BUỒN QUÁ
Hết tới rồi lui đã mấy ngày
Ngó hoài bướm lượn với chim bay
Tỷ không ghé lại bài không chấm
Thầy chẳng nhìn qua truyện chẳng bày
Nhẫn nại cu Thường chờ lĩnh vỏ (sầu)
Kiên trì nhỏ Bé đợi ra tay
Còn đang thủng thẳng là em Chuối
Viết sửa ngon ơ mới nộp này
Phương Nguyên
09/4/2018
Tỷ sướng thật, có thì giờ ngắm bướm lượn chim bay, còn TM thì .....BẬN QUÁ Ứ hiểu mần răng bận tối ngàyThời giờ như thể mũi tên bayKhuya nằm giấc ngủ chưa buồn ghéSớm dậy đồ ăn chả kịp bàyĐến sở vừa nghe điều rối tríVề nhà lại thấy việc luôn tayDiễn đàn tranh thủ vô đôi phút Mạng yếu ôi thôi tức chết này
TM10/04/2018 Tại vì...
RẢNH QUÁ
Tại mới về hưu rảnh suốt ngày
Tâm hồn cứ vậy nhởn nhơ bay
Yêu thầy muốn đọc văn thầy viết
Nhớ lớp chờ coi chữ lớp bày
Sáng lượn dăm vòng xem đã mắt
Trưa vào mấy chặp vuốt đờ tay
Đào Viên ắng lặng bài không có
Là thấy buồn dâng ngập ngụa này

Phương Nguyên
10/4/2018