Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ Empty
Bài gửiTiêu đề: HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ   HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ I_icon13Thu 12 Apr 2018, 10:15

HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ




BD



[ltr]BAI DO [/ltr]

HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ Boomerang_64_blue

HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ App-icon


 
Reply
[size]
|

Today, 6:05 PM

[size=12][ltr]You;[/ltr]


[ltr]timthinguyen1986@yahoo.com;[/ltr]

+17 more[/size]









[/size]

[size][size=15]
[size=16]Kính thưa chư vị độc giả trên các diễn đạn

Bỉ nhân nói trước có sai đâu
Tức khí gã kia mặt  đỏ ngầu 
Làm bẩn mắt bao nhiêu thức giả 
Nào ai thèm ngó thứ ma đầu ?

Tớ chỉ khuyên người bớt bực dọc .
Thế mà có gã  kêu như cóc ...
Chồm chồm nhảy đỏng  giống đang  khùng !
Lồng lộn hét la tựa bị hóc  !
Tội nghiệp thù hằn khiến nhức đầu !
Thương thay đố kỵ làm long óc !
Này này hãy vểnh  tai mà nghe :
Thơ dở như mi để khỉ đọc 

LTĐQB


 

Date: Sat, 11 Aug 2012 07:32:42 -0700


Kính thưa chư vị độc giả trên các diễn đàn ,

Bỉ nhân biết chắc sẽ có người tức khí sinh ra đố kỵ mà lên tiếng 
chọc phá chê bai  đó chính là người kém hàm dưỡng chỉ đáng 
thương vì người đó sẽ hắn học hầm hè ăn không ngon miệng ,
ngủ không an giấc ,cố tìm được lời cay độc để thoá mạ bỉ nhân .
Người này chúng ta nên  tha thứ vì y đã bị bệnh tâm thần phải 
không chư vị ?

HÁT NÓI 

Hát Nói viết loạn  chơi 
Cảnh tỉnh người tức khí 
Chớ có nên Đố Kỵ 
Chẳng ích lợi chi đâu 
Chỉ tổ nhức nhối đầu  ...
Hãy nghĩ xa một tí 
Mà hoà minh hoan hỷ 
Cùng các bậc Liên Tài 
Không hằn học với ai 
Ta bớt thù thêm bạn 
Cho tâm hồn sáng lạn 
Hưởng hạnh phúc thanh nhàn 
Xin nghe lời lạm bàn 
đừng bực bỉ nhân nhé  ! ! !



KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ

MƯỠU TIỀN :

Quen mui chọc tức người ta 
Khi bị chọc lại hoá ra tức mình :

NÓI :

Tức mình mả phải lặng thinh 
Khác nào đeo tội đại hình thiên thu 
Thương thay  cái giống  bú dù 
Đã ngoài hoa giáp còn ngu mới rầu :
SAO ĐỐ KỴ VÒ ĐẦU HẰN HỌC 
kHÔNG LIÊN TÀI VUỐT TÓC HÂN HOAN  
?
Bạn bè xướng hoạ thả giàn 
Phê bình thơ phú ,luận bàn văn chương 
Khéo ăn nói kính nhương trên dưới 
Không gầm gừ móc bưới một ai 
Thênh thang ngày rông tháng dài  ...

MƯỠU HẬU :

Nhàn cư tự tại gác ngoài sân si !
Niết Bàn nào có xa chi ? 
Sống trong hạnh phúc .chết về Vãng Sanh 

LTĐQB 08/19/1012[/size][/size][/size]
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ   HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ I_icon13Tue 17 Apr 2018, 10:00

Ma Nu đã viết:
HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ
BD

BAI DO
 
Reply

Today, 6:05 PM

You;

timthinguyen1986@yahoo.com;

+17 more


Kính thưa chư vị độc giả trên các diễn đạn

Bỉ nhân nói trước có sai đâu
Tức khí gã kia mặt  đỏ ngầu 
Làm bẩn mắt bao nhiêu thức giả 
Nào ai thèm ngó thứ ma đầu ?

Tớ chỉ khuyên người bớt bực dọc .
Thế mà có gã  kêu như cóc ...
Chồm chồm nhảy đỏng  giống đang  khùng !
Lồng lộn hét la tựa bị hóc  !
Tội nghiệp thù hằn khiến nhức đầu !
Thương thay đố kỵ làm long óc !
Này này hãy vểnh  tai mà nghe :
Thơ dở như mi để khỉ đọc 

LTĐQB


Date: Sat, 11 Aug 2012 07:32:42 -0700


Kính thưa chư vị độc giả trên các diễn đàn ,

Bỉ nhân biết chắc sẽ có người tức khí sinh ra đố kỵ mà lên tiếng 
chọc phá chê bai  đó chính là người kém hàm dưỡng chỉ đáng 
thương vì người đó sẽ hắn học hầm hè ăn không ngon miệng ,
ngủ không an giấc ,cố tìm được lời cay độc để thoá mạ bỉ nhân .
Người này chúng ta nên  tha thứ vì y đã bị bệnh tâm thần phải 
không chư vị ?

HÁT NÓI 

Hát Nói viết loạn  chơi 
Cảnh tỉnh người tức khí 
Chớ có nên Đố Kỵ 
Chẳng ích lợi chi đâu 
Chỉ tổ nhức nhối đầu  ...
Hãy nghĩ xa một tí 
Mà hoà minh hoan hỷ 
Cùng các bậc Liên Tài 
Không hằn học với ai 
Ta bớt thù thêm bạn 
Cho tâm hồn sáng lạn 
Hưởng hạnh phúc thanh nhàn 
Xin nghe lời lạm bàn 
đừng bực bỉ nhân nhé  ! ! !



KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ

MƯỠU TIỀN :

Quen mui chọc tức người ta 
Khi bị chọc lại hoá ra tức mình :

NÓI :

Tức mình mả phải lặng thinh 
Khác nào đeo tội đại hình thiên thu 
Thương thay  cái giống  bú dù 
Đã ngoài hoa giáp còn ngu mới rầu :
SAO ĐỐ KỴ VÒ ĐẦU HẰN HỌC 
kHÔNG LIÊN TÀI VUỐT TÓC HÂN HOAN  
?
Bạn bè xướng hoạ thả giàn 
Phê bình thơ phú ,luận bàn văn chương 
Khéo ăn nói kính nhương trên dưới 
Không gầm gừ móc bưới một ai 
Thênh thang ngày rông tháng dài  ...

MƯỠU HẬU :

Nhàn cư tự tại gác ngoài sân si !
Niết Bàn nào có xa chi ? 
Sống trong hạnh phúc .chết về Vãng Sanh 

LTĐQB 08/19/1012



Bài thơ KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ của bác làm theo thể Lục Bát & Song Thất không phải là Hát Nói bác ơi. Kính mời bác tham khảo thể Hát Nói do Tỷ Shiroi trình bày ở đây:

https://www.daovien.net/t723-topic


Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ   HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ I_icon13Wed 18 Apr 2018, 03:39




[size=15]From: BAI DO
Sent: Tuesday, April 17, 2018 11:20 AM
Subject: THƠ HÁT NÓI

 

THƠ HÁT NÓI : ĐỦ KHỔ /DÔI KHỔ /DỦ MƯỠU TIỀN VÀ MƯỠU HẬUCHỉ CẦN THÊM THẮT CHÚT ÍT 

Kính gửi tỷ Trà Mi 

Cảm tạ Trà Mi đã chỏ đường !
Nhưng mà Nước Sướng thích gàn ương : 
Đã ưa "phá Cách" "Hàn Thi" cũ,
Hát Nói  còn làm loạn kỷ cương ...
Đủ khiến tao nhân  sinh tức tối ,
Lại trêu mặc khách bực phi thường...
Mất công chỉ bảo vào nơi chính  
Cảm tạ Trà Mi đã chỏ đường 


Loại Đủ khổ:



[size=16]KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ


MƯỠU TIỀN :

Quen mui chọc tức người ta 
Khi bị chọc lại hoá ra tức mình :

NÓI :

Tức mình mà phải lặng thinh 
Khác nào đeo tội đại hình thiên thu 
Thương thay  cái giống  bú dù 
Đã ngoài hoa giáp còn ngu mới rầu :
SAO ĐỐ KỴ VÒ ĐẦU HẰN HỌC 
kHÔNG LIÊN TÀI VUỐT TÓC HÂN HOAN  
?
Bạn bè xướng hoạ thả giàn 
Phê bình thơ phú ,luận bàn văn chương
[/size]
[size=16]Ca trù đủ khổ như thường ....[/size]


[size=16]LOại dôi khổ:[/size]


[size=16][size=15][size=16]KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ

MƯỠU TIỀN :

Quen mui chọc tức người ta 
Khi bị chọc lại hoá ra tức mình :

NÓI :

Tức mình mà phải lặng thinh 
Khác nào đeo tội đại hình thiên thu 
Thương thay  cái giống  bú dù 
Đã ngoài hoa giáp còn ngu mới rầu :
SAO ĐỐ KỴ VÒ ĐẦU HẰN HỌC 
kHÔNG LIÊN TÀI VUỐT TÓC HÂN HOAN  
?
Bạn bè xướng hoạ thả giàn 
Phê bình thơ phú ,luận bàn văn chương 
Khéo ăn nói kính nhương trên dưới 
Không gầm gừ móc bưới một ai 
[/size][/size][/size]


 Thênh thang ngày rông tháng dài  ...
Nhàn cư tự tại gác ngoài sân si !
Niết Bàn nào có xa chi ? 






LOẠI ĐỦ CẢ MƯỠU TIỀM MƯỠU HẬU: 




MƯỠU TIỀN : 


[b][size=16]KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ

MƯỠU TIỀN :

Quen mui chọc tức người ta 
Khi bị chọc lại hoá ra tức mình :

NÓI :

Tức mình mả phải lặng thinh 
Khác nào đeo tội đại hình thiên thu 
Thương thay  cái giống  bú dù 
Đã ngoài hoa giáp còn ngu mới rầu :
SAO ĐỐ KỴ VÒ ĐẦU HẰN HỌC 
kHÔNG LIÊN TÀI VUỐT TÓC HÂN HOAN  
?
Bạn bè xướng hoạ thả giàn 
Phê bình thơ phú ,luận bàn văn chương 
Khéo ăn nói kính nhương trên dưới 
Không gầm gừ móc bưới một ai 
[/size]
[/b]


[b][b][b][b]MƯỠU HẬU :[/b][/b][/b][/b]
[b]
Thênh thang ngày rông tháng dài  ...
Nhàn cư tự tại gác ngoài sân si !
Niết Bàn nào có xa chi ? 
[/b]


[b]Vi`chưa cạn ý muốn thêm một khổ nữa: [/b]


[b][b]KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ

MƯỠU TIỀN :

Quen mui chọc tức người ta 
Khi bị chọc lại hoá ra tức mình :

NÓI :

Tức mình mả phải lặng thinh 
Khác nào đeo tội đại hình thiên thu 
Thương thay  cái giống  bú dù 
Đã ngoài hoa giáp còn ngu mới rầu :
SAO ĐỐ KỴ VÒ ĐẦU HẰN HỌC 
kHÔNG LIÊN TÀI VUỐT TÓC HÂN HOAN  
?
Bạn bè xướng hoạ thả giàn 
Phê bình thơ phú ,luận bàn văn chương 
Khéo ăn nói kính nhương trên dưới 
Không gầm gừ móc bưới một ai 
[/b][/b]


[b][b]Thênh thang ngày rông tháng dài  ...[/b][/b]
[b][b]Nhàn cư tự tại gác ngoài sân si !
Niết Bàn nào có xa chi ? 
Sống trong hạnh phúc .chết về Vãng Sanh
[/b][/b]


[b]Mưỡu Hậu
 

[/b]
[b]Qua Tây Trúc yên lành vững dạ [/b]
[b]Thoát luân hồi xướng quá khỏi lo [/b]
Đêm dêm an giấc ngủ khò ! ! !


LTĐQB[/size]
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ   HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ I_icon13Wed 18 Apr 2018, 12:31

Ma Nu đã viết:



[size=15]From: BAI DO
Sent: Tuesday, April 17, 2018 11:20 AM
Subject: THƠ HÁT NÓI

 

THƠ HÁT NÓI : ĐỦ KHỔ /DÔI KHỔ /DỦ MƯỠU TIỀN VÀ MƯỠU HẬUCHỉ CẦN THÊM THẮT CHÚT ÍT 

Kính gửi tỷ Trà Mi 

Cảm tạ Trà Mi đã chỏ đường !
Nhưng mà Nước Sướng thích gàn ương : 
Đã ưa "phá Cách" "Hàn Thi" cũ,
Hát Nói  còn làm loạn kỷ cương ...
Đủ khiến tao nhân  sinh tức tối ,
Lại trêu mặc khách bực phi thường...
Mất công chỉ bảo vào nơi chính  
Cảm tạ Trà Mi đã chỏ đường 


Loại Đủ khổ:



[size=16]KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ


MƯỠU TIỀN :

Quen mui chọc tức người ta 
Khi bị chọc lại hoá ra tức mình :

NÓI :

Tức mình mà phải lặng thinh 
Khác nào đeo tội đại hình thiên thu 
Thương thay  cái giống  bú dù 
Đã ngoài hoa giáp còn ngu mới rầu :
SAO ĐỐ KỴ VÒ ĐẦU HẰN HỌC 
kHÔNG LIÊN TÀI VUỐT TÓC HÂN HOAN  
?
Bạn bè xướng hoạ thả giàn 
Phê bình thơ phú ,luận bàn văn chương
[/size]
[size=16]Ca trù đủ khổ như thường ....[/size]


[size=16]LOại dôi khổ:[/size]


[size=16][size=15][size=16]KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ

MƯỠU TIỀN :

Quen mui chọc tức người ta 
Khi bị chọc lại hoá ra tức mình :

NÓI :

Tức mình mà phải lặng thinh 
Khác nào đeo tội đại hình thiên thu 
Thương thay  cái giống  bú dù 
Đã ngoài hoa giáp còn ngu mới rầu :
SAO ĐỐ KỴ VÒ ĐẦU HẰN HỌC 
kHÔNG LIÊN TÀI VUỐT TÓC HÂN HOAN  
?
Bạn bè xướng hoạ thả giàn 
Phê bình thơ phú ,luận bàn văn chương 
Khéo ăn nói kính nhương trên dưới 
Không gầm gừ móc bưới một ai 
[/size][/size][/size]


 Thênh thang ngày rông tháng dài  ...
Nhàn cư tự tại gác ngoài sân si !
Niết Bàn nào có xa chi ? 






LOẠI ĐỦ CẢ MƯỠU TIỀM MƯỠU HẬU: 




MƯỠU TIỀN : 


[b][size=16]KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ

MƯỠU TIỀN :

Quen mui chọc tức người ta 
Khi bị chọc lại hoá ra tức mình :

NÓI :

Tức mình mả phải lặng thinh 
Khác nào đeo tội đại hình thiên thu 
Thương thay  cái giống  bú dù 
Đã ngoài hoa giáp còn ngu mới rầu :
SAO ĐỐ KỴ VÒ ĐẦU HẰN HỌC 
kHÔNG LIÊN TÀI VUỐT TÓC HÂN HOAN  
?
Bạn bè xướng hoạ thả giàn 
Phê bình thơ phú ,luận bàn văn chương 
Khéo ăn nói kính nhương trên dưới 
Không gầm gừ móc bưới một ai 
[/size]
[/b]


[b][b][b][b]MƯỠU HẬU :[/b][/b][/b][/b]
[b]
Thênh thang ngày rông tháng dài  ...
Nhàn cư tự tại gác ngoài sân si !
Niết Bàn nào có xa chi ? 
[/b]


[b]Vi`chưa cạn ý muốn thêm một khổ nữa: [/b]


[b][b]KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ

MƯỠU TIỀN :

Quen mui chọc tức người ta 
Khi bị chọc lại hoá ra tức mình :

NÓI :

Tức mình mả phải lặng thinh 
Khác nào đeo tội đại hình thiên thu 
Thương thay  cái giống  bú dù 
Đã ngoài hoa giáp còn ngu mới rầu :
SAO ĐỐ KỴ VÒ ĐẦU HẰN HỌC 
kHÔNG LIÊN TÀI VUỐT TÓC HÂN HOAN  
?
Bạn bè xướng hoạ thả giàn 
Phê bình thơ phú ,luận bàn văn chương 
Khéo ăn nói kính nhương trên dưới 
Không gầm gừ móc bưới một ai 
[/b][/b]


[b][b]Thênh thang ngày rông tháng dài  ...[/b][/b]
[b][b]Nhàn cư tự tại gác ngoài sân si !
Niết Bàn nào có xa chi ? 
Sống trong hạnh phúc .chết về Vãng Sanh
[/b][/b]


[b]Mưỡu Hậu
 

[/b]
[b]Qua Tây Trúc yên lành vững dạ [/b]
[b]Thoát luân hồi xướng quá khỏi lo [/b]
Đêm dêm an giấc ngủ khò ! ! !


LTĐQB[/size]


Dạ bác làm thơ Lục bát/Song thất chẳng có vấn đề gì, chỉ là người ta không gọi đấy là thể Hát Nói thui! Cũng như nếu bác làm thơ Đường luật phá cách thì sẽ được gọi là thơ Cổ phong (là thể thơ xưa hơn, có trước thơ Đường luật)   Basketball
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ   HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ I_icon13Wed 18 Apr 2018, 21:49

THƠ HÁT NÓI : 


Cụ Dương hát nói làm hay tuyệt : 
Hồng Hồng ,Tuyết Tuyết mãi lưu truyền 
Ma Nữ nào thua ? Xin đọc thử  : 
Hùng Hùng Dũng Dũng gửi thêm duyên : 


Hát Nói :  


Mưỡu : 


Xưa Kia Dũng muốn yêu bà 
Bà rằng :"Dũng Nhỏ chắng ra quái gì !"
Dũng nay vạm vỡ phương phi 
Bà mong yêu Dũng sợ khi lỡ tầu 


Nói : 


Hồng Hồng ,Dũng Dũng !
Nhớ ngày nao lúng túng biết gì đâu ? 
Hơn chục năm nghĩ tới  có bao lâu ?
Ngoảnh cổ lại đã thấy ngầu dễ sợ :
 
XƯA CHỊ CHÍN MÙI EM Ú Ớ  !
NAY EM HƠ HỚ CHỊ SỒN SỒN !
Trong vòng tay dại dại khôn khôn 
Nào có biết duyên còn hay đổ nợ 


Trai đôi mươi hung hăng hăm hở !
Gái ngũ tuầnn lớ ngớ thẹn thùng 
nhìn  nhau luống nhũng ngại ngùng ...


Ma Nữ 


Chú ý : Nếu quý bạn muốn thêm khổ nữa tưởng cũng chăng khó gì 


Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ   HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ I_icon13Thu 19 Apr 2018, 09:01

Ma Nu đã viết:
THƠ HÁT NÓI : 


Cụ Dương hát nói làm hay tuyệt : 
Hồng Hồng ,Tuyết Tuyết mãi lưu truyền 
Ma Nữ nào thua ? Xin đọc thử  : 
Hùng Hùng Dũng Dũng gửi thêm duyên : 


Hát Nói :  


Mưỡu : 


Xưa Kia Dũng muốn yêu bà 
Bà rằng :"Dũng Nhỏ chắng ra quái gì !"
Dũng nay vạm vỡ phương phi 
Bà mong yêu Dũng sợ khi lỡ tầu 


Nói : 


Hồng Hồng ,Dũng Dũng !
Nhớ ngày nao lúng túng biết gì đâu ? 
Hơn chục năm nghĩ tới  có bao lâu ?
Ngoảnh cổ lại đã thấy ngầu dễ sợ :
 
XƯA CHỊ CHÍN MÙI EM Ú Ớ  !
NAY EM HƠ HỚ CHỊ SỒN SỒN !
Trong vòng tay dại dại khôn khôn 
Nào có biết duyên còn hay đổ nợ 


Trai đôi mươi hung hăng hăm hở !
Gái ngũ tuầnn lớ ngớ thẹn thùng 
nhìn  nhau luống nhũng ngại ngùng ...


Ma Nữ 


Chú ý : Nếu quý bạn muốn thêm khổ nữa tưởng cũng chăng khó gì 


Ma Nữ

Bác làm thể Hát nói đúng cách rồi đó, applause  loại này gieo vần cũng tương tự thơ tự do (thơ mới tiền chiến), chỉ là bố cục chặt chẽ hơn thôi!   :mim:

_________________________
HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ   HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ I_icon13Thu 19 Apr 2018, 10:53

Cám ơn thầy Ái hoa nhiều :T
tính tôi lẩn thẩn ít chịu theo sách vở nghĩ sao viết vậy cho hết ngày , tôi không bao giờ quên những bài tôi viết tếu mà được thầy cùng quý bạn cùng vui họa cả trên 20 bài dù tôi cố ý không chịu theo niên luật mà vẫn nghĩ rằng rằng rất êm tai . Mới gần đây tôi lại thích làm thơ lục ngôn thể "tân thời"(không phải loại thơ theo luật đừờng mà để vào vài câu sáu chữ )rồi nói rằng thứ này không cần niêm luật và đối thì thầy cũng góp nhiều ý xây dựng  ,tôi rất tâm phục nhưng vẫn thích dùng lục ngôn thể một cách tư do như thất ngôn trường thiên cho dài như các loại lục bát và song thất lục bát Tôi có lẽ giống nhà văn Nguyễn Vỹ muốn dùng vài lân  thơ 12 chữ trong mỗi cầu có thể chia đôi thành thơ lục ngôn thể "tân thời" (chắc rất ít người ưa dù làm được khá hay )
Một lần nữa cám ơn thầy là đã để mắt chia sẻ cho tôi nhiều ý tốt   Xin chúc thầy, các tỷ và môn đệ
càng ngày càng đông thếm 
Trân trọng 
LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ Empty
Bài gửiTiêu đề: THƠ HÁT NÓI TẾU    HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ I_icon13Fri 20 Apr 2018, 22:23

CHO CHỊ MƯỢN CHỒNG ĐI EM !

MƯỠU TIỀN : 

Của chua ai thấy chẳng thèm 
Em cho chị mượn chồng em mấy ngày 
-Chồng em đâu phải trâu cày 
Mà cho chị mượn mấy ngày chị ơi ! 

NÓI : 

Càng nghĩ đến sự đời càng tức ! 
Túi càn khôn rạo rực hoành hành ... 
RUỘNG MỠ MẦU CÒN THIẾU KẺ CANH 
VƯỜN TƯƠI TỐT KIẾM NHANH NGƯỜI GIỮ !

Chị đây tướng vượng phu thêm ích tử
May mắn cho vài trự được chung giường 
Sẽ nổi danh cồn khắp cả muôn  phương 
Y như tám đấng chồng nàng Taylor 

Em đừng  có so đo chi mãi dzậy !
Khi chồng em được lấy chi  rồi 
Là em đại phúc em ơi ! ! !


LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ   HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ I_icon13Thu 26 Apr 2018, 21:10

Bếp Núc Táo Quân Ấm Cúng Ghê !!!
Lạc Thủy Ðỗ Quý Bái * đăng lúc 10:38:02 AM, Jan 23, 2011 * Số lần xem: 1819
Hình ảnh

#1

#2
Kính trình các văn thi hữu
cùng độc giả thân mến,

Bạn cũ thách mình vịnh Táo Quân
Liều dùng hát nói thử dăm vần :
Chỉ e phật ý nhiều người đẹp
Quý vị xin tha Quỷ một lần

Bếp Núc Táo Quân Ấm Cúng Ghê !!!

MƯỠU TIỀN:

Vua thường trăm vợ một chồng
Lại thua DZua Bếp hai ông một bà !

NÓI :

Tình nhà bếp thế mà ấm cúng :
Ngàn vạn năm lủng củng chi đâu ?
Chiếu chăn( Long Sàng) Táo Hậu cầm đầu
Phân chia ai trước ai sau đồng đều :

DZUA TRƯỚC MẠNH DZUA KHỀU SÂN TRƯỚC.
CHÚA SAU HIỀN CHÚA ĐƯỢC CỔNG SAU.
Bộ ba(three some, menage à trois) hú hí với nhạu
Trời già cũng phải gật đầu ngợi khen !

MƯỠU HẬU:

Hai Dzua quyết không thèm ăn phở
Được cơm nhà mừng rỡ quá ngon :
Cơm Nhà Quà vợ gì hơn ?

Hi Hi !Các bà đọc chắc đồng ý lắm nhỉ

LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ Empty
Bài gửiTiêu đề: HỌA THƠ HÁT NÓI    HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ I_icon13Sat 28 Apr 2018, 01:58

                                  HỌA THƠ HÁT NÓI 

Gửi Anh Đỗ Quý Bái  bài                                Gửi chị Huệ Thu lời đáp hoạ 
Hát Nói                                                              Hát Nói   

Mưỡu:                                                      Mưỡu:

Buồn thay ông bạn vùng A.  (*)                 Táo dai đã hoá táo khô  a  ?
Táo dai biết có còn mà đãi nhau                 Tuy khô  vẫn ngọt đậm đà tặng nhau 
Câu thơ chẳng đánh mà đau !                    Mình nào nỡ đánh ai đau ?
Viết đi viết lại nghe sao vẫn tình.               Cho dù trào phúng trước sau còn tình !

Nói :                                                        Nói :
Chúng mình xướng họa,                             Chúng ta đáp hoạ ,
Tưởng mua vui lại tóa lọa là sao !               Mà có người tá hoả tại làm sao ?
Thú văn chương là thú thanh tao    Thú văn thơ sao lại mày tao ?
Mới chia rẽ mỗi người đi mỗi ngã                 Và tường tận mọi đường Nhữ Ngã (*)

Bạn ơi bạn! Câu thơ chừng vất vả               Kẻ đố kị vẫn luôn luôn vật vã 
Thôi từ nay thong thả viết thơ tình              Hỏi làm sao thư thả đọc thư tình 
Trước sau mình kể chuyện mình...               Chúng ta tự hiểu riêng mình ...


 * Arizona                                                     * có vế đối của người xưa: Ngã là                                 ta Nhữ là Mày ,vì Mày nên ta  NGÃ
Huệ Thu  
                                                             LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ   HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
HÁT NÓI ĐỂ MÀ CHƠI : KHUYÊN AI ĐỪNG ĐỐ KỴ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» LỜI KHUYÊN TẶNG BẠN
» KHUYÊN CON
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
» KHUYÊN
» LỜI KHUYÊN TẶNG BẠN
Trang 1 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: LTĐQB-