Bảo Minh Trang
Tổng số bài gửi : 856 Registration date : 08/11/2012
| Tiêu đề: MỪNG PHẬT THÀNH ĐẠO Sat 06 May 2017, 18:50 | |
| MỪNG NGÀY PHẬT THÀNH ĐẠONgười đã tạo nên trang lịch sử Để trần gian còn giữ muôn đời Như bình minh chiếu mọi nơi Thế Tôn thành đạo tròn lời độ sanh.Cây xinh thắm màu xanh rực rỡ Biển sông cười hớn hở cung nghinh Chim du dương giọng hữu tình Thú mừng đón bước đăng trình Như Lai. Mây nhuộm phủ phô đài sắc thiện Trời êm đềm nhật hiện trăng trong. Niềm tin dịu ấm muôn lòng Gió hiền mát rượi sưởi hong ngọt ngào. Người người thảy đón chào qui ngưỡng Muôn loài đều vui sướng đồng tâm Địa cầu rung chuyển vang âm Chư thiên hoan hỉ đốt trầm rải hoa. Khắp đây đó tâm hòa ý hiệp Đồng vui mừng đón tiếp Thế Tôn Ngày Ngài mở cửa Pháp Môn Hào quang tỏa sáng ngập hồn chúng sanh. Ngày Từ Phụ tròn thành đạo cả Ngày dương trần được Quả Vô Sanh Ngày vui trọng đại an lành Ngày mà thế giới cùng tranh đón mừng. Bậc Vĩ Đại danh lừng tam giới Bậc Siêu Nhân làm lợi tinh thần Từ, Bi, Hỉ, Xả trọn phần Đạt thành đạo quả quý trân giúp người. Xứng đức hiệu có mười ý gởi Một Như Lai không tới không đi Tâm thường bất động bất di Hai là Ứng Cúng xứng vì Pháp vương. Người đáng được cúng dường tôn kính Từ cõi trời đến chính trần gian Trao nguồn hạnh phúc bình an Khai đường giải thoát Niết bàn vĩnh miên. Ba nổi bật tâm kiên chí sáng Chánh Biến Tri tỏ rạng soi cùng Hiểu tường các pháp viên dung Cái nhìn Chánh Kiến không dùng lạc sai. Minh Hạnh Túc dựng ngai sự nghiệp Đã tạo xây bao kiếp đắp bồi Thiện Thệ việc lành đủ rồi Lấp vùi thứ thách luân hồi ảo hư. Thế Gian Giải tâm như đèn sáng Pháp làu thông phân giảng vẹn tròn Vô Thượng Sĩ tấm lòng son Cao quí đệ nhất chẳng còn ai hơn. Điều Ngự Trượng Phu chơn danh hiển Có khả năng phát triển tuyệt vời Uy nghiêm chế ngự người, trời Thoát mê Đại Ngộ trí khơi đủ đầy. Thiên Nhân Sư bậc thầy tôn kính Khắp trần gian cung kỉnh phụng thờ Từ bi trải rộng vô bờ Hỉ xả thấm đượm xóa mờ ngã nhân. Phật, Thế Tôn chuyên cần thấu triệt Đạo tường minh hiểu biết vẹn toàn Trị lành bệnh, chúng hân hoan Dẹp mê trỗi khúc khải hoàn chiến ca. Thắp ngọn đuốc rọi xa vạn dặm Vẹt vô minh sâu thẳm lập nguyền Hoằng dương Chánh pháp lưu truyền Hạnh Ba La Mật vẹn tuyền trước sau. Không phân biệt sang giàu nghèo khổ Pháp rộng ban phổ độ khắp cùng Bao la chí dũng Đại Hùng Thiền môn vững gốc đại tùng hiên ngang. Triệt phiền não khai đàng giải thoát Phép thanh trừng kiểm soát tự tâm Bỏ công khó nhọc truy tầm Để cây Bát Nhã lên mầm trổ hoa. Đạo vi diệu chói lòa lan mãi Đắp Phật Thành tồn tại vị lai Gọi là có một không hai Lưu vào lịch sử tên Ngài -Thích Ca. 4/12/2016 Bảo Minh Trang
|
|