Bài viết mới | Tiếng Gà Gáy Líu Lo by Phương Nguyên Today at 11:07
Nhà Giáo Một Thời Nhếch Nhác - Nhật Tiến by Trà Mi Today at 10:01
Những Cách Dùng Chữ Sai Nên Tránh by Trà Mi Today at 08:44
TRỌN NHỞ ƠN THẦY by buixuanphuong09 Today at 08:04
TÌNH YÊU LAN by buixuanphuong09 Today at 06:29
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 8 by buixuanphuong09 Today at 05:42
Chút tâm tư by tâm an Today at 04:22
Một thoáng mây bay 6 by Phương Nguyên Yesterday at 09:40
Con riêng của Karl Marx by Trà Mi Yesterday at 09:37
CHẠY TRỜI KHÔNG KHỎI NẮNG by Trà Mi Yesterday at 08:40
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Sun 07 Aug 2022, 18:30
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sat 06 Aug 2022, 07:49
Tên quốc gia by Trà Mi Fri 05 Aug 2022, 11:56
TỪNG NGÀY HỌC - HIỂU (Đường Thơ & Bài Học) by mytutru Fri 05 Aug 2022, 08:25
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Thu 04 Aug 2022, 18:40
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Thu 04 Aug 2022, 08:55
Quán nước ven đường by cohangnuoc Thu 04 Aug 2022, 08:01
💖 ĐƯỜNG THƠ - HƯƠNG THIỀN MỌI LÚC MỌI NƠI by mytutru Wed 03 Aug 2022, 22:01
Muối – hương vị của biển by Trà Mi Mon 01 Aug 2022, 13:04
Nhân Văn Giai Phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc - Thuỵ Khuê by Trà Mi Mon 01 Aug 2022, 12:52
Hà Nội băm sáu phố phường - Thạch Lam by Trà Mi Mon 01 Aug 2022, 11:32
Dầu khuynh diệp bác sĩ Tín by Trà Mi Mon 01 Aug 2022, 10:56
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Mon 01 Aug 2022, 07:55
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Sun 31 Jul 2022, 22:32
VẮT CƠM THẦN DƯỢC by mytutru Sat 30 Jul 2022, 23:08
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sat 30 Jul 2022, 14:26
Tranh thơ Tú_Yên by Tú_Yên tv Sat 30 Jul 2022, 14:18
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Fri 29 Jul 2022, 22:18
Tìm hiểu hai chữ “cù là” by Trà Mi Thu 28 Jul 2022, 09:50
Con gái Hà Nội ở đâu? by Thiên Hùng Wed 27 Jul 2022, 01:27
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: "Tôi đã từng..." Thu 24 Nov 2016, 03:38 | |
| "Tôi đã từng..." - bộ tranh mộc mạc lay động kí ức tuổi thơ của hàng ngàn ngườiAlbum tranh “Tôi đã từng…” khiến cư dân mạng thích thú khi nhắc lại những kí ức tuổi thơ ngộ nghĩnh, những suy nghĩ hành động ngốc xít mà bạn đã làm khi còn là con nít.
Những câu chuyện tuổi thơ lúc nào cũng khiến chúng ta và đám bạn cười bò khi nhắc lại, bởi ngày đó sao mà chúng ta khờ dại và ngốc nghếch đến này. Chúng ta thoải mái hiểu lầm về thế giới theo ý của mình, như là mặt trăng sẽ đi theo khi ta di chuyển này, rồi còn thức thâu đêm suốt sáng gấp cho đủ 1000 ngôi sao vì nghĩ rằng những ngôi sao này sẽ mang đến cho ta một điều ước.Mà điều ước ấy cuối cùng cũng đơn giản chỉ là "không phải làm bài kiểm tra" hay "không phải mang bảng điểm về cho phụ huynh kí". Ta còn bày bao nhiêu trò nghịch dại để thỏa mãn trí tò mò và sự hiếu kì như lôi hết mỹ phẩm của mẹ ra và vẽ mèo vẽ rắn lên mặt mình hay dùng nhíp ráng lôi đồng tiền mà ta đã thề hẹn sẽ tiết kiệm trong heo đất.Với những hình vẽ đơn giản như bài tập mỹ thuật ta vẫn hay nguệch ngoạc ở trường cấp 1, bộ tranh khiến bất kì ai cũng thấy mình trong đó, thấy mình "đã từng…" như bất kì ai. Nhưng những kí ức tuổi thơ cũng khiến người ta không khỏi nuối tiếc vì chúng đã qua và không bao giờ có thể trở lại, ta cũng không thể vui vẻ, hồn nhiên và ngây thơ một lần nữa.
Cùng xem bộ tranh để sống lại những kí ức tuổi thơ nhé! Theo Trí thức trẻ |
|  | | THƠ THƠ

Tổng số bài gửi : 359 Registration date : 03/11/2014
 | Tiêu đề: Re: "Tôi đã từng..." Thu 24 Nov 2016, 16:34 | |
| Hay quá tỷ Shiroi, làm muội nhớ hồi nhỏ , vào buổi trưa nhà bên thường mở tuồng cải lương Áo Vũ Cơ Hàn. Khi chú nghệ sĩ ( Minh Cảnh thì phải ) vào câu vọng cổ là muội chạy thục mạng đến cuối hẻm rồi quay về, phải về trước khi chú ấy xuống giọng. Muốn thử sức của mình và làn hơi dài của chú ấy. Bữa nào về sau là buồn lắm vì thấy mình chạy chậm |
|  | | Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
 | |  | | THƠ THƠ

Tổng số bài gửi : 359 Registration date : 03/11/2014
 | Tiêu đề: Re: "Tôi đã từng..." Fri 25 Nov 2016, 14:21 | |
| - Shiroi đã viết:
- THƠ THƠ đã viết:
- Hay quá tỷ Shiroi, làm muội nhớ hồi nhỏ , vào buổi trưa nhà bên thường mở tuồng cải lương Áo Vũ Cơ Hàn. Khi chú nghệ sĩ ( Minh Cảnh thì phải ) vào câu vọng cổ là muội chạy thục mạng đến cuối hẻm rồi quay về, phải về trước khi chú ấy xuống giọng. Muốn thử sức của mình và làn hơi dài của chú ấy. Bữa nào về sau là buồn lắm vì thấy mình chạy chậm
vui vậy ? Thơ Thơ thử sức chạy thục mạng luôn Tỷ thì chắc thêm câu... Tôi đã từng... tắm mưa Dạ, muội cũng tắm mưa, nội sợ đạp ttrúng gai bắt mang giày. Nên muội là đứa nhỏ duy nhất trong xóm tắm mưa, ở trần , mà mang giày, rất ư là...phong cách. |
|  | | Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
 | Tiêu đề: Re: "Tôi đã từng..." Wed 30 Nov 2016, 04:09 | |
| - THƠ THƠ đã viết:
Dạ, muội cũng tắm mưa, nội sợ đạp ttrúng gai bắt mang giày. Nên muội là đứa nhỏ duy nhất trong xóm tắm mưa, ở trần , mà mang giày, rất ư là...phong cách. Còn tỷ thì sợ tỷ cảm lạnh nên lúc tắm mưa, mặc quần áo mang giày đầy đủ |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: "Tôi đã từng..."  | |
| |
|  | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |