Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THỨ BẢY BUỒN!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 17 ... 21  Next
Tác giảThông điệp
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

THỨ BẢY BUỒN! - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN!   THỨ BẢY BUỒN! - Page 13 I_icon13Sat 24 Aug 2019, 20:47

Phương Nguyên đã viết:
CHIỀU THỨ BẢY

Anh chiều thứ bảy nhớ em không
Sao chẳng qua thăm tặng đoá hồng
Chẳng gửi bài thơ dào dạt ý
Chẳng thèm nóng ruột mặc em trông

Em chiều thứ bảy nhớ anh luôn
Thấp thỏm ra vô ủ rũ buồn
Hết đứng đầu hiên rồi tựa cửa
Mà dòng nước mắt chực chờ tuôn

Nay chiều thứ bảy mưa nhiều lắm
Ào ạt từ trưa tới muộn ngày
Em cứ nhìn mưa mà ước nguyện
Anh về sưởi ấm một vòng tay

Phương Nguyên
24/8/2019

Anh chiều thứ bảy nhớ em ghê
Nhớ mắt bồ câu nhớ tóc thề
Nhớ nét duyên xưa em cười tủm
Tỉm đưa hồn anh đến bến mê

Em chiều thứ bảy nhớ anh hông ?
Riêng anh nỗi nhớ cứ ngập " lồng "
Nỗi nhớ khiến anh luôn muốn đạp
Cửa ra ngoài đó , thỏa nhớ " mông "

lol2 dùng chính vận ha tỷ , hong thì quỳ vỏ sầu á
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

THỨ BẢY BUỒN! - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN!   THỨ BẢY BUỒN! - Page 13 I_icon13Sat 24 Aug 2019, 21:06

Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
CHIỀU THỨ BẢY

Anh chiều thứ bảy nhớ em không
Sao chẳng qua thăm tặng đoá hồng
Chẳng gửi bài thơ dào dạt ý
Chẳng thèm nóng ruột mặc em trông

Em chiều thứ bảy nhớ anh luôn
Thấp thỏm ra vô ủ rũ buồn
Hết đứng đầu hiên rồi tựa cửa
Mà dòng nước mắt chực chờ tuôn

Nay chiều thứ bảy mưa nhiều lắm
Ào ạt từ trưa tới muộn ngày
Em cứ nhìn mưa mà ước nguyện
Anh về sưởi ấm một vòng tay

Phương Nguyên
24/8/2019

Anh chiều thứ bảy nhớ em ghê
Nhớ mắt bồ câu nhớ tóc thề
Nhớ nét duyên xưa em cười tủm
Tỉm đưa hồn anh đến bến mê

Em chiều thứ bảy nhớ anh hông ?
Riêng anh nỗi nhớ cứ ngập "  lồng "
Nỗi nhớ khiến anh luôn muốn đạp
Cửa ra ngoài đó , thỏa nhớ " mông "

lol2  dùng chính vận ha tỷ , hong thì quỳ vỏ sầu á

Vận chính thì chính rùi nhưng cơ mà sai luật nha Laughing

Anh nhớ như này thấy cũng ghê
Mà sao vội vã bỏ câu thề
Ngoài ni thỉnh thoảng em còn nhặt
Nhạnh vài kỷ niệm thuở xưa mê

Anh chiều thứ bảy nhắn gì hông
Hãy gửi sầu riêng bảy tám lồng
Để lúc em buồn em sẽ bửa
Vỏ sầu đuổi hết nhớ mênh mông

:cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

THỨ BẢY BUỒN! - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN!   THỨ BẢY BUỒN! - Page 13 I_icon13Sat 24 Aug 2019, 22:01

Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
CHIỀU THỨ BẢY

Anh chiều thứ bảy nhớ em không
Sao chẳng qua thăm tặng đoá hồng
Chẳng gửi bài thơ dào dạt ý
Chẳng thèm nóng ruột mặc em trông

Em chiều thứ bảy nhớ anh luôn
Thấp thỏm ra vô ủ rũ buồn
Hết đứng đầu hiên rồi tựa cửa
Mà dòng nước mắt chực chờ tuôn

Nay chiều thứ bảy mưa nhiều lắm
Ào ạt từ trưa tới muộn ngày
Em cứ nhìn mưa mà ước nguyện
Anh về sưởi ấm một vòng tay

Phương Nguyên
24/8/2019

Anh chiều thứ bảy nhớ em ghê
Nhớ mắt bồ câu nhớ tóc thề
Nhớ nét duyên xưa em cười tủm
Tỉm đưa hồn anh đến bến mê

Em chiều thứ bảy nhớ anh hông ?
Riêng anh nỗi nhớ cứ ngập "  lồng "
Nỗi nhớ khiến anh luôn muốn đạp
Cửa ra ngoài đó , thỏa nhớ " mông "

lol2  dùng chính vận ha tỷ , hong thì quỳ vỏ sầu á

Vận chính thì chính rùi nhưng cơ mà sai luật nha Laughing

Anh nhớ như này thấy cũng ghê
Mà sao vội vã bỏ câu thề
Ngoài ni thỉnh thoảng em còn nhặt
Nhạnh vài kỷ niệm thuở xưa mê

Anh chiều thứ bảy nhắn gì hông
Hãy gửi sầu riêng bảy tám lồng
Để lúc em buồn em sẽ bửa
Vỏ sầu đuổi hết nhớ mênh mông

:cuoi1:

Thơ hay qúa applause pls tỷ ui..mà nói chơi mà ra thiệt ha tỷ, thơ 7 chữ cũng vần luật sao tỷ
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

THỨ BẢY BUỒN! - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN!   THỨ BẢY BUỒN! - Page 13 I_icon13Sat 24 Aug 2019, 22:27

Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
CHIỀU THỨ BẢY

Anh chiều thứ bảy nhớ em không
Sao chẳng qua thăm tặng đoá hồng
Chẳng gửi bài thơ dào dạt ý
Chẳng thèm nóng ruột mặc em trông

Em chiều thứ bảy nhớ anh luôn
Thấp thỏm ra vô ủ rũ buồn
Hết đứng đầu hiên rồi tựa cửa
Mà dòng nước mắt chực chờ tuôn

Nay chiều thứ bảy mưa nhiều lắm
Ào ạt từ trưa tới muộn ngày
Em cứ nhìn mưa mà ước nguyện
Anh về sưởi ấm một vòng tay

Phương Nguyên
24/8/2019

Anh chiều thứ bảy nhớ em ghê
Nhớ mắt bồ câu nhớ tóc thề
Nhớ nét duyên xưa em cười tủm
Tỉm đưa hồn anh đến bến mê

Em chiều thứ bảy nhớ anh hông ?
Riêng anh nỗi nhớ cứ ngập "  lồng "
Nỗi nhớ khiến anh luôn muốn đạp
Cửa ra ngoài đó , thỏa nhớ " mông "

lol2  dùng chính vận ha tỷ , hong thì quỳ vỏ sầu á

Vận chính thì chính rùi nhưng cơ mà sai luật nha Laughing

Anh nhớ như này thấy cũng ghê
Mà sao vội vã bỏ câu thề
Ngoài ni thỉnh thoảng em còn nhặt
Nhạnh vài kỷ niệm thuở xưa mê

Anh chiều thứ bảy nhắn gì hông
Hãy gửi sầu riêng bảy tám lồng
Để lúc em buồn em sẽ bửa
Vỏ sầu đuổi hết nhớ mênh mông

:cuoi1:

Thơ hay qúa applause pls tỷ ui..mà nói chơi mà ra thiệt ha tỷ, thơ 7 chữ cũng vần luật sao tỷ

PN hông bít. Nhưng T cứ viết như bài 1, 2, 3, 4 mà T đã và đang học á. Nhân tiện ôn bài cho khỏi quên :mim:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

THỨ BẢY BUỒN! - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN!   THỨ BẢY BUỒN! - Page 13 I_icon13Sun 25 Aug 2019, 06:47

Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
CHIỀU THỨ BẢY

Anh chiều thứ bảy nhớ em không
Sao chẳng qua thăm tặng đoá hồng
Chẳng gửi bài thơ dào dạt ý
Chẳng thèm nóng ruột mặc em trông

Em chiều thứ bảy nhớ anh luôn
Thấp thỏm ra vô ủ rũ buồn
Hết đứng đầu hiên rồi tựa cửa
Mà dòng nước mắt chực chờ tuôn

Nay chiều thứ bảy mưa nhiều lắm
Ào ạt từ trưa tới muộn ngày
Em cứ nhìn mưa mà ước nguyện
Anh về sưởi ấm một vòng tay

Phương Nguyên
24/8/2019

Anh chiều thứ bảy nhớ em ghê
Nhớ mắt bồ câu nhớ tóc thề
Nhớ nét duyên xưa em cười tủm
Tỉm đưa hồn anh đến bến mê

Em chiều thứ bảy nhớ anh hông ?
Riêng anh nỗi nhớ cứ ngập "  lồng "
Nỗi nhớ khiến anh luôn muốn đạp
Cửa ra ngoài đó , thỏa nhớ " mông "

lol2  dùng chính vận ha tỷ , hong thì quỳ vỏ sầu á

Vận chính thì chính rùi nhưng cơ mà sai luật nha Laughing

Anh nhớ như này thấy cũng ghê
Mà sao vội vã bỏ câu thề
Ngoài ni thỉnh thoảng em còn nhặt
Nhạnh vài kỷ niệm thuở xưa mê

Anh chiều thứ bảy nhắn gì hông
Hãy gửi sầu riêng bảy tám lồng
Để lúc em buồn em sẽ bửa
Vỏ sầu đuổi hết nhớ mênh mông

:cuoi1:

Thơ hay qúa applause pls tỷ ui..mà nói chơi mà ra thiệt ha tỷ, thơ 7 chữ cũng vần luật sao tỷ

PN hông bít. Nhưng T cứ viết như bài 1, 2, 3, 4 mà T đã và đang học á. Nhân tiện ôn bài cho khỏi quên :mim:
Nếu đúng vậy thì sợ Thầy hong cho phép tỷ ui , để T hỏi Thầy hay tỷ TM xem
:cheers:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

THỨ BẢY BUỒN! - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN!   THỨ BẢY BUỒN! - Page 13 I_icon13Sun 25 Aug 2019, 15:17

Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
CHIỀU THỨ BẢY

Anh chiều thứ bảy nhớ em không
Sao chẳng qua thăm tặng đoá hồng
Chẳng gửi bài thơ dào dạt ý
Chẳng thèm nóng ruột mặc em trông

Em chiều thứ bảy nhớ anh luôn
Thấp thỏm ra vô ủ rũ buồn
Hết đứng đầu hiên rồi tựa cửa
Mà dòng nước mắt chực chờ tuôn

Nay chiều thứ bảy mưa nhiều lắm
Ào ạt từ trưa tới muộn ngày
Em cứ nhìn mưa mà ước nguyện
Anh về sưởi ấm một vòng tay

Phương Nguyên
24/8/2019

Anh chiều thứ bảy nhớ em ghê
Nhớ mắt bồ câu nhớ tóc thề
Nhớ nét duyên xưa em cười tủm
Tỉm đưa hồn anh đến bến mê

Em chiều thứ bảy nhớ anh hông ?
Riêng anh nỗi nhớ cứ ngập "  lồng "
Nỗi nhớ khiến anh luôn muốn đạp
Cửa ra ngoài đó , thỏa nhớ " mông "

lol2  dùng chính vận ha tỷ , hong thì quỳ vỏ sầu á

Vận chính thì chính rùi nhưng cơ mà sai luật nha Laughing

Anh nhớ như này thấy cũng ghê
Mà sao vội vã bỏ câu thề
Ngoài ni thỉnh thoảng em còn nhặt
Nhạnh vài kỷ niệm thuở xưa mê

Anh chiều thứ bảy nhắn gì hông
Hãy gửi sầu riêng bảy tám lồng
Để lúc em buồn em sẽ bửa
Vỏ sầu đuổi hết nhớ mênh mông

:cuoi1:

Thơ hay qúa applause pls tỷ ui..mà nói chơi mà ra thiệt ha tỷ, thơ 7 chữ cũng vần luật sao tỷ

PN hông bít. Nhưng T cứ viết như bài 1, 2, 3, 4 mà T đã và đang học á. Nhân tiện ôn bài cho khỏi quên :mim:
Nếu đúng vậy thì sợ Thầy hong cho phép tỷ ui , để T hỏi Thầy hay tỷ TM xem
:cheers:

Chính ra là hong được mần thơ 7 chữ ở ngoài lớp. Lý do là khi chưa thật rành thơ ĐL, nếu quen nhìn thơ hong đúng luật sẽ ảnh hưởng đến khả năng thẩm âm, tức là khả năng đọc bài thơ ĐL biết có lỗi ở chỗ nào.

Nếu thích làm thơ 7 chữ thì cứ làm trong lớp. Khi nào sửa chữa hoàn chỉnh rùi thì được mang ra ngoài.   :mim:

_________________________
THỨ BẢY BUỒN! - Page 13 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

THỨ BẢY BUỒN! - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN!   THỨ BẢY BUỒN! - Page 13 I_icon13Sat 14 Sep 2019, 10:02

THƠ TRỐN MẤT TIÊU RÙI

Thứ bảy mong thơ hắn ứ về
Buồn tình thả bộ tới triền đê
Dòng sông nước chảy thuyền bơi cạnh
Ruộng lúa đòng vươn bướm đậu rìa
Chạm khẽ nhành hoa tìm nỗi nhớ
Đạp hờ cọng cỏ gợi niềm mê
Hồi lâu vẫn thấy y như cũ
Cảm hứng mần thinh chả nói gì

Phương Nguyên
14/9/2019
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

THỨ BẢY BUỒN! - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN!   THỨ BẢY BUỒN! - Page 13 I_icon13Sat 21 Sep 2019, 08:59

THỨ BẢY... PÙN

Dạo này cuộc sống cứ lu bu
Cảm giác y như bị ở tù
Sáng phải trông nhà chăm một bác
Chiều thì giúp việc kiếm vài xu
Ăn cơm ít lại mình teo tóp
Uống nước nhiều hơn sức phập phù
Bè bạn người thương người lảng tránh
Buồn tình thỉnh thoảng khóc hu hu huhu

Phương Nguyên
21/9/2019


Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Sat 21 Sep 2019, 23:33; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THỨ BẢY BUỒN! - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN!   THỨ BẢY BUỒN! - Page 13 I_icon13Sat 21 Sep 2019, 20:21

Phương Nguyên đã viết:
THỨ BẢY... PÙN

Dạo này cuộc sống cứ lu bu
Cảm giác y như bị ở tù
Sáng phải trông nhà chăm một bác
Chiều đi giúp việc kiếm vài xu
Ăn cơm ít lại người teo tóp
Uống nước nhiều hơn sức phập phù
Bè bạn người thuơng người lảng tránh
Buồn tình thỉnh thoảng khóc hu hu huhu

Phương Nguyên
21/9/2019

Sao thứ bảy là pùn dzậy chị?
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4774
Registration date : 23/03/2013

THỨ BẢY BUỒN! - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN!   THỨ BẢY BUỒN! - Page 13 I_icon13Sat 21 Sep 2019, 23:44

Cẩn Vũ đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
THỨ BẢY... PÙN

Dạo này cuộc sống cứ lu bu
Cảm giác y như bị ở tù
Sáng phải trông nhà chăm một bác
Chiều thì giúp việc kiếm vài xu
Ăn cơm ít lại mình teo tóp
Uống nước nhiều hơn sức phập phù
Bè bạn người thương người lảng tránh
Buồn tình thỉnh thoảng khóc hu hu huhu

Phương Nguyên
21/9/2019

Sao thứ bảy là pùn dzậy chị?

Pùn mí có thơ em ui lol2
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THỨ BẢY BUỒN! - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỨ BẢY BUỒN!   THỨ BẢY BUỒN! - Page 13 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THỨ BẢY BUỒN!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 13 trong tổng số 21 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 17 ... 21  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-