọng tỷ cần làm là ít đi lại, vận động , giữ tinh thần lac quan vì bất cứ triệu chứng đau nào sẽ đau nhiều nếu buồn bã, lo lắng Tỷ chườm lạnh chỗ đau nha , đá lạnh hay cho vài cái khăn vào tủ lạnh, rồi đắp lên Phải uống kháng viêm , giảm đau, tỷ có đau dạ dày thì nói cho bs biết , uống khi bung no Ba ngày là khỏi , còn hong khỏi thì...ai biết đâu nà À, còn cách nữa, tỷ vô đây , đoc hết mục này mục kia , cũng giảm đau phần nào đó tỷ Ngay lúc này, nó đã bớt đau rùi T. Ấn ấn vào thì nó nhói nhói. Còn không thì vẫn đi lại bình thường. Ngủ ngon nha T TM bị đau bụng nè, bs T chữa làm sao?  Mún bs T chữa bịnh cho thì TM phải khai gõ gàng nha: thời điểm đau, nguyên nhân đau (ăn gì uống gì, có cừi nhìu đến nỗi bị đau bụng hông?). Vị trí đau (quanh chỗ rún hay thượng vị hạ vị) vân vân... thế nhé |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9725 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Mon 05 Aug 2019, 11:34 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Ai Hoa đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Sáng ngủ dậy tự nhiên cái chân nó đau. Đau ở lòng bàn chân chỗ gần gót chân. Đi tập tễnh. Không biết là bị làm sao nữa
Tại chạy lẹ quá!  Có khi nào là tại chạy lẹ quá nên đau thiệt hôn thầy? Tỷ ui , bs mà nghe tỷ khai bệnh vậy là hài lòng lắm á , thời điểm bắt đầu đau, triệu chứng , vị trí.. Điều quan trọng tỷ cần làm là ít đi lại, vận động , giữ tinh thần lac quan vì bất cứ triệu chứng đau nào sẽ đau nhiều nếu buồn bã, lo lắng Tỷ chườm lạnh chỗ đau nha , đá lạnh hay cho vài cái khăn vào tủ lạnh, rồi đắp lên Phải uống kháng viêm , giảm đau, tỷ có đau dạ dày thì nói cho bs biết , uống khi bung no Ba ngày là khỏi , còn hong khỏi thì...ai biết đâu nà À, còn cách nữa, tỷ vô đây , đoc hết mục này mục kia , cũng giảm đau phần nào đó tỷ Ngay lúc này, nó đã bớt đau rùi T. Ấn ấn vào thì nó nhói nhói. Còn không thì vẫn đi lại bình thường. Ngủ ngon nha T TM bị đau bụng nè, bs T chữa làm sao?  Mún bs T chữa bịnh cho thì TM phải khai gõ gàng nha: thời điểm đau, nguyên nhân đau (ăn gì uống gì, có cừi nhìu đến nỗi bị đau bụng hông?). Vị trí đau (quanh chỗ rún hay thượng vị hạ vị) vân vân... thế nhé Kiếm Hồ Nguyệt Cô mượn viên ngọc xoa hết đau liền!  _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Vo_thuong
Tổng số bài gửi : 753 Registration date : 28/02/2018
 | Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Mon 05 Aug 2019, 11:39 | |
| Dạ thưa Thầy VT mặt xấu xoa gì cho đẹp zdị Thầy  |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9725 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Mon 05 Aug 2019, 11:49 | |
| |
|  | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1636 Registration date : 23/04/2014
 | Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Mon 05 Aug 2019, 17:59 | |
| |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3338 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) Tue 06 Aug 2019, 12:30 | |
| |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)  | |
| |
|  | | |
Trang 24 trong tổng số 40 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 40  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |