Bài viết mới | LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Today at 12:06
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:53
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48
NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26
Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07
Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37023 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: SỨc sống cuối đời Mon 17 Aug 2015, 07:27 | |
| XUÂN TIẾP XUÂN
Tôi bước trên đường làng Thả hồn mộng mênh mang Dù ba chân lập cập Lòng vẫn vui rộn ràng Thân còn mang sỏi nhỏ * Âm ỉ những cơn đau Ngọn đèn đầu sáng tỏ Vẫn nhặt chữ ghép câu Dù tuổi sang 78 Vẫn dẻo bước chân trần Y o ga chăm tập Tôi đang còn trụ thân Vẫn tìm chim mê mải Song tứ lại tươi vần Luật Đường kiên nhẫn học Cho đời thêm sắc Xuân Từ bùn sâu rơm cỏ Vào mạng bao ngại ngần Học đời luôn khiêm hạ Trí tuệ mở mang dần Biết mình còn Nghiệp nặng Gắng học Phật tu thân Giữ gìn tâm ĐỨC-THIỆN Đông tàn … Xuân tiếp Xuân!
BXP 17.8.2015
* Sỏi tuy nhỏ nhưng đang trong thời kỳ đau nhiều, uống thuốc Tây không giảm, tôi dùng thơ làm thuốc giảm đau, gắng điều trị hết 10 ngày Tây y rồi sẽ chuyển sang thuốc Nam. |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37023 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời Mon 17 Aug 2015, 08:01 | |
| ĐI BỘ CHỮA BỆNH *
Sớm quê không khí trong lành Mặc cho sỏi thận nó hành … cứ đi Nặng lòng một mối tình si Chim tìm, Thơ họa … chưa “về” còn ham Lặng nghe tiếng gió họa đàn Sen hồng ngan ngát tỏa làn hương quê Quanh mình vắng tiếng nhạc ve Sắc Thu như đã cận kề đâu đây Cúc vàng lưng dậu phô bày Hiu hiu làn gió heo may đang về Quân hành nghe vọng bước đi Như mùa Thu ấy …tràn trề nơi nơi Giọt lòng sao cứ rơi rơi Cái ngày ly biệt rụng rời …chưa xa! Nụ hôn cháy bỏng thiết tha Vẫn còn nồng ấm đậm đà bờ môi Đã qua sáu mốt (61) năm rồi Vẫn còn mộng cánh chim trời nẻo bay Ta còn trụ thế gian này Con tim thổn thức vẫn đầy sóng yêu Ta gom muôn hạt tím chiều Làm nên sức sống có nhiều ban mai Diễn đàn vẫn trụ lai rai Còn mang tháng rộng năm dài vào thơ.
BXP 17.8.2015
Dù vẫn đau nhưng sáng qua (16/8) bắt đầu lấy lại nếp đi bộ sáng sau 12 ngày nằm bệnh. Đi bộ mệt và đau lên, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn tập từng bước nhẹ nhàng, hy vọng có thể hỗ trợ thuốc đạt kết quả tốt hơn |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37023 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời Tue 18 Aug 2015, 14:41 | |
| VẪN NHIỀU BAN MAI
Lòng nhẹ nhõm tâm hồn thư thái Bước chân trần nhẹ trải đường quê Sen còn vương chút hương Hè Hoa tàn nhụy rữa vẫn mê sắc màu. Thận mang sỏi cứ đau âm ỉ Vẫn ngày ngày bền bỉ rèn thân Yêu thơ nhặt chữ ghép vần Vì đau … đi, đứng, ngồi, nằm vẫn đau. Thế thì cứ tìm câu ghép chữ Dù Luật Đường, Song tứ cũng vui Khi vui…bệnh tật đẩy lùi Rồi hòn sỏi nhỏ cũng “thui” dần dần Lòng lại thấy hồn Xuân chan chứa Thơ tiếp vần … thắp lửa tim yêu Xế chiều …giọt nắng chắt chiu Thì trong cuộc sống vẫn nhiều ban mai. BXP 18.8.2015 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37023 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời Wed 19 Aug 2015, 07:52 | |
| BÁN ĐAU
Đêm qua thức suốt canh trường
Cái đau … dán bụng xuống giường vẫn đau.
*
* *
Ai mua tôi bán bớt nào!
Múc thêm cho nửa chén sầu (biếu không!)
*
* *
Hỡi người sức khỏe như Rồng
Lại đây trao đổi (tịnh không lãi lờ!)
Còn thêm cho mấy câu thơ
Thích vần Song tứ? Hay chờ Đường tinh?
*
* *
Bốn câu Song tứ nặng tình …
Đường tinh? …xin đợi khi mình nấu xong!
BXP 19.8.2015
|
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời Wed 19 Aug 2015, 10:36 | |
| THẤY NAO NAO Dẫu đau nhưng cố cựa mình Bài kia vẫn nộp mong tinh luật Đường Không viết ẩu, chẳng làm cương Niêm hồ đã chuẩn đối thường cứ sai Bệnh lâu sức kiệt từng ngày Mang nhiều hoài bão theo Thày học riêng Cái tình, cái nghĩa, cái duyên Cái ân, cái lý, núi tiền khó mua Rằng câu há phải nói đùa Tuy nằm giường bệnh cũng vừa phú ôn Những hôm nỗi buốt thêm dồn Mắt hoa, ngực nhói, điếng hồn ngỡ tiêu Bài thơ mới nghĩ ban chiều Bài thơ mới nháp còn điều chưa ưng Bài thơ mới dệt nửa chừng Bài thơ chẳng lẽ phải dừng vậy sao? Nghĩ rồi dạ thấy nao nao… Cẩn Vũ. 19/08/2015 Tại Cẩn Vũ lâu quá không ôn lại lục bát, thế nào cũng có chỗ sai. Thầy lại gõ đầu cho xem…
|
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37023 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời Wed 19 Aug 2015, 16:08 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
THẤY NAO NAO Dẫu đau nhưng cố cựa mình Bài kia vẫn nộp mong tinh luật Đường Không viết ẩu, chẳng làm cương Niêm hồ đã chuẩn đối thường cứ sai Bệnh lâu sức kiệt từng ngày Mang nhiều hoài bão theo Thày học riêng Cái tình, cái nghĩa, cái duyên Cái ân, cái lý, núi tiền khó mua Rằng câu há phải nói đùa Tuy nằm giường bệnh cũng vừa phú ôn Những hôm nỗi buốt thêm dồn Mắt hoa, ngực nhói, điếng hồn ngỡ tiêu Bài thơ mới nghĩ ban chiều Bài thơ mới nháp còn điều chưa ưng Bài thơ mới dệt nửa chừng Bài thơ chẳng lẽ phải dừng vậy sao? Nghĩ rồi dạ thấy nao nao… Cẩn Vũ. 19/08/2015 Tại Cẩn Vũ lâu quá không ôn lại lục bát, thế nào cũng có chỗ sai. Thầy lại gõ đầu cho xem… TỰ BIẾT MÌNH
Tuổi cao đã tự biết mình Vẫn mong học nấu được tinh mẻ Đường Giữ bền một chí kim cương Học hành không thể coi thường cái sai Dù cho trị bệnh dài ngày Theo gương bè bạn học thầy chẳng riêng Cũng nhờ tiền kiếp nghiệp duyên Tình kia đâu dễ mang tiền mà mua Nhẩn nha câu tếu câu đùa Đã rèn sức khỏe, lại vừa luyện ôn Từ hay nhặt nhạnh góp dồn Riêng anh “đối chỉnh” thì còn khó tiêu. Dẫu rằng nắng đã quá chiều Đào Viên giúp đỡ nhiều điều rất ưng Khó còn chẳng bỏ giữa chừng Mà nay tý bệnh lại dừng được sao? Bệnh hành … cũng lắm lao đao!
BXP 19.8.2015
Cảm ơn Cẩn Vũ đã sang thăm tặng thơ động viên. Bác “giường họa” vui với Cẩn Vũ nhé!
|
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37023 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời Thu 20 Aug 2015, 12:23 | |
| BIẾT SAO!
Đau dai dẳng Vậy là sao? Tây không vào! Đông chẳng chuyển! Chăm rèn luyện Có lười đâu! Bạc mái đầu Không thua trẻ Đã bền bỉ Hai mươi năm (1995-2015) Cứ lặng thầm Thường xuyên tập Nào Bấm huyệt Nào Dưỡng sinh Dịch cân kinh Nguồn tươi trẻ (Suối nguồn tươi trẻ) Những tư thế (Yoga) Như Cái cày Đứng trên vai Làm được cả Thế Thiền tọa: Chân vắt nhau Tay quặt sau Đầu sát thảm … Dài năm tháng … Biết làm sao! Tuổi càng cao Sức càng giảm… Rồi sớm sớm Bước chân trần Chịu cực thân Mà rèn luyện Sự biến chuyển Cái vô thường Tìm trăm phương Khó chống nổi Thận mang sỏi Dai dẳng đau Biết làm sao Qua được nhỉ? BXP 20.8.2015 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37023 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| | | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37023 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời Fri 21 Aug 2015, 07:59 | |
| HỌC ĐƯỜNG LUẬT
Học Đường Luật với tôi … quá khó! Mê Hoa-Chim đã bỏ từ lâu Nhiều phen mất ngủ đau đầu Còn mê Song tứ nối câu ghép vần Khi vào học khó khăn vạn nỗi Kiến thức xưa rơi vãi quá nhiều Ý nghèo, từ cạn khó gieo Lại thêm Ngữ pháp lắm điều ngu ngơ Trước biển học vô bờ … khao khát Dẫu sức tàn Đường luật vẫn ham Gặp thầy kiến thức uyên thâm “Chuột sa chĩnh gạo” … càng chăm học hành Bao trở ngại không đành bỏ dở Cứ kiên trì sửa chữ chuốt câu Dốt, nhưng lại muốn hiểu sâu Cho nên lắm lúc cái đầu ung ung “Khó thì khó, nhưng đừng có nản!” Tự nhủ mình, thầy bạn động viên Nơi đây thắp sáng ngọn đèn Sức già tôi được thỏa niềm khát khao. BXP 21.8.2015 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37023 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời Tue 25 Aug 2015, 08:22 | |
| MANG THÂN THỬ NGHIỆM
Cứ đau dai dẳng Cũng chẳng là chi Luật Đường vẫn học say mê Bệnh thì nhờ cụ Wiki, Gu Hờ * Học thơ mê mải Chữa sỏi nhần nha Sỏi này chẳng chết đâu mà Kiên trì thuốc lá tà tà … đã sao! Bài đầu : Đu đủ Ngắc ngứ bảy ngày Nhưng mà nó chẳng chuyển lay Vẫn đau âm ỉ … cái này không ưa! Cũng vừa chuyển Dứa Dùng thử bảy ngày Nếu không chuyển lại bai bai! Đem thân thử nghiệm sang bài cỏ Kim Vốn Miền núi có Tìm khó Miền xuôi Nhưng ra hiệu thuốc … sẵn rồi Anh Kim tiền thảo nhiều người dùng quen Rồi em : Chuối hột Sau rốt : Ngò om! Thuốc Nam tìm ở Nét Com Cho ta thử nghiệm thân còm … cũng hay! BXP 24.8.2015
* Sưu tầm trọn lọc trên Nét được 06 bài thuốc lá : Đu đủ; Dứa thơm; Kim tiền thảo; Ngò gai; Ngò om; Chuối hột. Trong số 06 loại trên thì Kim tiền thảo được ưa chuộng nhất ở quê tôi. Nó khó kiếm (vì chỉ mọc ở Miền núi) nhưng lại dễ có (vì mua ở hiệu thuốc đâu cũng có và giá rẻ), xử dụng cũng đơn giản (nấu nước uống hàng ngày thay trà). |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: SỨc sống cuối đời | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 27 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 14 ... 27 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |