Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18  Next
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: ĐƯỜNG LUẬT DỞ HAY TỚ CÓC CẦN   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 15 I_icon13Fri 23 Feb 2018, 09:14

ĐƯỜNG LUẬT DỞ HAY TỚ CÓC CẦN ( Họa bài họa chắc mang họa)

Đường luật dở hay tớ cóc cần 
Nhào vô tán láo lúc đầu xuân : 
Miễn sao ngữ vựng xưa còn đủ  , 
Chỉ cốt âm thanh cũ hạp vần ...
Bằng trắc quen tai không quản ngại 
Luật niêm thuận miêng chẳng phân vân 
Phóng bừa đôi phút rồi quăng bút !
Thả cửa cười vui giữa cõi trần 

Ma Nữ 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 15 I_icon13Fri 23 Feb 2018, 09:19

Cẩn Vũ đã viết:buixuanphuong09 đã viết:Trích dẫn :CÒN SUNG SỨC

Mặc sự già nua tớ cóc cần
Sớm chiều vào Nét thấy tràn Xuân
Hoa gieo Tứ Tuyệt tươi nguồn ý
Luật họa Đường Thi thắm nẻo vần
Xốc tới … rừng sâu không quản ngại
Vươn tìm … núi thẳm chẳng phân vân
Thơ tình vạn chữ còn sung sức
Gọi các nàng Tiên xuống cõi trần.

BXP 18.02.2018
 


KHÔNG MÀNG THẾ TỤC.
 
Mê thơ thế tục Bác không cần
Tám chục qua rồi vẫn cứ xuân
Luyện Thái cực Quyền tâm nghĩ chữ
Đi Long trảo Thủ miệng ôn vần
Ngồi bàn rút đóm khêu hồng lạp
Ngửa cổ nhìn trời dõi bạch vân
Phú rắc trang tiên tình ngọt lịm
Hồn như tháp cánh vượt gian trần
 
Cẩn Vũ. 23/02/2018
 
Hìhì…Họa vui với bác nha.


PHẢI KHỎE!

Thường chăm tập luyện sức luôn cần
Để giữ không nhòa những nét Xuân
Sớm nguyện Nguyên Tiêu về bái Tổ
Ngày mong Đường Luật đón hòa vần
Âm thầm rõi núi vùng Tam Điệp
Lặng lẽ soi đường đoạn Hải Vân
Đất nước tươi vui mình phải khỏe
Làm sao trụ vững cái duyên trần.

BXP 21.02.2018

Cảm ơn Cẩn Vũ đã họa thơ, đáp họa CV nhé!
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 15 I_icon13Wed 14 Mar 2018, 09:39

RỐI REN (Xướng)
 
Bụng chuối bây giờ thật rối ren
Hồn thơ rỗng tuếch óc thêm quèn
Từ câu ngược ngạo đầu xơ cứng
Dáng vẻ bơ phờ chữ tối đen
Lại ngán Trà Mi cau mặt sửa
Mà e Cẩn Vũ đá chân chèn
Sầu riêng viết ẩu thầy mang tặng
Chẳng biết khi nào được tiếng khen
 
Trà Mi
 
TỘI NGHIỆP CHUỐI GIÀ HÓA CHUỐI CHIÊN 

Chuối Già bị rối lại thêm ren  ,
Khó tránh cho xa cái tiếng quèn : 
Sợ chị Trà Mi chê cổ cứng 
Lo bông Hồng Nhỏ trách lòng đen
Ái Hoa ,  đã ngán roi Thầy quất !
Lạc Thủy, còn e cẳng Quỷ chèn 
Kiếm tỷ Ý Nhi cầu  cứu  đỡ  :  
May ra sẽ được một lời khen

Ma Nữ

 
HỤT BẰNG KHEN.
 
Úi dào, khó lựa chữ cùng REN!
Ắt phải cam tâm chịu tiếng quèn
Họa riết cong vần tai ửng đỏ
Theo hoài mụ óc nhãn sầm  đen
Dồn bông lỗ nhĩ ngăn đài phát
Giắt bút mang tai lật quyển chèn
Mi Tỷ cười xòa trêu thất luật
Cẩn rầu bởi vuột tấm bằng khen.
 
Cẩn Vũ. 14/03/2018


Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Fri 16 Mar 2018, 08:27; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 15 I_icon13Thu 15 Mar 2018, 22:56

SẮC HỒNG MÙA XUÂN ( Xướng)

Nắng trải vườn hồng rực rỡ hoa
Cũng là Nguyệt quế tỏ kiêu sa
Màu thanh dáng chị càng sâu sắc
Vẻ quý hình em mãi đậm đà
Bướm giỡn đài tràng trong sớm rạng
Ong chao nhị nhụy lúc chiều tà
Tình không giới hạn nào ai biết
Hãy nhớ điều này : Sống vị tha!

BXP 15.03.2018

 
VƯỜN HOA ĐẸP.
 
Vì thường bón tỉa luống đầy hoa
Cánh mỏng Lồng Đèn hệt vải sa
Sợ gãy Phong Lan cào bớt sỏi
Ngừa xô Thược Dược chống thêm đà
Thân cò mỏi gối khi chiều muộn
Tuổi hạc đau lưng lúc nắng tà
Hanh tưới vài gàu mưa khỏi dội
Trộm dòm thấy đẹp nó không tha.
 
Cẩn Vũ. 15/03/2018


Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Fri 16 Mar 2018, 23:18; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7103
Registration date : 01/04/2011

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 15 I_icon13Fri 16 Mar 2018, 07:19

Cẩn Vũ đã viết:
SẮC HỒNG MÙA XUÂN ( Xướng)

Nắng trải vườn hồng rực rỡ hoa
Cũng là Nguyệt quế tỏ kiêu sa
Màu thanh dáng chị càng sâu sắc
Vẻ quý hình em mãi đậm đà
Bướm giỡn đài tràng trong sớm rạng
Ong chao nhị nhụy lúc chiều tà
Tình không giới hạn nào ai biết
Hãy nhớ điều này : Sống vị tha!

BXP 15.03.2018

 
VƯỜN HOA ĐẸP.
 
Vì thường bón tỉa luống đầy hoa
Cánh mỏng Lồng Đèn hệt vải sa
Sợ gãy Phong Lan cào bớt sỏi
Ngừa xô Thược Dược chống thêm đà
Thân cò mỏi gối nên chầm chậm
Tuổi hạc đau lưng cứ tà tà
Nắng tưới vài gàu mưa khỏi dội
Trộm dòm thấy đẹp nó không tha.
 
Cẩn Vũ. 15/03/2018

Coi chừng thầy lại triệu Cẩn Vũ dìa núi! :whisper:
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 15 I_icon13Fri 16 Mar 2018, 08:38

Trà Mi đã viết:
Cẩn Vũ đã viết:
SẮC HỒNG MÙA XUÂN ( Xướng)

Nắng trải vườn hồng rực rỡ hoa
Cũng là Nguyệt quế tỏ kiêu sa
Màu thanh dáng chị càng sâu sắc
Vẻ quý hình em mãi đậm đà
Bướm giỡn đài tràng trong sớm rạng
Ong chao nhị nhụy lúc chiều tà
Tình không giới hạn nào ai biết
Hãy nhớ điều này : Sống vị tha!

BXP 15.03.2018

 
VƯỜN HOA ĐẸP.
 
Vì thường bón tỉa luống đầy hoa
Cánh mỏng Lồng Đèn hệt vải sa
Sợ gãy Phong Lan cào bớt sỏi
Ngừa xô Thược Dược chống thêm đà
Thân cò mỏi gối khi chiều muộn
Tuổi hạc đau lưng lúc nắng tà
Hanh tưới vài gàu mưa khỏi dội
Trộm dòm thấy đẹp nó không tha.
 
Cẩn Vũ. 15/03/2018

Coi chừng thầy lại triệu Cẩn Vũ dìa núi! :whisper:

Chắc Thầy cũng bó tay với em rùi tỉ ợ. Bệnh nan y mà lị.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 15 I_icon13Fri 16 Mar 2018, 19:25

Trích dẫn :
SẮC HỒNG MÙA XUÂN

Nắng trải vườn hồng rực rỡ hoa
Cũng là Nguyệt quế tỏ kiêu sa
Màu thanh dáng chị càng sâu sắc
Vẻ quý hình em mãi đậm đà
Bướm giỡn đài tràng trong sớm rạng
Ong chao nhị nhụy lúc chiều tà
Tình không giới hạn nào ai biết
Hãy nhớ điều này : Sống vị tha!

BXP 15.03.2018

VƯỜN HOA ĐẸP.

Vì thường bón tỉa luống đầy hoa
Cánh mỏng Lồng Đèn hệt vải sa
Sợ gãy Phong Lan cào bớt sỏi
Ngừa xô Thược Dược chống thêm đà
Thân cò mỏi gối khi chiều muộn
Tuổi hạc đau lưng lúc nắng tà
Hanh tưới vài gàu mưa khỏi dội
Trộm dòm thấy đẹp nó không tha.

Cẩn Vũ. 15/03/2018

MÊ HOA

Sưu tầm mê mải các loài hoa
Có lúc ngây hồn tiếng suối sa
Phượng vỹ màu hồng khoe trước cửa
Bằng lăng sắc tím giỡn bên đà
Bâng khuâng đứng ngắm vầng ô nhạt
Lặng lẽ ngồi trông bóng nguyệt tà
Lan đẹp chưng bày riêng một góc
Mong thầm đạo chích hãy buông tha.

BXP 16.03.2018


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Sat 17 Mar 2018, 10:23; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 15 I_icon13Fri 16 Mar 2018, 23:20

buixuanphuong09 đã viết:
Trích dẫn :
SẮC HỒNG MÙA XUÂN

Nắng trải vườn hồng rực rỡ hoa
Cũng là Nguyệt quế tỏ kiêu sa
Màu thanh dáng chị càng sâu sắc
Vẻ quý hình em mãi đậm đà
Bướm giỡn đài tràng trong sớm rạng
Ong chao nhị nhụy lúc chiều tà
Tình không giới hạn nào ai biết
Hãy nhớ điều này : Sống vị tha!

BXP 15.03.2018

VƯỜN HOA ĐẸP.

Vì thường bón tỉa luống đầy hoa
Cánh mỏng Lồng Đèn hệt vải sa
Sợ gãy Phong Lan cào bớt sỏi
Ngừa xô Thược Dược chống thêm đà
Thân cò mỏi gối khi chiều muộn
Tuổi hạc đau lưng lúc nắng tà
Nắng tưới vài gàu mưa khỏi dội
Trộm dòm thấy đẹp nó không tha.

Cẩn Vũ. 15/03/2018

MÊ HOA

Sưu tầm mê mải các loài hoa
Có lúc ngây hồn tiếng suối sa
Phượng vỹ màu hồng khoe trước cửa
Bằng lăng sắc tím giỡn bên đà
Bâng khuâng đứng ngắm vầng ô nhạt
Lặng lẽ ngồi trông bóng nguyệt tà
Lan đẹp chưng bày riêng một góc
Mong thầm đạo chích hãy buông tha.

BXP 16.03.2018


Sao Bác không lấy bài họa cháu đã sửa chỗ trùng từ NẮNG đó, cứ bêu cái sai của cháu ra, xí hổ chít lun...
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 15 I_icon13Sat 17 Mar 2018, 10:22

Cẩn Vũ đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trích dẫn :
SẮC HỒNG MÙA XUÂN

Nắng trải vườn hồng rực rỡ hoa
Cũng là Nguyệt quế tỏ kiêu sa
Màu thanh dáng chị càng sâu sắc
Vẻ quý hình em mãi đậm đà
Bướm giỡn đài tràng trong sớm rạng
Ong chao nhị nhụy lúc chiều tà
Tình không giới hạn nào ai biết
Hãy nhớ điều này : Sống vị tha!

BXP 15.03.2018

VƯỜN HOA ĐẸP.

Vì thường bón tỉa luống đầy hoa
Cánh mỏng Lồng Đèn hệt vải sa
Sợ gãy Phong Lan cào bớt sỏi
Ngừa xô Thược Dược chống thêm đà
Thân cò mỏi gối khi chiều muộn
Tuổi hạc đau lưng lúc nắng tà
Nắng tưới vài gàu mưa khỏi dội
Trộm dòm thấy đẹp nó không tha.

Cẩn Vũ. 15/03/2018

MÊ HOA

Sưu tầm mê mải các loài hoa
Có lúc ngây hồn tiếng suối sa
Phượng vỹ màu hồng khoe trước cửa
Bằng lăng sắc tím giỡn bên đà
Bâng khuâng đứng ngắm vầng ô nhạt
Lặng lẽ ngồi trông bóng nguyệt tà
Lan đẹp chưng bày riêng một góc
Mong thầm đạo chích hãy buông tha.

BXP 16.03.2018


Sao Bác không lấy bài họa cháu đã sửa chỗ trùng từ NẮNG đó, cứ bêu cái sai của cháu ra, xí hổ chít lun...

 Bác luôn để ý đến "sầu riêng" nên đã kịp thời sửa tà tà thành nắng tà rồi mà. Khi bác đăng bài đã có chỗ sửa mới đâu? Sớm nay vào đọc thấy cháu bảo sửa câu 2, chả hiểu thế nào nên chưa sửa, giờ vào thấy PN bảo bác mới biêt. Giờ thì bác sửa cũng được mà.

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 15 I_icon13Sat 17 Mar 2018, 19:07

1, BÁC CỦA CHÁU.

Bác đứng nhìn sông ngẫm cuộc đời
Kia giòng nước đục hướng ra khơi
Buồn thiu một kiếp còn dai dẳng
Âm ỉ nhiều năm đã rối bời
Mượn chút hơi tàn khơi trí động
Gom vài lực sót họa thơ chơi
Tuy dầu sắp cạn đèn leo lét
Vẫn chẳng hề than mặc số trời

2, CHÁU CỦA BÁC.

Cháu hãy còn non ít tuổi đời
Tánh tình bộc trực rảnh đùa khơi
Thương ông ốm nhách nom vừa chậm
Mến cụ già nua nhớ chẳng bời
Sâu thẳm hai đầu hai lối nghĩ
Bình thường một góc một sân chơi
Cùng thầy học hỏi bao năm tháng
Xướng họa trêu nhau đã quá trời.

Cẩn Vũ. 15/03/2018

BÁC LÀ ĐÓ

Nguồn cội tìm ra lúc cuối đời
Song Ngàn hội tụ chảy về khơi*
Một đằng Tùng Lĩnh thông xanh thắm
Hai phía La Giang lúa tốt bời
Lặng lẽ trang ghi vài niệm nhớ
Âm thầm thơ viết mấy vần chơi
Cố hương rực rỡ ai người biết?
Chứng giám lòng ta có đất trời.

BXP 16.03.2018
Ngàn Sâu, Ngàn Phố hợp lưu thành sông La ở bến Tam Soa, chảy vào sông Cả, rồi vào sông Lam, đổ ra biển Đông.

CHÁU LÀ ĐÂY

Hồn nhiên tuổi trẻ rất yêu đời
Cẩn Vũ sao mà cứ thích khơi?
Đất nước đàng hoàng xem rệu rã
Quê hương yên ổn thấy tơi bời
Khôi hài Lục Bát thơ đùa nghịch
Thẳng tuột Thi Đường phú giỡn chơi
“Sâu thẳm hai đầu hai lối nghĩ”
Cho nên khó nói chỉ kêu : Trời!

BXP 17.03.2018
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ   XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ - Page 15 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
XƯỚNG - HỌA Cẩn Vũ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 15 trong tổng số 18 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Cẩn Vũ-