Bài viết mới | TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Today at 18:12
Thơ Thao Thức - Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) (1) by Nguyễn Thành Sáng Today at 15:03
Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Today at 14:40
Bộ sưu tập cánh vẩy 6 by buixuanphuong09 Yesterday at 16:42
Góc Nhỏ Lệ Tình by Lệ Tình Yesterday at 03:26
Vườn Đào mãi nhớ 3 by buixuanphuong09 Sat 06 Mar 2021, 20:57
Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Sat 06 Mar 2021, 15:02
CÒN QUẬY NHIỀU by buixuanphuong09 Sat 06 Mar 2021, 10:16
RIÊNG TỨ TUYỆT by buixuanphuong09 Fri 05 Mar 2021, 16:41
Dòng thơ...ThanhVân by Nguyễn Thành Sáng Fri 05 Mar 2021, 12:39
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Fri 05 Mar 2021, 10:58
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Thu 04 Mar 2021, 23:19
ba gai by Phương Nguyên Thu 04 Mar 2021, 23:14
Vì sao nhà Táo quân 2 ông chỉ có 1 bà? by Trà Mi Thu 04 Mar 2021, 08:05
Thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Wed 03 Mar 2021, 15:07
Thưa Thầy, thưa tỷ Trà Mi by buixuanphuong09 Wed 03 Mar 2021, 09:43
AN NHIÊN ! by Tịnh An(Nhiên An) Wed 03 Mar 2021, 08:43
BÂNG KHUÂNG CHIỀU! by Tịnh An(Nhiên An) Wed 03 Mar 2021, 08:16
Ái tình miếu - Hồ Biểu Chánh by Trà Mi Wed 03 Mar 2021, 07:43
Duyên Số Gặp Ma by bounthanh sirimoungkhoune Tue 02 Mar 2021, 20:44
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Tue 02 Mar 2021, 13:27
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Mon 01 Mar 2021, 21:59
Truyện Thơ Cổ Tích by bounthanh sirimoungkhoune Mon 01 Mar 2021, 21:57
TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU by Lê Hải Châu Mon 01 Mar 2021, 15:19
trang thơ Đường Luật VMH by vu manh hung Mon 01 Mar 2021, 10:29
CHÂN NẤM LÀM CHÀ BÔNG by mytutru Mon 01 Mar 2021, 08:15
Tập thơ "Bà & Cháu" by Tú_Yên tv Sun 28 Feb 2021, 16:05
Trang thơ tự do - vu manh hung (vongvang) by vu manh hung Sun 28 Feb 2021, 10:14
HỎI by Phương Nguyên Sun 28 Feb 2021, 08:05
GIỮ GIỚI - TẠO THIỆN - HƯỞNG PHÚC by mytutru Sun 28 Feb 2021, 01:46
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Trăng
Tổng số bài gửi : 1654 Registration date : 23/04/2014
 | Tiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ .. Thu 18 Feb 2021, 14:16 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Đang yên đang lành, Tết đến !
Đang chờ đón Tết với quần này áo nọ, giày này đép kia, móng tay này móng chưn nọ thì Cô Vy ghé Thôi kệ, quần áo đó, giày dép đó..mặc đi qua đi lại trong nhà cũng được mà Đang đi qua đi lại trong nhà thì tin nhắn của sếp đến " Sáng mai họp team leader lúc 9g nhé " Phần vì đang đi qua đi lại, phần vì muốn đúng chuẩn nhân viên ngoan nên ừ ừ à à, dạ dạ vâng vâng, cho xong ! Nhưng sau đó mình hoang mang , team leader ? Team thì hiểu rồi còn leader ? Đi hỏi con trai, hắn nhìn nhìn ngờ vực - Mẹ là leader ? Hồi nào vậy? Chắc hôn ? - Trời, có ai nói mẹ tiếng nào đâu, con ko nói mẹ biết, mẹ tra google cũng ra - ( chậc lưỡi) thì leader có nghĩa là..lơ đi đó ( cười hí hí ) mẹ đi làm ở đâu ko bớt bớt cái tánh " tăng động " việc gì cũng nói cũng xía dzô nên họ mới kêu mẹ " lờ đi " đó Con với cái, biết vậy ngày trước đẻ hột gà hột dzịt ăn cho sướng Còn " lờ đi " hả, xời, giang sơn dễ dời tính nết khó đổi, thế nào mình cũng nói cho coi, làm ơn " Việt hóa" giùm trong các thông tin, vì mình dốt tiếng Anh ( tiếng Em thì kha khá )
Để khi họp xong rảnh rổi, mình kể tiếp chiện sang làm ở chỗ mới cùng những lúc " tăng động " hé Viết xong lúc... By : Trăng leader !
T ăn Tết có vui hôn? kể nghe đi nè! 
T chuyển trường dạy rùi hở? Hôm nay vẫn chưa rảnh để kể tiếp hở T? Cũng hông bận gì lắm tỷ à, nhưng chưa biết kể chuyện gì trước bi zờ, mà song tử lạ lắm tỷ, hôm nay định kể rồi mai định thôi  |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3424 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ .. Thu 18 Feb 2021, 18:41 | |
| - Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Đang yên đang lành, Tết đến !
Đang chờ đón Tết với quần này áo nọ, giày này đép kia, móng tay này móng chưn nọ thì Cô Vy ghé Thôi kệ, quần áo đó, giày dép đó..mặc đi qua đi lại trong nhà cũng được mà Đang đi qua đi lại trong nhà thì tin nhắn của sếp đến " Sáng mai họp team leader lúc 9g nhé " Phần vì đang đi qua đi lại, phần vì muốn đúng chuẩn nhân viên ngoan nên ừ ừ à à, dạ dạ vâng vâng, cho xong ! Nhưng sau đó mình hoang mang , team leader ? Team thì hiểu rồi còn leader ? Đi hỏi con trai, hắn nhìn nhìn ngờ vực - Mẹ là leader ? Hồi nào vậy? Chắc hôn ? - Trời, có ai nói mẹ tiếng nào đâu, con ko nói mẹ biết, mẹ tra google cũng ra - ( chậc lưỡi) thì leader có nghĩa là..lơ đi đó ( cười hí hí ) mẹ đi làm ở đâu ko bớt bớt cái tánh " tăng động " việc gì cũng nói cũng xía dzô nên họ mới kêu mẹ " lờ đi " đó Con với cái, biết vậy ngày trước đẻ hột gà hột dzịt ăn cho sướng Còn " lờ đi " hả, xời, giang sơn dễ dời tính nết khó đổi, thế nào mình cũng nói cho coi, làm ơn " Việt hóa" giùm trong các thông tin, vì mình dốt tiếng Anh ( tiếng Em thì kha khá )
Để khi họp xong rảnh rổi, mình kể tiếp chiện sang làm ở chỗ mới cùng những lúc " tăng động " hé Viết xong lúc... By : Trăng leader !
T ăn Tết có vui hôn? kể nghe đi nè! 
T chuyển trường dạy rùi hở? Hôm nay vẫn chưa rảnh để kể tiếp hở T? Cũng hông bận gì lắm tỷ à, nhưng chưa biết kể chuyện gì trước bi zờ, mà song tử lạ lắm tỷ, hôm nay định kể rồi mai định thôi  PN chẳng phải song tử thì sáng muốn kể mà chiều lại thôi nè |
|  | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1654 Registration date : 23/04/2014
 | Tiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ .. Fri 19 Feb 2021, 19:16 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- Trăng đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Đang yên đang lành, Tết đến !
Đang chờ đón Tết với quần này áo nọ, giày này đép kia, móng tay này móng chưn nọ thì Cô Vy ghé Thôi kệ, quần áo đó, giày dép đó..mặc đi qua đi lại trong nhà cũng được mà Đang đi qua đi lại trong nhà thì tin nhắn của sếp đến " Sáng mai họp team leader lúc 9g nhé " Phần vì đang đi qua đi lại, phần vì muốn đúng chuẩn nhân viên ngoan nên ừ ừ à à, dạ dạ vâng vâng, cho xong ! Nhưng sau đó mình hoang mang , team leader ? Team thì hiểu rồi còn leader ? Đi hỏi con trai, hắn nhìn nhìn ngờ vực - Mẹ là leader ? Hồi nào vậy? Chắc hôn ? - Trời, có ai nói mẹ tiếng nào đâu, con ko nói mẹ biết, mẹ tra google cũng ra - ( chậc lưỡi) thì leader có nghĩa là..lơ đi đó ( cười hí hí ) mẹ đi làm ở đâu ko bớt bớt cái tánh " tăng động " việc gì cũng nói cũng xía dzô nên họ mới kêu mẹ " lờ đi " đó Con với cái, biết vậy ngày trước đẻ hột gà hột dzịt ăn cho sướng Còn " lờ đi " hả, xời, giang sơn dễ dời tính nết khó đổi, thế nào mình cũng nói cho coi, làm ơn " Việt hóa" giùm trong các thông tin, vì mình dốt tiếng Anh ( tiếng Em thì kha khá )
Để khi họp xong rảnh rổi, mình kể tiếp chiện sang làm ở chỗ mới cùng những lúc " tăng động " hé Viết xong lúc... By : Trăng leader !
T ăn Tết có vui hôn? kể nghe đi nè! 
T chuyển trường dạy rùi hở? Hôm nay vẫn chưa rảnh để kể tiếp hở T? Cũng hông bận gì lắm tỷ à, nhưng chưa biết kể chuyện gì trước bi zờ, mà song tử lạ lắm tỷ, hôm nay định kể rồi mai định thôi  PN chẳng phải song tử thì sáng muốn kể mà chiều lại thôi nè Tỷ PN  |
|  | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1654 Registration date : 23/04/2014
 | Tiêu đề: MÌNH LÀ ...LEADER !(tt) Fri 19 Feb 2021, 20:37 | |
| Trong một lần trả lời phỏng vấn với truyền thông, sếp nói " Tôi tin vạn sự hữu duyên ", là nhân viên ngoan, mình cũng tin như sếp ! Duyên của mình với chỗ làm mới đến ko ngờ, bắt đầu từ ngày con trai được hẹn phỏng vấn online ( sếp trực tiếp tuyển dụng mà sếp đi họp tận xứ tư bản giãy chết rồi " mắc dịch " hong dzìa được.) 9g tối đó, mình ngồi xa xa nhưng đủ để nghe sếp hỏi con trai vấn đề gì, rồi sếp chốt 1 câu " vậy là xong phần em rồi, cho cô gặp mẹ " Sếp " gặp mẹ ", sếp nói nhiều lắm, đại khái " mình tìm một người như bạn lâu rồi, giờ mới gặp " ( sau này mình mới hiểu đó là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu giáo dục trẻ khuyết tật với sự tài trợ từ nhiều nguồn trong và ngoài nước, mà nhân viên hay giáo viên đứng lớp thì tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân...có đủ nhưng hông ai có nghiệp vụ sư phạm ) Mình vốn là người nhân hậu, dễ mềm lòng trước lời nói, thái độ khẩn khoản , trước ..mức lương nữa nên nhận lời Dạy ở chỗ mới cũng nhàn, nhưng khác hẳn ở trường công lập nhiều lắm, dần dần cũng quen nhưng việc mình cực ghét, cực kỳ dị ứng là trò chuyện, thông tin, thông báo đều xen ngoại ngữ Không hẳn vì mình dốt ngoại ngữ ( xém thi lại năm lớp 10 ) mà với cái đứa thích đi dép lê hơn giày cao gót, thích ngồi " bung xõa" tám chuyện với tạp vụ ở góc nhà kho hơn ngồi phòng máy lạnh dự hội thảo với vip, thì việc giao tiếp kiểu vậy qủa là cực kỳ đau khổ Như hôm nọ nhận email có câu " với case này, mình sẽ benefit " hay " ..có develope được proposal nào ko ..move tới Mỹ mà chẳng free. ", vừa đọc vừa tra google dịch phát quạu Mình tạm dừng nghen, hôm sau mình kể tiếp hà Notes with thanks. Thank you and best regards ( Bắt chước, cuối email họ hay chốt lại bằng câu này, mình đoán chừng họ ...cám ơn, mà tại sao cám ơn lặp lại 2 lần thì hong hiểu  ) |
|  | | Trà Mi

Tổng số bài gửi : 4924 Registration date : 01/04/2011
 | Tiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ .. Sat 20 Feb 2021, 09:59 | |
| - Trăng đã viết:
- Trong một lần trả lời phỏng vấn với truyền thông, sếp nói " Tôi tin vạn sự hữu duyên ", là nhân viên ngoan, mình cũng tin như sếp !
Duyên của mình với chỗ làm mới đến ko ngờ, bắt đầu từ ngày con trai được hẹn phỏng vấn online ( sếp trực tiếp tuyển dụng mà sếp đi họp tận xứ tư bản giãy chết rồi " mắc dịch " hong dzìa được.) 9g tối đó, mình ngồi xa xa nhưng đủ để nghe sếp hỏi con trai vấn đề gì, rồi sếp chốt 1 câu " vậy là xong phần em rồi, cho cô gặp mẹ " Sếp " gặp mẹ ", sếp nói nhiều lắm, đại khái " mình tìm một người như bạn lâu rồi, giờ mới gặp " ( sau này mình mới hiểu đó là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu giáo dục trẻ khuyết tật với sự tài trợ từ nhiều nguồn trong và ngoài nước, mà nhân viên hay giáo viên đứng lớp thì tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân...có đủ nhưng hông ai có nghiệp vụ sư phạm ) Mình vốn là người nhân hậu, dễ mềm lòng trước lời nói, thái độ khẩn khoản , trước ..mức lương nữa nên nhận lời Dạy ở chỗ mới cũng nhàn, nhưng khác hẳn ở trường công lập nhiều lắm, dần dần cũng quen nhưng việc mình cực ghét, cực kỳ dị ứng là trò chuyện, thông tin, thông báo đều xen ngoại ngữ Không hẳn vì mình dốt ngoại ngữ ( xém thi lại năm lớp 10 ) mà với cái đứa thích đi dép lê hơn giày cao gót, thích ngồi " bung xõa" tám chuyện với tạp vụ ở góc nhà kho hơn ngồi phòng máy lạnh dự hội thảo với vip, thì việc giao tiếp kiểu vậy qủa là cực kỳ đau khổ Như hôm nọ nhận email có câu " với case này, mình sẽ benefit " hay " ..có develope được proposal nào ko ..move tới Mỹ mà chẳng free. ", vừa đọc vừa tra google dịch phát quạu Mình tạm dừng nghen, hôm sau mình kể tiếp hà Notes with thanks. Thank you and best regards ( Bắt chước, cuối email họ hay chốt lại bằng câu này, mình đoán chừng họ ...cám ơn, mà tại sao cám ơn lặp lại 2 lần thì hong hiểu ) lót dép ngồi nghe kể chiện tiếp!
|
|  | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1654 Registration date : 23/04/2014
 | Tiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ .. Sat 20 Feb 2021, 14:43 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Trong một lần trả lời phỏng vấn với truyền thông, sếp nói " Tôi tin vạn sự hữu duyên ", là nhân viên ngoan, mình cũng tin như sếp !
Duyên của mình với chỗ làm mới đến ko ngờ, bắt đầu từ ngày con trai được hẹn phỏng vấn online ( sếp trực tiếp tuyển dụng mà sếp đi họp tận xứ tư bản giãy chết rồi " mắc dịch " hong dzìa được.) 9g tối đó, mình ngồi xa xa nhưng đủ để nghe sếp hỏi con trai vấn đề gì, rồi sếp chốt 1 câu " vậy là xong phần em rồi, cho cô gặp mẹ " Sếp " gặp mẹ ", sếp nói nhiều lắm, đại khái " mình tìm một người như bạn lâu rồi, giờ mới gặp " ( sau này mình mới hiểu đó là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu giáo dục trẻ khuyết tật với sự tài trợ từ nhiều nguồn trong và ngoài nước, mà nhân viên hay giáo viên đứng lớp thì tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân...có đủ nhưng hông ai có nghiệp vụ sư phạm ) Mình vốn là người nhân hậu, dễ mềm lòng trước lời nói, thái độ khẩn khoản , trước ..mức lương nữa nên nhận lời Dạy ở chỗ mới cũng nhàn, nhưng khác hẳn ở trường công lập nhiều lắm, dần dần cũng quen nhưng việc mình cực ghét, cực kỳ dị ứng là trò chuyện, thông tin, thông báo đều xen ngoại ngữ Không hẳn vì mình dốt ngoại ngữ ( xém thi lại năm lớp 10 ) mà với cái đứa thích đi dép lê hơn giày cao gót, thích ngồi " bung xõa" tám chuyện với tạp vụ ở góc nhà kho hơn ngồi phòng máy lạnh dự hội thảo với vip, thì việc giao tiếp kiểu vậy qủa là cực kỳ đau khổ Như hôm nọ nhận email có câu " với case này, mình sẽ benefit " hay " ..có develope được proposal nào ko ..move tới Mỹ mà chẳng free. ", vừa đọc vừa tra google dịch phát quạu Mình tạm dừng nghen, hôm sau mình kể tiếp hà Notes with thanks. Thank you and best regards ( Bắt chước, cuối email họ hay chốt lại bằng câu này, mình đoán chừng họ ...cám ơn, mà tại sao cám ơn lặp lại 2 lần thì hong hiểu ) lót dép ngồi nghe kể chiện tiếp!
Ấy ấy, tỷ đừng lót dép ngồi kẻo T thất lễ, tỷ ngồi vào bàn, uống trà nghe học trò kể những ngày tha phương cầu thực, tuần sau T lại bị gậy đi nữa rồi  |
|  | | Trà Mi

Tổng số bài gửi : 4924 Registration date : 01/04/2011
 | Tiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ .. Mon 22 Feb 2021, 05:56 | |
| - Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Trong một lần trả lời phỏng vấn với truyền thông, sếp nói " Tôi tin vạn sự hữu duyên ", là nhân viên ngoan, mình cũng tin như sếp !
Duyên của mình với chỗ làm mới đến ko ngờ, bắt đầu từ ngày con trai được hẹn phỏng vấn online ( sếp trực tiếp tuyển dụng mà sếp đi họp tận xứ tư bản giãy chết rồi " mắc dịch " hong dzìa được.) 9g tối đó, mình ngồi xa xa nhưng đủ để nghe sếp hỏi con trai vấn đề gì, rồi sếp chốt 1 câu " vậy là xong phần em rồi, cho cô gặp mẹ " Sếp " gặp mẹ ", sếp nói nhiều lắm, đại khái " mình tìm một người như bạn lâu rồi, giờ mới gặp " ( sau này mình mới hiểu đó là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu giáo dục trẻ khuyết tật với sự tài trợ từ nhiều nguồn trong và ngoài nước, mà nhân viên hay giáo viên đứng lớp thì tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân...có đủ nhưng hông ai có nghiệp vụ sư phạm ) Mình vốn là người nhân hậu, dễ mềm lòng trước lời nói, thái độ khẩn khoản , trước ..mức lương nữa nên nhận lời Dạy ở chỗ mới cũng nhàn, nhưng khác hẳn ở trường công lập nhiều lắm, dần dần cũng quen nhưng việc mình cực ghét, cực kỳ dị ứng là trò chuyện, thông tin, thông báo đều xen ngoại ngữ Không hẳn vì mình dốt ngoại ngữ ( xém thi lại năm lớp 10 ) mà với cái đứa thích đi dép lê hơn giày cao gót, thích ngồi " bung xõa" tám chuyện với tạp vụ ở góc nhà kho hơn ngồi phòng máy lạnh dự hội thảo với vip, thì việc giao tiếp kiểu vậy qủa là cực kỳ đau khổ Như hôm nọ nhận email có câu " với case này, mình sẽ benefit " hay " ..có develope được proposal nào ko ..move tới Mỹ mà chẳng free. ", vừa đọc vừa tra google dịch phát quạu Mình tạm dừng nghen, hôm sau mình kể tiếp hà Notes with thanks. Thank you and best regards ( Bắt chước, cuối email họ hay chốt lại bằng câu này, mình đoán chừng họ ...cám ơn, mà tại sao cám ơn lặp lại 2 lần thì hong hiểu ) lót dép ngồi nghe kể chiện tiếp!
Ấy ấy, tỷ đừng lót dép ngồi kẻo T thất lễ, tỷ ngồi vào bàn, uống trà nghe học trò kể những ngày tha phương cầu thực, tuần sau T lại bị gậy đi nữa rồi  T gia nhập Cái bang hở? chiện này hấp dẫn à nhe! |
|  | | Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 9755 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ .. Sat 27 Feb 2021, 08:12 | |
| - Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Trong một lần trả lời phỏng vấn với truyền thông, sếp nói " Tôi tin vạn sự hữu duyên ", là nhân viên ngoan, mình cũng tin như sếp !
Duyên của mình với chỗ làm mới đến ko ngờ, bắt đầu từ ngày con trai được hẹn phỏng vấn online ( sếp trực tiếp tuyển dụng mà sếp đi họp tận xứ tư bản giãy chết rồi " mắc dịch " hong dzìa được.) 9g tối đó, mình ngồi xa xa nhưng đủ để nghe sếp hỏi con trai vấn đề gì, rồi sếp chốt 1 câu " vậy là xong phần em rồi, cho cô gặp mẹ " Sếp " gặp mẹ ", sếp nói nhiều lắm, đại khái " mình tìm một người như bạn lâu rồi, giờ mới gặp " ( sau này mình mới hiểu đó là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu giáo dục trẻ khuyết tật với sự tài trợ từ nhiều nguồn trong và ngoài nước, mà nhân viên hay giáo viên đứng lớp thì tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân...có đủ nhưng hông ai có nghiệp vụ sư phạm ) Mình vốn là người nhân hậu, dễ mềm lòng trước lời nói, thái độ khẩn khoản , trước ..mức lương nữa nên nhận lời Dạy ở chỗ mới cũng nhàn, nhưng khác hẳn ở trường công lập nhiều lắm, dần dần cũng quen nhưng việc mình cực ghét, cực kỳ dị ứng là trò chuyện, thông tin, thông báo đều xen ngoại ngữ Không hẳn vì mình dốt ngoại ngữ ( xém thi lại năm lớp 10 ) mà với cái đứa thích đi dép lê hơn giày cao gót, thích ngồi " bung xõa" tám chuyện với tạp vụ ở góc nhà kho hơn ngồi phòng máy lạnh dự hội thảo với vip, thì việc giao tiếp kiểu vậy qủa là cực kỳ đau khổ Như hôm nọ nhận email có câu " với case này, mình sẽ benefit " hay " ..có develope được proposal nào ko ..move tới Mỹ mà chẳng free. ", vừa đọc vừa tra google dịch phát quạu Mình tạm dừng nghen, hôm sau mình kể tiếp hà Notes with thanks. Thank you and best regards ( Bắt chước, cuối email họ hay chốt lại bằng câu này, mình đoán chừng họ ...cám ơn, mà tại sao cám ơn lặp lại 2 lần thì hong hiểu ) lót dép ngồi nghe kể chiện tiếp!
Ấy ấy, tỷ đừng lót dép ngồi kẻo T thất lễ, tỷ ngồi vào bàn, uống trà nghe học trò kể những ngày tha phương cầu thực, tuần sau T lại bị gậy đi nữa rồi  T gia nhập Cái bang hở? chiện này hấp dẫn à nhe! T mới vào lại đi đâu nữa rùi!  _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
|  | | Trà Mi

Tổng số bài gửi : 4924 Registration date : 01/04/2011
 | Tiêu đề: Re: CHUYỆN NGHỀ .. Sat 27 Feb 2021, 08:47 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Trà Mi đã viết:
- Trăng đã viết:
- Trong một lần trả lời phỏng vấn với truyền thông, sếp nói " Tôi tin vạn sự hữu duyên ", là nhân viên ngoan, mình cũng tin như sếp !
Duyên của mình với chỗ làm mới đến ko ngờ, bắt đầu từ ngày con trai được hẹn phỏng vấn online ( sếp trực tiếp tuyển dụng mà sếp đi họp tận xứ tư bản giãy chết rồi " mắc dịch " hong dzìa được.) 9g tối đó, mình ngồi xa xa nhưng đủ để nghe sếp hỏi con trai vấn đề gì, rồi sếp chốt 1 câu " vậy là xong phần em rồi, cho cô gặp mẹ " Sếp " gặp mẹ ", sếp nói nhiều lắm, đại khái " mình tìm một người như bạn lâu rồi, giờ mới gặp " ( sau này mình mới hiểu đó là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu giáo dục trẻ khuyết tật với sự tài trợ từ nhiều nguồn trong và ngoài nước, mà nhân viên hay giáo viên đứng lớp thì tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân...có đủ nhưng hông ai có nghiệp vụ sư phạm ) Mình vốn là người nhân hậu, dễ mềm lòng trước lời nói, thái độ khẩn khoản , trước ..mức lương nữa nên nhận lời Dạy ở chỗ mới cũng nhàn, nhưng khác hẳn ở trường công lập nhiều lắm, dần dần cũng quen nhưng việc mình cực ghét, cực kỳ dị ứng là trò chuyện, thông tin, thông báo đều xen ngoại ngữ Không hẳn vì mình dốt ngoại ngữ ( xém thi lại năm lớp 10 ) mà với cái đứa thích đi dép lê hơn giày cao gót, thích ngồi " bung xõa" tám chuyện với tạp vụ ở góc nhà kho hơn ngồi phòng máy lạnh dự hội thảo với vip, thì việc giao tiếp kiểu vậy qủa là cực kỳ đau khổ Như hôm nọ nhận email có câu " với case này, mình sẽ benefit " hay " ..có develope được proposal nào ko ..move tới Mỹ mà chẳng free. ", vừa đọc vừa tra google dịch phát quạu Mình tạm dừng nghen, hôm sau mình kể tiếp hà Notes with thanks. Thank you and best regards ( Bắt chước, cuối email họ hay chốt lại bằng câu này, mình đoán chừng họ ...cám ơn, mà tại sao cám ơn lặp lại 2 lần thì hong hiểu ) lót dép ngồi nghe kể chiện tiếp!
Ấy ấy, tỷ đừng lót dép ngồi kẻo T thất lễ, tỷ ngồi vào bàn, uống trà nghe học trò kể những ngày tha phương cầu thực, tuần sau T lại bị gậy đi nữa rồi  T gia nhập Cái bang hở? chiện này hấp dẫn à nhe! T mới vào lại đi đâu nữa rùi!  chắc đang bận học... đả cẩu bổng pháp Thầy ui!  |
|  | | |
Trang 6 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |