Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Loài cây nở hoa tuyệt đẹp nhưng không ai dám lại gần chỉ vì...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
THY OANH

THY OANH

Tổng số bài gửi : 139
Registration date : 22/11/2014

Loài cây nở hoa tuyệt đẹp nhưng không ai dám lại gần chỉ vì... Empty
Bài gửiTiêu đề: Loài cây nở hoa tuyệt đẹp nhưng không ai dám lại gần chỉ vì...   Loài cây nở hoa tuyệt đẹp nhưng không ai dám lại gần chỉ vì... I_icon13Sun 30 Oct 2016, 16:03

Loài cây nở hoa tuyệt đẹp nhưng không ai dám lại gần chỉ vì...
   
Trông hoa và quả của loài cây này thì có vẻ rất bắt mắt nhưng người dân chẳng ai dám tùy tiện đến gần.

  •  

Nếu có dịp đến Venezuela, bạn có thể sẽ bắt gặp loài cây với những quả hình tròn và những bông hoa màu hồng trông khá hấp dẫn này. Thế nhưng bạn không nên đến gần vì nó có thể phát nổ như lựu đạn bất cứ lúc nào.


Loài cây nở hoa tuyệt đẹp nhưng không ai dám lại gần chỉ vì... Loai-cay-no-hoa-cuc-dep-nhung-khong-ai-dam-lai-gan_dddd47a40a
 

Một vị khách du lịch khi đến Venezuela nhìn thấy loại cây to kỳ lạ này mọc bên đường. Thân cây sai trĩu quả tròn tròn, nâu nâu, thoạt nhìn người ta sẽ đoán đây là loại cây ăn quả. 


Du khách hiếu kỳ tiến lại gần, muốn hái loại quả lần đầu thấy này xuống xem thử nhưng chưa kịp đưa tay ra thì du khách đã bị hướng dẫn viên du lịch ngăn lại. Sau đó, người hướng dẫn viên lập tức đưa cả đoàn tránh xa cái cây.
 
Loài cây nở hoa tuyệt đẹp nhưng không ai dám lại gần chỉ vì... Loai-cay-no-hoa-cuc-dep-nhung-khong-ai-dam-lai-gan_85255298f2
 Hoa của loài cây này trông rất đẹp.


Vị du khách còn phát hiện ra trên cây có hoa nở, vừa nở hoa vừa sai quả, thật khiến người khác mở mang tầm mắt. Các vị khách khác cũng từ từ bị thu hút, bắt đầu bỏ qua lời nhắc của hướng dẫn viên mà tiến lại gần cái cây. Thế nhưng lại một lần nữa, hướng dẫn viên nhanh chóng ngăn cản kịp, kéo các vị khách quay lại và cảnh báo rằng trái cây này có thể... phát nổ.
 
Loài cây nở hoa tuyệt đẹp nhưng không ai dám lại gần chỉ vì... Loai-cay-no-hoa-cuc-dep-nhung-khong-ai-dam-lai-gan_0d8b3d100b
 Một cây cho rất nhiều hoa và quả.


Làm sao có thể phát nổ được? Thoạt nhìn nó chỉ giống những cái cây bình thường, đặc biệt hơn chút là vừa ra hoa vừa kết quả thôi chứ trông nó không có vẻ như sẽ phát nổ.
 
Loài cây nở hoa tuyệt đẹp nhưng không ai dám lại gần chỉ vì... Loai-cay-no-hoa-cuc-dep-nhung-khong-ai-dam-lai-gan_1c7b190426
 Thế nhưng nó lại tiềm ẩn nguy hiểm đối với những người tò mò dám lại gần.


Người hướng dẫn viên giải thích: Loại cây này được gọi là "cây bom”, cùng với đó là “hoa bom” và “quả bom”, không đơn thuần chỉ bởi bề ngoài nó có màu giống quả lựu đạn hoen gỉ mà còn vì nó có thể thực sự phát nổ. 


Vỏ ngoài của “quả bom” rất cứng nên người dân địa phương gọi nó là quả “dưa sắt”. Khi quả chín, không chỉ vỏ mà hạt bên trong cũng rất cứng. Nếu chúng ta cố tình gõ vào quả, nó sẽ phát nổ chẳng khách gì những trái lựu đạn thật. Mà nếu bạn không đề phòng, những mảnh vỏ cây văng vào mắt hoặc cứa vào thân thể thì thật là tai hại.
 
Loài cây nở hoa tuyệt đẹp nhưng không ai dám lại gần chỉ vì... Loai-cay-no-hoa-cuc-dep-nhung-khong-ai-dam-lai-gan_064bb6d575
 

Theo tìm hiểu, loại cây này được một nhà thực vật học người Pháp phát hiện ra trong rừng nguyên sinh. Bởi vì ông cảm thấy loại cây này tiềm ẩn một khả năng đặc biệt nào đó mang lại giá trị nghiên cứu nên mới mang về trồng, mãi sau nó mới được trồng rộng rãi. 


Điểm đặc biệt của loại cây này là hoa và quả của nó có thể tồn tại một thời gian dài trên cây. Loại cây này có nguồn gốc ở châu Mỹ, hiện có mặt ở rất nhiều quốc gia nhưng chỉ được trồng làm đẹp trong các khu biệt thự hoặc khu dân cư cao cấp. Vậy nên, khi bạn nhìn thấy loại cây này, dù cho có hiếu kì thế nào cũng không được tùy ý lại gần nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.


(Nguồn: twoeggz)
 
 
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Loài cây nở hoa tuyệt đẹp nhưng không ai dám lại gần chỉ vì... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Loài cây nở hoa tuyệt đẹp nhưng không ai dám lại gần chỉ vì...   Loài cây nở hoa tuyệt đẹp nhưng không ai dám lại gần chỉ vì... I_icon13Mon 31 Oct 2016, 00:10

hoa này đẹp thật á T.O. nhưng chắc không dám kiếm đem về nhà trồng đâu no

hearts Merci T.O. nhiều nhiều
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

Loài cây nở hoa tuyệt đẹp nhưng không ai dám lại gần chỉ vì... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Loài cây nở hoa tuyệt đẹp nhưng không ai dám lại gần chỉ vì...   Loài cây nở hoa tuyệt đẹp nhưng không ai dám lại gần chỉ vì... I_icon13Mon 31 Oct 2016, 15:01

Thy Oanh ơi người viết bài này vui thiệt ... Nhưng chắc là họ 1) Biết biết 2) Họ đùa cho vui thôi
Mytutru đọc và phải tìm bằng chứng xác thật đây MP

===
Chiêm ngưỡng hoa Sala, hoa Vô ưu tuyệt đẹp và ý nghĩa

12:07 17/03/2014 2 Hà Phương

ANTĐ Đã nghe nhiều về hoa Sala, hoa Vô ưu (Ưu đàm), nhưng khi tận mắt nhìn thấy, trong tâm bỗng khởi lên niềm hoan hỷ lạ kỳ...
Cây Sala thường được dịch là cây Vô Ưu. Cây hoa này có khá nhiều tên gọi khác: Sal, Shorea Robusta, Tha la, hoa đầu lân, cây Ngọc Kỳ Lân hay Hàm Rồng…
Nếu như trong Phật Giáo Đại Thừa, cây Bồ đề giữ vị trí hết sức quan trọng thì, Sala mang ý nghĩa thiêng liêng đối với Phật giáo nguyên thủy (Nam tông), gắn liền với những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca.

Trước kia, Sala thường trồng trong các sân chùa Nam tông ở Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào và một số chùa Khmer Nam bộ của Việt Nam.
Ngày nay, trong các ngôi chùa Mật tông cũng trồng loại cây này

Sala là cây thân gỗ cứng, tên khoa học là Couropita Guianensis, thuộc họ dầu (Dipterocarpaceae).
Sala có thể mọc cao lên đến 15m, hoa chỉ mọc từ thân chính, có màu cam lẫn đỏ thắm và hồng, và mọc thành chùm trên cọng dài có khi tới 3m.
Sala trổ hoa quanh năm, nhưng trong các tháng 2 đến 5, hoa có màu sắc rực rỡ nhất.
Hoa có mùi thơm dịu, nhưng vào thời khắc chiều tối, mùi thơm toả ra mạnh hơn rất nhiều.

Khi hoa tàn, quả Sala sẽ lớn dần, to tròn, có màu xám, mùi hắc khó ngửi, bên trong chứa 4 đến 8 hạt, hình cầu.
Khi lõi bên trong quả thối đi mới, người ta mới có thể bổ lấy hạt trồng thành cây.
Quá trình này diễn ra đúng theo quan niệm phồn thực về sinh, diệt và tái tạo trong Ấn Độ giáo.

Loài cây nở hoa tuyệt đẹp nhưng không ai dám lại gần chỉ vì... Hoa

Chùm hoa nhìn giống với rắn thần (naga), mỗi bông là đầu và miệng phùng mang che phần nhụy chính giữa có hình một lingam của thần Shiva và nhiều shivalingam nhỏ bao quanh, nên được gọi là Nagalingam hay “hoa Shivalingam”.
Cũng vì hình tượng này, mà nhìn chùm hoa, ta dễ liên tưởng đến con rắn hổ mang chín đầu, mùng mang để bảo vệ Đức Phật trong lúc ngài nhập định liên tục trong 49 ngày, dưới cội cây bồ đề.
Hoa sala có mùi rất thơm, hương tỏa xa thanh thoát, được xem là loài hoa vô ưu hay ưu đàm.
Sala nở rộ tượng trưng cho Phật Pháp (Dharma), và Đức Phật cuối cùng đã chọn giữa bóng hai cây này (song thọ) để nằm nghỉ và đi vào Niết Bàn

Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, có kể rằng, trên đoạn đường cuối cùng trong chuyến vân du về Câu Thi Na (Kushinagara) cùng với A Nan Đa, vị thị giả của mình, Đức Phật bảo: “Này A Nan Đa, ta cảm thấy mệt mỏi quá và muốn nằm nghỉ, hãy trải tấm tọa cụ ra giữa hai cây sala, đầu hướng về phương Bắc”.
Khi Ngài vừa nằm xuống, bỗng hai cây sala nở hoa rực rỡ, thơm ngát, mặc dù lúc đó không phải là mùa ra hoa, như để tiễn đưa đấng Đạo Sư về cõi niết bàn, về với cảnh giới chân như muôn thuở…

Loài cây nở hoa tuyệt đẹp nhưng không ai dám lại gần chỉ vì... D304560c6c1c491bb9b368f29eaa6ed5_large

                                Quả Sala trông tựa như quả đạn súng thần công...

Do hoa Sala thường được dịch là hoa Vô ưu, nên thực tế có vẻ như có sự lẫn lộn với loài hoa Ưu Đàm (Vô ưu), loài hoa vốn được coi là 3.000 năm mới nở một lần. 
Mấy năm gần đây, rất nhiều người ở Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Bình Dương... chụp ảnh, tuyên bố hoa Ưu Đàm nở trên nhiều loại chất liệu, hiện vật khác nhau.

Gần đây nhất là phát hiện hoa Ưu Đàm nở tại trụ sắt cầu thang của Bưu điện TPHCM.


Loài cây nở hoa tuyệt đẹp nhưng không ai dám lại gần chỉ vì... Hoa-uu-dam

Dù chưa được công nhận đây là hoa Ưu Đàm (không ai trên cõi đời đủ khả năng công nhận), nhưng hình ảnh hoa này vẫn thu hút sự chú ý, tác động mạnh tới tâm thức người xem.

Loài cây nở hoa tuyệt đẹp nhưng không ai dám lại gần chỉ vì... Hoa-uu-dam-no-dai-nam

Hoa Ưu Đàm được phát hiện tại Bưu điện TPHCM ngày 13-3-2014
Cách đây ít ngày, khi tới thăm khu Lạc Cảnh Đại Nam, thật bất ngờ được chứng kiến những bông hoa Ưu Đàm lạ mắt.
Theo công bố, trưng bày tại Đại Nam, loài hoa Ưu Đàm thực vật đã nở rộ tại khu đền thờ Đại Nam (người dân thường gọi là hoa Ưu Đàm) tạo nên một hiện tượng kỳ thú.

Điểm lạ, theo ghi nhận bên trong đền thờ Đại Nam không có ánh nắng mặt trời chiếu vào, nhưng nhiều chùm hoa nở trắng tinh bám trên các cành sen, trên gỗ sơn son mạ vàng...

Loài cây nở hoa tuyệt đẹp nhưng không ai dám lại gần chỉ vì... 13103308_1178552535489387_8911216559836839355_n
Sư Cô Đào Liên Chụp ở TX Ngọc Điểm
Cây Sala mấy năm trước mua rất đắt .. Một cây mấy trăm ngàn đồng VN
Hiện tại thấy rất nhiều mỗi Chùa hay TX vài cây.
Đặc biệt trái của nó vì thơm quá sức nên người ở gần nghe (Thúi)
Tính chất y như trái sầu riêng ai ngửi không quen, mùi rất thúi khó chịu MP

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Sponsored content




Loài cây nở hoa tuyệt đẹp nhưng không ai dám lại gần chỉ vì... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Loài cây nở hoa tuyệt đẹp nhưng không ai dám lại gần chỉ vì...   Loài cây nở hoa tuyệt đẹp nhưng không ai dám lại gần chỉ vì... I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Loài cây nở hoa tuyệt đẹp nhưng không ai dám lại gần chỉ vì...
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Tập thơ TỨ TUYỆT
» Hương Sắc Cuộc Đời
» Thẩn thơ tứ tuyệt
» Thực phẩm tuyệt vời giúp chống nắng
» Kỷ Niệm Khó Quên Thơ Tứ Tuyệt
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Chuyện lạ bốn phương, Khám phá-