|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3470 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: LẠI BỊ ỐM... Mon 05 Mar 2018, 23:11 | |
| LẠI BỊ ỐM...
Sáng dậy đi làm bị mắc mưa (Cầm ô thì ngại nón kêu thừa) Nghìn tia phủ kín bờ vai nhỏ Vạn giọt vương đầy lọn tóc thưa Gặp chỗ bùn loang nào bước chậm Nhằm nơi nước đọng cứ lao bừa Về nhà nhiễm lạnh lên cơn sốt Mặt đỏ phừng phừng bỏ bữa trưa.
Phương Nguyên 05/3/2018 |
|
 | |
Vo_thuong
Tổng số bài gửi : 753 Registration date : 28/02/2018
 | Tiêu đề: Re: LẠI BỊ ỐM... Tue 06 Mar 2018, 02:47 | |
| Chị Phương Nguyên Em thử họa thơ chị nhen
VÌ NẮNG
Học về trời lại nắng nào mưa Đội nón lưỡi trai khoác áo thừa Nhễ nhại mồ hôi dù gió phủ Râm ran bóng mát bởi cây thưa Lòng cầu nước chảy tung tăng lội Não muốn mưa rơi thỏa thích bừa Có phải chùn chân vì cái nóng Mẹ, cha phải đợi chậm ăn trưa. |
|
 | |
Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3470 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: LẠI BỊ ỐM... Tue 06 Mar 2018, 08:24 | |
| - Vo_thuong đã viết:
- Chị Phương Nguyên
Em thử họa thơ chị nhen
VÌ NẮNG
Học về trời lại nắng nào mưa Đội nón lưỡi trai khoác áo thừa Nhễ nhại mồ hôi dù gió phủ Râm ran bóng mát bởi cây thưa Lòng cầu nước chảy tung tăng lội Não muốn mưa rơi thỏa thích bừa Có phải chùn chân vì cái nóng Mẹ, cha phải đợi chậm ăn trưa. VT có định học làm thơ ĐL với cô giáo Trà Mi hông? |
|
 | |
Vo_thuong
Tổng số bài gửi : 753 Registration date : 28/02/2018
 | Tiêu đề: Re: LẠI BỊ ỐM... Tue 06 Mar 2018, 09:08 | |
| |
|
 | |
Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3470 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: LẠI BỊ ỐM... Tue 06 Mar 2018, 09:14 | |
| - Vo_thuong đã viết:
- Em đang mong lắm ạ
Mong mà vi phạm qui định rùi |
|
 | |
Vo_thuong
Tổng số bài gửi : 753 Registration date : 28/02/2018
 | Tiêu đề: Re: LẠI BỊ ỐM... Tue 06 Mar 2018, 11:54 | |
| Dạ Tại em hiểu sai qui định ạ Em tưởng cùng trong ĐÀO VIÊN thì được post. |
|
 | |
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14649 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: LẠI BỊ ỐM... Fri 16 Mar 2018, 11:03 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- LẠI BỊ ỐM...
Sáng dậy đi làm bị mắc mưa (Cầm ô thì ngại nón kêu thừa) Nghìn tia phủ kín bờ vai nhỏ Vạn giọt vương đầy lọn tóc thưa Gặp chỗ bùn loang nào bước chậm Nhằm nơi nước đọng cứ lao bừa Về nhà nhiễm lạnh lên cơn sốt Mặt đỏ phừng phừng bỏ bữa trưa.
Phương Nguyên 05/3/2018 ĐỀ PHÒNG Đề phòng bất chợt có cơn mưa Nếp áo ni lông gọn chẳng thừa Nắng chảy đừng đi nơi phố rộng Gió ào tránh trú chỗ người thưa Kiên trì chỗ lội nên dò thử Cẩn thận đường trơn chớ bước bừa Nếu lỡ khi về mà bị ướt Uống liều thuốc cảm lúc ăn trưa. BXP 16.03.2018 Còn lăn tăn : “thử” & “bừa” hình như không đối, nhờ PN xem giúp |
|
 | |
Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3470 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: LẠI BỊ ỐM... Fri 16 Mar 2018, 11:09 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- LẠI BỊ ỐM...
Sáng dậy đi làm bị mắc mưa (Cầm ô thì ngại nón kêu thừa) Nghìn tia phủ kín bờ vai nhỏ Vạn giọt vương đầy lọn tóc thưa Gặp chỗ bùn loang nào bước chậm Nhằm nơi nước đọng cứ lao bừa Về nhà nhiễm lạnh lên cơn sốt Mặt đỏ phừng phừng bỏ bữa trưa.
Phương Nguyên 05/3/2018 ĐỀ PHÒNG Đề phòng bất chợt có cơn mưa Nếp áo ni lông gọn chẳng thừa Nắng chảy đừng đi nơi phố rộng Gió ào tránh trú chỗ người thưa Kiên trì chỗ lội nên dò thử Cẩn thận đường trơn chớ bước bừa Nếu lỡ khi về mà bị ướt Uống liều thuốc cảm lúc ăn trưa. BXP 16.03.2018 Còn lăn tăn : “thử” & “bừa” hình như không đối, nhờ PN xem giúp Bài bị trùng hai từ chỗ bác ơi. “Bừa” là tính từ nên không đối với thử bác ạ |
|
 | |
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 14649 Age : 82 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: LẠI BỊ ỐM... Fri 16 Mar 2018, 11:29 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- LẠI BỊ ỐM...
Sáng dậy đi làm bị mắc mưa (Cầm ô thì ngại nón kêu thừa) Nghìn tia phủ kín bờ vai nhỏ Vạn giọt vương đầy lọn tóc thưa Gặp chỗ bùn loang nào bước chậm Nhằm nơi nước đọng cứ lao bừa Về nhà nhiễm lạnh lên cơn sốt Mặt đỏ phừng phừng bỏ bữa trưa.
Phương Nguyên 05/3/2018 ĐỀ PHÒNG Đề phòng bất chợt có cơn mưa Nếp áo ni lông gọn chẳng thừa Nắng chảy đừng đi nơi phố rộng Gió ào tránh ẩn chốn người thưa Kiên trì chỗ lội nên dò khéo Cẩn thận đường trơn chớ bước bừa Nếu lỡ khi về mà bị ướt Uống liều thuốc cảm lúc ăn trưa. BXP 16.03.2018 Còn lăn tăn : “thử” & “bừa” hình như không đối, nhờ PN xem giúp Bài bị trùng hai từ chỗ bác ơi. “Bừa” là tính từ nên không đối với thử bác ạ
Cảm ơn PN, bác đã sửa
Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Fri 16 Mar 2018, 20:22; sửa lần 1. |
|
 | |
Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 3470 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: LẠI BỊ ỐM... Fri 16 Mar 2018, 12:16 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- LẠI BỊ ỐM...
Sáng dậy đi làm bị mắc mưa (Cầm ô thì ngại nón kêu thừa) Nghìn tia phủ kín bờ vai nhỏ Vạn giọt vương đầy lọn tóc thưa Gặp chỗ bùn loang nào bước chậm Nhằm nơi nước đọng cứ lao bừa Về nhà nhiễm lạnh lên cơn sốt Mặt đỏ phừng phừng bỏ bữa trưa.
Phương Nguyên 05/3/2018 ĐỀ PHÒNG Đề phòng bất chợt có cơn mưa Nếp áo ni lông gọn chẳng thừa Nắng chảy đừng đi nơi phố rộng Gió ào tránh trú chốn người thưa Kiên trì chỗ lội nên dò khéo Cẩn thận đường trơn chớ bước bừa Nếu lỡ khi về mà bị ướt Uống liều thuốc cảm lúc ăn trưa. BXP 16.03.2018 Còn lăn tăn : “thử” & “bừa” hình như không đối, nhờ PN xem giúp Bài bị trùng hai từ chỗ bác ơi. “Bừa” là tính từ nên không đối với thử bác ạ
Cảm ơn PN, bác đã sửa Sửa xong lại bị lỗi điệp thanh rồi bác ơi! |
|
 | |
|