MƯA ĐÊM
Vạn giọt rơi trên phiến lá mềm
Tung làn chớp giật xé trời đêm
Chim kêu hốt hoảng trên vòm mái
Nước đổ lênh loang dưới bậc thềm
Đã hết quanh sân hàng cỏ mượt
Không còn dọc ngõ lối rêu êm
Đàng xa thấp thoáng dăm người chạy
Gió tốc chân run vẫn cố kềm
Phương Nguyên
27/7/2018
**********
Hoạ
BUỒN ĐÊM PHỐ
thơ xuôi ngược
Đường phủ nước rơi hạt nhẹ mềm
Vọng buồn nơi cũ phố về đêm
Hương phai gió thổi khua song cửa
Khói đục mây che phủ cuối thềm
Vườn rũ cảnh thu mùa đến chậm
Cánh rơi hoa úa lá đè êm
Thương còn bởi mãi đời rong ruổi
Mỏi bước chân neo gậy giữ kềm
Hiệp Chí Nguyễn
27.7.2018
**********
Mưa nhớ!!!
Lặng lẽ mưa tuôn suối tóc mềm
Thân gầy độc bước dưới màn đêm
Đường khuya héo hắt đèn giăng lối
Phố vắng lao xao lá rụng thềm
Chợt nhớ chiều nao sương rất nhẹ
Luôn tìm buổi ấy nắng còn êm
Đôi mình giã biệt rồi xa mãi
Định khóc nhưng thôi sẽ gắng kềm.
Chiều Sông Quê
**********
.
==================
MƯA ĐÊM NGÕ PHỐ
(Thiên Lý) - 28.07.18
Bài họa.
.
Mưa rơi lất phất tạt qua thềm
Ngõ phố lên đèn, rọi bóng đêm
Tí tách giọt còn hòa cảnh muộn
Rào rào hạt chợt phá chiều êm
Khách đường bước vội, mong không ướt
Trẻ xóm đùa vui, thích chẳng kềm
Gió thoảng nghe hồn phiêu diệu vợi
Tương tư tóc rối với môi mềm...
.
Thiên Ly ly - 28.07.18
=========
.
BÃO
.......
Làn mưa mỗi đợt quất vai mềm
Gió lộng muôn trời giữa buổi đêm
Những chậu tùng bay vèo trước cửa
Vài cây sấu đổ gục bên thềm
Trong nhà đã hết tô mỳ nhạt
Cuối ngõ không còn ngọn cỏ êm
Cả lũ chui vào hang lánh tạm
Vẫn bị từng cơn nó tỏa kềm!
....................
Đặng Hồng Giang
**********
CHÂN THÀNH NGUYỆN
---
Cầu cho bão tạnh gió mưa hòa
Cứu khổ con người nạn ách qua
Chí nguyện long thần cùng hộ pháp
Quán Âm Địa Tạng viếng thăm nhà
----
Đường tâm sáng tỏ hạnh nhu mềm
Chí thiện hoa bừng rạng bóng đêm
Nhất niệm Quan Âm.. tai khỏi cửa
Tam quy Pháp Bảo.. ách qua thềm
Không còn bảo lụt tầng mây sáng
Chẳng dính mưa tràn nhịp gót êm
Trái mọng nhân lành bi ái trổ
Tham sân hỉ nộ dứt thôi kềm
---------
Mỹ Tứ Trụ
Đào Liên tkn .
27.07.2018
---------