Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48
LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15
NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49
Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26
Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07
Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Thu 13 Apr 2017, 08:04 | |
| Mười hai bến nươc đục trong Vì sao vớ phải ông chồng xỉn say Thật là gặp phải thiên tai Ngày đêm ổng cứ cầm chai tu hoài
|
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Thu 13 Apr 2017, 20:16 | |
| BẾN ĐỤC BẾN TRONG
Bến này đục bến kia trong ? Cốt sao tráhn thóat anh chồng rượu say Cho gia đình hết nạn tai : lầm lì chàng cứ cầm chai ực hoài !
MA MEN SAY SỈN
Vớ phải ma men nghiện rượu say , Gia đình điêu đứng nợ nần đầy : Áo quần hôi hám như thùng rác , Tai tóc bù xù tựa bui mây ... Nồng nặc hơi hèm bần tiện lộ ! Lè nhè giọng nói xấu xa bày ! Vợ con mắc cỡ cùng thôn xóm Bữa đói bữa no chịu đắng cay !
Ma Nữ |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Fri 14 Apr 2017, 09:02 | |
| Ai người uống rượu không say Rượu vào lên tiếng chuyện này chuyện kia Nói năng cái miệng tía lia Ta đây hạng nhất lia chia chuyện đời |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Fri 14 Apr 2017, 21:01 | |
| ĐỪNG NÊN QUÁ CHÉN
Sợ say lại quá chén say Tỉnh táo đâu có truyện này trò kia ! Sỉn rồi quen thói tía lia Đâm lè nhè mãi làm bia cho đời !
QUÁ CHÉN
Quá chén cho nên mới bị say Sỉn rồi truyện nhảm phóng ra đầy : Thói hư đáng giấu tuôn như gió . Tật xấu cần im vẽ hóa mây Chửi vợ lèm bèm không mắc cỡ , Đánh con ầm ỹ thích phô bày Xóm làng khi rẻ đồ ăn hại Mặt cứ trơ ra chẳng biết cay !
Ma Nữ |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sat 15 Apr 2017, 05:20 | |
| Nghe kìa mấy gã nhậu say Tào lao đủ chuyện máy cày xe hơi Nào là hạng nhất ăn chơi Đào tơ cả đống nằm phơi chả màng Đất đai rộng lớn bạt ngàn Trong nhà cả đống bạc vàng khắp nơi
|
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sat 15 Apr 2017, 21:18 | |
| HỎI MUỘI ?
Hôm qua chưa có bài này Sáng nay muội định chọc cay huynh à ?
Luyên thuyên xích đế lũ say : Khoe khoang tớ có máy cày bằng hơi Ta đây là chúa chịu chơi Đào non ,ghế mẫu nằm phơi chả màng ! Nữ Oa (*) ruộng quý cả ngàn Đụn kho mấy đống ,Ngọc vàng khắp nơi Mà ta còn chẳng thèm chơi Trâu bò để chúng nằm nhơi đỡ buồn
(*) Ca dao : Của bà Nữ Oa bằng ba sào ruộng Của ông Tam Tượng bắc cầu ngang sông
HÀNH ĐỘNG CỦA MA MEN
Uống nữa đi nào ! nị chửa say ! Bồ chưa cạn hết chén còn đầy ! Tàng tàng một chút ngơi trên gió ! Sỉn Sỉn tí ti ngự giữa mây ! Chếnh choáng hơi men tôi rốn trật ! Ngất ngây vị đế bác mông bày ! Chơi cho cú đá ngay bàn tọa ! Chẳng biết thằng nào mắt bị cay ?
Ma Nữ |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Mon 17 Apr 2017, 04:34 | |
| Đồng tiền sắp ngửa dại khôn Nào ai định nghĩa dại khôn tỏ tường Tuy rằng hai mặt nghịch đường Nhưng mà ý nghĩa khó lường trắng đen
Được sửa bởi vancali96 ngày Tue 18 Apr 2017, 10:06; sửa lần 2. |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Mon 17 Apr 2017, 19:14 | |
| DẠI KHÔN...?Người nào cũng nghĩ mình khôn Nhưng nào ai biết chữ khôn tỏ tường Dại khôn khác lối khác đường Khó mà có thể đo lường trắng đenKHÔN DẠI ?
Thế giới dẫy đầy truyện dại khôn Thử xem ai dại với ai khôn ? Khôn nhà lắm lúc khôn đâm dại Dại chợ nhiều phen dại mất khôn Khôn chốn bạc bài khôn chuốc dại Dại nơi đèn sách dại nên khôn Khôn lòe lũ ngốc : khôn mà dại Có dại rồi ra mới biết khôn LTĐQB |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Tue 18 Apr 2017, 09:49 | |
| DẠI KHÔN...?
Người nào cũng nghĩ mình khôn
Nhưng nào ai biết chữ khôn tỏ tường
Dại khôn khác lối khác đường
Khó mà có thể đo lường trắng đen
KHÔN DẠI ?
Thế giới dẫy đầy truyện dại khôn Thử xem ai dại với ai khôn ? Khôn nhà lắm lúc khôn đâm dại Dại chợ nhiều phen dại mất khôn Khôn chốn bạc bài khôn chuốc dại Dại nơi đèn sách dại nên khôn Khôn lòe lũ ngốc : khôn mà dại Có dại rồi ra mới biết khôn
LTĐQB
Cuộc đời lắm chuyện buồn vui Học dăm ba chữ cho tui giỏi rồi Cũng như đáy giếng cóc ngồi Huềnh hoang khắp chốn trên đồi dưới mương
|
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Tue 18 Apr 2017, 19:49 | |
| ẾCH NẰM ĐÁY GIẾNG COI TRỜI BẰNG VUNG
Hôm nay bàn truyện buồn vui Khuyên nhau chớ nói là tui giỏi rồi buồn cho ếch đáy giếng ngồi Ba hoa khoác lác khắp đồi lạch mương
KHÔN LỎI ...
khôn lỏi khôn liền khoác lác : khôn ! Khoe khoang tập luyện ỏ lò khôn ! Đường thi niêm luật qua thông giỏi ! Lục bát cước yêu tớ khéo khôn ! Ý tưở ng cùn mằn luôn nghĩ giỏi ? Ngôn từ nghèo túng tự cho khôn ! Thân như con ếch nằm lòng giếng Ồm ộp suốt ngày tưởng nó khôn
Ma Nữ |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 19 trong tổng số 39 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 29 ... 39 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |