Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:44

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 18 Apr 2024, 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ vui: Răng cắn mắt

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Thơ vui: Răng cắn mắt Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ vui: Răng cắn mắt   Thơ vui: Răng cắn mắt I_icon13Sat 19 Sep 2009, 23:11

Răng cắn mắt

Có hai chàng cùng nhau đánh đố
Hỏi cách nào mà cố làm nên
Răng này cắn được mắt trên
Thì đây chầu nhậu trả liền một khi

Anh nọ đáp tưởng gì đâu khó
Chống mắt lên coi tớ trổ tài
Nói rồi anh mới giơ tay
Tháo con mắt trái cắn ngay vào mồm

Anh thứ nhất cũng còn chưa nhột
Thách sao hàm cắn nốt mắt kia
Nếu không thì phải sớt chia
Bởi vì hai hiệp thủ huề trước sau

Anh ta nghĩ lẽ nào sự lạ
Có lý đâu mắt giả cả đôi ?
Chàng kia vẫn giữ nụ cười
Đưa tay lên miệng tháo rời hàm ra

Anh thua cá về nhà than thở
Chuyện ngoài đường kể vợ cùng nghe
Ở đời lắm thứ giả nè
Nếu không thận trọng chỉ e bị lừa

Vợ cười nhạo anh khờ quá đổi
Khiến cho nàng khó nỗi làm thinh
Này xem mọi thứ trên mình
Toàn là của giả bóng hình ai đây

Nào suối tóc huyền mây sóng cuộn
Tậu từ nơi tiệm uốn phố quanh
Cặp mi ướt át đa tình
Cũng là được dán dưới vành mắt nai

Cái cằm nhọn chẻ hai ngúng nguẩy
Má còn thêm lún mấy đồng tiền
Đôi môi mọng đẹp dịu hiền
Toàn nhờ bác sĩ tay tiên biến thành

Mông, đùi, ngực vóc hình cân đối
Silicon bơm thổi căng phồng
Nếu không thì khách má hồng
Ốm nhom suôn đuột anh hùng cũng chê

Hột soàn mấy chục ly sáng loá
Vòng vàng đều của giả anh cho
Cấp bằng giả mạo anh lo
Đủ đầy tiêu chuẩn lò dò lên quan

Tình yêu giả dối gian chưa dứt
Lễ cưới xin mới nực cười thay
Sui gia hai họ gái trai
Toàn là người giả hỏi ai biết rành ?  Laughing

Ái Hoa

_________________________
Thơ vui: Răng cắn mắt Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Thơ vui: Răng cắn mắt Empty
Bài gửiTiêu đề: Tình net   Thơ vui: Răng cắn mắt I_icon13Sat 19 Sep 2009, 23:14

Tình net

Mấy ngày nay anh có gì hay giấu
Cứ ra vào lấm lét liếc nhìn em
Còm pu ter anh ngồi suốt hằng đêm
Gõ lốc cốc cười một mình không biết

Em có hỏi anh rằng đang mần việc
Bởi sở làm đang kẹt lắm công-tra
Làm không xong phải tranh thủ tại nhà
Thương anh lắm đồ ăn em tẩm bổ

Đôi lúc thấy mặt anh dường hơi ngố
Ngồi bên em anh ngỡ ở nơi đâu
Mắt xa xăm mà miệng cứ lầu bầu
Như bị kẻ cõi âm đang hành hạ

Rồi bữa kia giật mình em khám phá
Rằng hổm rày anh lén tập làm thơ
Bao thơ tình anh đọc để mộng mơ
Anh cắt, dán thành bài thơ con cóc

Anh say sưa làm thơ quên mệt nhọc
Và đêm đêm post vô net tìm quen
Một cô em xinh đẹp lại dịu hiền
Anh mặc sức trổ tài liền tán tỉnh

Ôi đau xót lòng em đầy uất nghẹn
Nghĩ tới lui ra kế mọn dạy chồng
Mặt ngoài em cứ cười nói như không
Chờ đi vắng, em cũng vào trong net

Lấy tên nick thật yêu kiều diễm tuyệt
Gởi cho anh ba bốn bức thư tình
Từ một người rất mến mộ tài anh
Anh rạng rỡ, em bầm gan tím ruột

Thư qua lại cũng tới hồi kết cuộc
Anh mời em gặp mặt tỏ lòng nhau
Hẹn ngày kia nơi quán nước bên cầu
Cầm tín vật để nhận nhau cho dễ

Chuyện gì nữa, em không cần phải kể ...
Thơ vui: Răng cắn mắt Kopfschuettel

Ái Hoa

_________________________
Thơ vui: Răng cắn mắt Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2554
Registration date : 19/08/2009

Thơ vui: Răng cắn mắt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ vui: Răng cắn mắt   Thơ vui: Răng cắn mắt I_icon13Sat 03 Oct 2009, 00:48

hihihiiii anh AH ui, hẹn nhau nơi quán nước bên cầu, như vậy chắc là 1 trong 2 người phải hát ... "... vì đâu, ai vui nên ai nhảy xuống xuống cầu ..." gùi   lol2 [/img]
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Thơ vui: Răng cắn mắt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ vui: Răng cắn mắt   Thơ vui: Răng cắn mắt I_icon13Fri 09 Oct 2009, 14:07

Thiên Hùng đã viết:
hihihiiii anh AH ui, hẹn nhau nơi quán nước bên cầu, như vậy chắc là 1 trong 2 người phải hát ... "... vì đâu, ai vui nên ai nhảy xuống xuống cầu ..." gùi   lol2

nhảy xuống cầu làm gì vậy anh TH?

tam bộ nhứt bái là ok gòy!


Thơ vui: Răng cắn mắt Lol

_________________________
Thơ vui: Răng cắn mắt Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Thơ vui: Răng cắn mắt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ vui: Răng cắn mắt   Thơ vui: Răng cắn mắt I_icon13Fri 09 Oct 2009, 20:59

Ái Hoa đã viết:
Tình net


Rồi bữa kia giật mình em khám phá
Rằng hổm rày anh lén tập làm thơ
Bao thơ tình anh đọc để mộng mơ
Anh cắt, dán thành bài thơ con cóc


Chuyện gì nữa, em không cần phải kể ...  
Thơ vui: Răng cắn mắt Kopfschuettel

Ái Hoa

Hahha  ...mấy baì thơ của thây Ái Hoa ...làm cười muốn rụng rún   dd . Ủa mà thầy cũng có thơ con cóc hả thầy  ?  qh tưởng chỉ có mình qh là có thơ con cóc thôi chứ ...
Tụi nghiệp ông thầy tui, già cả rùi mà còn tam bộ nhất bái ....chịu sao thấu .... :pp:
Về Đầu Trang Go down
Thiên Mai



Tổng số bài gửi : 153
Registration date : 16/05/2010

Thơ vui: Răng cắn mắt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ vui: Răng cắn mắt   Thơ vui: Răng cắn mắt I_icon13Mon 17 May 2010, 10:30

applause applause applause lol2 lol2 lol2


Được sửa bởi Thiên Mai ngày Mon 17 May 2010, 13:29; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Thơ vui: Răng cắn mắt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ vui: Răng cắn mắt   Thơ vui: Răng cắn mắt I_icon13Mon 17 May 2010, 11:10

lol2 hay quá không nín cười được với hai bài thơ của Thầy và lời qua lại của Huynh, Tỷ tt cười bò càng lun :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Thơ vui: Răng cắn mắt Empty
Bài gửiTiêu đề: HAI SẮC HOA TIGÔN TÂN THỜI   Thơ vui: Răng cắn mắt I_icon13Mon 10 Aug 2020, 08:48

HAI SẮC HOA TIGÔN TÂN THỜI

Mỗi mùa thu trước mỗi hòang hôn
Theo em đi suốt mấy đoạn đường
Honđa hổng có,chỉ xe đạp
Lên dốc mồ hôi đổ như tuôn

Ngày ấy em xưa rất lạnh lùng
Nhìn tôi...tôi sợ ngó lung tung
Có lần xém té vào đống rác
Thiên hạ nhìn xem tưởng tôi khùng

Người ấy hay thường đọc thơ tôi
Và chê chữ xấu, giống gà bơi
Thơ gì lãng xẹt không lãng mạn
Tôi lì,nên cũng chỉ làm ngơ

Thuở ấy mới yêu nên rất liều
Đường xa trưa nắng có bao nhiêu
Em đi gắn máy,tôi xế đạp
Nhưng vẫn theo sau mỗi buổi chiều

Nghèo mà bày đặt còn làm sang
Mời em xuống phố đi ăn hàng
Em không khách sáo,tôi cháy túi
Ăn gì lắm thế hỡi cô nàng

Lần đầu hò hẹn hai đứa thôi
Ngồi gần tôi ngửi có mùi hôi
Đưa tay vuốt nhẹ lên làn tóc
Em đã mấy hôm không tắm rồi ???

Yêu người nên mãi cứ làm thơ
Mặc dầu biết lắm...dở thì thôi
Nhưng đó tất cả l`a tình ý
Ước nguyện cùng em sống hết đời

Từ ấy thu rồi thu lại thu
Nhiều người thương nói...là tôi ngu
Vì em chẳng đẹp như mơ tưởng
(Vì em xấu xí mà lại dữ)
Chắc là lúc ấy mắt tôi mù

Buồn quá trắng tay thân lại nghèo
Nên thường ở nhà nằm chèo queo
Em có yêu không...sao hổng nói ?
Đừng để sớm chiều tôi mãi theo

Một tối ngày kia em bằng lòng ....wow
Để cho tôi được....tặng bó bông
Cầm lấy tay em,tôi mừng lắm
Mộng ước ban đầu đã đạt xong

Thế rồi một kiếp...bi. làm chồng
Em đì mùa hạ tới mùa đông
Nếu biết tình yêu là như thế ....
Độc thân ngày ấy,sướng hơn không !!!

Lưu Vĩnh Hạ



Hoạ:

Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Em cỡi Honda khắp nẻo đường
Ngoảnh lại mà xem chàng đạp xế
Hì hà hì hục lệ tràn tuôn

Ngày ấy em đang định kiếm lùng
Anh nào dại gái hứng rồi tung
Đem về bóp nặn đời cho thoả
Không chết không tiêu cũng phát khùng

Rắn dạ đanh lòng thép đã tôi
Bể tình em chẳng có công bơi
Thơ anh đọc mãi càng thêm chán
Tuy vậy nhưng mà vẫn giả ngơ (chơi)

Em biết rằng anh cũng rất liều
Tiền còm trong túi chẳng bao nhiêu
Vậy còn bày đặt mời nhau đãi
Mới lãnh đầu lương một buổi chiều

Vừa được anh mời đã vội sang
Tính em hạng nhất cái ăn hàng
Đều đều seafood tay vơ sạch
Kêu hết menu đẹp dạ nàng

Lúc trả tiền chàng móc ví thôi
Mốc xì giấy cũ bốc hôi hôi
Chắc là vốn để dành lâu lắm
Chỉ một hôm chi sạch túi rồi

Hết bạc nên bày thẩn với thơ
Bây giờ có hối cũng đành thôi
Miễn rằng no bụng là em thích
Dại gái như anh thật đáng đời

Một mùa thu lại một mùa thu
Đã tỏ lòng rồi, anh vẫn ngu
Không hiểu rằng tim khờ thật đấy
Hay là có mắt giả như mù ?

Nhiều lần gợi ý, lại than nghèo
Nói mãi xa gần cứ tỉnh queo
Bẽ bàng nhi nữ thời xuân sắc
Ế ẩm trông chờ chẳng kẻ theo

Trời đất rồi thôi cũng động lòng
Một ngày anh gởi tặng chùm bông
Mặc dù bông đã hơi heo héo
Mục đích trên đời thế cũng xong

Từ ấy đôi ta kết vợ chồng
Không còn lạnh lẽo những đêm đông
Có người sai vặt bưng cơm nước
Sướng khổ ai nào có biết không ?

AH

_________________________
Thơ vui: Răng cắn mắt Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Thơ vui: Răng cắn mắt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ vui: Răng cắn mắt   Thơ vui: Răng cắn mắt I_icon13Thu 13 Aug 2020, 16:03

Chú Quậy đã viết:


Hổng biết có phải thầy AiHOA là Nguyễn Bính của thời nay không nữa?
Vì như CQ được biết ngày xưa NG Bính thường hay gửi thơ cho TTKH lém Thơ của thầy hay lắm,Cảm ơn thầy cho CQ sáng mắt

Hổng dám Nguyễn Bính đâu, nhưng mà AH cũng có duyên đọc thơ thi sĩ TTKH nên bắt chước mà làm bài thơ này ...


ĐAN ÁO CHO CHỒNG

Đan hoài chiếc áo vẫn chưa xong
Biết lấy gì khoe với mẹ chồng
Nhấm nhẳng len thừa đà nát bấy
Bẽ bàng cơn gió giữa mùa đông

Em là con gái rất vô duyên
Bởi thế yêu ai cũng chẳng bền
Thuở nọ thường rong chơi với kép
Đâu màng học mũi chỉ đường kim
 
Nhìn cuộn len mà dạ nát tan
Bảo em đan áo đời em tàn
Công dung ngôn hạnh chưa từng biết
Hối hận thì nay đã lỡ làng

Kim vàng đâm phải ngón tay đau
Máu ứa tuôn rơi lệ đọng sầu
Càng tiếc càng thêm lo lắng mãi
U hoài đục khoét trái tim sâu

Không muốn nhưng mà cứ phải đan
Rồi mau chiếc áo gởi đưa chàng
Kẻo chàng kiếm chuyện hay hờn mát
Sợ mối ân tình xưa vẫn mang

Sương mờ lạnh buốt cả hồn em
Cứ mỗi qua ngày mỗi thắt tim
Chàng hẹn tuần sau trao áo mới
Hẹn lần hẹn lữa - đổ thừa quên

Thôi đành nghĩ cách tính cho xong
Để khỏi ngày đêm phải khổ lòng:
Mua cuồn len mới đem ra tiệm
Thuê thợ nhờ đan áo tặng chồng

AH  


(hoạ vần bài LEN CŨ của Mộng Du)

LEN CŨ

Đêm nay chiếc áo đã đan xong
Len cũ từ ngày chưa lấy chồng
Dang dở bao đêm đan rồi gỡ
Đến nay thấm thoát mấy mùa đông


Đời em như chiếc áo vô duyên
Tình ấy ngày xưa tưởng chặt bền
Những tối từng đường thêu chắp nhặt
Hơi ấm mong chuyền qua mũi kim


Áo chửa trao người mộng đã tan
Ba đông kỷ niệm dễ chi tàn
Đời em len ấy chưa thành áo
Em tháo từng đường kim lỡ làng


Mấy mùa nhung nhớ, mấy mùa đau
Em bỏ đằng sau một gánh sầu
Theo bước chân chồng tìm hạnh phúc
Tình xưa vùi kín trong hồn sâu


Từng đêm thao thức từng đêm đan
Cái nợ nhân duyên phải trả chàng
Mỗi mũi kim đem về kỷ niệm
Tình xưa tưởng chết vẫn cưu mang


Ba đông em đốt cả lòng em
Nước mắt không còn trong trái tim
Bao mũi kim đan bao mũi nhói
Vì chồng em phải một lần quên


Đêm nay chiếc áo đã đan xong
Len cũ khi xưa rối nát lòng
Nước mắt bây giờ em góp lại
Ấm êm từng mũi gửi cho chồng


Mộng Du (2/11)

_________________________
Thơ vui: Răng cắn mắt Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Thơ vui: Răng cắn mắt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ vui: Răng cắn mắt   Thơ vui: Răng cắn mắt I_icon13Fri 02 Oct 2020, 09:38

Hà...

Tôi đã yêu một cô nàng Hà Nội
Với trọn tấm lòng hà hải mênh mông
Tính nàng hiền như sư tử Hà Đông
Gặp tôi nhát dễ gì không hà hiếp

Hà cớ gì? chắc là duyên tiền kiếp
Tôi quen nàng trong dịp tới Hà Tiên
Hà nguyên do nàng bị mất ví tiền
Không hà tiện tôi rút liền mấy xấp

Cười hà hà miệng tôi hơi lắp bắp
Hỏi thăm nhà em toạ lạc hà phương
Hà tính hà danh, nàng một mực tỏ tường
Tôi hà cứ động lòng thương quá thể

Nàng đẹp tựa Hà Tiên Cô tái thế
Chuyện  thần tiên tôi nghe kể hà rầm
Hà huống chi mình tính chuyện trăm năm
Tiền cho mượn không đòi hà tất trả

Nàng khoan thai, tướng đi như  hà mã
Dọc hà biên nàng tất tả ngựợc xuôi
Tiếng hà nhân nghe ngọt tựa khoai lùi
Hà hơi thở thơm mùi hoa dạ lý

Bởi hà khắc cha nàng không hợp ý
Kiếm đủ điều hà hỏi kỹ lôi thôi
Hà kháng chi e sẽ gặp thiệt thòi
Nền hà chính tôi đành cam chịu cả

Khi nàng giận gầm gừ như Hà Bá
Nước hà giang ập đổ xuống đầu tôi
Mặt tái xanh như hà diệp đem bồi
Mắt hà lạc cặp môi thành xám ngoét

Hà niên kỷ mà sao mình đã mệt
Muốn nắm tay nàng hà nhạc ngao du
Thăm khắp mọi vùng hà khẩu hà lưu
Mặc thế cục thảy hà sinh hà sự

AH

_________________________
Thơ vui: Răng cắn mắt Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ vui: Răng cắn mắt Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ vui: Răng cắn mắt   Thơ vui: Răng cắn mắt I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ vui: Răng cắn mắt
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thành ngữ dân gian
» Công dụng của bàn chải đánh răng cũ
» Hát nhép: Chuyện tình con răng vàng - DON
» Chữa viêm gan, vàng da, sỏi đường niệu, cao huyết áp bằng quả Bầu
» Tục nhuộm răng của người Việt Nam
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC :: Thơ Vui-