Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) Empty
Bài gửiTiêu đề: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) I_icon13Thu 17 Sep 2015, 16:44

ĐỌC THƠ NGƯỜI
(Chém gió)

Ngó phú người ta bỗng giật mình
Niêm vần quá chuẩn hãi làm thinh
Cụm từ ngẫm mãi khôn chưa hiểu
Nhóm chữ suy hoài dại vẫn kinh
Ắt phải đầu tư nhiều trí lực
Cho nên sử dụng rất tâm tình
Cả ngày lẽ tốn bao nhiêu điện
Ngồi riết mông sờ nổi mụn đinh

Lí Lắc 16/10/2014



THƯƠNG MÌNH.

Đọc thơ các bạn lại thương mình
Vắt óc nguyên tuần vẫn nín thinh
Thử viết vài câu ôi... quá sợ
Vờ làm mấy đoạn á... hơi kinh
Nào do tập luyện không chăm chỉ
Ứ bởi rèn trui chẳng tận tình
Tối cứ chong đèn cho tới muộn
Muỗi vào cắn chỗ nổi thành đinh...

Phương Nguyên - 16/10/2014



RÌNH NGƯỜI

Nhỏ bạn lên phây lướt một mình
Bao lần ngắt nhéo cũng làm thinh
Sếp ràm chí chóe không lo sợ
Mẹ mắng om sòm chả thất kinh
Hí hoáy trao mây vài nét chữ
Mân mê gửi gió chút thơ tình
Phải chi hóa kiếp thành con muỗi
Cứ mỗi chiều chiều lại đóng đinh Razz

Châu Toàn - 16/9/2015



Giận Phương tỉ!!!

Cảm thấy Phương Nguyên chả mến mình
Sang nhà réo gọi vẫn im thinh
Tin đi mấy tiếng thành ra ngại
Chữ gửi bao tuần bỏ đến kinh
Có lẽ em thường qua để chọc
Nên là tỉ giận chém bay tình
Thôi giờ mặc kệ không thèm nói
Dẫu biết xe nàng lướt trúng đinh.

Chiều Sông Quê


Được sửa bởi Phương Nguyên ngày Thu 17 Sep 2015, 17:03; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) I_icon13Thu 17 Sep 2015, 16:51

Lí Lắc là ai dzị ta? quậy wá chừng lun....Bị bàng nữu 2 câu cuối dzồi. Yêu cầu đại sư muội Phương Nguyên sửa giùm :

"Cả ngày lẽ tốn bao nhiêu điện"
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) I_icon13Thu 17 Sep 2015, 17:04

Cẩn Vũ đã viết:
Lí Lắc là ai dzị ta? quậy wá chừng lun....Bị bàng nữu 2 câu cuối dzồi. Yêu cầu đại sư muội Phương Nguyên sửa giùm :

"Cả ngày lẽ tốn bao nhiêu điện"

Xong ùi. Mời tỉu tỉ vô họa típ Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) I_icon13Fri 18 Sep 2015, 08:23

THƠ CỦ KHOAI

Thơ anh củ chuối nhẽ nào lòe?
Mấy chữ lòng thòng ngọ nguậy ve
Bóp méo câu vần như vỏ đỗ
Để …thiu đoạn phú tựa nồi chè
Người ưa gãi bụng, đầu hơi lắc
Kẻ ghét sờ cằm, lợi chút…nhe
Ngũ độ thanh ơi! Mày vốn dĩ
Chỉ là một kiểu miệng be he

Lí Lắc - 13/10/2014

*********



THƠ CON CÓC

Số một là ta... ứ phải lòe Razz
Thơ tràn khắp nẻo tựa ruồi, ve
Bà xin mấy tập vo làm đóm
Mẹ nhặt vài ôm đốt nấu chè
Thấy giỏi làng trên anh ngấp nghé
Hay tài xóm dưới cậu nhăm nhe
Ra đề tám bước xong bài họa
Tả đủ trâu bò, lợn, cá he :cuoi1:

Phương Nguyên - 14/10/2014
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) I_icon13Fri 18 Sep 2015, 15:33

ANH CHÀNG DỞ HƠI
.....
Có một anh chàng rất dở hơi
Yêu em chẳng nói được nên lời
Hoài theo lẽo đẽo vì say nắng
Vội bước ngu ngơ cũng khổ đời
Dẫu có trăm năm ngoài số phận
Hay là vạn kiếp giữa trùng khơi
Người không để ý nào ân hận
Vẫn nguyện chung tình đến khắp nơi!
...
Đặng Hồng Giang

**************


Được Nàng nhìn qua

Bữa ấy mong chờ sắp đứt hơi
Nàng qua liếc mắt hỏi dăm lời
Liền nghe phấn khởi êm đềm mộng
Thoắt thấy xôn xao hớn hở đời
Ngực đập ba hồi nom trước ngõ
Tay vờn bốn trận ngó ngoài khơi
Nhà đang tính bán mua quà đẹp
Triệu đóa hoa hồng rải mọi nơi :pp:
...
Phương Nguyên
14/09/2015

Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) I_icon13Tue 22 Sep 2015, 16:01

Quả Gì?

Quả gì năm múi  thiệt là chua
Muối ớt giầm cay thế mới vừa
Lá kép vờn mây bay phất phới
Cành non theo gió lả đong đưa
Trèo cây trĩu nhánh nhiều vô kể
May túi ba gang chớ có thừa
Sự tích truyền rằng con qụa nhỏ
Trả vàng thay thế có nghe chưa?

ChanHoang


**********


Quả Khế Chua

Xanh thì đã chát lại còn chua
Chín mới hơi hơi vị dịu vừa
Lặng lẽ sau vườn bông tím nở
Âm thầm trước gió nhụy vàng đưa
Lá dùng trị ghẻ đừng lo thiếu
Hoa để trừ ho chớ sợ thừa
Cổ tích ngày xưa ta có đọc
Nhưng là khế ngọt đúng hay chưa?

Phương Nguyên
27/8/2014
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) I_icon13Thu 24 Sep 2015, 10:01

Tri Kỷ

Tạo hóa cơ cầu mộng sánh vai
Người hương kẻ lửa đẹp duyên hài
Tơ hồng kết sợi tròn mơ ước
Chỉ thắm đan mành vẹn trúc mai
Nguyệt lão an bài câu gái sắc
Hoàng thiên đã định chữ trai tài
Đêm ngày quấn quít tình tri kỷ
Phó mặc không màng chuyện đúng sai

Tần Lĩnh Sơn
**********


Mặt Trăng Và Mặt Trời

Sẽ chẳng bao giờ được sát vai
Vừa anh xuất hiện chị quay hài
Nhiều phen thấy mặt khi chiều tối
Lắm bận trông hình lúc sớm mai
Quạnh quẽ ngàn năm dù lắm mẹo
Cô đơn vạn kiếp dẫu nhiều tài
Cùng mang ích lợi cho trần thế
Thỉnh thoảng do buồn lại mắc sai.

Phương Nguyên
24/9/2014
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) I_icon13Thu 24 Sep 2015, 10:05

Trẻ Mãi

Mệt mỏi đau lưng nhắc lão già
Ông trời mặt đất chẳng còn xa
Ai lo mỗi sáng chăm bầy lợn
Ai nhớ từng đêm ấp lũ gà
Tóc bạc siêng năng nào cáu kỉnh
Thân còm chịu khó hổng kêu ca
Tâm hồn trẻ mãi cùng năm tháng
Để tiếng cười vui khắp cửa nhà.

Hoaco Heaven

**********


Già Rồi

Chiều quên sáng nhớ tại đang già
Địa phủ nơi về chẳng mấy xa
Vẫn phải long đong ngày phát rẫy
Còn lo tất bật tối nuôi gà
Vì chưng sức yếu năng rèn tập
Cũng bởi hơi mòn ngại hát ca
Nằm bẹp thì chưa nhưng gối mỏi
Cho nên chỉ thích quẩn quanh nhà.

Phương Nguyên
24/9/2014

**********


Vẫn Măng Chán

Vẫn mượt mà xinh chửa thấy già
Thiên đường nẻo ấy ngẫm ồ xa
Đâu hề tính chuyện sờ mâm quả
Cũng chẳng ngồi mơ ngó bụng gà
Thể dục luôn đều thân đỡ phát
Tinh thần mãi tốt miệng ầm ca
Nay vừa bốn chục xuân hồng lẻ
Bụng nghĩ nào lo phải vắng nhà...hehe

Ngô Gia Tôn Tử
24.9.2014
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) I_icon13Sat 03 Oct 2015, 10:35

Trái Thơm

Chỉ vị không mùi tiếng vẫn thơm
Rào gai tứ phía lắm anh gờm
Tay chân thích vọc e tưa máu
Miệng lưỡi tham ăn khéo…thổ đờm
Thể trạng dồi dào đâu bởi thuốc
Thân hình nảy nở chẳng nhờ bơm
Khi thèm của lạ mần chơi tí
Để chiến trường kỳ...cứ phải cơm

Tú Lòng Thòng

****************

Họa:

1. Quả Dứa

Tui thì gọi dứa bạn rằng thơm
Vỏ nhọn quanh thân khối kẻ gờm
Lá bỏ ninh nhừ ăn hết mụn
Mình đem giã nát uống tiêu đờm
Lên đều góc bãi như là thúc
Sống khỏe lưng đồi giống được bơm
Mỗi bữa khuyên dùng hai miếng nhỏ
Nhưng mà phải đợi cuối giờ cơm

Phương Nguyên
21/05/2014


2. Thơm Và Dứa

Tùy vào thổ ngữ dứa như thơm
Vậy chứ hiền khô chả phải gờm
Đã giúp tươi da và mát ruột
Còn thêm sạch miệng với thanh đờm
Cây trồng xuống đất phân cần bỏ
Trái hái về nhà thuốc khỏi bơm
Đu đủ, cà, dưa cùng trộn lại
Nào cần thịt cá vẫn hao cơm

Tú Lòng...thòng
21/05/2014


3. Dứa

Để ở trong nhà sực nức thơm
Xoài, dưa, mít ổi phải nghe gờm
Gừng tươi bỏ trộn cho lành máu
Mật ngọt đem pha giúp sạch đờm
Chẳng ngại triền cao dài ngỡ thổi
Không nề chỗ hẹp lớn dường bơm
Đông y sách bảo ăn nhiều dứa
Cũng sẽ tiêu dần bụng bự cơm

Phương Nguyên
21/05/2014
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) I_icon13Sat 03 Oct 2015, 12:39

Phương Nguyên đã viết:
Trái Thơm

Chỉ vị không mùi tiếng vẫn thơm
Rào gai tứ phía lắm anh gờm
Tay chân thích vọc e tưa máu
Miệng lưỡi tham ăn khéo…thổ đờm
Thể trạng dồi dào đâu bởi thuốc
Thân hình nảy nở chẳng nhờ bơm
Khi thèm của lạ mần chơi tí
Để chiến trường kỳ...cứ phải cơm

Tú Lòng Thòng

****************

Họa:

1. Quả Dứa

Tui thì gọi dứa bạn rằng thơm
Vỏ nhọn quanh thân khối kẻ gờm
Lá bỏ ninh nhừ ăn hết mụn
Mình đem giã nát uống tiêu đờm
Lên đều góc bãi như là thúc
Sống khỏe lưng đồi giống được bơm
Mỗi bữa khuyên dùng hai miếng nhỏ
Nhưng mà phải đợi cuối giờ cơm

Phương Nguyên
21/05/2014


2. Thơm Và Dứa

Tùy vào thổ ngữ dứa như thơm
Vậy chứ hiền khô chả phải gờm
Đã giúp tươi da và mát ruột
Còn thêm sạch miệng với thanh đờm
Cây trồng xuống đất phân cần bỏ
Trái hái về nhà thuốc khỏi bơm
Đu đủ, cà, dưa cùng trộn lại
Nào cần thịt cá vẫn hao cơm

Tú Lòng...thòng
21/05/2014


3. Dứa

Để ở trong nhà sực nức thơm
Xoài, dưa, mít ổi phải nghe gờm
Gừng tươi bỏ trộn cho lành máu
Mật ngọt đem pha giúp sạch đờm
Chẳng ngại triền cao dài ngỡ thổi
Không nề chỗ hẹp lớn dường bơm
Đông y sách bảo ăn nhiều dứa
Cũng sẽ tiêu dần bụng bự cơm

Phương Nguyên
21/05/2014


 TRÁI KHÓM.

 Bé chỉ vào hàng gọi: Trái thơm
Anh trêu nói: Khóm! bỉu môi gờm
Ăn vào rát lưỡi nhưng điều khí
Chén khỏi đầy hơi cũng hạ đờm
Mắt gọt thấy cùi canh chỗ rửa
Tay đè cắt miếng vặn vòi bơm
Lãng ông Hải thượng ghi trong sách
Chữa sẹo, da liền, rớt mụn cơm

 Cẩn Vũ. 03/10/2015

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )   THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) ) I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ HỌA (Mang dzìa đây để làm... của :) )
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» MANG BUỒN RA PHƠI
» Nỗi lòng riêng mang
» 10 loại hoa mang may mắn cho tết Nhâm Thìn
» Thơ PHẠM KHANG
» Những loại cây mang đến tài vận dồi dào
Trang 1 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-