Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Today at 12:06

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Viết cho một người...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

Viết cho một người... Empty
Bài gửiTiêu đề: Viết cho một người...   Viết cho một người... I_icon13Wed 13 Sep 2017, 14:42

Anh mãi viết bài thơ tình không gửi
Kể từ khi em cất bước theo chồng
Người ta gọi anh đa tình cho lắm
Đâu biết đêm về anh bắt bóng... 
Giữa hư không...

Đêm lạnh
Sương rơi
Thơ cứ thế tuôn dòng
Khói thuốc
Cà phê
Đậm đà ngấm vào thân xác
Vẫn nhạt
Buồn nghe tiếng tắc kè gọi bạn giữa đêm khuya

Đi lục tìm ký ức của ngày xưa
Giấy nhàu
Mực ố
Nét chữ yêu thương gói tròn nỗi nhớ
Có những nét rụng rơi...

... theo vết thời gian bỏ lại trên đời


HP Nguyên Phong
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

Viết cho một người... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho một người...   Viết cho một người... I_icon13Mon 25 Sep 2017, 00:14

Đêm
Anh gói niềm đau thả vào đêm quạnh quẽ
Dường như cũng hiểu lòng anh
Nên đêm lặng lẽ
Nuốt giọt sầu rơi nhanh
Em
Người nhận tình yêu anh gửi 
thả xuống biển sâu
Biển dường như cũng hiểu
Sóng vỗ ào ào
Anh ngồi...
Gió ghé vào thăm hỏi
... trò chuyện năm canh!
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

Viết cho một người... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho một người...   Viết cho một người... I_icon13Tue 26 Sep 2017, 17:43

GỬI EM!
 
Viết tặng em người con gái Pleiku
Xa xứ
Đất khách quê người nhưng lòng vẫn giữ
Một mối tình quê
Em vần thường hay khoe
Những cánh rừng chè
Và đồi thông
gió ngàn reo khúc hát
Biển Hồ mênh mông quanh năm tưới mát
Tưới mát cao nguyên
Em vẫn thường hay khoe
Rượu cần ủ lâu năm chưa uống đã ghiền
Bên bếp lửa hồng gái trai vui điệu nhảy
Em vẫn thường khoe
Đất Bazan đỏ cháy
Như tấm chân tình người phố núi Tây Nguyên
Em vẫn còn nhớ như in
Buổi sáng sương mờ bao trùm vạn vật
Nhấp ngụm cà phê ấm lòng ngây ngất
Hương vị Pleiku
Anh sẽ gửi cho em một đóa Dã Quỳ
Vào mùa nở rộ
Những quả đồi
con đường
nhuộm ánh vàng rực rỡ
Màu của yêu thương
 
***
HP Nguyên Phong
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

Viết cho một người... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho một người...   Viết cho một người... I_icon13Sat 19 May 2018, 19:15

Trời
Có nắng
Có mưa
Tại sao đời luôn ướt đẫm
Vì sao?
Về Đầu Trang Go down
Vo_thuong



Tổng số bài gửi : 753
Registration date : 28/02/2018

Viết cho một người... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho một người...   Viết cho một người... I_icon13Sat 19 May 2018, 19:40

Hi hi huynh Phong
Lần đầu tiên mới được nói chuyện với Huynh.
Cho đệ trả lời câu hỏi của huynh nhen
Vì câu này hợp với đệ lắm
Đời không như ước mơ
Vì cuộc đời thường nhiều nước mắt.
Về Đầu Trang Go down
chuoigia



Tổng số bài gửi : 832
Registration date : 18/06/2017

Viết cho một người... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho một người...   Viết cho một người... I_icon13Sat 19 May 2018, 21:22

Thế thì mình cần làm cho bớt lại, hay muốn làm cho nhiều thêm hở hai đệ??
Về Đầu Trang Go down


Bé

Tổng số bài gửi : 345
Registration date : 08/03/2018

Viết cho một người... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho một người...   Viết cho một người... I_icon13Sat 19 May 2018, 22:26

HPNguyenPhong đã viết:
Trời
Có nắng
Có mưa
Tại sao đời luôn ướt đẫm
Vì sao?

Có mưa thì ướt vì nước mưa, có nắng thì bị mồ hôi làm cho ướt tự vì nắng quá mồ hôi ra nhiều. Dễ thế mà cũng phải hỏi tại sao dzot
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Phong

Nguyên Phong

Tổng số bài gửi : 315
Registration date : 17/08/2017

Viết cho một người... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho một người...   Viết cho một người... I_icon13Wed 23 May 2018, 13:42

Mưa...
lại về phố núi chiều nay
Gió...
hú ngoài hiên...
Người...
say!

Tiếng trống lòng dồn dập
Bóp nghẹt nỗi niềm!
***
@Vo_thuong: Lau nước mắt đi đệ!  Laughing
@chuoigia: Làm thêm chứ quynh, cuộc đời có bao lâu...   Razz
@Bé: Cuộc đời chuyên gặp những bài toán khó, dễ quá nhiều khi pó tay đó mụi mụi.  Twisted Evil
Về Đầu Trang Go down
chuoigia



Tổng số bài gửi : 832
Registration date : 18/06/2017

Viết cho một người... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho một người...   Viết cho một người... I_icon13Sat 26 May 2018, 10:34

Làm thêm nhiều thì chắc mai này phải lội vũng ... mà đi đó đệ à. Sad
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Viết cho một người... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho một người...   Viết cho một người... I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Viết cho một người...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-