Bài viết mới | TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 8 by buixuanphuong09 Today at 23:51
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Today at 21:58
Tiếng Gà Gáy Líu Lo by Phương Nguyên Today at 11:07
Nhà Giáo Một Thời Nhếch Nhác - Nhật Tiến by Trà Mi Today at 10:01
Những Cách Dùng Chữ Sai Nên Tránh by Trà Mi Today at 08:44
TRỌN NHỞ ƠN THẦY by buixuanphuong09 Today at 08:04
TÌNH YÊU LAN by buixuanphuong09 Today at 06:29
Chút tâm tư by tâm an Today at 04:22
Một thoáng mây bay 6 by Phương Nguyên Yesterday at 09:40
Con riêng của Karl Marx by Trà Mi Yesterday at 09:37
CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG by Trà Mi Yesterday at 08:40
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Sun 07 Aug 2022, 18:30
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sat 06 Aug 2022, 07:49
Tên quốc gia by Trà Mi Fri 05 Aug 2022, 11:56
TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học) by mytutru Fri 05 Aug 2022, 08:25
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Thu 04 Aug 2022, 18:40
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Thu 04 Aug 2022, 08:55
Quán nước ven đường by cohangnuoc Thu 04 Aug 2022, 08:01
💖 ĐƯỜNG THƠ - HƯƠNG THIỀN MỌI LÚC MỌI NƠI by mytutru Wed 03 Aug 2022, 22:01
Muối – hương vị của biển by Trà Mi Mon 01 Aug 2022, 13:04
Nhân Văn Giai Phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc - Thuỵ Khuê by Trà Mi Mon 01 Aug 2022, 12:52
Hà Nội băm sáu phố phường - Thạch Lam by Trà Mi Mon 01 Aug 2022, 11:32
Dầu khuynh diệp bác sĩ Tín by Trà Mi Mon 01 Aug 2022, 10:56
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Mon 01 Aug 2022, 07:55
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Sun 31 Jul 2022, 22:32
VẮT CƠM THẦN DƯỢC by mytutru Sat 30 Jul 2022, 23:08
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 30 Jul 2022, 14:26
Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Sat 30 Jul 2022, 14:18
Tìm hiểu hai chữ “cù là” by Trà Mi Thu 28 Jul 2022, 09:50
Con gái Hà Nội ở đâu? by Thiên Hùng Wed 27 Jul 2022, 01:27
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 23618 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru Sat 08 Dec 2018, 09:30 | |
| Tôi chỉ mượn vần thơ Thiền của Sư Cô Đào Liên để ôn lại những kiến thức Phật Pháp, không mang mục đích xướng họa. Về kỹ năng ĐL, trừ những lỗi nặng, những lỗi nhẹ xin được châm chước. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 23618 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru Sun 09 Dec 2018, 11:15 | |
| - Trích dẫn :
- Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
BC.06- THIỀN ĐỊNH (tọa thiền) Vạn thuở uy nghi một dáng ngồi Kiên cường dạ thản mặc giờ trôi Gương xưa Phật Tổ khơi nguồn định Hạnh cũ Tôn Sư dụng pháp bồi Hướng đạo bình thân lìa ái nhiễm Phương lành tỉnh chí đoạn phiền lôi Đầu trăng huệ sáng soi cùng nẻo Pháp Bảo ba tầng đúng vị Ngôi tkn Đào Liên 07.09.2014 (AL 14.08.Giáp Ngọ) TỌA THIỀN Kết tụ hoa sen lựa thế ngồi Vô thường lặng lẽ cứ êm trôi Xem tường cuộc sống khi sinh diệt Thấy rõ dòng sông lúc lở bồi Vững chí đừng cho niềm giận nổi Bền lòng chớ để tật tham lôi Tâm từ mở rộng luôn hằng sáng Pháp học kinh trì kính đủ ngôi. BXP 09.12.2018 |
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10298 Registration date : 08/08/2009
 | |  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10298 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru Sun 09 Dec 2018, 18:13 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- Tôi chỉ mượn vần thơ Thiền của Sư Cô Đào Liên để ôn lại những kiến thức Phật Pháp, không mang mục đích xướng họa. Về kỹ năng ĐL, trừ những lỗi nặng, những lỗi nhẹ xin được châm chước.
Lão Đệ thân mến --- Văn ôn võ luyện rất là tốt.. Nhưng hãy nhớ một điều... Đức Phật có ba mươi hai tướng hảo Và cộng cả bốn mươi vẻ đẹp... Chúng ta Luyện thơ đúng luật Luyện tánh đúng pháp Luyện ý chu toàn bất kỳ ở tại nơi đâu -Thơ đúng luật như vàng bốn số không bị lỗi bệnh Tánh Phật pháp Phật làu thông Ý là ý thức từng cử chỉ và hành động (Bố cục dáng vóc bài thơ luôn thanh thoát)Dù bài thơ có yếu về ý tưởng một chút Nhưng người xem vẫn cảm tình về phần bố cục đó Mô Phật 😊😊😊Tuy Rằng Tỷ là người Tu XG Nhưng vì còn ở chốn trần vẫn không xem thường hình thức Mô Phật 🙏---------☀--------- |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 23618 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru Sun 09 Dec 2018, 19:47 | |
| - Trích dẫn :
- Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.41-HỒN NHIÊN Tâm như vườn hoa nở Buồn phiền hóa bướm bay Lòng từ như gió mát Thiền na sáng mỗi ngày TKN Đào Liên TÂM VIÊN Ý MÃ Tâm viên chuyền tựa nhảy Ý mã chạy như bay Vượn ngựa nằm yên chỗ Ta hân hoan tháng ngày. BXP 09.12.2018 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 23618 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru Sun 09 Dec 2018, 20:09 | |
| - mytutru đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- Tôi chỉ mượn vần thơ Thiền của Sư Cô Đào Liên để ôn lại những kiến thức Phật Pháp, không mang mục đích xướng họa. Về kỹ năng ĐL, trừ những lỗi nặng, những lỗi nhẹ xin được châm chước.
Lão Đệ thân mến --- Văn ôn võ luyện rất là tốt.. Nhưng hãy nhớ một điều... Đức Phật có ba mươi hai tướng hảo Và cộng cả bốn mươi vẻ đẹp... Chúng ta Luyện thơ đúng luật Luyện tánh đúng pháp Luyện ý chu toàn bất kỳ ở tại nơi đâu - Thơ đúng luật như vàng bốn số không bị lỗi bệnh Tánh Phật pháp Phật làu thông Ý là ý thức từng cử chỉ và hành động (Bố cục dáng vóc bài thơ luôn thanh thoát) Dù bài thơ có yếu về ý tưởng một chút Nhưng người xem vẫn cảm tình về phần bố cục đó Mô Phật 😊😊😊 Tuy Rằng Tỷ là người Tu XG Nhưng vì còn ở chốn trần vẫn không xem thường hình thức Mô Phật 🙏 ---------☀--------- Cảm ơn tỷ đã nhắc nhở, nhưng tỷ đừng hiểu lầm cho là đệ nói thế để dễ bề làm ẩu. Không đâu, đệ rất nghiêm túc. Mắt lóa, đệ làm ở máy phóng to cỡ 18 nhìn cho rõ, kiểm tra kỹ lỗi bệnh rồi mới đăng. Đệ chưa học Ngũ ngôn nên họa thơ Ngũ ngôn rất khó, đệ phải vào lớp Trung cấp chép luật, phóng to in ra, khi làm thơ phải dò đối chiếu Bảng luật từng câu. Tỷ cứ xem kỹ bài thơ đệ họa vừa đăng xong có đúng luật không? Đệ muốn thầy và Trà Mi châm chước, nếu theo đúng luật họa thì chữ Tâm phạm lỗi khắc tự, nếu thay chữ Tâm thì không tải được ý đạo. Hình thức và nội dung đệ đều coi trọng, nhưng khi cần phải đặt nội dung trên hình thức. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 23618 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru Thu 13 Dec 2018, 10:22 | |
| - Trích dẫn :
- Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.43-CẢM NIỆM THIỀN Hữu khổ mới thành nhân Tìm ra lực trí thần... Buồn đau ngồi quán triệt Chợt tỉnh biết tu thân Chợt tỉnh biết tu thân Rèn tâm mãi sáng ngần Vun tròn nền đạo chánh Nghĩa cả vẹn tình chân Nghĩa cả vẹn tình chân Lành thao thiện bón lần Bồ Đề vui nở rộ Bát Nhã rạng từng phân Bát Nhã rạng từng phân Liên hoa đẹp tứ phần Lòng từ hương ngộ trải Hữu khổ mới thành nhân TKN Đào Liên 05.08.2018 CẢM NIỆM NHÂN QUẢ Nghèo khó có nguyên nhân Do ta chẳng Thánh Thần Nên tu mà tích đức Học Pháp sửa sinh thân Học Pháp sửa sinh thân Lòng trong giá trắng ngần Hoa sen bùn chẳng nhiễm Bỏ giả giữ điều chân Bỏ giả giữ điều chân Từ bi sáng vạn lần Nghiệp xưa giờ trả được Sắc diện đẹp mười phân Sắc diện đẹp mười phân Bờ Kia được dự phần Hiểu ra điều nghiệp quả Nghèo khó có nguyên nhân BXP 13.12.2018 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 23618 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru Fri 14 Dec 2018, 11:42 | |
| - Trích dẫn :
- Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
Sư cô Đào Liên là người xuất gia tu đạo, cảm niệm Thiền của Sư cô xuất phát từ sự thực chứng, còn tôi, họa thơ của Sư cô chỉ để nói lên những nhận thức Phật Pháp của mình, trong 05 Pháp Thiền : Tọa, ngọa, hành, trụ và tuệ Thiền, thực hành Thiền nghiêm túc chưa làm được, không có thực chứng, chỉ là cảm nhận. TT.44-NGỌA THIỀN Tập bỏ buồn vui trọn giấc thiền Xa dần mệt mỏi trí hồn nhiên Nghiêng mình hít thở vào ra nhẹ Khép lại bờ mi rõ khắp miền ... TKN Đào Liên 06.08.2018 NGỌA THIỀN Để cho thư giãn lúc nằm thiền Hãy giữ thân mình được tự nhiên Thẳng duỗi chân tay, đều nhịp thở Dòng tâm tỉnh thức vẫn du miền… BXP 14.12.2018 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 23618 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru Fri 14 Dec 2018, 11:43 | |
| - Trích dẫn :
- Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.45-TỌA THIỀN Ngồi trong tĩnh lặng ý du thiền Hít thở ra vào trí lặng yên Cổ thẳng lưng ngay đầu cúi nhẹ Đừng nghe ngoại cảnh réo sanh phiền TKN Đào Liên 06.08.2018 TỌA THIỀN Hãy giữ tâm không* lúc tọa thiền Kiết già bất động, trí bình yên Hãy luôn kiểm soát từng hơi thở Đếm nhịp vào ra, đuổi não phiền. BXP 14.12.2018 * Tâm KHÔNG là tâm vô trụ. Khoa “Tâm năng dưỡng sinh” hướng dẫn đưa tâm về số 0, đạt được ĐỊNH, nhưng đây là Khô định. Định của đạo Phật là ĐỊNH sinh TUỆ, khi tâm đã vô trụ thì tuệ phát. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 23618 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru Fri 14 Dec 2018, 11:45 | |
| - Trích dẫn :
- Họa thơ thiền Sư cô Đào Liên
TT.46-HÀNH THIỀN Bàn chân duỗi nhẹ bước đi thiền Lắng dịu tinh thần dáng tự nhiên Ngắm cảnh vô thường vô quái ngại Bình an hít thở vượt năm triền TKN Đào Liên 06.08.2018 HÀNH THIỀN Giữ tâm tỉnh thức lúc hành thiền Mỗi bước chân đi rõ hiển nhiên Hạt sỏi trên đường ta nhận biết Vẫn luôn cố gắng đoạn từng triền* * Năm triền cái.(Sư Cô đã đăng ở ĐV) BXP 14.12.2018 |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Họa thơ Thiên Mytutru  | |
| |
|  | | |
Similar topics |  |
|
Trang 7 trong tổng số 13 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |