Phương Nguyên đã viết:
THỨ BẢY... PÙN
---
Dạo này cuộc sống cứ lu bu
Cảm giác y như bị ở tù
Sáng phải trông nhà chăm một bác
Chiều thì giúp việc kiếm vài xu
Ăn cơm ít lại mình teo tóp
Uống nước nhiều hơn sức phập phù
Bè bạn người thương người lảng tránh
Buồn tình thỉnh thoảng khóc hu hu
----
Phương Nguyên
21/9/2019
---------
SHOPPING NGÀY THỨ BẢY
---
Thứ bảy sao mà một đám bu
Người chen kẻ lấn giống ra tù
Đầm treo tiệm đó trăm ngàn bộ
Bóp quẩy vai này chẳng một xu
Sáng lại ung dung chùm tóc búi
Chiều ra khệnh khạng bắp chân phù
Lên xe mỏi mệt thèm tô phở
Bụng đói cồn cào lộ viễn hu (*)
----
Bạch Vân Nhi
Lộ viễn hu = đường xa xôi (Nguyễn Trãi )
---------
09.21.2019
Bạch Vân
---------
Thứ Bảy Bình Tâm
---
Diễn đạt thơ nàng lắm kẻ bu
Ngày trôi thứ bảy đợi y tù
Vô tình bốc giận thua phần não
Thiểu ý sinh hờn kém lượng xu
Chí dũng yên bề nơi thế tục
Lòng bi vững dạ cõi diêm phù
Khi người giác ngộ cơm hơn phở
Họ sẽ vui cùng khỏi hú hu ...
----
TKN Đào Liên
22.09.2019
---------